Võ Thần - 100 trùng thiên.

Status
Không mở trả lời sau này.
Phl sao lâu quá không thấy ra tiếp vậy mấy bạn.Bửa nay đọc VT mới ra hay thiệt bs tỉnh lại nện cho cs 1 chiêu xuyên qua người
 
Biết đâu tháng sau ít việc lại làm tiếp thì sao mất công chỉnh chữ ký :-w
 
Tập này cháu Bất Nhị có tí thông minh, bị ăn đấm mà hiểu ra thông điệp của Bạch Sầu.

Mấy cháu Lam Quốc chơi trò "tẩy rửa" như vậy thì còn gì đại địa nữa trời.
 
Hình như trong truyện này các nhân vật không bao giờ thực hiện lời hứa của mình thì phải . Thằng Võ nam lúc rời khỏi Phong tộc thì khóc lóc thề sống thề chết là sẽ về khôi phục lại Phong Tộc thế mà đến khi die vẫn chỉ có 1 chiêu Phong Tộc Vô lượng kiếm coi như là để tưởng nhớ =)) . Còn bác Vô Tướng : " Cuồng Phong , ta sẽ phế hết võ công rồi giao cho Thiên Tôn " cuối cùng cũng chẳng thấy đâu cả , Sau cả 2 thằng lại cùng về phe Bạch Sầu , vui vẻ :D
 
Mà sao thấy bs củng ko trả thù thằng lộ bảo.lộ bảo nó hại chết huynh đệ của bs củng nhiều mà bs ko tìm nó trả thù.tập 41 này ngoài bs ra còn thấy thích thằng nả độ sức mạnh chỉ 45tt mà giết dc thằng hắc sa,thằng bạch sa bay đến đòi trả thù nó chấp luôn nhìn củng phong độ đâu kém ai
 
Bạch Sầu đánh Lộ Bảo te tua ở những tập sau nhưng đó cũng chỉ nằm trong sắp đặt của VN ác, so với BS thì KB đánh LB còn thảm hơn :-o. Tên LB van xin VN cho nó được chết nhưng VN không cho (Vn cần nó để hút máu:P) , dù sao quãng đời còn lại của LB cũng tương xứng với những gì nó đã làm :D.
 
xin hỏi Phụng hoàng lửa ra tập bao nhiêu rồi nhỉ tui mới luyện xong bộ này đến tập 31 là võ thần Phi Thiên :-/

ra tập 31 à, bộ PHL là sao bộ Võ Thần đó, công nhận Võ Thần dài hơn PHL nhiều, nhưng cái nào xem cũng hay hết á
 
Hình như trong truyện này các nhân vật không bao giờ thực hiện lời hứa của mình thì phải . Thằng Võ nam lúc rời khỏi Phong tộc thì khóc lóc thề sống thề chết là sẽ về khôi phục lại Phong Tộc thế mà đến khi die vẫn chỉ có 1 chiêu Phong Tộc Vô lượng kiếm coi như là để tưởng nhớ =)) . Còn bác Vô Tướng : " Cuồng Phong , ta sẽ phế hết võ công rồi giao cho Thiên Tôn " cuối cùng cũng chẳng thấy đâu cả , Sau cả 2 thằng lại cùng về phe Bạch Sầu , vui vẻ :D

Haha, Vô tướng không phế võ công Cuồng Phong được vì Cuồng Phong đã chấp nhận làm "chó" của Bạch Gia rồi còn gì, dù sao thì em nó cũng đã giữ được lời hứa là giao cho Thiên Tôn=))=))
.
___________Auto Merge________________

.
Bạch sầu công nhận ác liệt thiệt, đánh với Cự Sa xét về thực lực còn hơn cả Sát Á, không sợ ác vận của Cuồng Phong, thế mà em nó nó chỉ cần dùng chiến vân 3 vạch là đánh cho CS te tua rồi, BS mà dùng chiến vân Hải Hổ thì chắc thịt thằng này trong 3 chiêu, Sát Á 2 chiêu, kaka:cool::cool:
 
BS là đệ nhất võ thần mà, cùng ở ngưỡng 50 trùng thiên mà Khắc Báo, Cuồng Phong cũng ko đánh bại dc đủ thấy lợi hại rồi.
 
Thằng Sát Á bị 3 thằng quây mà ko thịt được nó buồn thế :(
 
Sát á mang tiếng là đệ nhất thiên vương mà thực lực kém xa bs.bs đánh với khắc báo chiếm thượng phong dễ dàng thì Sa đánh vơi kb hơi bị vất vả.Sa đánh với lôi áo thi củng suýt soát trong khi lôi áo so với bs thi chẳng la j.
 
SA mạnh khi có cây Thiên Vương Kiếm còn dùng tay thì BS là nhất rồi.
Nếu tam nhãn còn sống, học hết võ công của chung cực + vô lượng chắc ở đại địa chỉ đứng thứ 2 sau BS
 
Thằng SA nham hiểm + thủ đoạn, chẳng xứng mặt cường giả :D
 
Kim Việt Võ hiện tại chính là Thích Thiên Phong còn thằng đi cùng Phi Sa đúng là Kim Việt Võ hồi xưa, đấy chính là quy luật của Hoàng Kim Thành, người nào đánh bại thành chủ thì sẽ trở thành Thành Chủ tiếp theo.

Tui hủi rùi, nhưng trong tập 31 tui thấy có cả Kim Việt Võ (lúc này như pác Ảo nói là Thích Thiên Phong), thèng đi theo Phi Sa (là Kim Việt Võ lúc trước), vậy thèng Thích Thiên Phong nói chuyện với Thiên Võ & đánh nhau với Kim Việt Võ hiện tại (TTP) là thèng nào :-w
 
thằng khắc báo bảo có tuyệt chiêu " chiến thần " gì đó của tam nhãn để lại có thể lấy yếu chống mạnh sao đếch thấy đem ra dùng nhỉ :|:|
 
về sau võ nam sống lại hã các bác
 
Thằng Nam đen sống lại rồi đó. Tập này nó ngồi trên không trung đ@i' vào cơn lốc để thử sức mạnh đấy.

Nói thật là thằng Nam đen sống lại thì chả có gì vui, tác giả ít nhất phải cho 2 thằng trắng - đen cùng đội mồ rồi đối địch nhau thì hơn.
 
Vn là thằng vong ơn bội nghĩa ăn cháo đá bát.Tui mà là bs tui bóp cổ nó chết từ nhỏ để khỏi phiền phức
 
Vn là thằng vong ơn bội nghĩa ăn cháo đá bát.Tui mà là bs tui bóp cổ nó chết từ nhỏ để khỏi phiền phức

Uh, nhưng BS cũng bị vào trạng thái khó sử, vì dù là ác hay thiện thì vẫn là con của minh, cuối cúng BS vẫn giao trách nhiệm trị vì đại địa cho VN ác, còn chấp nhận chết dưới tay con trai mình, buồn quá:((:((
 
Status
Không mở trả lời sau này.
Back
Top