Đang học NH nào đấy

Hà Lội hay Chí Minh city ?? Nếu Hà Lội thì cho mình biết mặt để tỏ lòng ngưỡng mộ nhé.
Mình ủng hộ những cô gái mạnh mẽ, giàu tham vọng nhưng never yêu. Nếu cô ấy nói vậy thì nên cho cô ấy đi theo con đường riêng nhưng cố gắng giúp cô ấy tránh những sai lầm(Kiểu như sống quá thực dụng, xì trét ...) Biết đâu khi cô ấy đạt được tham vọng thì cô ấy sẽ quay lạy yêu bác...
bọn tớ đều ở Hà Lội, vì yêu cô ấy tớ luôn ủng hộ và ở bên cạnh cô ấy những lúc cô ấy cần mà

mong 1 ngày nào đó cô ấy sẽ nhận ra tớ yêu cô ấy nhiều như thế nào ... trong khoảng thời gian qua tớ đã thử yêu rất nhiều ngừơi nhưng chẳng có cảm giác yêu thương gi` cả
nếu nói cố quên thì khó quá vì tớ yêu cô ấy cả với thằng con trai nào cũng thế thôi , càng khó càng lao đầu vào, cố gắng đạt đc những điều là không thể
- Ai đồn ác thế ........ Ta có trăm nghề, nghề nào cũng biết nhưng chả có cái
nào ra hồn ..........
rose tờ rym ngắn bảo với tớ thế

nó bảo cậu yêu nghề điện đến lỗi mua hết cả dây điện nhà nguời ta :p
Hôm nay tớ gặp cô ấy ở công ty của cô ấy , không phải chuyện riêng tư j` cả , cũng chỉ là công việc thôi.
Cô ấy muốn tớ đến đó làm cùng cô ấy , nhưng cũng vì 1 vài lí do tớ ko làm ở đó đc :(
lúc nói chuyện cô ấy tránh nhìn thẳng vào mắt tớ

tớ cố gắng để 2 đứa nói chuyện 1 cách tự nhiên nhất nhưng có vẻ là không thể , bình thường cô ấy rất khá trong giao tiếp ( cô ấy đang làm về maketting )
hiện tại tớ ko biết phải làm j` nữa

muốn làm j` đó để có thể kéo cô ấy về bên cạnh mình , người ta tránh nhìn vào mắt mình có phải là ko yêu mình nữa ko ? bình thường tớ là 1 người rất hiểu tâm lý chị em nhưng lần này thật sự khó nghĩ quá chẳng biết phải làm j` nữa.
cô ấy muốn mình làm cùng công ty có thể muốn 2 đứa ở gần nhau nhiều hơn nhưng mà khi nới chuyện lại toàn tránh khi mắt 2 đứa chạm nhau

thế là thế nào nhỉ

AE cho tớ lời khuyên đc ko ?