Kiếm hiệp mạn đàm

Status
Không mở trả lời sau này.
Tớ đọc chả hiểu sập gì sao :D
Chỉ thấy là bạn kia đang dỗi cái gì đ
 
Uầy, hóa ra TTV vốn là thuộc sở hữu cá nhân à
 
Dear All
Domain tangthuvien.com đã không còn là sở hữu của MaKhang từ tháng 12/2008 nên MaKhang không có quyền xóa. Hiện tại tangthuvien.com đang được quản lý tại Nhân Hòa. Chỉ khi nào chủ sở hữu mang CMND lên Nhân Hòa yêu cầu xóa thì mới chính thức bị xóa.
http://whois.domaintools.com/tangthuvien.com
 
Dear All
Domain tangthuvien.com đã không còn là sở hữu của MaKhang từ tháng 12/2008 nên MaKhang không có quyền xóa. Hiện tại tangthuvien.com đang được quản lý tại Nhân Hòa. Chỉ khi nào chủ sở hữu mang CMND lên Nhân Hòa yêu cầu xóa thì mới chính thức bị xóa.
http://whois.domaintools.com/tangthuvien.com
Hờ, như vậy là TTV vẫn còn tồn tại huh? Nhưng có lẽ nên cải tiến chứ thỉnh thoảng, thậm chí là thời gian gần đây rất hay bị die. Như thế thì ko chóng thì chầy khách hàng (độc giả và dịch giả) sẽ chạy qua nơi khác :(
 
Dear All
Domain tangthuvien.com đã không còn là sở hữu của MaKhang từ tháng 12/2008 nên MaKhang không có quyền xóa. Hiện tại tangthuvien.com đang được quản lý tại Nhân Hòa. Chỉ khi nào chủ sở hữu mang CMND lên Nhân Hòa yêu cầu xóa thì mới chính thức bị xóa.
http://whois.domaintools.com/tangthuvien.com

13 giờ

Bên TTV là 13h09

1. Chúng tôi không có khả năng xác định được độ chính xác của mẩu tin trên.

2. Bác MaKhang hiện không giữ bất kỳ chức vụ gì trong BQT TTV.

3. Bác MaKhang hiện không giữ tên miền tangthuvien.com, và không có khả năng xóa nó.

4. Cho dù có thể, mình tin là Ma Khang không làm cái việc ảnh hưởng đến công sức của hàng ngàn người khác như vậy.


Thân.

Bên ta ghê thật :))
 
Đang bàn luận thì TTV lại tiếp tục die, chán thế ko biết :-w
 
Thế bố MaKhang post cái bài bố đời kia để lung lạc đồng bào làm gì 8-}
mà công nhận trẻ con vl...
 
Thì như kiểu trẻ con giận lẫy, dek được chú ý thì làm loạn cả lên í mà =((=((
Nói chung làm cái công tác quản lý diễn đàn cũng lâu rồi. Admin mà mình thấy tốt thì ở GameVN này có được 2 người là: anh Hung Long và anh BM.

Anh Long thì ít người biết nhưng sống với anh em rất chan hòa thân ái. Là 1 leader tốt, anh cả tốt. Xử sự thì bình tĩnh nhẫn nại, không ỉ quyền cậy thế, cáu lên thì cũng chửi tục như ai :)):))

Admin BM thì không nổi lềnh bềnh như vài thằng ngợm đời nhưng giữ được GVN bền vững tới hôm nay thì cũng rất tài ba rồi :D:D Chưa kể những lần lỗi Database, Diễn đàn die, bị trấn tên miền (hồi mấy năm trước) thì quả quá tài và hết lòng vì cộng đồng.
 
Mấy chuyện này thì tớ không tham gia (biết dek gì mà tham gia), nhưng nhìn vào cái hiện tại thì TTV ko còn như hồi lập ra chỉ thấy mỗi cái Đại Đường SL với mấy quyển ebook là hết nữa rồi. Giờ TTV là công sức, là nơi vui chơi giải trí của cả ngàn người, có lẽ sẽ ko có chuyện im ỉm mà biến mất đc. đâu, ko lo ... Dù là theo hình thức tồn tại nào, của cá nhân hay của công ty ... thì vẫn ủng hộ tiêu chí từ trước tới giờ, dịch giả là vàng, thanks nhiệt tình và thanks mãnh liệt ;));))
 
Thôi xong, còn gì là Cực Phẩm của ta nữa :((

CPGD trên TTV dạo này đến đoạn thường xuyên có mặt chú Cao Tù đọc hài không chịu được :)) .
 
Trương Dương, giới tính: nam, thành phố: C, tỉnh: H, là một học viên của Học viện Văn Lý, tính tình trầm mặc, ít nói, có lá gan nhát như thỏ, có sắc tâm mà không có sắc đảm, ngẫu nhiên lại có trở thành một học sinh làm nên đại sự kinh thiên động địa.

Đọc cái giới thiệu này của Đồ Thần Chi Lộ đúng là phản cảm thật, nhưng nội dung bên trong khá ấn tượng. Nói chung dành một ngày đọc gần 200 chương không lãng phí công sức. Cảm nghĩ cá nhân mình thì thấy còn hay hơn Nhân Gian Băng Khí.
 
Đồ Thần Chi Lộ sợ là còn dài nữa, vì nó mới đang đánh chiếm thành phố ZH, mở mang sự nghiệp đầu tiên, trong khi đã vẽ ra viễn cảnh các thế lực và nhân vật có tầm ảnh hưởng thế giới =))=)). Để coi dựng lên rồi xử lý được đến đâu :|:|
 
Đồ Thần Chi Lộ đọc thấy nhược điểm lớn nhất là tính cách nhân vật dường như không được đồng nhất, các mối quan hệ cũng vậy. Nói chung, là do tham vọng của tác giả quá cao nhưng khó xử lý dẫn tới càng viết càng biến đổi.

Ví dụ như nhân vật Vương Phong đoạn đầu xuất hiện mỵ lực ghê gớm, trí tuệ khó dò, tới sau này lại trở thành một thằng nhóc bình thường hao hao A Phi trong bộ Tiểu Lý Phi Đao chỉ chạy theo đuôi Trương Dương.

Đây dường như cũng là nhược điểm chung của các tác giả mới thì phải, không có sự thống nhất hoàn chỉnh tác phẩm như các tác giả cũ. Có lẽ là do viết vội quá chăng?
 
Tác giả bây giờ hầu như ngày nào chẳng phải viết cho kịp, để lấy lòng đọc giả + nguyệt phiếu, do vậy tình tiết nhiều lúc lủng củng cũng phải thôi. Khi viết mà đụng tới tiền bạc thường như vậy đấy :).
Cái ngã vi trụ vương hài thật, đọc Phong Thần xong qua đây thấy đổi vai vế cả =)).
 
đọc chương mới của CPGD sao ta khinh bỉ thằng L3 thế nhỉ

ngụy biện đủ kiểu cũng chỉ là 1 bọn cướp cạn
 
Tác giả bây giờ hầu như ngày nào chẳng phải viết cho kịp, để lấy lòng đọc giả + nguyệt phiếu, do vậy tình tiết nhiều lúc lủng củng cũng phải thôi. Khi viết mà đụng tới tiền bạc thường như vậy đấy :).
Cái ngã vi trụ vương hài thật, đọc Phong Thần xong qua đây thấy đổi vai vế cả =)).

Kim Dung ngày xưa ngày nào cũng phải viết cho kịp để đăng nhật báo đó. ;))
 
Hà , có người chung cảm giác với mình ngày trước , cho nên đến giờ cũng không xem phần cuối của Cực Phẩm Gia Đinh .

Giới thiệu anh em bộ Bỉ Mông Truyền Kỳ nha :
Truyện nay kể về một đệ nhất cao thủ tà phái khi Độ kiếp bị thù nhân vây công đến cuồi cùng vận dụng chiêu gì đó mà xuyên qua dị giới .
Khi qua Dị giới anh này hóa thành tia sét vô tình đánh lên một mũi tên mà mũi tên này lại xuyên qua "trứng" của 1 anh bỉ mông rồi đâm thẳng vào bụng dưới của 1 chị Naga chị này là 1 Naga 10 tay --> trùm của tộc Naga . (sáng tạo ^^ )
Tên này khi sinh ra do không rõ cha là ai mà mẹ thì có địa vị cao quá nên phải vứt bỏ đi , không ngờ trời xuôi đất khiến thế nào lại gặp được ông chú loài người là em cùng cha khác mẹ với mẹ mình , bị dắt về nuôi ....

- Nhận xét riêng : Truyện này nói về nhân vật chính vẫn hơi đểu nhưng là cao thủ tà phái làm việc rất nguyên tắc , không phải cứ đụng cái là nói vô lại hay chơi mấy trò nhảm cức là ăn hiếp được người khác . Nói chung tên nhân vật chính có cá tính rất rõ ràng ,tình nghĩa và sảng khoái với bạn bè , tàn nhẫn cũng như âm hiểm với địch nhân . Đối thoại trong truyện cũng rất hài , nói chung coi thấy rất khá . Không như thằng Đại Ma Vương về sau coi nhàm ...
- Về cấp bậc thì thằng nhân vật chính tuy có nhiều môn công pháp nhưng đến chương gần đây nhất là 300 chương vẫn không nhảy như nhảy cóc mà lên rất từ từ , coi thấy hay là ở trí tuệ của nó . Nhiều trận đánh hay phá giải ẩm mưu đều có lối suy luận rất khá , không phải cứ xách Thần Khí ra rồi hù lung tung :)) (trên thật tế nó cũng chỉ đem theo 1-2 món á thần khí )

Btw : ai thích thể loại Huyễn Huyễn thì nên xem . Nó chỉ vẫn mắc bệnh cũ của nhiều truyện xuyên qua dị giới khác của đám Trung Quốc là đem cái gọi là Quang Minh Giáo Hội ra làm nhân vật phản diện thôi :))
 
Kim Dung là người làm trong lĩnh vực viết lách từ trước và có kiến thức rất sâu rộng, không thể đem so với mấy bạn viết nghiệp dư được.

Trong các quyển của Kim Dung thì Lộc Đỉnh Ký sáng tác sau cùng và hoàn thành trong thời gian lâu nhất, không khó hiểu tại sao nó lại là quyển hay nhất.
 
Tác giả bây giờ hầu như ngày nào chẳng phải viết cho kịp, để lấy lòng đọc giả + nguyệt phiếu, do vậy tình tiết nhiều lúc lủng củng cũng phải thôi. Khi viết mà đụng tới tiền bạc thường như vậy đấy :).
Cái ngã vi trụ vương hài thật, đọc Phong Thần xong qua đây thấy đổi vai vế cả =)).

lúc đầu mình giới thiệu chả bạn nào thèm đọc cả;));))
 
Kim Dung là người làm trong lĩnh vực viết lách từ trước và có kiến thức rất sâu rộng, không thể đem so với mấy bạn viết nghiệp dư được.

Trong các quyển của Kim Dung thì Lộc Đỉnh Ký sáng tác sau cùng và hoàn thành trong thời gian lâu nhất, không khó hiểu tại sao nó lại là quyển hay nhất.

Không thể phản đối rằng Lộc Đỉnh Ký là 1 tác phẩm rất hay , được chính bản thân Kim Dung công nhận .
Đáng tiếc riêng cá nhân tớ hay nhiều người thì nó không phải tác phẩm hay nhất , chắc có lẽ không phải hình mẫu mình thích ;)) .

@ Vietdat : Giới thiệu phải ráng gây sức hấp dẫn thôi , tớ cũng đang ráng giới thiệu bộ Bỉ Mông Truyền Kỳ đây \:D/
 
Status
Không mở trả lời sau này.
Back
Top