/Herozz: Không phải ai cũng như cậu nghĩ đâu cậu ạ :).
Còn nói đơn giản: vợ mình chứ vợ ai?

Mà cái màng ấy thì đã làm sao nào, vợ đẻ đến giặt tã đặc sản su cho con thằng đàn ông còn dang tay đảm tuốt được chứ ba cái của khỉ ấy là cái quái gì quan tâm? Còn nói như ông Barca chả lẽ chị em bảo "ko quan trọng" thì "giống đực" cũng "dễ dãi luôn" chắc

. Quan với chả trọng, đơn giản là có cũng thế không có cũng thế ~> chả quan tâm, duh.
Mỗi nhà mỗi cảnh, chả phải ai cũng lớn lên học điều hay lẽ dở trong cái cảnh yên bình hết được, quan trọng là người mình biết và yêu trong hiện tại là người như thế nào, còn quá khứ là cái để biết và nó ở đó, chả việc gì phải quên nhưng nó cũng chả phải cái quả tạ để được quyền gây khó dễ cho người của ngày hôm nay, duh.
Như tớ mấy đứa em gái đi du học tớ toàn dặn trước muốn ngủ muốn yêu với thằng nào kệ cô, kể cả có mấy thằng tôi cũng ko quản, nhưng trừ khi nó vừa cầm tờ khám thử máu và từ hôm thử đến hôm cầm giấy nó ko gái gú chích choác, còn không sống chết gì cũng bắt nó tròng cái bao cao su vào cho tôi

.
Lại nữa cứ tưởng mình già, hôm trước ông tướng con nhà bà bác cũng đi du học bà nội giữ tay dặn bảo "cháu ơi sang bên ấy có ngủ với gái nhớ đeo bao cao su vào nhớ, kẻo lỡ đâu chúng nó có bệnh tật gì..." - chưa nói hết câu thằng ôn con nó làm một câu "Bà cứ yên tâm! Cháu sẽ đeo hẳn hai cái bao!~" - chết cười con với cháu
