Nhưng cậu dám bảo là nó không hề liên quan gì đến nhau àh?
Đọc hiểu + suy diễn?
Cũng chả phải cao xa đến tứ thư với kinh phật đâu. Tuy không phải cứ mất trinh trắng là mất đạo đức. Nhưng chưa bao giờ 2 cái đấy tách rời nhau cả!
Cái câu này có mục đích gì? Dấu chấm cảm?
Cậu có bao giờ đọc báo không? Chắc cũng thấy trong mỗi bài viết về lối sống buông thả của thế hệ trẻ có thường câu "đạo đức hiện nay đang đi xuống/suy đồi...."
Đây, dân nhà báo đây, và nếu cậu cần tôi cho cậu gặp trực tiếp dân báo chí từ lão làng cho đến lứa vào nghề gần đây nhất xem ai bảo cái câu "Trinh tiết là đạo đức của người con gái." Again, suy diễn.
Kama Sutra được viết trên đất Ấn. OK! Thế cậu có biết Ấn Độ thời đấy nếu quan hệ/để lại hậu quả trước hôn nhân thì sẽ bị sao ko?
Cái câu hỏi này đánh trống đi đâu vậy?

Cái câu tôi đang nói là, đừng trích dẫn từ ngữ và nói những câu như kiểu định luật về những thứ mình không biết.
Nó sẽ giống như kiểu dòm trong game thấy một anh xạ thủ cầm cái khiên to tướng và vì chỉ nhìn thấy cái khiên to đã kết luận ngay rằng anh chàng đó là tanker vậy, duh.
Còn tôi góp ý chỉ có nghĩa nếu cậu hiểu được thì làm mình tốt lên, nếu như cậu đọc nổi để tốt lên (yeap, tôi đang lặp lại), còn nếu vẫn cái bệnh tinh thần chả cần hiểu không cần detail cứ nhìn loáng thoáng rồi suy này suy kia, ai chỉ ra thì bận đi xoay vặn lẽ của người ta để bỏ qua cái sai không cần sửa thì tôi cũng không định thừa thời gian cò cưa, gvn này tôi nổi danh lười rồi, ểh?

P/S: Đọc đủ vài cuốn sách về tư duy và lịch sử người Ấn thì cậu sẽ hiểu tại sao tôi nhắc đến Kama Sutra, còn cái câu trên tôi không nghĩ cần trả lời, doh.
Tự dưng có hứng xem lại sách tí

:
Những người khốn khổ, Fantine đi làm gái nuôi con, vậy trinh tiết = đạo đức?

Những người phụ nữ đi từ nơi lầy lội lên làm người, họ không còn trinh trắng vậy kết luận về đạo đức của họ?

Ai đi 2 chục cây số ra khỏi đất thành thị để thấy chốn quê nghèo, lên vùng núi nơi tiền của có cơm gạo gạch vữa có muốn lên thì đèo núi non thiêng nước hiểm cũng không cho mới hiểu tại sao người dân nơi đấy có những người nói với bậc cha anh là "chúng con đói quá mới phải làm giặc bác à" - lại hỏi nữa, cái màng trinh = đạo đức?

Lại nữa, một người gây nên tội - tôi phạm - thì trách nhiệm xử trước tòa và chịu với pháp luật, còn phán xét về đạo đức? Anh cho người ta ăn? Nuôi người ta lớn? Cho người ta một ngày đến trường? Một cô gái có thể từng ăn chơi có thể bảo không phải người phụ nữ tốt? Nếu không tốt sao anh còn yêu? Và giờ trinh tiết = đạo đức và rách cái màng trinh = xin tha thứ?
Hài, còn các chàng, nói thì hay, yêu con gái người ta hơn 2 năm mà ko động vào thì bảo này bảo nọ, đến lúc chia tay chả biết có lo là "em cho anh trinh tiết rồi sau này em phải xin tha thứ người yêu sau của em chăng?" 
Hài, lần thứ N. Quyết định chán rời topic này, hehe.