Các bố cãi nhau om xòm quá...
Đều là con người cả, đâu phải ai cũng như nhau đâu, cũng như Octavia và Lidia, cả 2 người đều có hoàn cảnh, cách suy nghĩ khác nhau, đều có lý tưởng riêng và con đường thực hiện lý tưởng đó là khác nhau. Trong trận đấu đó thì có thể nói như sau :
Octavia sinh ra trong một gia đình quý tộc, gia đình vì không đi theo Empire mà chết hết, chỉ còn lại Octavia một mình, vì thế phải tự lo cho bản thân từ bé, cách suy nghĩ và sống khác nhiều so với Lidia. Ảnh hưởng từ người anh và vốn là quý tộc nên Octavia không có kiểu barbarian như Arthur

không vung kiếm bừa bãi, chỉ cần nhìn vào swordmanship của Octavia là biết ^^ lúc Lidia dừng kiếm khi đã nắm chắc phần thắng thì hành động đó đã trà đạp lên lý tưởng của Octavia dẫn đến việc Octavia forfeit và nhường phần thắng cũng như danh vọng cho Lidia. Nhưng đối với Lidia thì việc làm của Octavia cũng giống như phản bội vậy, không nhận tình cảm của Lidia (Yuri lol), Lidia muốn Octavia thắng, được thăng chức nhưng Octavia lại không muốn chơi cheat

.... Nói chung là lỗi của cả 2, cả 2 đều ngu như nhau, và phụ nữ thật là khó hiểu

(hiểu làm gì cho tóc thêm bạc

)