Phòng tranh GameVn (part 6)

Status
Không mở trả lời sau này.
@Shadow: Bức mới đẹp vãi :X
@Học vẽ huh?:
Câp1: Theo giáo trình (Ko bao giờ nộp bài thế mà vẫn loại giỏi, chả hiểu kiểu gì =)))
Cấp 2: Như trên...
Cấp 3: Ko học cấp 3
Cao đẳng: Học cao đẳng nghệ thuật HN, nói thì to tát nhưng vào chả học được cái khỉ gì nên bỏ luôn sau 1 năm ngớ ngẩn tốn tiền ở đấy =))
 
ôi,đọc cái bài của shadow đưa mà buồn quá,mình thì ko có điều kiện ra nước ngoài học,học ở VN thì nó thế,thật tiến thoái lưỡng nan,ko học,ko bằng cấp thì tưong lai ăn cám.Thôi thì linh hoạt trong việc tiếp thu kiến thức thầy cô và lập trừong thẩm mỹ của mình vậy :(
 
Mọi người cứ bày tỏ đa dạng quá làm gì, cứ như thế này cho nó ngắn gọn:

Cấp 1: Tớ là thiên tài và mọi người đều phải công nhận điều đó.
Cấp 2: Như trên, hoặc: Tớ vẫn là thiên tài, nhưng lại bị trù dập không ngóc đầu lên được.
Cấp 3: Tớ cố gắng tự phát triển, nhưng cố gắng đến mấy thì tớ cũng ko được cho những cơ hội đáng giá để phát triển tòan diện

Sau đó: tớ quá thất vọng với nền Mỹ thuật VN nên sẽ tìm ra hướng đi riêng cho mình, dù tớ biết có thể sẽ không đạt được gì đi chăng nữa, miễn là tớ được vẽ theo kiểu tớ thích.

Ghi chú: Có thể thay "tớ" bằng "ta" cho phù hợp với cái trào lưu xưng hô lạ đời của phòng tranh hiện giờ.
 
em Hurt vẽ manga sao lại thất vọng "nền Mỹ Thuật VN" ;))
Có thể thay "tớ" bằng "ta" cho phù hợp với cái trào lưu xưng hô lạ đời của phòng tranh hiện giờ.
Ta mi là kiểu xưng hô rất lâu của người việt rồi,thịnh hành trong trong phái nữ nhiều hơn.Mẹ anh với mấy bà bạn cũng kêu ta mi :))
 
Mọi người cứ bày tỏ đa dạng quá làm gì, cứ như thế này cho nó ngắn gọn:

Cấp 1: Tớ là thiên tài và mọi người đều phải công nhận điều đó.
Cấp 2: Như trên, hoặc: Tớ vẫn là thiên tài, nhưng lại bị trù dập không ngóc đầu lên được.
Cấp 3: Tớ cố gắng tự phát triển, nhưng cố gắng đến mấy thì tớ cũng ko được cho những cơ hội đáng giá để phát triển tòan diện

Sau đó: tớ quá thất vọng với nền Mỹ thuật VN nên sẽ tìm ra hướng đi riêng cho mình, dù tớ biết có thể sẽ không đạt được gì đi chăng nữa, miễn là tớ được vẽ theo kiểu tớ thích.

cuối cùng cũng đã có người nói lên thực trạng hiện nay 1 cách đúng đắn :-* ... ít ra là ở phòng tranh này
 
satthu bỏ vẽ đi sửa máy tính đi :@)
 
Cứ vô tư mà sống đi, lo chuyện lớn lao làm cái gì =)) chưa thành tài thì xoắn cũng ko tác dụng gì đâu. Cháu nào quyết theo nghề thì cố rèn cho tay to, sau này quay lại "cải tổ" cũng chưa muộn 8-} chứ bây giờ có lẽ chưa thích hợp để xoắn mấy cái vụ tầm cỡ đại bác thế này ;)) kêu gào chẳng ai nghe thì kêu làm cái gì :-"
Ta thì ta ko theo nên phớt :-" có ai ép phải vẽ theo style các cụ đi trước đâu mà lo ;)) vả lại ta thấy sv Mĩ thuật ối anh ối chị vẽ như siu nhân, chưa chắc đã bằng họ đâu mà vội thất vọng :-j
 
vả lại ta thấy sv Mĩ thuật ối anh ối chị vẽ như siu nhân, chưa chắc đã bằng họ đâu mà vội thất vọng
cái này ta đồng ý,bữa có anh sinh viên tốt nghiệp Mỹ Thuật quen với em gái ta,trình rất siêu,ta hỏi ảnh kèm cho ta đậu kiến trúc dc ko? anh nói dc,nhưng phải qua nhà ảnh,ăn ngủ với ảnh :-w
 
sao phải bỏ, cấp 1 ta là thiên tài, cấp 2 ta là bá chủ nhưng do ở vn nên ko phát triển dc, cấp 3 ta thề sẽ báo thù, bằng cách tự sướng

555.jpg


bữa có anh sinh viên tốt nghiệp Mỹ Thuật quen với em gái ta,trình rất siêu,ta hỏi ảnh kèm cho ta đậu kiến trúc dc ko? anh nói dc,nhưng phải qua nhà ảnh,ăn ngủ với ảnh

vậy là muốn 1 nhưng dc 2 nhé, chúc mừng :'> ....
 
cái này ta đồng ý,bữa có anh sinh viên tốt nghiệp Mỹ Thuật quen với em gái ta,trình rất siêu,ta hỏi ảnh kèm cho ta đậu kiến trúc dc ko? anh nói dc,nhưng phải qua nhà ảnh,ăn ngủ với ảnh
Biết đâu người ta kêu ngủ ngoài phòng khách, đầu óc mi nó lại lái vào giường ngủ 8-}
Trong sáng tí đi ;))
sao phải bỏ, cấp 1 ta là thiên tài, cấp 2 ta là bá chủ nhưng do ở vn nên ko phát triển dc, cấp 3 ta thề sẽ báo thù, bằng cách tự sướng
Thiên tài là cấp nào cũng thiên tài, ko cần trợ cấp nhà nước =))
 
Biết đâu người ta kêu ngủ ngoài phòng khách, đầu óc mi nó lại lái vào giường ngủ
Trong sáng tí đi
ổng cũng ở trọ lấy đâu ra phòng khách,ko còn ý gì khác đâu,ta nhìn người hay lắm,loáng cái là phân biệt dc gay hay bêđê liền ! =)) mà nhà ta cũng ko chịu,thôi,đành bye bye my baby vậy X_X
 
Quả đấy nhà mi mà chịu thì mi chắc thủ khoa rồi ý nhờ 8-}
 
Quả đấy nhà mi mà chịu thì mi chắc thủ khoa rồi ý nhờ
cỡ đó,sức mạnh tình yêu mà =))
 
MO lại chả thích quá đi ấy chứ lị .........

 
người ta có câu:
"Khôn 3 năm dại 1 giờ" <=> MO dại 1 giờ là đỡ tốn 3 năm luyện thi rồi ấy chứ ;))
 
em Hurt vẽ manga sao lại thất vọng "nền Mỹ Thuật VN" ;))
Ta mi là kiểu xưng hô rất lâu của người việt rồi,thịnh hành trong trong phái nữ nhiều hơn.Mẹ anh với mấy bà bạn cũng kêu ta mi :))

Em có nói gì liên quan đến mình đâu? *chớp chớp* Chỉ tổng kết lại thực trạng dicussion ở phòng tranh mà. Vẽ manga? :-j Em đâu có chỉ vẽ manga, buồn thật.

Nói về mình thì em chỉ có như thế này thôi:

Cấp 1: Chả ai giỏi bằng mình.
Cấp 2: Chẳng ai được như mình.
Cấp 3: Vẫn chưa thấy đứa nào đáng để mình chú ý.

Tóm lại là tư tưởng egostism (8-}), không quan tâm đến trường phái nào khác ngoài style cùa mình. Mà chẳng ai vẽ style của mình đẹp hơn mình được cả. :-* Sinh ra là thiên tài cả đời là thiên tài. Đứng trên một cái kim cắm trên mặt đất hay là một ngọn núi thì cũng là đứng cao hơn người, và rốt cuộc chỗ mình đứng cũng chỉ là một cái chấm nhỏ trên bản đồ mà thôi. Tốt nhất các bạn ở đây đừng có ngồi một chỗ mà nghĩ đến những việc mình có thể làm/ đáng lẽ có thể làm. Vấn đề là bạn không làm được, bạn chưa từng làm được vì bạn không đáng có được thành công mà thôi. :-*

Cái vụ xưng hô kia, người miền Bắc, nhất là ở Hà Nội thì em không nghe ai nói thế bao giờ nên thấy hơi lạ ... :P
 
Nói chung ta là thiên tài , các cậu cứ tranh cãi làm gì :'>

Nền mĩ thuật VN cứ để đấy, sau này ta lo cho :'>
Dạo này chém nhiều quá :>
 
Dịch tự sướng 1 thời giờ phát triển thành dịch thiên tài :))
Nói chung khi nào mọi người tự gọi bạn là thiên tài, khi đó bạn thành công. Nếu bản thân xứng đáng, tự nó sẽ đến :-j tự gọi mình là thiên tài :-* đó chỉ là thành công trong thế giới "1 lối vào duy nhất - chìa khóa do bạn giữ" của bạn mà thôi. Không đáng [-X
Cảm giác từ 1 người bình thường được công nhận là thiên tài chắc hẳn khác rất nhiều so với cảm giác đang là một "thiên tài cô độc" bất ngờ bị lôi ra thế giới thực :>
 
Dịch tự sướng 1 thời giờ phát triển thành dịch thiên tài :))
Nói chung khi nào mọi người tự gọi bạn là thiên tài, khi đó bạn thành công. Nếu bản thân xứng đáng, tự nó sẽ đến :-j tự gọi mình là thiên tài :-* đó chỉ là thành công trong thế giới "1 lối vào duy nhất - chìa khóa do bạn giữ" của bạn mà thôi. Không đáng [-X
Cảm giác từ 1 người bình thường được công nhận là thiên tài chắc hẳn khác rất nhiều so với cảm giác đang là một "thiên tài cô độc" bất ngờ bị lôi ra thế giới thực :>

Bạn đúng là thiên tài...........................
 
Bạn đúng là thiên tài...........................
Bạn thật là thiên tài khi nhận ra bạn kia là một thiên tài... :'>

Ôi ..... .:'> Thiên tài :'>
 
Status
Không mở trả lời sau này.
Back
Top