natsuki-maihime
Mr & Ms Pac-Man
- 7/4/06
- 116
- 0
Chết nhảm hơn anime gấp trăm lần, nhảm hết sức; chết vì bị...tường...đè....

Follow along with the video below to see how to install our site as a web app on your home screen.
Note: This feature may not be available in some browsers.

Chết nhảm hơn anime gấp trăm lần, nhảm hết sức; chết vì bị...tường...đè....![]()


,vẫn nghĩ là lão tác giả quá lười ko chịu nghĩ ra cách nào khác để nhét Lydia vào cốt truyện chính cho gọn nên rốt cuộc là dùng kế "mượn dao giết người" và tạo ra bi kịch như trên 
, và cuối ep , cả 2 đã đấu hết sức , và Octavia đã nói lên suy nghĩ của cả 2 người là "người này" cũng không muốn "người kia" phải chết ......... lý do đơn giản , cả 2 là bạn từ nhỏ
Hình như là do Lydia tức tối vì bị đánh bại trước mắt bao nhiêu người trên cái đấu trường đó,ganh tị tài năng đó mà :(
Hoặc là do Lydia ko chấp nhận việc Octavia phản bội đế quốc thần thánh
Hoặc là do vấn đề tình cảm cá nhân,cảm nhận ko được đáp trả ......
Dù nhảm hay ko đi nữa ,ko cho Lydia chết là tốt nhất,vẫn nghĩ là lão tác giả quá lười ko chịu nghĩ ra cách nào khác để nhét Lydia vào cốt truyện chính cho gọn nên rốt cuộc là dùng kế "mượn dao giết người" và tạo ra bi kịch như trên
![]()





. Còn hơn ai đó dựa vào lý do duel nhảm mà spam trong topic 
Bi kịch của 1 đôi bạn tri kỉ...Hình như là do Lydia tức tối vì bị đánh bại trước mắt bao nhiêu người trên cái đấu trường đó,ganh tị tài năng đó mà :(
Hoặc là do Lydia ko chấp nhận việc Octavia phản bội đế quốc thần thánh
Hoặc là do vấn đề tình cảm cá nhân,cảm nhận ko được đáp trả ......
Dù nhảm hay ko đi nữa ,ko cho Lydia chết là tốt nhất,vẫn nghĩ là lão tác giả quá lười ko chịu nghĩ ra cách nào khác để nhét Lydia vào cốt truyện chính cho gọn nên rốt cuộc là dùng kế "mượn dao giết người" và tạo ra bi kịch như trên
![]()



........... mịa , mấy lão này post bài làm mình toàn muốn làm 5[]
........
.......
yayoi là cái gì...
mình thấy nếu thích chứng tỏ ai giỏi hơn cứ mỗi đứa cầm cây kiếm nhựa phang cho đã,cầm kiếm thật phang chết nhau rồi ôm nhau khóc thì =.=Có sub 2 ngày nay rồi mấy ông ...
mà cái line story thế cũng đẹp rồi , đỡ hơn trong game .-. , dựa vào cái lý do : tinh thần chiến binh để làm 1 quả duel giữa 2 người bạn vậy thì cũng khá rồi . Còn hơn ai đó dựa vào lý do duel nhảm mà spam trong topic
heh, cậu đang nhìn với con mắt của con người thực dụng rồimình thấy nếu thích chứng tỏ ai giỏi hơn cứ mỗi đứa cầm cây kiếm nhựa phang cho đã,cầm kiếm thật phang chết nhau rồi ôm nhau khóc thì =.=
, vì nếu nhìn thấy con mắt của 1 người theo tư tưởng tinh thần thì scene này rất đẹp 
) , đang trên đường đi thì gặp 1 cuộc duel DeathMatch giữa 2 võ sĩ , nhà sư vì muốn khuyên can 2 nguời mà ra 1 điều kiện nếu 2 nguời không quyết đấu nữa thì sẽ cho cả 2 một số tiền lớn ... theo cậu 2 võ sĩ đấy chọn duel tiếp hay lấy tiền







Rõ ràng là lúc đó Lydia cũng đánh thực chứ có phải nương tay đâu, Octavia cũng bị đau sau nhát kiếm cuối cùng đó thôi.Tin đứa nào nói là Yayoi thì sai bétVẬy gọi là Yuri hả ?
Tại lúc trước đọc ở đâu thấy gọi là Yayoi
Nhật Bản là chúa hay làm mấy vụ này mà,nên có thật hay ko thì ko biết
Còn chiến trường đấu nhau sống chết,lính lác tôm tép thì chiến đấu chết sống mà chủ tướng lại dùng kiếm nhựa mà phang nhau thì có khác gì cười vào mặt bọn nó
Tình bạn càng thân thiết thì khả năng thù ghét nhau càng cao mà.Gọi là "yêu quá hóa hận " đó mà :(
shoujo-ai hay yuri mới đúng.
VD như animenewsnetwork ấy, nó đề Ga-rei Zero và Blue Drop là yuri nhưng thực chất chỉ đáng là shoujo-aioctavia bị đau,lydia bỏ mạng,vì cái gì?Có nhiều cách cm ai giỏi hơn chứ đâu cần phải thế =.=Nếu Octavia mà nương tay, thì đâu phải là so tài thi đấu thực sự Rõ ràng là lúc đó Lydia cũng đánh thực chứ có phải nương tay đâu, Octavia cũng bị đau sau nhát kiếm cuối cùng đó thôi.
[-x .... đỡ được , có bị chém trúng gì đâu , Octavia cảm nhận dc đường kiếm lúc đấy của Lydia thật sự đánh không hết sức , nên mới tức giận thôi [-xNếu Octavia mà nương tay, thì đâu phải là so tài thi đấu thực sự Rõ ràng là lúc đó Lydia cũng đánh thực chứ có phải nương tay đâu, Octavia cũng bị đau sau nhát kiếm cuối cùng đó thôi.