Kiếm hiệp mạn đàm

Status
Không mở trả lời sau này.
quái, sao ai cũng quên dấu ` trên chữ trung thế nhỉ :| nó nằm trong box convert vietphrase bên ttv ấy, mời đi thưởng lãm :))
ngày xưa chân ướt chân ráo chơi L2, bị mob phang rớt cái glove bị 1 tay cũng đặt tên teentitan này lụm thì phải =((
 
quái, sao ai cũng quên dấu ` trên chữ trung thế nhỉ :| nó nằm trong box convert vietphrase bên ttv ấy, mời đi thưởng lãm :))
ngày xưa chân ướt chân ráo chơi L2, bị mob phang rớt cái glove bị 1 tay cũng đặt tên teentitan này lụm thì phải =((

Ài! Chắc là tớ tớ cũng chơi L2 ;)) nguoi wen chăng

Hình như cậu cũng chơi Chôm Đồ thì phải

Lol! Đọc giới thiệu là biết rồi đọc = thừa
 
Cái Du Hồn Ký giống cái Đồ Thần Chi Lộ khúc đầu,còn khúc sau là giống cái truyện gì có thằng đi làm cửu vạn --> gian thương --> nhà cháy,vợ chết,đi làm giang hồ --> cuối truyện lên làm trùm rồi bỏ...
 
Cái thói không cho chê bai của TTV thì cũng có điểm đúng của nó. Bởi lẽ bọn tiểu nhân vô sỉ và đám ngu muội thiểu năng hiện nay nhiều vô số kể, là lực lượng đông đảo vô cùng.

Đọc tới 1 tầm nào đó, có đủ ý, đủ chất mới tiến hành đánh giá, phân tích được. Nhất là với những truyện trường thiên. Trong khi đó có 1 cơ số đám ngu xuẩn vô học, kiến thức tầm thường, trí tuệ dốt nát vào đọc được 1-2 chương đầu thì ngồi soi từng từ chính tả để vạch lá tìm sâu. Rốt cuộc cũng không có cái nào được gọi là phân tích, đánh giá cả. Như thế bảo sao dịch giả, tác giả không bực mình.

Chưa kể mấy thằng hãm tài vào thối mồm mấy câu kiểu: "Truyện nì nhìn, đọc là hem mún đọc". Admin, MOD bên TTV như thế là quá hiền! Không phải tay ông!!!
 
Cái thói không cho chê bai của TTV thì cũng có điểm đúng của nó. Bởi lẽ bọn tiểu nhân vô sỉ và đám ngu muội thiểu năng hiện nay nhiều vô số kể, là lực lượng đông đảo vô cùng.

Đọc tới 1 tầm nào đó, có đủ ý, đủ chất mới tiến hành đánh giá, phân tích được. Nhất là với những truyện trường thiên. Trong khi đó có 1 cơ số đám ngu xuẩn vô học, kiến thức tầm thường, trí tuệ dốt nát vào đọc được 1-2 chương đầu thì ngồi soi từng từ chính tả để vạch lá tìm sâu. Rốt cuộc cũng không có cái nào được gọi là phân tích, đánh giá cả. Như thế bảo sao dịch giả, tác giả không bực mình.

Chưa kể mấy thằng hãm tài vào thối mồm mấy câu kiểu: "Truyện nì nhìn, đọc là hem mún đọc". Admin, MOD bên TTV như thế là quá hiền! Không phải tay ông!!!

Có trình thì mới đú đánh giá, phân tích được, không thì ngồi xem với chọc ngoáy mấy thằng "nì với hem" =))
Nói thật mình thích đọc đánh giá gần bằng đọc truyện, chín người mười ý, có cái hay người khác thấy ta không thấy. Trước cái bộ Tiếu Ngạo Giang Hồ, đọc hoài, sau nó ra thêm 1 phần phân tích ở đầu truyện, nào là triết lý anh hùng của LHX, miên lý tàng châm của Hành Sơn hay vãi ra :))
 
Thế giới ảo mà , vấn đề bên trong bên ngoài này đã trở thành cái thường thấy rồi . Không làm cứu thế chủ được thì đành nín chứ sao :)) .
 
bạn Odisey đọc cái tân bảo thủ tớ đưa hôm trước chưa?

À, bạn nào quen thuộc bên TTV cho tớ hỏi, hôm trước tớ lang thang thế nào vào 1 topic dạng hỗ trợ tác giả viết truyện thì phải, có một số thông tin hay và cần thiết. Mỗi tội giờ quên mất tên và không lưu lại link, tìm mãi không ra. Có ai biết không nhỉ?
 
Đi tìm topic cho ông handy, vớ được cái này
http://tangthuvien.com/forum/showthread.php?t=24535
Hay thế mà sao dừng ko dịch tiếp nhỉ, đánh giá bao giờ cũng có cái hay của nó mà;))
"YY" phải chăng đã nên cho vào từ điển, sao dùng hoài vậy =))
Anh em đừng cho là tớ vô công rồi nghề :P đang làm đồ án tốt nghiệp nên ngồi máy suốt đó thôi :-<
 
không phải cái nầy, cái nầy toàn tán phét là chính :D
may quá tớ tìm được rồi, lại phải nhờ anh google chớ tìm bằng công cụ của tangthuvien mãi không thấy.

cái của bạn bá tước hay nhưng chờ dịch xong thì mấy bạn muốn viết truyện tân kiếm hiệp sẽ tham gia Kim Bút 2 mất :D
 
Bên TTV bỏ chức năng Thank đi rồi sao.
Nhờ có chức năng đó mà mỗi khi vào chủ đề mình biết bài nào là bài mới chưa đọc, giờ bỏ đi chả biết đọc tới đâu rồi.
 
Bên TTV bỏ chức năng Thank đi rồi sao.
Nhờ có chức năng đó mà mỗi khi vào chủ đề mình biết bài nào là bài mới chưa đọc, giờ bỏ đi chả biết đọc tới đâu rồi.

Mới update, một số chức năng chưa tương thích nên tạm khóa chờ xử lý ,
Cũng nghe mấy sếp nói thôi :))
 
Đi tìm topic cho ông handy, vớ được cái này
http://tangthuvien.com/forum/showthread.php?t=24535
Hay thế mà sao dừng ko dịch tiếp nhỉ, đánh giá bao giờ cũng có cái hay của nó mà;))
"YY" phải chăng đã nên cho vào từ điển, sao dùng hoài vậy =))
Anh em đừng cho là tớ vô công rồi nghề :P đang làm đồ án tốt nghiệp nên ngồi máy suốt đó thôi :-<

Tác giả dùng từ "YY", không dùng nó thì thay bằng từ gì bây giờ, chẳng lẽ là "tự sướng" :))

Tại thấy ít người vào đọc quá nên không dịch nữa. Với lại nó cũng tương đối khó dịch.
 
Hôm nay ta mới biết cái đó, đọc hay đấy chứ, chỉ tại post ở cái box mà từ lâu lắm rồi ta chẳng thèm mò vào mới ít người đọc thôi. Chứ nghe thấy bài viết của Bánh Bao là các fan sẽ vào đọc ngay.

Ủng hộ dịch tiếp.
 
Bởi vì nếu được lên chú ý sẽ có nhiều bạn đòi topic của mình cũng lên chú ý luôn ^^.
Cái bình luận của lão bánh bao ta đọc thấy cũng hay, mà toàn chờ dịch chứ chưa đọc convert, cả bộ mới của lão ta cũng chờ nhiều nhiều rồi đọc cho thấm ^^.
 
Để cái này như bình thường đi...
dù sao thì kiếm hiệp cũng không phải mục chính của box A-M
nếu ưu ái thì sẽ bị lời qua tiếng lại
vì hiện nay còn 1 mớ nữa cũng muốn lên chú ý
cái gì cũng chú ý chắc loạn
 
Ở cần gì lên chú ý, ai thích sẽ tự động mò tới thôi ....

Ta hay chửi bới trong này lắm, lỡ lên chú ý tên dở nào ở box khác đi qua nó thấy nó tố thì bỏ...
 
Để bình thường là được rồi, tui nhớ hồi đầu tiên lập topic về kiếm hiệp, ông Hana cũng có nói là 3 cái mớ này mod cũng đọc, tuy ko phù hợp lắm nhưng cũng ko cấm cản, nếu có thể qua đó góp phần hình thành văn hóa đọc thì tốt.:-*:-*:-*:-*
Đại khái mạn đàm thì cứ mạn đàm đi, cũng đâu có nhiều người lắm đâu, ai thích thì send mess ủng hộ fishscreen dịch tiếp bài của Bánh bao nhé, tớ mới send :>:>:>:>:>
 
Ủng hộ anh em ^^ .
Cái topic này vốn để tán dóc chơi của mấy bạn cùng sở thích giải trí là lạ thôi mà :-" . Dù bản thân mình đọc convert trong mắt nhiều người có vẻ giống quái vật :-w .

Nhớ mãi cái ngày cô bạn xinh nhất lớp vi tính ngồi cạnh mình nhẹ nhàng hỏi bạn đọc gì mà mình xem không hiểu , mình chỉ nhỏ nhẹ giải thích rằng đây là 1 bản dịch bằng software chưa hoàn chỉnh từ tiếng Trung thôi . Thế mà cô ta dùng ánh mắt lạ là nhìn mình rồi từ đó về sau từ kế bên chuyển sang ngồi cách 1 ghế ...thay vào đó là 1 bạn nữ có họ hàng với Tiểu Long Nữ

Nỗi đau từ trong linh hồn ấn ký của ta đấy :((
 
Status
Không mở trả lời sau này.
Back
Top