Follow along with the video below to see how to install our site as a web app on your home screen.
Note: This feature may not be available in some browsers.
. Nói thế ai nghe?
.
Xin không kể tên chúng ra ở đây kẻo lại war to 
hỏi cái nào "hay" nhất thì còn người này người nọ, chứ xét về "tính nghệ thuật" thì sợ cha thằng nào mà không kể ra cho rồi, nó rõ như ban ngày màNhững dòng nhạc tôi chưa cảm, chưa thích được thì tôi vẫn có thể thấy được cái nghệ thuật của nó.
Còn những thể loại mà tôi đã biết chắc là chẳng có cái vẹo gì nghệ thuật cả thì tôi xếp vào đỉnh thấp ngayXin không kể tên chúng ra ở đây kẻo lại war to
![]()

hỏi cái nào "hay" nhất thì còn người này người nọ, chứ xét về "tính nghệ thuật" thì sợ cha thằng nào mà không kể ra cho rồi, nó rõ như ban ngày mà![]()
)
Lạc đề topic và lại mất công type, đang học thi đó 
Không nghe về down nhưng đoán là shit-noise chăngĐỉnh cao của nghệ thuật chắc chắn là dòng nhạc này.
http://forum.gamevn.com/attachment.php?attachmentid=105151&d=1243679403
Nếu ai đó nghe nó ra thành nhạc được thì người đó thật sự là nghệ sĩ.

Đọc cái topic Người xứng đáng để chúng ta thần tượng ở vài trang cuối thì sẽ hiểu cái "đỉnh cao nghệ thuật" đang đề cập tới là gì thôi.Đầu tiên mong bạn chủ topic giải thích "đỉnh cao" là gì và "Nghệ thuật" là gì để quần chúng nhân dân dễ bề spam tiếp ạ.
Dẫn chứng vô cùng tối nghĩa.đúng,theo tôi là chưa biết thưởng thức.Con bò sữa nghe nhạc cổ điển cho ra sữa nhiều!? đúng,vì nó cũng cảm được nhạc và thích thú nghe,nhưng nó chưa biết thưởng thức thật sự bài nhạc như con người bằng cách phân tích cái hay cái đẹp tác phẩm.Tư duy nghệ thuật công chúng càng ngày phải càng dc cải thiện,sao trong đây nhiều người mong ai cũng nghe nhạc như vịt nghe sấm nhỉ ?
?
? Nếu kết luận được thì mình lại tự hỏi sao bạn không nhanh chóng viết bài phê bình hoặc làm cộng tác viên cho các báo như dạng Trí Quyền ở Sài Gòn đi nhỉ
.Xét ở đây là đại trà trên thế giới, quất cái context ở VN vô để làm gìCứ dùng cái lý lẽ thiếu lập trường, thiếu quan điểm như kiểu "dòng nhạc nào cũng có cái hay của nó" thì có lẽ mớ nhạc chợ, nhạc V teen pop củ bựa bây giờ cũng có thể vênh mặt lên "tôi có cái hay của tôi", đòi xếp ngang với các dòng nhạc khác ngay.

nói tóm gọn lại,ko nói lần nữa,cũng ko sửa đổi,ai phản biện thì mặc vì đó là quan điểm riêng của tôi,tôi ko ép con hàng nào chước theo hết nên đừng bảo tôi có cái nhìn phiến diện hay áp đặtthì chả ai công nhận những gì bạn MO phun là đúng mà gân cổ lên cãi . Nói thế ai nghe?
ấy dàRiêng cái chuyện thưởng thức thôi thì vô vàn khía cạnh, có người nghe dựa trên tâm trạng hiện tại, có người nghe để phân tích nghiên cứu, cũng có người nghe chỉ để lí do... hoài cổ
tất cả những trường hợp mi nêu ra đều cần hiểu rõ bài nhạc 
vì ngừoi đọc ko sáng suốtDẫn chứng vô cùng tối nghĩa.

lý tưởng của tôi,mọi người nghe nhạc,đặc biệt nhạc nổi tiếng thì đều phân tích nó,tôi ko mong ở những thế hệ đi trước mà ở 8x,9x đây,rất tiếc là nhiều người vẫn đú nhạc bẩn,câu hỏi vậy giả thuyết tôi thành sự thật người người nhà nhà ai cũng học qua kiến thức "hàn lâm" thì nhạc bẩn làm gì tồn tại ? con người luôn tìm kiếm tự hoàn hảo màNgười ta cho bò sữa nghe cổ điển mục đích để làm gì và con người nghe nhạc cổ điển nói riêng và nghe nhạc nói chung để làm gì? Dựa vào đâu nói bò sữa cảm được nhạc và thích thú nghe, hay là bạn MO đã có kinh nghiệm trò chuyện và tiếp xúc với bò sữa nên khẳng định chắc cú thế ?
còn bây giờ thì nghe nhạc nhừ bò !..........nói tóm gọn lại,ko nói lần nữa,cũng ko sửa đổi,ai phản biện thì mặc vì đó là quan điểm riêng của tôi,tôi ko ép con hàng nào chước theo hết nên đừng bảo tôi có cái nhìn phiến diện hay áp đặt hiểu tiếng việt ko ? tôi chưa hề muốn cải tạo ai nhé vì tôi biết tôi ko có quyền xâm phạm sở thích cá nhân người khác,nhưng nếu thuộc thành phần ko tìm hiểu kỹ bài nhạc mình đang nghe(bài yêu thích nhé) thì tôi gán cho là "ko biết thưởng thức" hết,trong lòng tôi thôi.Bạn thử về cải thiện tư duy nghệ thuật của những người "có tuổi" trong gia đình bạn xem kết quả thế nào, rõ hơn nữa là cứ hỏi parents của bạn thể loại nhạc yêu thích của họ là gì và vì sao nó hay rồi từ đó dám kết luận là họ không "biết thưởng thức" không
nhảm,có và không có,ko có chuyện có nước này ko có nước kia nên ko tính.Nhạc bựa thì thế giới này hơi bị nhiều đấy,cậu nghe dc bao nhiêu rồi ? hay ko thèm nghe vì biết nó tệ hạiXét ở đây là đại trà trên thế giới, quất cái context ở VN vô để làm gì

.
?
.
Người ta cho bò sữa nghe cổ điển mục đích để làm gì và con người nghe nhạc cổ điển nói riêng và nghe nhạc nói chung để làm gì? Dựa vào đâu nói bò sữa cảm được nhạc và thích thú nghe, hay là bạn MO đã có kinh nghiệm trò chuyện và tiếp xúc với bò sữa nên khẳng định chắc cú thế ?
Sẽ chẳng ai đụng đến bạn để bạn phải xù lông lên như hiện nay nếu bạn không đi vòng vòng trong box rồi phọt ra nghệ thuật là thế này kia nọ và dùng chính cái "nghệ thuật" của mình để đánh giá người ta có biết thưởng thức hay không, nhénói tóm gọn lại,ko nói lần nữa,cũng ko sửa đổi,ai phản biện thì mặc vì đó là quan điểm riêng của tôi,tôi ko ép con hàng nào chước theo hết nên đừng bảo tôi có cái nhìn phiến diện hay áp đặt hiểu tiếng việt ko ? tôi chưa hề muốn cải tạo ai nhé vì tôi biết tôi ko có quyền xâm phạm sở thích cá nhân người khác,nhưng nếu thuộc thành phần ko tìm hiểu kỹ bài nhạc mình đang nghe(bài yêu thích nhé) thì tôi gán cho là "ko biết thưởng thức" hết,trong lòng tôi thôi.
. Nếu lời đánh giá đó là của một chuyên viên có danh tiếng nào đó thì còn miễn cưỡng chấp nhận được chứ nếu là của một tên abc, xyz tìm hiểu được tí âm nhạc + hội họa phun ra thì như đã nói từ hôm qua, con ếch chỉ thấy được miệng giếng thì có khả năng đek gì mà đánh giá người khác? Sao lúc trước mình không thấy hành động gán cho một ai đó "không biết thưởng thức" nó không nằm trong lòng ai kia mà lại phọt ra trên box này là sao nhỉ
?Vocal jazz là thể loại tôi không thèm nghe, kinh tởm mỗi khi nghe mấy chú học đòi nhắc đến thì có thể xem nó là tệ hại khôngnhảm,có và không có,ko có chuyện có nước này ko có nước kia nên ko tính.Nhạc bựa thì thế giới này hơi bị nhiều đấy,cậu nghe dc bao nhiêu rồi ? hay ko thèm nghe vì biết nó tệ hại
? Tôi tự thấy mình nghe không nhiều, sao bạn Mega không tốt bụng mở mang tầm nhìn hạn hẹp dùm bằng cách chỉ ra nhạc bựa (ngoài VPOP) mà bạn nhắc đến ở trên là những thứ gì và vì sao nó bựa, được không?Tôi mà thông tuệ,tôi mà có khả năng thuyết phục cao đến vậy thì tôi đã ko bó tay bỏ chạy khi quá nhiều người bên box thư giãn chê "nền âm nhạc vn"Nếu cho mình là thông tuệ, sao không thể tự minh chứng cái quan điểm của mình lên cho nó thuyết phục người khác. Thích tự sướng với cái quan điểm của mình thì cũng chả toát lên cái sự thông thái của mình hay là người khác bảo ngu đâu
đừng có thần tượng hóa thằng MO này,nó chỉ là người trần mắt thịt thôi,và nó cũng ko có ý định trở thành siêu sao trong chuyện thuyết phục hay tranh luận,nó làm những chuyện thực tế hơn,ví dụ như chửi thằng hàng xóm đang bật nhạc um sùm giờ trưa đây này,thế nhé 
người bò nghe nhạc cổ điển lấy sữa,,con người nghe nhạc nghe nhạc cổ điển lấy cảm xúc,còn nó thích thú hay không thì đâycho bò sữa nghe cổ điển mục đích để làm gì và con người nghe nhạc cổ điển nói riêng và nghe nhạc nói chung để làm gì? Dựa vào đâu nói bò sữa cảm được nhạc và thích thú nghe
tóm lại,chỉ cần làm rõ câu hỏi mọi thể loại âm nhạc có bình đẳng ko là đựơc...nếu có hơn có kém thì tôi có quyền nói...Sẽ chẳng ai đụng đến bạn để bạn phải xù lông lên như hiện nay nếu bạn không đi vòng vòng trong box rồi phọt ra nghệ thuật là thế này kia nọ và dùng chính cái "nghệ thuật tầm xàm" của mình để đánh giá người ta có biết thưởng thức hay không, nhé . Nếu lời đánh giá đó là của một chuyên viên có danh tiếng nào đó thì còn miễn cưỡng chấp nhận được chứ nếu là của một tên abc, xyz tìm hiểu được tí âm nhạc + hội họa phun ra thì như đaã nói từ hôm qua, con ếch chỉ thấy được miệng giếng thì có khả năng đek gì mà đánh giá người khác? Sao lúc trước mình không thấy việc gán cho việc "không biết thưởng thức" nó không nằm trong lòng ai đó mà lại phọt ra trên box này là sao nhỉ ?
cái đó nó cũng là nhạc pop cũng ballad cũng r&b ,nhưng nó chợ phần nhiều vì ca từ ,đâu phải vì nhạc hết"dòng nhạc nào cũng có cái hay của nó" thì có lẽ mớ nhạc chợ, nhạc V teen pop củ bựa bây giờ cũng có thể vênh mặt lên "tôi có cái hay của tôi", đòi xếp ngang với các dòng nhạc khác ngay.

, vì con bò nó không có cảm nhận ..... nói chung nghệ thuật hay ko là do con người và tác động của hoàn cảnh mà ra cả , ở ghetto thì theo hiphop , ở nông trại thì nghe country đại loại như vậy ......

Bò cho nhiều sữa hơn khi... nghe nhạc cổ điển
Mã:http://vietbao.vn/Khoa-hoc/Bo-cho-nhieu-sua-hon-khi-nghe-nhac-co-dien/10728395/188/
Xem thử 1 đoạn ý kiến của Liam MacKenzie từ bài bào trên nàoSweet music for milking
Mã:http://news.bbc.co.uk/1/hi/sci/tech/1408434.stm


Con bò cảm thấy thỏa mãn với thứ "slow music" nên cho nhiều sữa hơn -> kết luận được bò cũng biết thưởng thức classical music à"We found that slow music improved milk yields perhaps because it relaxes the cows in much the same way as it relaxes humans."
? Slow music thì ngoài classical ra thì không còn dòng nhạc nào khác có nữa nên phải kết luận rằng bò thưởng thức được nhạc cổ điển à
?
.Một chuyên gia nghệ thuật như bạn chỉ nói không mà không có chứng minh hay diễn giải gì để người khác phục từ đầu xuống chân thì e là nó cứ lạc lõng thế nào ấytóm lại,chỉ cần làm rõ câu hỏi mọi thể loại âm nhạc có bình đẳng ko là đựơc...nếu có hơn có kém thì tôi có quyền nói...
. Quan trọng hơn nữa là cái chứng minh đó không được cả thế giới công nhận hoặc không phải là sự thật hiển nhiên mà chỉ là những quan điểm của cá nhân thì khó chấp nhận lắm à nha
.ủa,ai kết luận vậy,chỉ tôi coi ?kết luận được bò cũng biết thưởng thức classical music à
con bò nó chỉ dừng ở chỗ cảm thụ giai điệu,nhạc như thế như thế thì nó nghe nó sẽ giảm tress,tức đã đã tác động đến cảm xúc của nó.Ai nói nó biết thưởng thức ? đã nói đi nói lại bao nhiêu lần quan điểm 'biết thưởng thức" là phải "biết tìm hiểu,biết phân tích",và xem ra chỉ có con người mới làm dc.này nhé, tôi nếu quan điểm cá nhân của tôi,cậu phản bác bằng quan điểm cá nhân của cậu là "âm nhạc bình đẳng",cả 2 quan điểm này đều "không được cả thế giới công nhận hoặc không phải là sự thật hiển nhiên",vậy thì ai đúng đây ? tôi có trách nhiệm phải thuyết phục cậu theo quan điểm cá nhân của tôi à ?Một chuyên gia nghệ thuật như bạn chỉ nói không mà không có chứng minh hay diễn giải gì để người khác phục từ đầu xuống chân thì e là nó cứ lạc lõng thế nào ấy