Chai-en
Legend of Zelda
- 8/9/03
- 956
- 42
Chúng tôi yêu nhau đã được 3 năm mấy tháng rồi.
Tôi yêu cô ấy lắm, yêu đến mức có thể bỏ tất cả vì cô ấy (du học, sự nghiệp cho mẹ dành cho tôi...)...
Nhưng chỉ trong vòng 2 tuần mấy ngày, kể từ khi cô ấy xuống Cần Thơ luyện thi đại học thì cô ấy thay đổi hoàn toàn.
Cô ấy vì người con trai khác (đang học năm 3 ĐHCT Thú y) mà chữi tôi, nói nặng tôi.
---
Phải chăng tình yêu 3 năm đối với cô ấy là không đủ, mà chỉ trong 2 tuần mấy đã biết mất hết tất cả tình yêu của tôi trong cô ấy.
---
Tôi hỏi cô ấy "e hãy nói thật đi nếu như e nếu là e hết yêu a và e yêu người kia thì anh sẳng sàng rút lui" <= cô ấy không trả lời rồi tắt máy.
Tôi đau vô cùng đau lắm, đây là lần đầu tiên tôi biết cảm giác đau khi mà trước đây ai nói là đau vì tình tôi điều cười vào mặt họ.
----
Hãy cho tôi một lời khuyên, hoặc là hãy chữi tôi thật nặng, để tôi quên đi cảm giác này để tôi quên đi nỗi đau này.
Tôi xin các bạn đó
Tôi yêu cô ấy lắm, yêu đến mức có thể bỏ tất cả vì cô ấy (du học, sự nghiệp cho mẹ dành cho tôi...)...
Nhưng chỉ trong vòng 2 tuần mấy ngày, kể từ khi cô ấy xuống Cần Thơ luyện thi đại học thì cô ấy thay đổi hoàn toàn.
Cô ấy vì người con trai khác (đang học năm 3 ĐHCT Thú y) mà chữi tôi, nói nặng tôi.
---
Phải chăng tình yêu 3 năm đối với cô ấy là không đủ, mà chỉ trong 2 tuần mấy đã biết mất hết tất cả tình yêu của tôi trong cô ấy.
---
Tôi hỏi cô ấy "e hãy nói thật đi nếu như e nếu là e hết yêu a và e yêu người kia thì anh sẳng sàng rút lui" <= cô ấy không trả lời rồi tắt máy.
Tôi đau vô cùng đau lắm, đây là lần đầu tiên tôi biết cảm giác đau khi mà trước đây ai nói là đau vì tình tôi điều cười vào mặt họ.
----
Hãy cho tôi một lời khuyên, hoặc là hãy chữi tôi thật nặng, để tôi quên đi cảm giác này để tôi quên đi nỗi đau này.
Tôi xin các bạn đó
!





. Nếu chưa thì tranh thủ làm cái rồi lượn

Tùy theo ngộ tính 