Tôi đang yêu 2 người !

  • Thread starter Thread starter xgame87
  • Ngày gửi Ngày gửi
người kia làm cậu hạnh phúc vậy còn người chờ cậu 3 năm có làm cậu hạnh phúc ko
mình hạnh phúc khi yêu em ấy. Em đấy là người mình yêu nhất, còn em lớp 11 là người làm mình hạnh phúc nhất.
 
Bác chủ thớt hơi tham :-w. Đau đớn cũng phải chọn một, chọn thế nào thi bác phải quyết định:-S. Bác chơi với cả hai đứa thì đựơc nhưng không đựoc yêu hai người nếu không bác sẽ hối hận cả đời đó :-S. Chúc bác tìm đựơc tình yêu của mình :">.

PS: Nhớ lời mình trong tình yêu không đựơc tham lam :-w.
 
Post cái ảnh lên đây cho coi cái mẹt hotboy với nào. Có cả ảnh của 2 em í nữa thì càng tốt nhé.
 
Trong thời gian đó thâm tâm tôi luôn nhủ rằng hãy chở em ấy học xong cấp 3, khi lên Hn học 2 chúng tôi sẽ được đoàn tụ.

câu này có nghĩa là em cậu yêu đầu tiên ko ở HN

Khoảng một tháng trước, không hiểu làm thế nào tôi quen được một bé lớp 11, học dưới em kia 1 lớp, cùng trường.

câu này có nghĩa là em cậu yêu thứ 2 cũng ko thể ở HN vì học chung trường em thứ nhất
Vậy làm sao cậu quen em thứ 2 và chỉ trong vòng 1 tháng 2 người có thể nhận lời yêu đc
 
câu này có nghĩa là em cậu yêu đầu tiên ko ở HN



câu này có nghĩa là em cậu yêu thứ 2 cũng ko thể ở HN vì học chung trường em thứ nhất
Vậy làm sao cậu quen em thứ 2 và chỉ trong vòng 1 tháng 2 người có thể nhận lời yêu đc

Em thứ nhất bọn tớ yêu nhau từ ngày xưa.
Em không ở HN nhưng mình có nói là không gặp em đâu.
 
Em thứ nhất bọn tớ yêu nhau từ ngày xưa.
Em không ở HN nhưng mình có nói là không gặp em đâu.

cậu gặp em thứ 2 có thường xuyên ko
 
Vài lần. chủ yếu là nói chuyện qua điện thoại.
 
Vài lần. chủ yếu là nói chuyện qua điện thoại.

oh
vậy cậu nên chọn tình yêu nào mà cậu có thể dễ dàng vun đắp nó hơn
tớ nói thế thôi tùy cậu xử lý , ko nên yêu cả 2 vì làm thế ko đi tới đâu cả
 
Tình yêu dựa trên sự đau khổ của người khác ko bao giờ là 1 tình yêu trọn vẹn ;)

Cậu nên cân nhắc giữa cái mình có và cái mình chưa có.
 
vậy cậu nên chọn tình yêu nào mà cậu có thể dễ dàng vun đắp nó hơn
Nói thì dễ lắm, chắc phải chờ đợi vậy, thời gian sẽ nói lên tất cả.
Tình yêu dựa trên sự đau khổ của người khác ko bao giờ là 1 tình yêu trọn vẹn

Cậu nên cân nhắc giữa cái mình có và cái mình chưa có.
Thanks Pro.
 
Chưa gặp trường hợp này wa nên ko giúp đc gì cho bro, nhưng ghanh tỵ với bro thật. Tớ yêu đơn phương 1 ngừoi suốt 3 năm, và chưa biết hạnh phúc của tình yêu là gì.
 
Chưa gặp trường hợp này wa nên ko giúp đc gì cho bro, nhưng ghanh tỵ với bro thật. Tớ yêu đơn phương 1 ngừoi suốt 3 năm, và chưa biết hạnh phúc của tình yêu là gì.

- Ôi thật ngưỡng mộ :x ....... Tui yêu đơn phương mới 1 năm mà đã thấy buồn quá trời rồi =(( ...... Sau khi biết nàng đã có chồng tương lai rồi mà vẫn tiếp tục đâm đầu vào yêu mới chết chứ :-< ........
 
Cá nhân tớ thì nghĩ cậu chưa thật sự yêu ai cả. Người thứ nhất thì đã 3 năm rồi, cứ tiếp xúc sẽ biết yêu người đó hay chỉ nhớ hình bóng một cô bé 3 năm trước. Còn người thứ hai đơn giản là một người bạn hợp ý cậu, về lâu dài thì phải từ từ xem sao. Cá nhân tớ thì ủng hộ chọn người thứ hai.
 
Post cái ảnh lên đây cho coi cái mẹt hotboy với nào. Có cả ảnh của 2 em í nữa thì càng tốt nhé.

;)) Ông tính xin 1 cô à! :-" Đúng rùi làm vậy cho ông chủ thớt đỡ bùn!
 
Post cái ảnh lên đây cho coi cái mẹt hotboy với nào. Có cả ảnh của 2 em í nữa thì càng tốt nhé.

Mình đồng ý với bạn này :-*:-*:-*
 
1 tuần 7 ngày, chia cho mỗi em 3 ngày, còn lại 1 ngày thì ở nhà dưỡng sức ;))
 
Cậu nên cân nhắc giữa cái mình có và cái mình chưa có.

Cái bác ấy có rồi là người yêu , cái bác ấy chưa có là sự hạnh phúc trong tình yêu , thế nên em bảo chọn cả 2 để qua vài lần xem người nào đem lại hạnh phúc hơn =))=))

P/s Sorry hơi tục nhưng bác nên listen to your heart rồi hãy đưa ra quyết định
 
Chọn em nào cậu yêu nhất ấy chắc chắn 1 trong 2 chỉ có 1 người cậu yêu nhất thôi.
 
tớ thấy đồng chí này yêu 2 em bằng nhau
mà 2 em này cũng yêu đồng chí
-----> dựa vào nhan sắc mà chấm, đề nghị post ảnh 2 em lên, anh em sẽ tư vấn ;;)
 
Back
Top