Sau thời gian ém binh hay ngủ quên, hoặc cố tình quên (?

), VA (Việt Atlantica, không phải là Vàng Anh đâu nhé

) có vẻ bắt đầu “tái xuất giang hồ”, tổ chức gặp gỡ game thủ tại 4 chiến địa đâu đó xung quanh mấy “ổ game” ở Hà Thành như Bách Khoa hay Khương Thượng. Dù sao thì cũng thấy là Atlantica Việt chưa bị bỏ rơi, nên anh em AT từ bản Global cũng phải kéo đến tham gia xem chơi có những cái gì.
Hôm qua là ngày đầu tiên của cái gọi là Sự kiện chơi game miễn phí Atlantica, thực ra thì vài nghìn chơi game cũng chẳng bõ bèn gì, mấy cái thẻ vcoin cũng bèo, nhưng thấy trên gamek bảo là được người đẹp kề vai dậy chơi, cái này mới đây.
Hehe, chụp ảnh cùng người đẹp nào
Gần trưa, thôi thì kéo thằng ku em cùng phóng đi vi hành xem Atlan VN nó ngọ nguậy ra sao (tội nghiệp thằng bé, vì cả đời nó mới chỉ biết đến VCLTK, chứ chưa bao giờ nhìn thấy ánh sáng văn minh của nhân loại, hic). Mình làm ngay tầng 8 Vincom gần xịch mà phải đến 2 năm rồi từ lúc ra trường là biến thẳng chả đi ra khu BK làm gì, giờ tự nhiên thấy cơm Thanh Hiền, thấy bia cỏ với mấy em SV “tây liên xô” mà cảm giác hệt như đang đi học. Có điều khác là khu K10A BK này giờ khủng quá, mấy nhà PES ngày xưa cũng xoay sang Game online hết, dễ đến 20 cửa hàng chứ chả ít. Hehe nhớ ngày SV có đợt mình cắm trại ở game anh Tú 102 giờ chú nào tổ chức cho Atlan lại chọn đúng chỗ này kéo luôn ông em 101. Không hiểu các chú VTC nghĩ gì mà chọn ở đây, chỗ thì cũng được nhưng nhiều xe qua lại, hay là muốn lên phường uống nước chè không biết
Cái event này cũng được, SV, dân chơi xúm lại tắc luôn khu này,chắc vì “vcoin thần chưởng”, chứ mấy ku này thì chắc gì đã biết Atlantica là cái gì

, trông hơi nhốn nháo nhưng mình cứ vui là thích rồi chỉ khổ mấy hàng net bên cạnh vừa bị chắn cửa vào lại vừa bị hút bớt khách, mấy em gái xinh tươi mặc đồ trong game phát tờ rơi với mấy cái hình dán thì bị dân tình bao vây, mình thì chả thích tờ rơi nên nhìn cảnh này giống quái bị KS hơn

buồn cười nhất là đang lúc sôi nổi “nhặt đồ” thì Boss khủng từ đâu xuất hiện thổi còi. Thế là cả trăm người lẫn 2 con loa thùng đang sôi động tự nhiên im bặt. Một chú cắm thùng (chắc chú này chắc là nhân viên VTC) lật đật chạy ra cười cầu hòa, rồi theo chân Boss biến mất. Một lát sau, chú lật đật kia chạy về nhắc nhở anh em, để gọn xe, đứng gọn tránh tắc đường…Xời tưởng truy nã hay heroin cơ hóa ra chú này vừa được công an phường nhắc nhở hướng dẫn giữ trật tự công cộng – “tự nhiên” hôm nay các chú tốt thế nhẩy, hay là…

.
Phần đố vui mới thực sự hài vì toàn câu dành cho gà

, mình cũng làm một câu vừa được cái thẻ, vừa lên bắt tay bắt chân em gái PG xinh tươi tý. Hợ hợ quay đi quay lại chú em đã lăn vào hàng game, chả hiểu thằng ku này đói khát gì mấy giờ chơi free mà đứng tần ngần xem mấy chú gà loạng quạng, rõ khổ, mày đừng kêu anh chém gió nhá Phong cùi

Anh phải cho mày đi vài lần thế này để mày thấy thế nào là game “đỉnh” của thế giới, chứ dùng cái máy đồ hoạ của mày để bật chục cái auto lên mà cũng gọi là chơi game à

.
Thôi, coi như là Atlan việt vẫn còn sống sót, chờ đến 28 này rồi cày thôi. Mình chạy đi ăn cơm phát lát còn hóng hớt duyên nợ của mình ngày thứ 2 ở Khương thượng các chú làm ăn có khá hơn không, sẽ sớm report cho anh em.