Follow along with the video below to see how to install our site as a web app on your home screen.
Note: This feature may not be available in some browsers.
Chắc sẽ có vài char mới nhưng ta có lẽ hơi khó lòng mà đoán raDạ thưa mấy anh, đây là cốt truyện hoàn toàn mới do em mới nghĩ ra, mấy anh ko ủng hộ thì thôi sao lại nỡ nghi ngờ :( (nếu muốn khẳng định thì mấy anh lùi về trang 28 mà xem)
Tủi thân quá đi![]()

FALLEN ANGEL
…một thiên thần chiến đấu hết mình vì công lý, một thiên thần sẵn sàng hy sinh tất cả cho chân lý và phải...để rồi bị ruồng bỏ trong tuyệt vọng…một câu chuyện buồn…
_Sau khi WorldStone bị phá hủy, liên tục xảy ra những thảm họa thiên nhiên ở khắp nơi, lũ quái vật vốn thuộc quyền điều khiển của Baal nay đã vô chủ, chúng nỗi điên và phá phách khắp mọi nơi. Những vị anh hùng của chúng ta, vốn đã vắt kiệt sức trong trận đấu với Baal không còn đủ sức để chiến đấu với lũ quái vật hung bạo và liều lĩnh. Bắt buộc Tyrael phải đề nghị Hội đồng Angiris (hội đồng thiên thần) cử các Angel Knight (chiến binh thiên thần) xuống thế giới loài người để giúp quét sạch quái vật ở đây.
_Trong đó, bạn (cô hoặc anh) là một trong những thành viên của đội thiên thần được lệnh quét sạch quái vật ở gần WorldStone – sào huyệt cũ của Baal. Công việc diễn ra rất khó khăn vì sự hung bạo và số lượng khổng lồ những tay chân của Baal còn sót lại quy tụ về đây. Trong lúc đang làm nhiệm vụ, nhóm thiên thần vô tình rơi vào ổ phục kích của một nhóm pháp sư tay chân thân tín của Baal. Sau khi Baal bị tiêu diệt nhóm này đã quyết tâm báo thù cho chủ nhân, bằng Dark Magic huyền bí, nhóm này đã ám bùa lên các thiên thần, đưa vào đầu họ những hình ảnh ma quái, những ảo ảnh ghê rợn, khiến cho các thiên thần không còn ý thức và gục ngã từ từ.![]()
...Angel Knight - lực lượng bảo vệ thiên đường...
_Tuy nhiên, một số thiên thần lại tìm được cách để thoát ra khỏi ảo ảnh, thay vì chống cự để rồi bị nó bào mòn, họ đồng hóa nó, biến nó thành nguồn năng lượng để hạ gục những tên pháp sư. Vô tình sự ứng biến trong lúc nguy cấp ấy lại vô tình khiến cho họ phải trả một giá đắt, toàn thân họ biến đổi, năng lượng của họ từ năng lượng Holy thiên liêng dần biến thành nguồn năng lượng Dark u ám. Với năng lượng mới của mình, các FA nhanh chóng quét sạch quái vật xung quanh WorldStone, và nhiều nơi khác, lập nên những chiến công hiển hách.
_Tuy nhiên khi trở về thiên đàng họ lại không được chấp nhận, Hội đồng Angiris cho rằng họ đã bán linh hồn mình cho quỷ để đổi lấy mạng sống. Và không một ai chịu ghi nhận lòng trung thành cũng như chiến công của họ, người duy nhất đứng về phía họ là Tyrael. Tyrael thấu hiểu được rằng lũ quỷ hung bạo và nguy hiểm như thế nào và nếu không làm như vậy họ sẽ chết một cách vô ích, anh đã dẫn nhóm FA về một vùng thung lũng xa xôi để tự xây dựng xã hội riêng của mình. Các FA dù rất biết ơn Tyrael nhưng họ không thể nào tha thứ việc làm của hội đồng thiên thần, họ cũng cương quyết không bán mình cho quỷ, vì vậy họ quyết định đứng về phía loài người, giúp con người chống lại bọn quái vật và xây dựng lại quê hương sau cuộc chiến. Con người gọi họ là "Những thiên thần đến từ bóng đêm".![]()
...Fallen Angel-những thiên thần xấu số...
...những thiên thần đến từ bóng đêm..._Khi thế giới đứng trước nguy cơ hủy diệt, tên hung thần Diablo lại một lần nữa hồi sinh, hưởng ứng lời kêu gọi của Tyrael-ân nhân xưa, các FA đứng lên sát cánh cùng loài người tiêu diệt loài quỷ dữ, kẻ thù không đội trời chung với họ……
Thế là có cái cốt truyện, anh em nghiên cứu xem có ổn ko![]()
.
)


Tớ nghĩ lấy Icon Skill của DOTA cho nó thân thiện với mọi người :)éo! tui ko choi war đâu ông àh!
DIII mà cứ như war thì mất hình tượng lắm!
dù sao cũng có cố gắng rép nè! ý quên 24h nữa
where? đừng move vào bài viết hay chỗ đó ích người lui tới.phải move ra 1 nơi cho mọi người thả hồn tưởng tượng
Làm nhân vật càng thật và càng cổ thì mới gọi là Diablo đc, đưa máy móc vào thì thật là không tưởng + mất vẻ cổ điển cùa Diablo. Thiết nghĩ có thêm char thiên thần bóng tối thì hay hơn.![]()


xài trượng or quả cầu phép

)nhân vật này
đây =)
sản phẩm cá tháng 4 của blizzard![]()
Thế mà em cứ tưởng là thật chứ ! 