All about HPLN - tam kỳ - 3rd topic - vote 4 me

Thử đắm chìm vào mộng tưởng, nếu sinh vào thời nội chiến phong kiến, các hạ sẽ dù

  • Là một bầy tôi cúc cung tận tuỵ triều đình, làm gương cho thế hệ sau, nhận lấy hai chữ "ngu trung"

    Votes: 5 4.2%
  • Đưa người mạnh nhất chiếm thiên hạ rồi đoạt quyền, triều đại mới thật khó vững bền

    Votes: 11 9.2%
  • Trung thành với một minh chủ đến hết cuộc đời, chỉ đâu đánh đó, chủ thiện ta thiện, chủ ác ta ác

    Votes: 22 18.3%
  • Gió chiều nào theo chiều ấy, thấy lợi quên nghĩa, bán chúa cầu vinh, đời đời bị nguyền rủa

    Votes: 7 5.8%
  • Âm thầm vun đắp thế lực, mộng đế vương há của riêng ai, cho nên kẻ thù nhiều không xiết

    Votes: 17 14.2%
  • Tạo loạn, nước đục nguấy cho đục hơn, anh hùng khác gì phản tặc, chi bằng sống đúng bản năng dã thú

    Votes: 22 18.3%
  • Bàng quan với thế sự, ngao du sơn thuỷ, ẩn dật nơi thâm sơn cùng cốc, tổng kết cuộc đời là con số 0

    Votes: 27 22.5%
  • Không thể làm gì được, lực bất tòng tâm, chí lớn mà tài hẹp, đành ngồi yên mà nhìn sự đời vần vũ

    Votes: 9 7.5%

  • Total voters
    120
Status
Không mở trả lời sau này.
có phải cái chap mồ côi rồi dc nhận nuôi làm hoạn quan, rồi đi học tiễn pháp ko? Vẫn hoàn cảnh đó mà làm con gái vẫn đâu có sao :D, nói chung đây hình như là 1 chiêu dc tác giả áp dụng vào hầu hết các nv ở đâu truyện: Đi ngược lại với hình tượng nhân vật đã có từ lâu, phá cách. Sau nay thì độc giả đã quen dần với phong cách này của Chan mou nên 1 số yếu tố ko còn dc quan tâm nữa (như Lubu, càng về sau càng vô mưu :D)

Bổ xung một chút sau này khi anh Jia Da nhờ thằng lính kêu gào giết hoạn quan thì Tào Tháo ko dám ngăn cản (mình nghĩ bác Trần Mưu cố tình lấy TM là đồng nghiệp với cha nuôi Tào Tháo là có ý nói Tư Mã vốn là kẻ có vị trí cao hơn hẳn họ Tàob-))
 
cái đoạn đấy là thằng lính nó đang hét thì Jia Da ngăn lại
mà đâu chỉ có xuất thân của Ý là được TM t/h cho cao hơn hẳn họ Tào, thằng này nói chung là toàn diện từ A-Z: gia tộc thanh thế (cho nên về sau Ý cũng dễ lập công hơn vì quan hệ xã hội quá rộng, tới đâu cũng thấy tay trong), hôn nhân tương xứng (thông gia là 1 gia tộc lớn ủng hộ Tào Tháo, nên Ý có bề gì đều có nhà vợ chống lưng), có vợ đẹp + khôn + yêu chồng (tức là cái khâu "nội tướng" thì Ý ko thua ai), IQ cao, được rất nhiều danh nhân đương thời công nhận (nói ra cái này để thấy số Ý hơn những thằng như thằng quân sư của VThuật, có tài mà không gặp thời, chết còn không tên tuổi), đường công danh thẳng băng rất vui vẻ (đc hẳn 2 chóp bu là Gia với Úc rec cho Tào, trận đầu đánh LB được phân ngay đi cùng nhà Hạ Hầu lập công rồi nổi, ko như Úc với Gia mới đầu vào làm bị kèn cựa lên xuống) ===> cái tướng đế vương của Ý nó rõ rành rành từ trong ra ngoài, Tháo = thế quái nào được =))
 
cái đoạn đấy là thằng lính nó đang hét thì Jia Da ngăn lại
mà đâu chỉ có xuất thân của Ý là được TM t/h cho cao hơn hẳn họ Tào, thằng này nói chung là toàn diện từ A-Z: gia tộc thanh thế (cho nên về sau Ý cũng dễ lập công hơn vì quan hệ xã hội quá rộng, tới đâu cũng thấy tay trong), hôn nhân tương xứng (thông gia là 1 gia tộc lớn ủng hộ Tào Tháo, nên Ý có bề gì đều có nhà vợ chống lưng), có vợ đẹp + khôn + yêu chồng (tức là cái khâu "nội tướng" thì Ý ko thua ai), IQ cao, được rất nhiều danh nhân đương thời công nhận (nói ra cái này để thấy số Ý hơn những thằng như thằng quân sư của VThuật, có tài mà không gặp thời, chết còn không tên tuổi), đường công danh thẳng băng rất vui vẻ (đc hẳn 2 chóp bu là Gia với Úc rec cho Tào, trận đầu đánh LB được phân ngay đi cùng nhà Hạ Hầu lập công rồi nổi, ko như Úc với Gia mới đầu vào làm bị kèn cựa lên xuống) ===> cái tướng đế vương của Ý nó rõ rành rành từ trong ra ngoài, Tháo = thế quái nào được =))

Ngoài ra được Chan Mou PR rầm trời, điều này mới là quan trọng;));));))
 
PR kiểu gì không biết, nhưng phải đến lúc Tháo chết, Phi chết, TMY mới có cửa, TM chắc không dám cho TMY bật Tháo ngay lúc anh này còn sống đâu [-x
 
Lại chả, bác Chan Mou đã cố tình cho anh Ý vô địch rồi thì làm gì có thằng nào bằng được:)), Tào Tháo thì cũng thế thôi:))
Cơ mà tác giả đề cao anh Ý với các kỳ quá nên hình tượng Tào Tháo trong truyện này nó cứ nhàn nhạt kiểu gì, không được cá tính lắm;;)
 
Lại chả, bác Chan Mou đã cố tình cho anh Ý vô địch rồi thì làm gì có thằng nào bằng được:)), Tào Tháo thì cũng thế thôi:))
Cơ mà tác giả đề cao anh Ý với các kỳ quá nên hình tượng Tào Tháo trong truyện này nó cứ nhàn nhạt kiểu gì, không được cá tính lắm;;)

Người tướng lĩnh chỉ cần bik nhìn người là đủ rồi :-":-" Mà theo mình nghĩ chắc gì TMY đã bật dc Tào Tháo đâu, chỉ có 2 đứa con của ảnh thôi mà :>
 
đánh chủ phải ngó mặt chó ;)) 3 kì còn thì Ý tuổi gì bật được Tháo :D :D Cứ cho là Gia đoản thọ, Úc chết sớm đi thì cũng còn Hủ cơ mà ;;) Trừ khi Hủ về già bị yếu sinh lý thì may ra =))
 
Hủ về già không bon chen nhưng làm thầy dùi kinh nghiệm lắm á ;)) Ý chưa bon chen được lúc đó đâu, nhiều lắm là lập lại tàn binh làm tay trong thôi.
 
LB nói chung là tướng Hybrid điên cuồng nhất
Mấy đồng chí còn lại tướng intel thì yếu sinh lý, tướng strg hay agi thì dek có mưu kế gì nổi bật

Anh Phi nhà ta đâu không tính? Cái vụ giả vờ nhậu say xực bọn phản loạn đâu? Còn vụ chia 3 thiên hạ của anh ý không tính vô?
 
đánh chủ phải ngó mặt chó ;)) 3 kì còn thì Ý tuổi gì bật được Tháo :D :D Cứ cho là Gia đoản thọ, Úc chết sớm đi thì cũng còn Hủ cơ mà ;;) Trừ khi Hủ về già bị yếu sinh lý thì may ra =))

Ra là chưa xem sử TQ, lúc cha con nhà TMY vô địch thì Tào Tháo vào hồm lâu rồi cha ơi =)) Tào Phi có lúc đuổi TMY về quê chăn vịt xong lại gọi TMY về đấu Khổng Minh, thắng dc KM thì để cơ nghiệp thành cùng với 2 con. Tào Phương và Tào Mạo làm gì phải đấu thủ nữa ;)) Đã vậy 3 kì cùng thời với Tào, mà HPLN lại đề cao TMY như vậy 3 kì cũng từ từ bị TMY tỉa thôi =.=
 
chuyện Tào Phi đuổi TMY về vườn thì ngoài TQDN ra thì chưa thấy tài liệu nào khác nhắc đến, mà TQDN là gì thì mọi người biết cả rồi, có 1 số tài liệu nói là lúc Tào Tháo muốn chọn người nối ngôi thì quần thần chia thành hai phe ủng hộ Tào Phi và Tào Thực, mà đứng đầu phe ủng hộ Tào Phi là TMY.

đến đời Tào Phương nếu Tào Sảng không trúng khổ nhục kế của TMY thì còn lâu mới có chuyện cha con TMY đổi Tào thành Tấn.
 
chuyện Tào Phi đuổi TMY về vườn thì ngoài TQDN ra thì chưa thấy tài liệu nào khác nhắc đến, mà TQDN là gì thì mọi người biết cả rồi, có 1 số tài liệu nói là lúc Tào Tháo muốn chọn người nối ngôi thì quần thần chia thành hai phe ủng hộ Tào Phi và Tào Thực, mà đứng đầu phe ủng hộ Tào Phi là TMY.

đến đời Tào Phương nếu Tào Sảng không trúng khổ nhục kế của TMY thì còn lâu mới có chuyện cha con TMY đổi Tào thành Tấn.

Đổi Ngụy thành Tấn chứ. Mà về sau nhà Tấn dưới tay Tư Mã Diệu mất vào tay Lưu Dụ của thiên trả địa thôi
 
Chỗ nào bảo Tào Phi đuổi Tư Mã Ý về vườn thế các bác ơi:))...Người đuổi Tư Mã Ý về quê rồi lại triệu ra là Tào Duệ - con trai của Tào Phi chứ các bác:D. Tào Duệ chết sớm, Tào Phương còn nhỏ tuổi không lo được việc triều chính nên mới xảy ra vụ tranh chấp giữa Tào Sảng và Tư Mã Ý. Kết quả ra sao thì ai cũng rõ rồi đấy;))
Về nhà Tấn thì ngay sau khi Tư Mã Viêm chết, anh em con cháu đã nổi lên tranh giành, đánh nhau loạn xì ngầu rồi:))
 
Tớ có đọc cái tài liệu thế này: Sau khi chiếm dc cái thành nào bên Ích Châu, Tư Mã Ý tự tay giết chết 7000 thanh niên tại nơi này===> kinh khủng hết chỗ nói :| Ko bik trong HPLN có đè cập chi tiết này ko chứ tài liệu tớ đọc là có thật:-o
 
cái đoạn đấy là thằng lính nó đang hét thì Jia Da ngăn lại

đoạn này ông Jia Da đặt ta lên vai thằng lính mà ko nói gì theo tôi ko phải là ngăn lại mà là bảo nói đủ rồi (cảm ơn)
.
___________Auto Merge________________

.
Chỗ nào bảo Tào Phi đuổi Tư Mã Ý về vườn thế các bác ơi:))...Người đuổi Tư Mã Ý về quê rồi lại triệu ra là Tào Duệ - con trai của Tào Phi chứ các bác:D. Tào Duệ chết sớm, Tào Phương còn nhỏ tuổi không lo được việc triều chính nên mới xảy ra vụ tranh chấp giữa Tào Sảng và Tư Mã Ý. Kết quả ra sao thì ai cũng rõ rồi đấy;))
Về nhà Tấn thì ngay sau khi Tư Mã Viêm chết, anh em con cháu đã nổi lên tranh giành, đánh nhau loạn xì ngầu rồi:))
cái đoạn này thì đúng theo lời GCL rồi còn gì.Kẻ bề trên nếu lập được triều đại mà .....thì cũng khó bền lâu.Thôi thì tất cả chỉ là một giấc mộng mà thôi
 
Còn giấc mộng cái gì, TMY đã biến nó thành hiện thực rồi. Còn triều đại ko vững bền là do cháu chắt nó liên quan gì đến nó.
Chú NL cứ chê chú Ý rằng cách làm sai nhưng cuối cùng chú NL ôm hận mà chết còn chú Ý thì hoàn thành được lí tưởng của mình, thế mới thấy NL chỉ là 1 kẻ chiến bại.
 
Còn giấc mộng cái gì, TMY đã biến nó thành hiện thực rồi. Còn triều đại ko vững bền là do cháu chắt nó liên quan gì đến nó.
Chú NL cứ chê chú Ý rằng cách làm sai nhưng cuối cùng chú NL ôm hận mà chết còn chú Ý thì hoàn thành được lí tưởng của mình, thế mới thấy NL chỉ là 1 kẻ chiến bại.

NL gặp chủ chứ chưa gặp thời [-X[-X[-X
 
Còn giấc mộng cái gì, TMY đã biến nó thành hiện thực rồi. Còn triều đại ko vững bền là do cháu chắt nó liên quan gì đến nó.
Chú NL cứ chê chú Ý rằng cách làm sai nhưng cuối cùng chú NL ôm hận mà chết còn chú Ý thì hoàn thành được lí tưởng của mình, thế mới thấy NL chỉ là 1 kẻ chiến bại.
Cả 2 tới lúc chết chả ai hoàn thành lý tưởng cả, nhiều nhất chỉ mới là đặt nền móng thôi [-X Lý tưởng của TMY đơn giản là lật đổ họ Tào hay là tranh thiên hạ?
 
chắc là cả 2, vì tới lúc Ý đoạt Ngụy thì đã là mấy chục năm sau, lâu như thế chắc j` còn nguyên vẹn ý định trả thù ban đầu, cũng phải ham hố thế nào ấy chứ :D:D
kể cũng lạ vì TM PR cho tương lai làm hoàng đế của Ý rất rầm rộ, thế mà nhà Tấn lại vắn số :-? ko lẽ là bị Hỏa "thay đổi số mệnh" như Ý nói ở tập 1 ;;)

Ra là chưa xem sử TQ, lúc cha con nhà TMY vô địch thì Tào Tháo vào hồm lâu rồi cha ơi
uh tôi có nói là lúc Ý vô địch Tháo còn chưa xuống lỗ đâu mà ông phải dạy ??

đoạn này ông Jia Da đặt ta lên vai thằng lính mà ko nói gì theo tôi ko phải là ngăn lại mà là bảo nói đủ rồi (cảm ơn)
cảm ơn gì nổi, thằng đấy có chịu nạn Thập thường thị đâu mà bọn lính kêu gào giết thái giám lại phải cảm ơn chúng nó :-?
 
"Giấc mộng" lặp đi lặp lại ko biết bao nhiêu lần chính là lí tưởng và số phận của TMY. Ý là 1 trong những người tài năng nhất trong HPLN nhưng lại ko có nhiều tham vọng, chỉ chăm chăm giữ cái gia tài của cha ông để lại, sau khi TM gia bị diệt thì Ý mới bắt đầu bước đi trên con đường ko có lối về, đánh trận công thành, đấu đá chính trị, từng bước xây dựng nấc thang danh vọng cho bản thân mình, có lẽ đó mới đúng là bản chất của con người Ý. Đến cuối đời thì Ý cũng hoàn thành được giấc mộng của mình, và cũng đúng với những gì Ý đã phát biểu: chọn 1 người tài nhất, sau đó soán vị đoạt quyền, tất nhiên nó ko được nhân từ như phát biểu của Ý là làm như thế sẽ có lợi hơn cho dân trăm họ, nhưng dù cho là vì công hay vì tư thì nếu chỉ xét riêng về thành quả đạt được cho những lí tưởng của bản thân thì TMY đã hơn NL 1 bậc.
 
Status
Không mở trả lời sau này.
Back
Top