Nhất Chi tùng
Fire in the hole!
- 2/8/08
- 2,621
- 8
Qua mấy chapter toàn kể lể riết rồi chả thèm đi moi móc spoil nữa =.=.
Follow along with the video below to see how to install our site as a web app on your home screen.
Note: This feature may not be available in some browsers.

, còn trò nhập xác thì đứa bé con như Oro ( so tuổi Mad ) còn làm được thì có khi Mad còn làm thạo hơn ko chừng 
, hợp lý là 2 bên có liên hệ trong bắn ra ngoài đập vào Danzo cũng có thể biết đến sự tồn tại của Rinne sau lần đụng độ với Nagato và Yahiko , nếu Danzo và Mad có qua lại thì việc Mad chiêu mộ được Rinne sẽ dễ dàng và hợp lý hơn , kỳ lạ là nếu giới ninja biết đến Rinne sao ko tìm cách khai thác hoặc chí ít nên tiêu diệt vì rõ ràng năng lực của Rinne vô cùng lớn , nếu nắm đc thì tốt còn ko thì nên trừ bỏ tránh rơi vào tay kẻ khác hoặc xảy ra biến cố như đợt Konoha này
kỳ lạ là nếu giới ninja biết đến Rinne sao ko tìm cách khai thác hoặc chí ít nên tiêu diệt vì rõ ràng năng lực của Rinne vô cùng lớn , nếu nắm đc thì tốt còn ko thì nên trừ bỏ tránh rơi vào tay kẻ khác hoặc xảy ra biến cố như đợt Konoha này


có khi mấy thằng khọm già thấy Thái Sơn mà cứ tưởng núi Nùng(một ngọn núi ở HN mà chạy bộ cũng lên đến đỉnh, có thể anh em nơi khác ko biết), nhìn rinnegan mà cứ ngỡ là ninja loạn thị thì sao
với lại có lẽ là sau trận phục kích nhóm nagato, mấy thằng này có thể cho rằng nagato đã chết bét xác rồi. Cứ phải xem diễn biến vụ này thế nào đã, rồi mới có thể bình loạn sâu xa hơn được
, Danzo thì chắc cũng phải hiểu biết ít nhiều về Rinne chứ , truyền thuyết về người khai sáng Shinobi World mà ko biết thì học đòi làm Hokage chả hóa là trò cười sao
.
, ko chừng sau này ko bị dính vào ae nhà Sặc , thê thảm và nhục nhã 

từ khi Pain quăng quả bom xuống Konoha thì hoàn toàn chưa biết Root thé nào mà....sao có bác biết root không bị tổn hại ....ở đâu ra thế nhỉ :P

Nếu đã vào topic này thì đều là fan của naruto rồi, topic bị chặt thì hết đường mà thảo luận giờ
Mọi người hạ hỏa bớt nào 
thấy chán vậy chứ thật ra đọc 1 lèo rất hay, chẳng qua 1 tuần 1 chap mà 1 chap có 17 trang nên cảm thấy vậy thôi, nếu đem đóng thành truyện mà đọc 1 lúc mới thấm...những chapter gần đây chán bỏ xừ hết hồi ức rồi đến kể lể blah..blah.... hay lão Kishi bí ý tường ta
Cứ háo hức đọc từng chap 1, rồi về sau có 1 tập đọc liền mạch thấy hay lắm. Cũng nên hồi tưởng để người ta còn biết nguyên nhân - hệ quả nữa chứ
Chứ tua nhanh quá lại có vài bác vào đây phản ảnh ko hiểu j, rồi Kishi chém gió v.v...
Random là thế nào , lúc mà Yahiko bị phục kích , Nagato bật Rinne suốt , có vẻ sau khi luyện tập với Jir , Nagato có thể bật Rinne lúc nào mình muốn , như lúc nói chuyện với Jir nó cũng bật Rinne thôi , có thể Danzo đứng quá xa ko thể nhìn thấy thì còn chấp nhận đc , nhưng nếu ngay sau khi Yahiko chết Nagato hóa điên triển hiện sức mạnh thần thánh , Danzo đụng phải chắc cũng phải liếc thấy Rinne , trừ khi bác ấy lo cắp @ss chạy xa thì chắc ko biết thật