Ngụy xuất thế Quan Độ chia ba - GVN tẩy huyết U Châu

Status
Không mở trả lời sau này.
1 ngày 4 thành là sao hả bắc chim ;))

À, bác lí có nói cứ trung bình mỗi ngày bác ấy chiếm đc 4 thành ấy mà ;))

Ở đâu đó quanh đây thôi, tìm là thấy mà :P
 
À, bác lí có nói cứ trung bình mỗi ngày bác ấy chiếm đc 4 thành ấy mà ;))

Ở đâu đó quanh đây thôi, tìm là thấy mà :P

chiếm làm j chiếm mới là thất sách =))
để đấy cho nó đốt VC không thì cũng không cho nó đi chiếm thành khác,đánh cho thành chết chư chiếm j ;))
 
chiếm làm j chiếm mới là thất sách =))
để đấy cho nó đốt VC không thì cũng không cho nó đi chiếm thành khác,đánh cho thành chết chư chiếm j ;))

Quan Độ có vẻ khan hiếm thành nhỉ, đông vui thật

Bên Tb tụi iem, có nhiều thành cứ mời nhau chiếm mà chả ma nào thèm :))

Thời buổi này mà vẫn ko nghĩ ra cách gì giải phóng bớt thành trì sao :-"
 
Có mấy pak ở Bắc Địa chứ đâu mà nhìu:P. VT ở Ung Châu không hiếu chiến toàn bị UnC tâpk kích trước, sau đó tự vệ mới bem lại. Thực lực ko yếu hơn UnC nhưng lúc đầu chưa điều động lực lượng đc, nên _lyz_ đem quân cản giặc tạm thời có thương vong hay âm quân là bình thường:D. Nếu đánh lâu dài UnC chuyển bị...;)) tất nhiên nếu GVN ko can thiệp :-"

=)) lúc đầu mấy đạo đấy đang farm man mặc toàn đồ 20 25 :( bác ạ :(
 
Quan Độ có vẻ khan hiếm thành nhỉ, đông vui thật

Bên Tb tụi iem, có nhiều thành cứ mời nhau chiếm mà chả ma nào thèm :))

Thời buổi này mà vẫn ko nghĩ ra cách gì giải phóng bớt thành trì sao :-"

Trong mỗi trận chiến mình đều lưu lại 1 thành làm kỉ niệm ý mà =))=))
Không định thịt đâu mà tại thấy bác apo tiếc rẻ quá, cho tôn sách về bảo vệ nên nổi hứng chơi ý mà....


..........
Lâm Hạ - 1 thành
Giờ Bắc Phạt 1 thành nữa

Ôi những bại tướng của ta.... =))=))=))
 
Trong mỗi trận chiến mình đều lưu lại 1 thành làm kỉ niệm ý mà =))=))
Không định thịt đâu mà tại thấy bác apo tiếc rẻ quá, cho tôn sách về bảo vệ nên nổi hứng chơi ý mà....


..........
Lâm Hạ - 1 thành
Giờ Bắc Phạt 1 thành nữa

Ôi những bại tướng của ta.... =))=))=))
cái này gọi là lấy sẹo đó, dấu ấn thời gian =))
 
Trong mỗi trận chiến mình đều lưu lại 1 thành làm kỉ niệm ý mà =))=))
Không định thịt đâu mà tại thấy bác apo tiếc rẻ quá, cho tôn sách về bảo vệ nên nổi hứng chơi ý mà....


..........
Lâm Hạ - 1 thành
Giờ Bắc Phạt 1 thành nữa

Ôi những bại tướng của ta.... =))=))=))

Bác lí cho em hỏi tí:
Cứ chiếm đc 1 thành của người ta thì coi đó là bại tướng hả bác :-"
Hỏi thế để sau em còn biết đường viết bài cho nó đúng í mà.
 
Bác lí cho em hỏi tí:
Cứ chiếm đc 1 thành của người ta thì coi đó là bại tướng hả bác :-"
Hỏi thế để sau em còn biết đường viết bài cho nó đúng í mà.

Không phải.... nhưng mà....

Bị đập nát 5-6 thành... tướng chết là liệt thì...

Một loạt acc 15-16 thành MCB 96h tất cả các thành... tướng thì đi viện hết gọi là gì ...

Gọi là kế " Chuột rúc trong hang ".... mèo vờn ngời cửa chăng :))

Thua rồi mới phải đi mua acc chứ ... phải hem...

Mặt trận nào ra mặt trận đó..... :)
 
Không phải.... nhưng mà....

Bị đập nát 5-6 thành... tướng chết là liệt thì...

Một loạt acc 15-16 thành MCB 96h tất cả các thành... tướng thì đi viện hết gọi là gì ...

Gọi là kế " Chuột rúc trong hang ".... mèo vờn ngời cửa chăng :))

Thua rồi mới phải đi mua acc chứ ... phải hem...

Mặt trận nào ra mặt trận đó..... :)

Thì em thắc mắc thôi mà, chứ có phải là bàn luận về chiến sự với bác đâu ;))

Có điều iem vẫn ko hiểu rõ, và cũng chả thấy ai làm cả
Quy định đánh thế nào là chiến thắng ??

Đấy cứ như trận Lâm Hạ của các bác khi xưa, cũng như bên PT BK-PN vs ĐM đó, đánh xong bên nào cũng nên tuyên bố chiến thắng cả =))

Giá như có 1 cái luật lệ hay qui định gì đó, có phải đỡ phải cãi nhau ko
 
..........
Lâm Hạ - 1 thành
Giờ Bắc Phạt 1 thành nữa

Ôi những bại tướng của ta.... =))=))=))

Thật là đáng tiếc từ khi tiếp quản acc của anh nAkA mình định bụng không lưu lại tin tức gì về những trận chiến đó , nên chiến báo cũng như thư từ đều xóa sạch, nhưng cũng nhơ nhớ có một cái tin nhắn nghe đau thương lắm của bạn Tiểu Linh Linh nhà mình :-" thật là đáng tiếc. Nếu không giờ đây lại có kẻ nói anh nAkA là bại tướng hô hô , cả mấy chục tướng lĩnh quây đánh không ăn được, rồi xin hòa lủi thủi bay hết thành, không thấy xấu hổ hay sao mà còn toe toe lên thế kia.=))
 
Thật là đáng tiếc từ khi tiếp quản acc của anh nAkA mình định bụng không lưu lại tin tức gì về những trận chiến đó , nên chiến báo cũng như thư từ đều xóa sạch, nhưng cũng nhơ nhớ có một cái tin nhắn nghe đau thương lắm của bạn Tiểu Linh Linh nhà mình :-" thật là đáng tiếc. Nếu không giờ đây lại có kẻ nói anh nAkA là bại tướng hô hô , cả mấy chục tướng lĩnh quây đánh không ăn được, rồi xin hòa lủi thủi bay hết thành, không thấy xấu hổ hay sao mà còn toe toe lên thế kia.=))

Đấy biết ngay, lại cãi nhau rồi mà

2 bác đều bảo mình thắng, iem biết tin ai :-"

Rút kinh nghiệm các bác thảo luận đề ra mục tiêu của mình đi

Chứ ko sau này lại cãi nhau cả ngày thôi
 
Thật là đáng tiếc từ khi tiếp quản acc của anh nAkA mình định bụng không lưu lại tin tức gì về những trận chiến đó , nên chiến báo cũng như thư từ đều xóa sạch, nhưng cũng nhơ nhớ có một cái tin nhắn nghe đau thương lắm của bạn Tiểu Linh Linh nhà mình :-" thật là đáng tiếc. Nếu không giờ đây lại có kẻ nói anh nAkA là bại tướng hô hô , cả mấy chục tướng lĩnh quây đánh không ăn được, rồi xin hòa lủi thủi bay hết thành, không thấy xấu hổ hay sao mà còn toe toe lên thế kia.=))

:-w:-w Tôi trịnh trọng nhắc lại lần nữa để cho các đồng chí rõ:

Không cần biết chuyện trước kia ra sao * thắng thua miễn bàn " , nhưng tôi lì hơn tôi chơi tiếp là tôi thắng, anh off game tức là anh sợ, suy ra nghĩa là anh thua, cấm cãi, cãi thì vào cầm acc oánh tiếp

Tôi nói đồng bào nghe rõ không :-w:-w:-w:-w


=))=))=))=)) Iem tường thuật hộ thôi nhá, đừng oánh iem, tội nghiệp :-"
 
Chiến báo em nhiều lắm mỗi tội không ai post hộ thôi

Hoàng thần đòi solo 2 tướng vs 2 tướng

kết quả là

3513698797_dbf862b838.jpg

123123.jpg


Chiến báo này mới tổng quan
Trận chiến này xảy ra do 2 bên cùng thống nhất làm 1 trận đẹp cho Mít Đặc quit game, chẳng có ai tên là đòi solo ở đây cả.
Và solo thì cũng ko có nghĩa là 1 vs 2 :)

1 người 1 máy chỉnh 2 tướng sao = 2 người 2 máy chỉnh 2 tướng đc, đừng phiến diện thế :)

Kết thúc trận này cả 2 bên đều thấy hài lòng :
1 bên có 1 trận đẹp để quit ( quit hay k tôi cũng k biết, nhưng sau trận chiến 2 bên đều chúc nhau ngủ ngon :) như vậy là vui vẻ rồi )
1 bên nhận ra sai lầm biên chế quân rút kinh nghiệm.

P/S đã post chiến báo thì post cho đủ, đừng chọn cái nào đẹp hơn rồi trưng lên xong tự sướng. [-X
 
Công nhận không đặt ra thế nào là thắng thế nào là thua thì có mà cãi nhau cả ngày ;))
Mệt các bác thế.

Em đánh LV chẳng mấy khi có khái niệm thắng thua , chỉ có khải niệm giết người làm vui thôi.Cho nó nát acc nghỉ game thì rõ ràng rồi , không thì giết quân ép nó phù thành miễn chiến cũng là 1 niềm vui khác.Nó khỏe quá không đánh được ta lại lùi tính cách khác.Cần gì biết thế nào là thắng , thế nào là thua.

Có 1 điều nên nhớ là GVN toàn phải đá sân khách , đồ đạc tiếp viện khó khăn . Đừng nghĩ giữ được thành là to vì công thành khó hơn giữ thành nhiều. Ví dụ đơn giản là suốt 2 trận Lâm Hạ cho đến U Châu chưa mấy khi được nhìn thấy hình bóng pháo địch.

Server đang lag chán ra chém gió mấy câu cho thay đổi không khí.
 
Đấy biết ngay, lại cãi nhau rồi mà

2 bác đều bảo mình thắng, iem biết tin ai :-"

Rút kinh nghiệm các bác thảo luận đề ra mục tiêu của mình đi

Chứ ko sau này lại cãi nhau cả ngày thôi

Theo iem thì đánh cho nó ko đủ sức để mcb nữa, giăng lưới khắp nơi, nó phù đâu đánh đó, đập hết, chiếm hết , khi nào nó còn mỗi cái xác đô thành, quân không, chiến báo chẳng post nổi.... Thế là thắng.

Àh, còn một trường hợp khác nữa, nó cứ bỏ game, ko biết vì lí do gì cũng được, thế cũng là thắng =))=))=))
 
các bác thỏa thuận làm gì nguyên tắc đây là GVN thì GVN thắng trên mọi mặt trận :(
 
Công nhận không đặt ra thế nào là thắng thế nào là thua thì có mà cãi nhau cả ngày ;))
Mệt các bác thế.

Em đánh LV chẳng mấy khi có khó niệm thắng thua , chỉ có khải niệm giết người làm vui thôi.Cho nó nát acc nghỉ game thì rõ ràng rồi , không thì giết quân ép nó phù thành miễn chiến cũng là 1 niềm vui khác.Nó khỏe quá không đánh được ta lại lùi tính cách khác.Cần gì biết thế nào là thắng , thế nào là thua.

Có 1 điều nên nhớ là GVN toàn phải đá sân khách , đồ đạc tiếp viện khó khăn . Đừng nghĩ giữ được thành là to vì công thành khó hơn giữ thành nhiều. Ví dụ đơn giản là suốt 2 trận Lâm Hạ cho đến U Châu chưa mấy khi được nhìn thấy hình bóng pháo địch.

Server đang lag chán ra chém gió mấy câu cho thay đổi không khí.

Giết người làm vui, chỉ có game mới giải quyết được nhu cầu chém giết của mình bác nhỉ, câu này hay, iêm xin ghi nhận, vote bác 5* b-)

Thực ra đi đá sân khách cũng có cái lợi chứ không phải hoàn toàn là bất lợi, vì việc bảo vệ 2 3 cái thành của mình phù đi đánh dễ hơn nhiều việc def hơn 2x cái thành, trong đó phải 2/3 là thành buff . Tài nguyên lương thực mà thiếu thì sang nhà hàng xóm mượn...tí, đở tốn vàng mua, hehe
 
Công nhận không đặt ra thế nào là thắng thế nào là thua thì có mà cãi nhau cả ngày ;))
Mệt các bác thế.

Em đánh LV chẳng mấy khi có khái niệm thắng thua , chỉ có khải niệm giết người làm vui thôi.Cho nó nát acc nghỉ game thì rõ ràng rồi , không thì giết quân ép nó phù thành miễn chiến cũng là 1 niềm vui khác.Nó khỏe quá không đánh được ta lại lùi tính cách khác.Cần gì biết thế nào là thắng , thế nào là thua.

Có 1 điều nên nhớ là GVN toàn phải đá sân khách , đồ đạc tiếp viện khó khăn . Đừng nghĩ giữ được thành là to vì công thành khó hơn giữ thành nhiều. Ví dụ đơn giản là suốt 2 trận Lâm Hạ cho đến U Châu chưa mấy khi được nhìn thấy hình bóng pháo địch.

Server đang lag chán ra chém gió mấy câu cho thay đổi không khí.

Giờ đang được đá sân nhà còn gì nữa,
cầu được ước thấy :-*
 
Đang căng mắt tử đằng xa xem 2 cai acc khủng đấy có giết được ai khu đấy không hay cũng chỉ ngồi nhà chờ mấy ông yếu yếu the sim lao vào chết ;))
 
Status
Không mở trả lời sau này.
Back
Top