Bàn luận về The Sims 3

  • Thread starter Thread starter chukute
  • Ngày gửi Ngày gửi
Status
Không mở trả lời sau này.
Ai biết sao tớ luyện bé này mấy ngày rồi... Cá, kim cương đá quý để tron inventory tự dưng wa nhà khác chơi, lúc vô lại thì mất sạch chỉ còn bằng khen và Guitar (save rồi) :((
 
Vậy là ông bị nó mooch rồi chứ còn sao nữa. Hôm rồi trộm vào nhà lấy đồ mà con sim mình cứ đứng trơ ra nhìn, cảnh sát đến thì nó cũng phắn mất luôn. Rõ chán:|
 
khi mình chỉnh cái thanh tuổi cho sim sống dài ngày hơn.
Thì sim trong cả town đều già đi như thế ah :(
 
Vậy là ông bị nó mooch rồi chứ còn sao nữa. Hôm rồi trộm vào nhà lấy đồ mà con sim mình cứ đứng trơ ra nhìn, cảnh sát đến thì nó cũng phắn mất luôn. Rõ chán:|

Bỏ trong INVENTORY sao mất đc... Balo mình mà??? :-/
 
có khi bị móc túi ko chừng =))
 
Con Sims trong TS2 có uống sữa khi Stuff Face mà. Với lại uống nước là tính luôn vào Hunger rồi...

Mà mình thấy sims ko bị thương tật gì cả, có bệnh thì chỉ cần nằm trên giường vài lần là khỏi. Sao ko trượt té gãy tay, trầy chân, cúm heo, ung thư gì cả v..v :)) Nguyên cái bệnh viện bự như vậy mà chỉ là nơi làm việc và để đẻ thôi sao? :-o

Có đứa hỏi: "Nếu cho thằng Sims ra giữa đường thì có bị xe cán ko?" thì ông trong nhóm sản xuất game nói là: "Ko bao giờ! Như thế là bệnh hoạn!". Nghe vậy là biết chắc rằng mấy cái ước mơ ở trên của mình ko bao h là sự thật. =((

Hồi trước có game Hospital Theme xây dựng và quản lí bệnh viện, hình như cũng của Maxis. Mấy căn bệnh trong đó thể hiện theo kiểu hài hước và quái chiêu. Gần đây hình như cũng có game tương tự, với mấy bệnh hài hước kiểu như bươm bướm trong bụng hay đại loại thế. Giả sử mà có bản mở rộng về bệnh viện thì bệnh tật cũng sẽ hài hước theo kiểu đó thôi. :|

Giống như chuyện 2 người "ấy ấy" với nhau thì trong The Sims gọi là Woohoo đó mà. ;;)
 
Hồi trước có game Hospital Theme xây dựng và quản lí bệnh viện, hình như cũng của Maxis. Mấy căn bệnh trong đó thể hiện theo kiểu hài hước và quái chiêu. Gần đây hình như cũng có game tương tự, với mấy bệnh hài hước kiểu như bươm bướm trong bụng hay đại loại thế. Giả sử mà có bản mở rộng về bệnh viện thì bệnh tật cũng sẽ hài hước theo kiểu đó thôi. :|

Giống như chuyện 2 người "ấy ấy" với nhau thì trong The Sims gọi là Woohoo đó mà. ;;)


Chằng phải hài hước là 1 trong những cái chính của TS hay sao?

Còn cái chuyện Woohoo rồi sinh con thì nhiều người la là quá XYZ, nên cho hình ảnh con cò ngậm em bé bay vòng vòng trong nhà thì đẹp hơn :))

Mà sao chuyện học hành của nó cũng quá đơn giản, toodler ko (cho) học đi, nói sau này thành child lại biết đi, nói (?), sims chưa học đi xe đạp, xe hơi lần nào vậy mà mua xe là đi dc. Chưa kể đến chưa học bơi mà cũng biết bơi. Ít ra cũng có sách dạy đi xe hay dạy cách bơi chứ... :D
 
Chằng phải hài hước là 1 trong những cái chính của TS hay sao?

Còn cái chuyện Woohoo rồi sinh con thì nhiều người la là quá XYZ, nên cho hình ảnh con cò ngậm em bé bay vòng vòng trong nhà thì đẹp hơn :))

Mà sao chuyện học hành của nó cũng quá đơn giản, toodler ko (cho) học đi, nói sau này thành child lại biết đi, nói (?), sims chưa học đi xe đạp, xe hơi lần nào vậy mà mua xe là đi dc. Chưa kể đến chưa học bơi mà cũng biết bơi. Ít ra cũng có sách dạy đi xe hay dạy cách bơi chứ... :D

Cho dễ dàng hóa ấy mà :D Chứ nó còn phải đi làm kiếm tiền, tg đâu mà học hoài :|
 
Hix, làm như có lỗi hay sao ấy, lâu lâu mí con sims tự dưng mặt đen thùi lùi à :| ...
 
có thể là do hiệu ứng ánh sáng , hoặc bạn bị chạm mạch điện làm sims bị giật điện
 
Mà sao chuyện học hành của nó cũng quá đơn giản, toodler ko (cho) học đi, nói sau này thành child lại biết đi, nói (?), sims chưa học đi xe đạp, xe hơi lần nào vậy mà mua xe là đi dc. Chưa kể đến chưa học bơi mà cũng biết bơi. Ít ra cũng có sách dạy đi xe hay dạy cách bơi chứ... :D

Tolder vẫn có thể dạy học đi học "ị" lung tung đc mà, còn nếu cha mẹ anh chị em ko dạy thì lớn lên tất phải tự biết, vì đấy chỉ là những kỹ năng đơn giản. Bạn có thấy ngoài đời có đứa trẻ 6,7 tuổi nào mà chưa biết đi ko? (trừ mấy đứa bị dị tật bẩm sinh hoặc thiểu năng trí tuệ nhá :-").

Về mấy cái skill đi xe đạp, đi oto, khi nào trong sims 3 có những ngành nghề liên quan đến nó VD như VĐV đua xe đạp hay tay đua Function I ấy, lúc đấy mới có skill cụ thể. Còn ko thi cứ ngầm hiểu là xe đạp thì bố mẹ anh chị dạy (hoặc tự học - ngày xưa tớ cũng thế ;))), lái xe hay bơi thì học ở trường (ko biết nước ngoài nó có dạy lái xe trong trường ko chứ bơi thì chắc chắc là có đấy :)))
 
Bây tớ giống Các Bác Muốn SIm Thật hóa ;))
 
Sao trong phần Traits nó có cái Never Nude mà hình như nó có nude bao giờ đâu.
 
Đúng rồi còn gì :|. Never Nude nghĩa là ko bao giờ trần truồng - Nude, trong bất kì trường hợp nào, kể cả khi tắm.
 
xài cái bản bỏ nhòa đi thì thấy hết chứ j`;))
 
xài cái bản bỏ nhòa đi thì thấy hết chứ j`
thấy cái j
cái traits nó ghi rõ rành rành là never nude thì tức là lúc nào cg~ phải có quần áo trên ng làm j có nhòa mà xóa
 
Bạn có thấy ngoài đời có đứa trẻ 6,7 tuổi nào mà chưa biết đi ko? (trừ mấy đứa bị dị tật bẩm sinh hoặc thiểu năng trí tuệ nhá :-").

Đó là vì bất cứ đứa nào cũng dc ba mẹ tập đi, tập nói tử nhỏ. Có những đứa bị bỏ trong rừng sống chung với sói đấy, cũng có biết đi đâu, toàn là bò ko hà. Biết đi hay biết nói hay ko là do ba mẹ vì đó ko phải là bẩm sinh, phải học mới biết...

Còn một chuyện nữa, sao con sims nó đang chạy, tới cầu thang thì giảm tốc độ thành bình thường, leo hết cái cầu thang thì chạy tiếp. Tụi nó sợ té à?
 
Đó là vì bất cứ đứa nào cũng dc ba mẹ tập đi, tập nói tử nhỏ. Có những đứa bị bỏ trong rừng sống chung với sói đấy, cũng có biết đi đâu, toàn là bò ko hà. Biết đi hay biết nói hay ko là do ba mẹ vì đó ko phải là bẩm sinh, phải học mới biết...
Được dạy sớm thì biết sớm thôi, chứ ko phải ko dạy thì ko biết, bạn nhé =)! Con người trí tuệ hơn hẳn động vật, ít ra cũng mang tiếng là động vật bậc cao kia mà. Bạn nói đứa nào cũng dc "ba mẹ tập ... từ nhỏ", thế chắc bạn ko biết ngày xưa (cũng ko xưa lắm, vài mươi năm thôi - ko biết giờ còn ko), nhất là các vùng quê, nhà nghèo, "ba mẹ", thậm chí cả "anh chị" thường lo bươn chải kiếm sống, ít có thời gian mà đi chăm chút những cái đó đối với trẻ nhỏ lắm, lo đảm bảo như cầu tối thiểu là ăn mặc đã mệt lắm rồi. Ấy thế nhưng những đứa trẻ đó lớn lên vẫn có thể đi đứng đàng hoàng, vẫn nói năng đúng tiếng "người". Đơn giản là ko có người dạy thì tất nó sẽ tự nhìn ở thế giới xung quanh, từ những người khác, để mà tự học - hay nói cách khác là "bắt chước".
Ngay đối với những đứa trẻ đc dạy dỗ, riêng cái đoạn tập nói thôi, cha mẹ cũng chỉ tập cho trẻ nói đc vài từ bập bẹ đơn giản như "papa", "mama", mục đích chính của việc này chỉ là nhằm giúp cho bé quen dần với việc phát âm ngôn ngữ, để sau này ít gặp phải trường hợp nói ngọng, chứ ko phải là dạy cho trẻ nói tất cả các từ từ A-Z. Những ngôn từ khác, trẻ đều tự học từ cha mẹ, người quen trong nhà, hàng xóm cả đấy.
Bạn lôi những đứa bị bỏ trong rừng sống chung với thú vật thì thật buồn cười, vì đơn giản chúng ko sống với những con người khác nên ko có cơ hội học tập, và thay vì học những cử chỉ của con người, thì chúng sẽ học cử chỉ của động vật, như "đi" bằng 4 chân, tru, hú, leo trèo như khỉ,... <~~ những đứa trẻ bình thường "đc cha mẹ dậy dỗ" cũng đâu có biết cái đó đâu?! Đấy, chính là khả năng tự học tập của con người đấy =).

Thôi nhé, cái vấn đề này nói chung là chúng ta ko nên bàn sâu vào làm gì, lạc chủ đề về game mất.


Vụ cầu thang thì có lẽ làm thế để giảm bớt độ phức tạp của game ấy mà. VD như đang đi cầu thang thì dù có buồn ngủ mấy cũng sẽ ko thể lăn quay ra ngủ đc :)). Đang đi cầu thang thì cũng ko nói chuyện hay phản ứng gì đc, chỉ có thấy đi thẳng lên hoặc đi thẳng xuống, đến đích xong thì có làm gì mới tiếp tục làm =)).
 
Sao trong sims3 có đứa V.I.P lại xài được cả xe limo nhỉ. Ai chỉ tớ cái, nhìn mấy cái 2 chỗ với 4 chõ chán quá rùi ;;);;)
 
Status
Không mở trả lời sau này.
Back
Top