All about HPLN - tam kỳ - 3rd topic - vote 4 me

Thử đắm chìm vào mộng tưởng, nếu sinh vào thời nội chiến phong kiến, các hạ sẽ dù

  • Là một bầy tôi cúc cung tận tuỵ triều đình, làm gương cho thế hệ sau, nhận lấy hai chữ "ngu trung"

    Votes: 5 4.2%
  • Đưa người mạnh nhất chiếm thiên hạ rồi đoạt quyền, triều đại mới thật khó vững bền

    Votes: 11 9.2%
  • Trung thành với một minh chủ đến hết cuộc đời, chỉ đâu đánh đó, chủ thiện ta thiện, chủ ác ta ác

    Votes: 22 18.3%
  • Gió chiều nào theo chiều ấy, thấy lợi quên nghĩa, bán chúa cầu vinh, đời đời bị nguyền rủa

    Votes: 7 5.8%
  • Âm thầm vun đắp thế lực, mộng đế vương há của riêng ai, cho nên kẻ thù nhiều không xiết

    Votes: 17 14.2%
  • Tạo loạn, nước đục nguấy cho đục hơn, anh hùng khác gì phản tặc, chi bằng sống đúng bản năng dã thú

    Votes: 22 18.3%
  • Bàng quan với thế sự, ngao du sơn thuỷ, ẩn dật nơi thâm sơn cùng cốc, tổng kết cuộc đời là con số 0

    Votes: 27 22.5%
  • Không thể làm gì được, lực bất tòng tâm, chí lớn mà tài hẹp, đành ngồi yên mà nhìn sự đời vần vũ

    Votes: 9 7.5%

  • Total voters
    120
Status
Không mở trả lời sau này.
Bố phải biết TM là hoạn quan rồi chứ hả?
 
Chắc biết rồi cơ mà trong lúc này ôm vẫn sướng:))
 
Có thể là biết rồi mà cũng có thể là chưa biết. Biết rồi cũng ko có gì quan trọng lắm. Hoạn quan mà mặt đẹp thế thì cũng "turn on" được như thường =))=))=)). Chưa kể TQ có 1 lịch sử lâu đời cho thấy các ông vua ko chỉ thích gái đẹp mà thích cả trai đẹp=))
 
Sao chap này ko bik họ Lữ làm thế nào mất thành, còn Trương Liêu ko bik hàng thế nào :((
 
"Đổng Trác hỏi: văn nhân ko giỏi võ, võ tướng ko giỏi văn, người văn võ song toàn rất hiếm, ngươi thấy Lữ Bố như thế nào?
Hứa Lâm đáp: Người ta nói " Ngựa có Xích thố, người có Lữ Bố", ta thấy Lữ Bố ko phải người "
----------------Trích " Phi nhân luận " của Hứa Lâm------------------------------------

Ko phải người- vậy- sẽ- là- cái- gì? Là THẦN bay lên trời cao hay là.... cầm thú chưa tiến hóa đến giai đoạn của con người????
 
Ko phải người- vậy- sẽ- là- cái- gì? Là THẦN bay lên trời cao hay là.... cầm thú chưa tiến hóa đến giai đoạn của con người????

bác nói gì nặng thế, anh ấy chém cha, bán bạn, đâm sau lưng chiến sĩ nhưng ít ra cũng cool :D
 
Trang 3 bên trái có 1 lỗi chính tả nhỏ, "Lã" chứ không phải "Lá", bác HPH coi lại đi:D
 
- Mất hết rồi Tiểu Mạnh mới cho ôm , tiểu thư của Tôn gia nói là Tiểu Mạnh ko phải con gái nhưng có tâm sự của con gái , hahah ,xem Tiểu Mạnh thể hiện trong chap này thì đúng là rất con gái !
 
Úi TM dễ xương của ta chapter này thật cool tiếc là "em" ý sắp đi :((:((
 
Dạo này tiến độ hơi lâu nhỉ :-s 2 tuần 1 chap :-s
 
quay lại vụ tg cho TM là hoạn quan, đầu truyện thỉ cảm thấy khá shock và có nhiều tình huống éo le thật, nhưng sau đó thì đặc điêm này cũng ko có vai trò gì trong truyện cả, cho Điêu Thuyền là nữ và có võ công cũng đâu vấn đề gì nhỉ. Tác giả cho Tm làm hoạn quan thì thiệt thòi cho Lubu quá ;))
 
Sau này có cái chap nói về tâm sự TM thì chi tiết hoạn quan dùng cho cái chap đó đó.
 
có phải cái chap mồ côi rồi dc nhận nuôi làm hoạn quan, rồi đi học tiễn pháp ko? Vẫn hoàn cảnh đó mà làm con gái vẫn đâu có sao :D, nói chung đây hình như là 1 chiêu dc tác giả áp dụng vào hầu hết các nv ở đâu truyện: Đi ngược lại với hình tượng nhân vật đã có từ lâu, phá cách. Sau nay thì độc giả đã quen dần với phong cách này của Chan mou nên 1 số yếu tố ko còn dc quan tâm nữa (như Lubu, càng về sau càng vô mưu :D)
 
có phải cái chap mồ côi rồi dc nhận nuôi làm hoạn quan, rồi đi học tiễn pháp ko? Vẫn hoàn cảnh đó mà làm con gái vẫn đâu có sao :D, nói chung đây hình như là 1 chiêu dc tác giả áp dụng vào hầu hết các nv ở đâu truyện: Đi ngược lại với hình tượng nhân vật đã có từ lâu, phá cách. Sau nay thì độc giả đã quen dần với phong cách này của Chan mou nên 1 số yếu tố ko còn dc quan tâm nữa (như Lubu, càng về sau càng vô mưu :D)

Lubu có Trần Cung rồi thì vô mưu đi tí cũng đc chứ sao
Chứ mưu quá sau lại không biết cho chết bằng cách nào :)):)):))
 
- Hình như trước đây cũng có bác nào nói 1 lần rồi thì phải , từ khi Lubu có Trần Cung thì có vẻ ít thể hiện hơn trước , anh lùi vào sân khấu ở ẩn , nhường hết đất diễn cho Trần Cung rồi
 
Lữ Bồ từng chém gió trước mặt Tào Tháo và các tướng Tào ,đại loại như "Nếu ta không bị phân tâm vào chuyện đoạt quyền mà chú tâm vào vũ lực ,thì đời này có kẻ dám khoác lác đánh bại được ta sao" nên từ ngày có TC lo về khoản mưu lược thì anh ấy càng quyết tâm chứng tỏ câu này :)) .btw ,Lữ Bố vẫn là no1 trong truyện này ,tàn phế chẳng còn đường ,binh bại như núi đổ ,chết thật là đáng tiếc :((
 
LB nói chung là tướng Hybrid điên cuồng nhất
Mấy đồng chí còn lại tướng intel thì yếu sinh lý, tướng strg hay agi thì dek có mưu kế gì nổi bật
 
Đỉnh cao về mưu kế của Lb vẫn là cái thành hạ nhất tự, dời kinh về Trường An, cái đó lừa được khối thằng, trong bát kì cũng chỉ có Ngọa Long biết được. Sau vụ đó bác Trác phát biểu "Phụng tiên còn lợi hại hơn cả bát kì" và thế là anh Giả Hủ bị bác Trác xem thường rồi xếp xó, âu cũng là cái kém của GH.

Nhân đây cũng noí, nhiều bạn cho rằng viên phương kém nhất bát kì vì thua Lb, như thế là đánh giá chủ quan. cái ý nghĩa của thành hạ nhất tự do LB nghĩ ra trong thiên hạ chỉ có TMY với Ngọa Long hiểu được, Thủy kính tiên sinh với mấy chú kì ( trong đó có cả bàng thống) đều bảo đó là suy nghĩ vô lí, ko thể xảy ra. Nhưng VP khi được NL báo tin thì đã nghe theo, 1 phần là tin tưởng vào năng lực của NL, 1 phần là với tư cách là 1 quân sư, VP có lẽ cũng đã chuẩn bị cho tình huống này.

Một cái nữa chứng tỏ khả năng rất cao của VP, trong khi hầu hết bát kì đều chỉ sở trường về 1 mặt nào đó, như TU chỉ giỏi chính trị, Quách Gia, GH, CD chỉ biết đánh trận, thì VP lại 1 mình lo hết tất cả mọi thứ trong quân của VT, từ đánh trận, đối nội rồi đối ngoại, kết bè kết phái giành quyền lực từ tay họ Viên, tất cả đều được VP xử lí rất tốt. Võ công của VP cũng rất khá, có đoạn nó vật cả ngựa và Hoa hùng lăn quay như vật gấu bông vậy:))
 
Lữ Bồ từng chém gió trước mặt Tào Tháo và các tướng Tào ,đại loại như "Nếu ta không bị phân tâm vào chuyện đoạt quyền mà chú tâm vào vũ lực ,thì đời này có kẻ dám khoác lác đánh bại được ta sao" nên từ ngày có TC lo về khoản mưu lược thì anh ấy càng quyết tâm chứng tỏ câu này .btw ,Lữ Bố vẫn là no1 trong truyện này ,tàn phế chẳng còn đường ,binh bại như núi đổ ,chết thật là đáng tiếc
cái này thời còn cơ nghiệp thì đúng rồi, đến khi gần mất hết tất cả mà vẫn cậy TC thì hơi liều :D, với lại về sau anh LB ko dùng clone nữa ;));));))
LB nói chung là tướng Hybrid điên cuồng nhất
Mấy đồng chí còn lại tướng intel thì yếu sinh lý, tướng strg hay agi thì dek có mưu kế gì nổi bật
cái này về sau chắc dành cho Trương Phi :D
Một cái nữa chứng tỏ khả năng rất cao của VP, trong khi hầu hết bát kì đều chỉ sở trường về 1 mặt nào đó, như TU chỉ giỏi chính trị, Quách Gia, GH, CD chỉ biết đánh trận, thì VP lại 1 mình lo hết tất cả mọi thứ trong quân của VT, từ đánh trận, đối nội rồi đối ngoại, kết bè kết phái giành quyền lực từ tay họ Viên, tất cả đều được VP xử lí rất tốt
phần đầu truyện thì LB cũng 1 tay lo hết việc cho Trác mà, sau đó diệt Trác luôn :))
 
Nhắc lại vụ "Thành hạ nhất tự" mới thấy bác Mưu cho nhân vật Ngọa Long khủng cỡ nào. Chẳng cần nhờ đến giải đố, ngay từ khi Trác vào kinh đô là anh ấy đã đoán được chuyện này sẽ xảy ra rồi, kinh dị vãi:(
Mà Tuân Úc cũng đâu chỉ giỏi chính trị, anh Úc chả đạo diễn trận Bộc Dương cho Lã Bố Trần Cung đại bại còn gì:D. VP thể hiện nhiều nên bị đánh giá thấp thôi, chứ đến trận Quan Độ kiểu gì tác giả chả kéo VP lên hàng khủng, có thể chuyện mới hấp dẫn chứ:)).
Ngọa Long cũng quý mến VP phết đấy, khéo trận Quan Độ anh ấy cũng giúp Viên Thiệu chơi Tháo vài vố cũng nên;;)
 
Status
Không mở trả lời sau này.
Back
Top