Hic, hết ức chế này tới ức chế khác, làm cái nhiệm vụ đi giết cha luật sư bằng cách nộp cái CV cho nó. Tới ngày phỏng vấn, dù đã mặc đồ đẹp chai, thắt cà ra quát, mang giầy tây bảnh tỏn, nhưng ko cách nào vô cửa được. Điên người, tưởng mặc sai đồ, chạy ra mua bộ khác, tốn hết 1000$, nhưng nó vẫn ko cho vô.... Gãi đầu, bức tóc, móc lông mi si nghĩ... À thì ra còn đeo cái mắt kiếng... Huýt sao la lối thằng taxi chở zề nhà, tháo mắt kiếng, rồi chạy lên lại.... Hic,
Xong cái đó, giờ kẹt ở cái màn cướp trực thăng... Huhu.... Cướp được rồi, bay ầm ầm, tới nơi ko cách nào đáp đúng địa điểm được, dưới mặt đất chả có dấu hiệu gì, cứ canh ở cái chấm vàng, đáp xuống, ko hụt thì cũng bể máy bay..... huhu.... Anh em ai có cách nào qua cái vòng này ko nhở???
À, anh em giết ku Playboy hay thịt thằng Dwayne thế? Mình kill thằng playboy, vì thấy nó giàu quá, còn ông kia nghèo mạt rệp như mình....kaka.....