Có qua tay bao nhiêu thằng thì đã sao? Theo tôi nghĩ thì:
_ Thứ nhất là "tất cả vì tình yêu", người ta vì người mình yêu còn có thể chết thì xá gì mấy chuyện này.
_ Thứ 2: nhu cầu tâm lý, cái này thì ai cũng có.
Cuối cùng hết là: cái đó không quan trọng, quan trọng là người con gái đó thật sự yêu mình là đc và đc ở bên người mình yêu thì còn gì hạnh phúc bằng![]()
bác nói đúng, ý em cũng như vậy, quan trọng cái gì chứ quạn trọng mấy cái đó làm éo gì?
mấy bác cũng rape 1 lần rồi mất chứ có hoài cho mấy bác rape ko?
tình yêu thì còn mãi nhé các bác
..tớ ko để tâm đâu.
.
. Cũng tội nghiệp, từ nhỏ đã thiếu vắng lời dạy bảo của cha, mẹ thì suốt ngày đi bán ngoài chợ :(.

lý do ấy cũng quan trọng lắm nhưng mình cũng phải biết thông cảm nhưng mà lỡ vote là quan trọng rồi 
