Itto- Sóng gió cầu trường (6)

Status
Không mở trả lời sau này.
Tác giả chắc gì đã nghĩ đc đến những tình huống như các bác fan nhà mình nghĩ ra nhỉ haha . Nào là Ichi đối đầu Hiro , Nào là Chika gặp Ichi v..v...

Trong số các cú sút chưởng tác giả nghĩ ra em thấy cú sút chưởng của Ichi là điêu nhất . Điêu vì sao ?? Em lấy ví dụ thế này nhé :

Theo như tác giả thì Ichi vừa dẫm lên bóng vừa sút ( quét bằng chính chân đấy ) hoặc là dẫm lên bóng mạnh quá lực đấy làm quả bóng bắn mạnh đi Đặt giả thuyết là sau khi dẫm lên bóng , quả bóng sẽ xoáy lên cao hoặc sang bên chút ) thì chú Ichi mới đá quét hay sút đc đúng ko ???
Bây h , chúng ta làm thử bằng quả bóng ..Tennis : Khi ta giẫm quả bóng đấy thì quả bóng sẽ xoay lên hoăc sang bên thật nhưng nó sẽ bắn đi rất xa . Vậy là nếu ta đủ sức nhé ( chân anh em ta khỏe cớ r.Carlos cũng chưa chăc làm đc quả đấy ) thì quả bóng nó bắn mẹ di xa rồi chưa kể chân vừa giẫm xong lại tung lên sút tiếp thì vô mẹ nó đối !

Tóm lại , tác giả nghĩ ra nhân vật Ichi hơi quá đà làm mọi ng thần tượng quá chư em thấy đây là nhân vật vô lí và ít có thực nhất của tác giả . ( chú này đá quả bóng mà như đá quả tennis )

cú sút mà Ichi sút chưa chắc đã như Kim Tiền dịch đâu , nào là vừa dẫm lên bóng vừa sút bóng . có thể là 1 cú sút hơi biến ảo 1 chút và bóng bay cực nhanh , tương tự như cú của Yura bộ 2 này chẳng hạn . ;))
vì ta đâu có thấy bóng lắc lư lảo đảo như của Siri sút mà chỉ thấy Ichi sút xong là Ken sững sờ thôi :))
 
Pạn nói chuẩn hok cần chỉnh. Truyện nào màh nó hok xạo. Xạo ít xạo nhìu xạo nhiu cho đủ. Màh mình vẫn đọc để giải trí chứ :x
 
Ichi mà 3 bác : Yura trâu bò , Taburo tackle khá tốt, Itto thì cực kỳ nhanh nhẹn và lỳ lợm bu lại còn chả biết ăn được Ichi ko , chứ 2/3 người thôi thì Ichi cho rơi cú 1 :( .
ko biết Kowaki cử 3 bác nào bu lại " cày " nổi Ichi đây . chứ nói thật cái hàng phòng ngự của Kowaki , Ichi cho rơi hết . đến lúc đó thì 1 vs 1 với Chika , thì Chika thắng bằng niềm tin. Ichi chứ có phải Itto đâu mà phản với chả xạ . Chika thì phản xạ nhanh hơn Itto 1 chút , nhưng Itto mà solo với Ichi thì cũng chỉ biết dựa vào niềm tin và lỳ đòn :(

Nếu xét trên từng cá nhân thì đội của Suya chả kém gì đội của Kowaki đâu . Ichi mà ko vất mấy phút đầu và đá thử tài lấy hứng thú thì Suya ôm máng rồi ;))

mà nếu Ichi bảo cả đội đá như lúc Điên lên , đôi mắt trắng dã ra , thì đến Yura trâu bò còn đo sàn ấy chứ ;))

muốn cản Ichi thì Hiro + Saipan đâu có bằng Yura + Taburo + Itto ;)) cản bằng gì đây
--Thế cậu nghĩ Ichi qua Chika = cách nào . Sút mạnh ??? Được. Lừa qua ??? Ko thể. Chơi trò đè tay ?? TM nó lao ra chặn chứ có kèm sát đâu mà đè đc
--Xét từng cá nhân thì Saipan < Itto, Akira >Yura --> huề. Cú sút đầu tiên của Ichi là tất cả đều chủ quan thui
-- Yura nó khoái chơi trò húc hùng hục chứ Akira thì ko. Gặp trâu nó sẽ chuyền
-- Đúng là cản Ichi ko thể nhưng Akira coi trận chung kết lần 1 cũng lì ko kém Itto đâu. Chính cái lì cuối đã giúp Kowaki thắng
 
Cứ so sánh mãi hai đội thế này chắc có ngày topic xảy ra war mất thoy. Tác giả ko vẽ nên mình khó màh suy đoán được. Chứ như so sánh lực lượng thì ko fải Suya đâu bằng mấy đội kia sao?? Rốt cuộc Suya vẫn thắng thôi.
Mỗi người chỉ ủng hộ đội mình thích, hà tất cãi nhau làm ji`;;)
 
sáng mai , sau khi đọc truyện , topic sẽ nổi lên tiếp =))
 
Cái này đâu phải war mà tranh luận thui, vì ko có từ nào xúc phạm đâu bạn . Nói chung chuyện giả sử cho vui thui, chứ ai biết tác giả sẽ xử lí ra sao đâu
 
Tại mình lo xa thôi ^^ Sợ mấy bạn tranh luận nmhiều khi lại nóng lên ^^ Mấy boy hay vậy muh
 
--Thế cậu nghĩ Ichi qua Chika = cách nào . Sút mạnh ??? Được. Lừa qua ??? Ko thể. Chơi trò đè tay ?? TM nó lao ra chặn chứ có kèm sát đâu mà đè đc
--Xét từng cá nhân thì Saipan < Itto, Akira >Yura --> huề. Cú sút đầu tiên của Ichi là tất cả đều chủ quan thui
-- Yura nó khoái chơi trò húc hùng hục chứ Akira thì ko. Gặp trâu nó sẽ chuyền
-- Đúng là cản Ichi ko thể nhưng Akira coi trận chung kết lần 1 cũng lì ko kém Itto đâu. Chính cái lì cuối đã giúp Kowaki thắng

--- Ichi thì thừa thông minh và độ quái để hiểu về điểm yếu và khả năng phản xạ của Chika , nên nếu sút 1 cú ko được thì có thể dùng cú đầu tiên làm mồi nhử . Chika phản xạ nhanh nhưng có nhanh = Itto + Yura + Taburo ko ;)) chưa kể đến h khả năng sút bóng của Ichi vẫn còn là 1 bí ẩn , chúng ta chỉ mới thấy được sự chính xác đến khó tin , còn độ biến hóa , tốc độ bóng , lực sút thì chưa thấy nhiều , vì cú tác giả cho Ichi sút vào chỉ thấy co chân lên và trái bóng nằm gọn trong lưới Ken rồi ;))
đụng Ichi thì Chika khỏi bay với nhảy . Ichi sút chứ có phải như Itto và Yura đâu chứ ;))
lấy điểm hình là cú sút phi đạn của Hiro bóng ngoặc 1 đừơng cực lớn mà chỉ có Ken hiểu ý mới đoán đựơc để chạy tới trước . Chika thì nó chỉ biết bóng bay hướng nào thì chạy tới rồi dựa vào phản xạ để đón đầu , đầu óc Chika cũng đơn giản cỡ Itto thôi :)). nên nếu gặp cú sút như Hiro thì chắc Chika cũng bó tay . ;))
Nói như vậy để giả sử Ichi cũng làm 1 cú có biên độ ngoặc bóng cao như vậy , cú sút phi đạn thì Hakone và Itto cũng sút được nên ko lý gì Ichi làm 1 phát tương tự mà lại ko ;))

-- ban bảo " Xét từng cá nhân thì Saipan < Itto, Akira >Yura --> huề. " vậy Kowaki lấy ai so với Taburo . vì cản Ichi là cả 3 người mà , chứ 2 người thôi thì Ichi cho hít khói khỏe ;)) chưa kể Taburo là người ko thể thiếu nếu muốn cản Ichi vì Taburo là 1 hậu vệ chính cống ;))

-- chuyền thì sẽ có người cản , cặp Hiro + Saipan thì cũng tương tự cặp Yura + Itto thôi , chưa kể lúc cần Suya còn có Taburo lên tham gia tấn công mà còn chết lên chết xuống với cái hàng phòng ngự của Shuichi chứ có phải thích là đá vào đâu ;))

-- Hiro có thể lì nhưng liệu có bán sống bán chết đưa mặt cản cú sút ở cự ly gần của Ichi xong bất tỉnh ko ;))
Itto rời sân còn có Yura và Taburo kèm . Hiro mà rời sân thì 1 mình Saipan cản Ichi bằng gì đây :))


@ yên tâm mọi người , cái này là tranh luận , vì đây là 1 cuộc đối đầu ko bao h có nên chả ai biết lấy cái lý do gì để war đâu . chỉ là bàn cho xôn tụ trước giờ xuất trận thôi ( mai có truyện , chuẩn bị vác xe chạy đua đi mua ấy mà ) ;))
 
--Thế cậu nghĩ Ichi qua Chika = cách nào . Sút mạnh ??? Được. Lừa qua ??? Ko thể. Chơi trò đè tay ?? TM nó lao ra chặn chứ có kèm sát đâu mà đè đc

sút ! ngay cả ken còn nói ko thấy rõ đường bóng mà chụp ! còn chika là thấy rõ đừong bóng nên phản xạ mà phá ra ! vậy ko thấy bóng thì phá ra như thế nào ! nói vậy yura phần 2 vả mấy trái bóng tàng hình thì chika húp cháo :))
--Xét từng cá nhân thì Saipan < Itto, Akira >Yura --> huề. Cú sút đầu tiên của Ichi là tất cả đều chủ quan thui

còn có taburo nữa !

-- Yura nó khoái chơi trò húc hùng hục chứ Akira thì ko. Gặp trâu nó sẽ chuyền

khả năng kèm người của ichi cũng ko kém !

-- Đúng là cản Ichi ko thể nhưng Akira coi trận chung kết lần 1 cũng lì ko kém Itto đâu. Chính cái lì cuối đã giúp Kowaki thắng

nói chung là nếu có match này thì thủ môn 2 bên thi nhau lượm bóng :))
 
-- Ichi qua người toàn chơi trò đè tay ko thì lấy bắp tay hất vào mặt chứ nhanh gì đâu. Kiểu Ichi qua người ngòai đời ăn thẻ như chơi. Tóm lại nhân vật này tác giả ko mô tả nhiều chi tiết mà imba là chủ yếu
-- Nói chung trận này quá ư tưởng tượng cho nên rất khó so. Nếu so thời điềm thì lúc Suya còn Taburo thì Kowaki chưa có CHika, sau này thì Suya mất Taburo, còn Kowaki có Chika cho nên so vậy ko đc.Nếu so sau này thỉ Ken ko = đc Chika--> lực lượng cũng khá ngang rùi
-- Cũng vì tác giả cũng imba Chika khả năng phản xạ quá nên mới để thằng này bắt bóng chậm ngu. chứ nếu bắt cũng đc thì Chika vô đối quá.
.
___________Auto Merge________________

.
sút ! ngay cả ken còn nói ko thấy rõ đường bóng mà chụp ! còn chika là thấy rõ đừong bóng nên phản xạ mà phá ra ! vậy ko thấy bóng thì phá ra như thế nào ! nói vậy yura phần 2 vả mấy trái bóng tàng hình thì chika húp cháo :))


còn có taburo nữa !



khả năng kèm người của ichi cũng ko kém !



nói chung là nếu có match này thì thủ môn 2 bên thi nhau lượm bóng :))

--Đã nói rùi Ken chỉ nhìn đc cú sút phi đạn thui chứ nhiều cú khác phản xạ chậm như rùa. Còn cú sút của Yura thì thằng TM MAkura gà nên ko thấy thui, chứ gặp TM giỏi có thể thấy chứ
-- TỚ dự đóan trận này xảy ra thì 5-3 cho Kowaki
 
cú sút mà Ichi sút chưa chắc đã như Kim Tiền dịch đâu , nào là vừa dẫm lên bóng vừa sút bóng . có thể là 1 cú sút hơi biến ảo 1 chút và bóng bay cực nhanh , tương tự như cú của Yura bộ 2 này chẳng hạn .
cũng không hẳn đâu bồ.Kim Đồng cũng uy tín lắm chứ:Pbồ không xem hình trái bóng vừa dẹp vừa bị kéo quệt sát đất sao? Makoto sững sờ có lẽ vì bóng cũng lắc lư mà tác giả không biết. trái này sút Chika cũng ko chắc mà đỡ nổi vì phản xạ ChiKa hơn Makoto bao nhiêu đâu? cùng lắm là nhúc nhích thêm một chút để đỡ quả đó.Cũng có thể là đỡ được nếu như tác giả chơi phép "đứng hinh" =)) không vẽ trái bóng mà vẽ hình thằng ChiKa bắt bóng thôi =))LOL
Chúng ta nên so cặp thế này Akira<Itto,Saipan<Taburo đúng hơn!cái này thì Akira nó chịu thua Itto còn Taburo hơn Saipan có trong truyện đọc lại sẽ thấy rõ;))
đỡ cả thân hình của Makoto +Itto mà bóng vẫn vào lưới và xoáy thử hỏi thằng Chika đấm được mấy quả mà tay nó vẫn bình an vô sự?))LOL
Chika đỡ được sút thẳng chứ sút lắc léo bố nó đỡ được.Ichi đâu phải nó biết sút lắc léo đâu:|nó ko sút đấy thôi.Siêu sao mà sút lắc léo là bình thường.Ngay cả Cụp Vàng nhà ta còn sút được nữa là...=))LOL
Đúng là cản Ichi ko thể nhưng Akira coi trận chung kết lần 1 cũng lì ko kém Itto đâu. Chính cái lì cuối đã giúp Kowaki thắng
vâng! nhưng trong đó có sự nhân nhượng của bạn cũ.Ichi nó có cần quan tâm thằng Akira là ai không? vào trận đè và húc cho long mồm lở móng thì ko biết Akira trụ nổi 5 phút ko nữa:P
P/S" kem chuối là girl ah:-*LOL=))
 
-- Nói chung trận này quá ư tưởng tượng cho nên rất khó so. Nếu so thời điềm thì lúc Suya còn Taburo thì Kowaki chưa có CHika, sau này thì Suya mất Taburo, còn Kowaki có Chika cho nên so vậy ko đc.Nếu so sau này thỉ Ken ko = đc Chika--> lực lượng cũng khá ngang rùi

vì thế nên mới nói khó có khả năng kowaki win :(

--Đã nói rùi Ken chỉ nhìn đc cú sút phi đạn thui chứ nhiều cú khác phản xạ chậm như rùa. Còn cú sút của Yura thì thằng TM MAkura gà nên ko thấy thui, chứ gặp TM giỏi có thể thấy chứ

ken nói nhìn đc thì hơi quá ! ken chỉ điều khiển hàng phòng ngự rồi đợi hiro sút mà phán đoán hướng bóng thôi ! có chi tiết ken ko đoán được nên làm liều đó coi lại sẽ thấy rõ chi tiết đó ! Nên ken là char duy nhất phá được cú sút phi đạn thôi ! trong trận đấu với nakahoun ken cũng điều khiển hàng phòng thủ phá cú sút thần sầu volley đấy

còn cú sút của yura thì thấy là 1 chuyện còn chụp được hay phá ra là 1 chuyện ! trừ khi bóng vừa mới rời khỏi chân thì bê nguyên xe bus đặt trước đó thì phá ra được ;;)
 
Thui, bình luận căng thẳng quá, tớ giải khát 1 câu :P. Truyện này Suya và Itto vô đối ( dựa vào kết quả ) :-". Ichi giỏi gì vẫn thua Itto. Shuichi có Ichi vẫn thua Suya. Kowaki có Hiro cuối cùng vẫn thua Suya :x
 
bàn luận căng thẳng thế này có khi lại hay ;;)

đúng là hè, nóng thật :))
 
mấy ông trên bàn xong thì đừng chem chữ LOL vào cái chả ra sao cả :-w :-w :-w nói chung trong truyện này Ichi dc. tác giả PR đẩy lên mức vô đối nhưng mà nếu kowaki vs team ichi thì có thể kowaki sẽ thắng 5-4 . vì thủ môn với hàng thủ 2 bên đều gà như nhau nhưng hàng công của kowaki còn có 2 người chất lượng hơn là akira và saipan trong khi bên kia có mỗi mình Ichi . cứ cho là Ichi kèm akira đi thì saipan sẽ lên bóng và con tê giác 100% là nó chả bảo h cản dc. saipan đâu :)) :)) :))
 
nói tóm lại phone cho ông tác giả là chắc ăn nhất :)
cái Sign của mình có bị bự quá ko ??
 
bộ này bên đ1o đã kết thúc chưa nhỉ hay ông tác giả còn viết típ thế
 
Sign chú không sửa là ăn ngay 3 point ! Max 500x200 thôi .
Hàng hậu vệ của Shuichi thì Yara còn bị đẩy chứ đừng nói gì là Saipan , 4 thằng áp sát , ichi lo Akira thì chạy đường nào ghi bàn nhỉ .
À còn chi tiết Taburo đánh ngã Itto , đấy là do Itto cố ý chịu đòn chứ không phải Taburo hạ được Itto .
 
P/S" kem chuối là girl ah:-*LOL=))
^^ ùa mình là girl. Có jì màh LOL thế?? Chắc ít girl đọc bộ này nhỉ :D
Màh khó đoán được là team ò ichi vs kowaki thì ai thắng muh khoái ichi hơn hiro nên 1 vé cho team ichi vậy ^^
Màh phần hai này ko biết ai sẽ là idol tiền đạo nhỉ?? Có vượt Ichi hem ta ;;)
 
thế thằng HIro với saipan cũng đá kiểu thể lực giống Yara àh?
nó dùng kĩ thuật là chính chứ, :">
 
Status
Không mở trả lời sau này.
Back
Top