Tears to Tiara

  • Thread starter Thread starter winblue
  • Ngày gửi Ngày gửi
lãnh đạo mà đặt cái tôi của mình lên trên mọi thứ thì có mà lãnh đạn :-"

lãnh đạo phải đặt lợi ích của lý tưởng của mình lên hàng đầu.Thông qua mấy hành động của cô nàng thì đã thấy ko có tư chất đó rồi :)

Lợi ích của lý tưởng của người lãnh đạo không được cao hơn lợi ích quốc gia mà cậu đặt lên đầu thì khác gì đặt cái tôi lên đầu? :))

tớ lấy vd cho cậu dễ hiểu nhé.Cậu sống trong 1 quốc gia luôn gây chiến tranh với các nước khác và muốn lên làm tổng thống để thay đổi.Tình cờ sao con gái tổng thống đương nhiệm thích cậu và muốn nâng đỡ cậu lên.Nhưng vì sĩ diện cậu từ chối và muốn tự mình vươn lên.Nếu có con gái tổng thống nâng cậu mất 3 năm,nếu ko có mất 10 năm.Trong 7 năm mất mát đó thì có bao nhiêu người chết vì chiến tranh mà nếu cậu lên sớm thì sẽ tránh được :|.

Muốn làm tổng thống phải thông qua quốc hội để được bầu cử, rồi phải dân bầu mới được chứ con gái tổng thống nâng đỡ thì làm tổng thống được à, thật tế chút đi :)).
 
Bây giờ chuyển qua đề tài chính trị rồi ah :|
 
quan điểm sống của ng` ta khác , cậu thắc mắc gì , tinh thần 1 kiếm sĩ , muốn thay đổi chế độ của Empire mà trước mắt thấy mình thua cuộc mà vẫn phải nhận lấy 1 cơ hội của 1 người bạn giỏi hơn mình à , Octavia là 1 kiếm sĩ bên ngoài lẫn bên trong tâm hồn ngay từ bé ,chấp nhận cái cơ hội của Lydia thì khác gì 1 kẻ chỉ vì mục đích riêng mà bán rẻ bạn bè lolz
lydia tự nguyện chứ làm gì mà gọi là bán rẻ,đã là lãnh đạo thì phải biết tận dụng mọi cơ hội để vươn lên :)
Còn nữa , Octavia có bao h` nói muốn làm lãnh đạo đâu nhỉ , chỉ muốn thay đổi chế độ bên trong Empire thôi , đâu nhất thiết phải làm lãnh đạo quân chủ chuyên chế 1 vua , còn cái hội đồng bô lão đâu
lính quèn thì thay đổi gì??
Lợi ích của lý tưởng của người lãnh đạo không được cao hơn lợi ích quốc gia mà cậu đặt lên đầu thì khác gì đặt cái tôi lên đầu?
lý tưởng của mình và cái tôi của mình là khác nhau nhé.Đôi khi muốn vươn lên cao thì cậu phải biết vứt bỏ tự trọng,tình cảm và vô số những thứ khác.Cứ câu nệ những thứ đó thì làm được gì..
Muốn làm tổng thống phải thông qua quốc hội để được bầu cử, rồi phải dân bầu mới được chứ con gái tổng thống nâng đỡ thì làm tổng thống được à, thật tế chút đi .
vd ở đây là chỉ mang ý nghĩa như một con đường tắt để đến thành công nhanh hơn,cậu cố bắt bẻ làm gì :|
 
ơ thế ... mấy câu của tớ nói cậu cảm thấy sao ... vì thấy cậu quote có 1 đoạn của tớ :-??

mà cái câu :
đã là lãnh đạo thì phải biết tận dụng mọi cơ hội để vươn lên
Cậu có lẽ lại hiểu nhầm rồi , kiểu như cậu nói thì "tìm mọi cách để vươn lên" <--- mục đích cũng chỉ vì bản thân , còn đằng này mục đích của Octavia lại là muốn giúp cho tất cả mọi người , nó khác nhau rõ ràng , cứ cho là tính cách và ước vọng ấy nó hơi giả tạo đi , nhưng trong anime , nhất là các phương tiện thông tin đại chúng , việc giương cao những tinh thần cao đẹp đấy cũng chẳng có gì là quá đáng :-j

lính quèn thì thay đổi gì??
lại thế rồi .-.
vì vẫn còn là "lính quèn" thì ng` ta mới có mục đích cao hơn để vươn tới :-?? , ơ có thằng nào con nào mới sinh ra mà đã có tài đâu nhỉ :-/ , cho là thần đồng thì cũng phải mất 1 khoảng thời gian để dc mọi người gọi là "thần đồng" :-$

lydia tự nguyện chứ làm gì mà gọi là bán rẻ,
nghe cậu nói câu này tớ hơi buồn , cậu có đọc kĩ cái đoạn mà chính cậu quote của tớ không nhỉ :-/ , ừ Lydia tự nguyện ừ , nhưng đứng ở vị trí và tính cách của Octavia thì có chịu nhận không :-/ , nếu Octavia nhận cái cơ hội đó của Lydia thì chỉ bị coi là kẻ bán rẻ bạn bè ,vì mục đích riêng mà sẵn sàng dẫm đạp lên cơ hội của ng` khác mà tiến thân .
btw , quote lại đoạn này cho cậu đọc lại , xem kĩ từ in đậm nhé 8-| ....
Octavia là 1 kiếm sĩ bên ngoài lẫn bên trong tâm hồn ngay từ bé ,chấp nhận cái cơ hội của Lydia thì khác gì 1 kẻ chỉ vì mục đích riêng mà bán rẻ bạn bè lolz


Thôi stop nhé , cậu bắt đầu đổi chủ đề và đúôi lý rồi @_@
 
Cậu có lẽ lại hiểu nhầm rồi , kiểu như cậu nói thì "tìm mọi cách để vươn lên" <--- mục đích cũng chỉ vì bản thân , còn đằng này mục đích của Octavia lại là muốn giúp cho tất cả mọi người , nó khác nhau rõ ràng , cứ cho là tính cách và ước vọng ấy nó hơi giả tạo đi , nhưng trong anime , nhất là các phương tiện thông tin đại chúng , việc giương cao những tinh thần cao đẹp đấy cũng chẳng có gì là quá đáng
muốn giúp người thì phải có quyền lực và sức mạnh,ko thì giúp bằng niềm tin à :)
lại thế rồi .-.
vì vẫn còn là "lính quèn" thì ng` ta mới có mục đích cao hơn để vươn tới , ơ có thằng nào con nào mới sinh ra mà đã có tài đâu nhỉ , cho là thần đồng thì cũng phải mất 1 khoảng thời gian để dc mọi người là "thần đồng"
thì tại cậu nói octavia ko muốn làm lãnh đạo nên tớ nói thế,chẳng lẽ octavia nghĩ là lính quèn thì đủ để thay đổi empire :)
 
Thôi ko bàn nữa , hơi nhạt rồi =)) .... ai bàn gì tiếp thì bàn đi =)) , 3 trang rồi lolz , tại sao mình lại phí time để ép buộc ng` khác hiểu nhỉ , à chỉ muốn những ng` chưa xem lẫn xem rồi không hiểu lầm ấy mà :)
 
tối nay mới có ep mới mà.Mà cũng nhờ tranh luận mà topic này chưa bay xuống trang 2,3 đấy chứ =)) (và tớ cũng kiếm được ko ít bài =) )
 
Tiếp không ;)) ... mịa topic dc lên top liên tục trong 2 ngày 8-}
 
đợi xem tối nay có gì mới ko rồi chiến tiếp ;)).Biết đâu lại bàn luận về vấn đề riannon có fall in love với gaius hay ko ;))
 
có thì nói đừng bàn nhảm. Hy vọng tối nay có nhân vật mới thì hay mỗi tội hỉu = niềm zui
 
đợi xem tối nay có gì mới ko rồi chiến tiếp ;)).Biết đâu lại bàn luận về vấn đề riannon có fall in love với gaius hay ko ;))
Thấy con mắt vô hồn của Riannon thế kia thì làm sao mà fall in love với Gaius nổi:-" Pé ấy từ đầu có vẻ đã thích Arawn rồi mà:))
 
Pé Rhiannon là mê thằng Arawn như điếu đổ ngay từ ep 2 rồi chứ còn có vẻ thích gì nữa =))

Lydia đi về nơi xa rồi nên cũng chẳng có hứng coi ep mới nữa :( :((
 
Riannon mới vô ep12 phỡn trong rừng sao bị Gaius bắt cóc mất rồi =))
*shit* tên lính quèn trong đội của Gaius được Riannon cứu, chữa lành vết thương nặng:|. Trong khi đó Lydia lúc đó mà có Riannon thì đâu phải chết oan uổng như vậy:((
Cảnh hoàn hôn buông xuống, nhạc giồng hồi sau Lydia chết ở ep11 => nghe mà nhớ đến Lydia :((
Ra cái khúc Riannon thất thần là do Arawn kêu gọi để đi tàn tàn về chỗ Arawn đang đứng gần đó. Arthun lo nhất mà ẻm lon ton đến chỗ sama bỏ mặc nii-san của mình =))
Tóm lại ep12 này ko có gì đặc sắc, xem cho có lệ:))
Review ep13 nhóm quân nhỏ của Arawn bị phục kích:>
 
Nhạc công đấu với Athur ở ep sau và nhạc công win :)), cũng kinh đó. Ep này chẳng có gì đặc biệt ngoài việc Arawn có năng lực siêu nhiên, Gaius quá đô đứng lên 1 cái che hết ánh nắng chiếu vào Riannon, nhìn kĩ giờ mới thấy Riannon dễ thương quá :>.
Mà thằng Arawn cũng ngu, chơi cái kiểu gọi đó mà ko có thằng nhạc công là Riannon tiêu rồi. Thằng này còn non lắm :-w
 
Ep 12 mới đầu vô ko thấy có cái gì đó giống như 1 nấm đất mới đào lên và có thanh kiếm cắm trên đó à,hình như là nơi yên nghỉ cuối cùng của Lydia đó :((

Rhiannon mang hoa ra viếng thì bị Gaius bắt =))

Nhảm nhất là lúc Rhiannon đi ra thì ngoài cổng thành ko có mống nào canh gác cả,nếu quân địch tấn công vào thì ko biết làm sao nhỉ :))
 
Hitler khi vào đảng Lao động Đức chỉ là lính quèn đấy, rồi hắn làm cho cả thế giới điên đảo thế nào .
hitler phải lên làm quốc trưởng mới điên đảo chứ lính thì làm gì :)
p/s:ep 12 nhạt thếch,mà riannon đi ra như chỗ ko người thế nhỉ=)).
 
hitler phải lên làm quốc trưởng mới điên đảo chứ lính thì làm gì :)
p/s:ep 12 nhạt thếch,mà riannon đi ra như chỗ ko người thế nhỉ=)).

Cậu không hiểu hay cố tình không hiểu, có thằng nào mới ra chính trường mà rớt xuống hẳn vị trí quốc trưởng không, thằng nào mà chả bất đầu từ vị trí thấp nhất trên chính trường để vươn lên vị trí cao nhất :)) (trừ "hoàng gia" nhà học Kim của Bắc Hàn).
 
Cậu không hiểu hay cố tình không hiểu, có thằng nào mới ra chính trường mà rớt xuống hẳn vị trí quốc trưởng không, thằng nào mà chả bất đầu từ vị trí thấp nhất trên chính trường để vươn lên vị trí cao nhất (trừ "hoàng gia" nhà học Kim của Bắc Hàn).
thế cậu có hiểu ý tớ từ đầu đến giờ ko :|.Ý tớ octavia muốn thay đổi
.
___________Auto Merge________________

.
Cậu không hiểu hay cố tình không hiểu, có thằng nào mới ra chính trường mà rớt xuống hẳn vị trí quốc trưởng không, thằng nào mà chả bất đầu từ vị trí thấp nhất trên chính trường để vươn lên vị trí cao nhất (trừ "hoàng gia" nhà học Kim của Bắc Hàn
)
thế cậu có hiểu ý tớ từ đầu đến giờ ko,ý tớ octavia muốn thay đổi empire phải lên chức cao,mà muốn lên chức cao mà cứ bảo thủ tinh thần kiếm sĩ thì chẳng làm được gì cả :|
 
thế cậu có hiểu ý tớ từ đầu đến giờ ko,ý tớ octavia muốn thay đổi empire phải lên chức cao,mà muốn lên chức cao mà cứ bảo thủ tinh thần kiếm sĩ thì chẳng làm được gì cả
Chứng minh đi, chứng mình tinh thần kiếm sĩ thì không thể thăng quan tiến chức để làm lãnh đạo nên không thay đổi được gì đi =)). Không hiểu cậu đào đâu ra triết lý này nhỉ.
 
Back
Top