Những khoảng khắc ấn tượng của Blood Money.

oạch ,tức là mình dc đề cập trên báo là nó báo động hả :(
hic , ko hiểu tại sao ko up lên patch 1.2 dc , dù chưa copy crack , nó cứ báo Hitman Blood Money not found ! T__T

Do bác đã crack bản 1.0 rồi trc khi cài patch cho nên nó không nhận ra cũng phải.

Xóa đi.Cài fresh lại từ đầu.Sau đó cài patch 1.2.Rồi hãy bỏ crack của bản 1.2 vào.
 
oạch ,tức là mình dc đề cập trên báo là nó báo động hả :(
hic , ko hiểu tại sao ko up lên patch 1.2 dc , dù chưa copy crack , nó cứ báo Hitman Blood Money not found ! T__T

Sau mỗi lần hoàn thành nhiệm vụ nó đều có 1 việc là là cho bạn xem mức độ Notify. Cái mứa này mà cao hơn 20 thì là bạn có vấn đề, lúc nào cũng bị dòm ngó. Cao hơn nữa thì chả cần dòm ngó gì hết, bọn no cho ăn kẹo đồng tới bể bụng thì thôi =))
Nếu muốn giảm cái điểm Notify này thì dùng tiền để bưng bít thông tin.
.....
Cách tốt nhất là làm nv càng êm càng tốt, chư cứ xách súng bắn như Half Life CS thì bác đừng chơi Hitman nữa. Trò này cho thiệt là nhiều súng ống để gia tăng điểm Notify đấy :)) Xài SilverBall silencer + sung nhắm có silencer thôi (nếu bác ko đủ kiên nhẫn để chơi mà ko mang vũ khí )
Lúc làm nv tránh những cái camera, tránh để người khác nhìn thấy hành động mờ ám ( cất vũ khí, cạy khóa cửa, trèo tường, thay đồ....)
 
à tớ còn 1 thắc mắc, 47 làm việc cho ai vậy, 47 toàn kill những ng` làm việc ác , như mission 1, ông chủ công viên giải trí làm nổ khu chơi để dc bồi thường làm chết con ông già kia , thế là ổng thuê 47 đi kill ông chủ kia
khi qua 1 mission thì có đoạn phim nói chuyện giữa 2 tên ko rõ tung tích :o
 
47 hợp tác với ICA nhưng ko thuộc về ICA , chỉ như 1 sát thủ giết thuê theo hợp đồng

Tớ ko nhớ rõ đoạn phim đấy nhưng nếu có 1 ng` ngồi đọc báo đeo kính tóc trắng thì đó là Mark Parchezzi cũng là 1 sát thủ
 
Chơi cái này máu lắm.Một màng chơi khoảng chừng cả 30 phút để tìm ra cách nào giết tụi nó mà hoàn hảo nhất.Đã nhất là khoảng làm cho tụi nó accident.
Mà sao em chơi chỉ dc rank là STALKER thôi vậy.Có mấy rank hết thảy vậy mấy bác .
 
Màn Curtain Falls có 1 chỗ hở giữa 2 tấm ván cho phép ta tỉa xuyên qua đó,cảm giác thật là đã :P
 
Màn Curtain Falls có 1 chỗ hở giữa 2 tấm ván cho phép ta tỉa xuyên qua đó,cảm giác thật là đã :P

Màn đó chả cần tỉa gì cả.SX thành tai nạn là xong.
 
Chơi cái này máu lắm.Một màng chơi khoảng chừng cả 30 phút để tìm ra cách nào giết tụi nó mà hoàn hảo nhất.Đã nhất là khoảng làm cho tụi nó accident.
Mà sao em chơi chỉ dc rank là STALKER thôi vậy.Có mấy rank hết thảy vậy mấy bác .

Hightest rank ( rank cao nhất ) có thể đạt đc là Silent Assassin
Muốn đc rank này thì ko đc dùng vu khí súng ống gì hết, ko đc giết người ko phải là mục tiêu, đặc biệt là người bình thường. Ngay cả lính của kẻ địch cũng chỉ chích thuốc mê chứ ko đc giết :)

Rank kế sau đó là Hitman Blood Money cho những ai thích dùng súng nhưng co gắn hãm thanh, và dương nhiên cũng hành xử êm ấm bí mật. Súng thích hợp nhất thì chỉ có SilverBall gắn silencer, và khẩu súng nhắm cũng gắn silencer + cái vali ko bị phát hiện giấu súng bên trong :)
....
Xai súng nhắm cũng có 1 số cái thú của nó. :D
......
Rank STALKER nghĩa là bạn đã bị camera ghi hình hoặc có ít nhất 1 thằng nhân chứng
 
Chuẩn đấy ạ, hồi màn Curtain down em bắt buộc phải dùng súng ngắm. Nói chung là vui, nhưng hồi hộp nhìn 47 lắp từng bộ phận súng một, chỉ lo lắp không kịp bắt thì tên bodyguard quay lại thì mình toi luôn.
Màn Curtain Falls có 1 chỗ hở giữa 2 tấm ván cho phép ta tỉa xuyên qua đó,cảm giác thật là đã
Chỗ nào cơ ạ. Sếp đứng ở trên lan can hay ở tầng 1st ạ?

Mà sao em chơi chỉ dc rank là STALKER thôi vậy.Có mấy rank hết thảy vậy mấy bác .
Ủa. em chơi mức thấp nhất là hitman.
Sếp có thể miêu tả bảng sếp hạng của sếp không ạ.
 
Chuẩn đấy ạ, hồi màn Curtain down em bắt buộc phải dùng súng ngắm. Nói chung là vui, nhưng hồi hộp nhìn 47 lắp từng bộ phận súng một, chỉ lo lắp không kịp bắt thì tên bodyguard quay lại thì mình toi luôn.
+Chú này đi lẻ, cứ tóm rồi đập 1 nhát ngủ đến hết màn!
Ủa. em chơi mức thấp nhất là hitman.
Sếp có thể miêu tả bảng sếp hạng của sếp không ạ.
+Ối, chú này chơi Hitman bẩm sinh hay sao mà mức thấp nhất là Hitman thôi thế! Nó chỉ thua mỗi SA:))
+Mấy cái mức thì tui chưa thử nhưng đã chơi là phải chơi cấp khó nhất đến khi đạt SA thì thôi.
 
+Chú này đi lẻ, cứ tóm rồi đập 1 nhát ngủ đến hết màn!


+Mấy cái mức thì tui chưa thử nhưng đã chơi là phải chơi cấp khó nhất đến khi đạt SA thì thôi.

Thực ra theo bản thân tui thấy thì đạt mức Silent Assassin lại dễ hơn mức Hitman Blood Money :D Mặc dù rank Silent Assassin là rank cao nhất
Mức Hitman BM thì phải dùng tới súng, nhưng nếu xài ko cẩn thận thì lại ko đc rank HBM nữa. :D
 
Thực ra theo bản thân tui thấy thì đạt mức Silent Assassin lại dễ hơn mức Hitman Blood Money Mặc dù rank Silent Assassin là rank cao nhất
Mức Hitman BM thì phải dùng tới súng, nhưng nếu xài ko cẩn thận thì lại ko đc rank HBM nữa.
+1 viên 1 kill là được. Cả màn dùng 1 viên bắn vào đầu đúng đối tượng đỏ. Thế thôi chứ khó gì, sai đến viên thứ 2 mới có chuyện.
+Hình như bắn 1 nhát nó rớt xuống vực hoặc tạo ra tai nạn thì không tính viên đạn đó hay sao đó!

P/s: Cái sign quá khổ mà sống sai thế!;;)
 
+Chú này đi lẻ, cứ tóm rồi đập 1 nhát ngủ đến hết màn!

+Ối, chú này chơi Hitman bẩm sinh hay sao mà mức thấp nhất là Hitman thôi thế! Nó chỉ thua mỗi SA:))
+Mấy cái mức thì tui chưa thử nhưng đã chơi là phải chơi cấp khó nhất đến khi đạt SA thì thôi.

Em cũng không biết nữa, nhưng mà thấy thích HM nhiều nhiều:D
Ah, Sau SA là Pro chứ ạ.
 
Ah, Sau SA là Pro chứ ạ.
+No, SA là danh hiệu còn Pro là cấp độ của màn: No save!:(( Mà vũ khí lại hẻo, lính canh gắt. (trừ bản 4 ngu như nhau)
 
Chuẩn ko cần chỉnh :| Mức Pro chẳng qua bọn an ninh nó để ý gắt hơn 1 tí, nhưng hóa trang đúng nhân vật thì cũng qua như thường.

Xài súng dù có giam thanh nhưng vẫn có tiếng động. Mới vào thì đào đâu ra cái ống giảm thanh xịn nhất để mà xài chứ. Đứng trong phòng xài, thằng ngoài cửa có thể nghe thấy :|

Xài súng để lại máu me nhiều, ko hay lắm. Lỡ có thằng nào đi qua thấy dấu máu, dù nó ko báo động thì cũng mất rank Hitman BM rồi. :|

ps: Đang làm vái sign mới, giờ chưa xong tạm thời để đó
 
+Còn một cách để lên HM là siết cổ. Nó rất khác so với dùng thuốc mê vì đối tượng sẽ ngủ ngàn thu. Hoặc giết nhân chứng thì dù êm xuôi mấy vẫn cho là sát nhân.
+Đang bàn nhau xem liệu BurnWood Diana có phải là nhân vật xấu không kìa...:|
 
Diana là 1 phần ko thể thiếu của Hitman, dù là nv pải chết thì cũng ko chết lẹ đc đâu :D
 
+No, SA là danh hiệu còn Pro là cấp độ của màn: No save!:(( Mà vũ khí lại hẻo, lính canh gắt. (trừ bản 4 ngu như nhau)
Đâu ạ, bản 3 cũng đâu có khá hơn đâu sếp.
Chán nhất là đoạn nhiệm vụ ở Hongkong, cầm fiber wiber chạy lung tung khắp nơi, gặp mục tiêu, mà mục tiêu vẫn cứ thản nhiên như không.
Không biết mấy tên này có biết đên cái dây siết cổ là gì không nữa, ngố quá!!!

Chuẩn ko cần chỉnh :| Mức Pro chẳng qua bọn an ninh nó để ý gắt hơn 1 tí, nhưng hóa trang đúng nhân vật thì cũng qua như thường.

Xài súng dù có giam thanh nhưng vẫn có tiếng động. Mới vào thì đào đâu ra cái ống giảm thanh xịn nhất để mà xài chứ. Đứng trong phòng xài, thằng ngoài cửa có thể nghe thấy :|

Xài súng để lại máu me nhiều, ko hay lắm. Lỡ có thằng nào đi qua thấy dấu máu, dù nó ko báo động thì cũng mất rank Hitman BM rồi. :|

ps: Đang làm vái sign mới, giờ chưa xong tạm thời để đó
Ở mức Pro thì cũng nên tỏ ra ngoan hiền hơn một chút chứ ạ. ở pro mà cứ chạy hùng hục trước mặt các sếp an ninh thì thể nào cũng bị để mắt.

Pro,thấy dấu máu là báo động ngay chứ ạ.

Đang bàn nhau xem liệu BurnWood Diana có phải là nhân vật xấu không kìa...

Liệu 47 mà gặp lại Diana thì có xử tội Diana không ạ?
 
mức Pro thì cũng nên tỏ ra ngoan hiền hơn một chút chứ ạ. ở pro mà cứ chạy hùng hục trước mặt các sếp an ninh thì thể nào cũng bị để mắt.

Pro,thấy dấu máu là báo động ngay chứ ạ.
+Thì có ai nói chạy hùng hục đâu, chỉ là phần hóa trang chuẩn là ổn. Mà tốt nhất là tránh đụng độ là tốt nhất.
Liệu 47 mà gặp lại Diana thì có xử tội Diana không ạ?
+Cái này là hỏi nhà sản xuất, Nếu muốn yên ổn thì 47 nên khử cô này vì đến giờ chỉ có mỗi cô biết nhiều về ông.
Chán nhất là đoạn nhiệm vụ ở Hongkong, cầm fiber wiber chạy lung tung khắp nơi, gặp mục tiêu, mà mục tiêu vẫn cứ thản nhiên như không.
Không biết mấy tên này có biết đên cái dây siết cổ là gì không nữa, ngố quá!!!
+Tức là cầm trên tay hay sao? Nếu cầm trên tay mà nó không phản ứng là đểu đấy;))
 
+Thì có ai nói chạy hùng hục đâu, chỉ là phần hóa trang chuẩn là ổn. Mà tốt nhất là tránh đụng độ là tốt nhất.

+Cái này là hỏi nhà sản xuất, Nếu muốn yên ổn thì 47 nên khử cô này vì đến giờ chỉ có mỗi cô biết nhiều về ông.

+Tức là cầm trên tay hay sao? Nếu cầm trên tay mà nó không phản ứng là đểu đấy;))

Hóa trang ổn mà lượn lờ một chỗ nhiều hoặc đứng lâu một lúc thì cũng bị để ý hay sao ý ạ. Em cũng không nhớ rõ lắm.

Nhưng nếu 47 khử Diana thì phí quá, vì dù sao Diana cũng cứu mạng 47 mà sếp.

Vâng, cầm trên tay, đi lại nghênh ngang khắp nới mà không có phản ứng gì cả.
Đoạn giết tên thầy của Leehong sao mà điêu quá ạ, mục tiêu cứ như là bị mù ý ạ. 47 lẻn vào phòng làm việc, nếu đi lom khom thì mục tiêu không nhìn thấy và thế là 47 chỉ việc xiết cổ, rồi chuồn mất, chỉ khi đi bình thường thì mới bị nhìn thấy.
Thế này thì quá không hợp lý sếp ạ.
 
Back
Top