The World God Only Knows

Nhân Vật Nổi Bật Trong 10 Girls Đầu Tiên


  • Total voters
    193
  • Poll closed .
God bắt đầu thể hiện tài năng xì pót :x
Ko hiểu làm sao mà 1 đứa suốt ngày chỉ có cắm đầu vào cái PFP mà vẫn có thể làm được nhiều thứ đến thế :-ss Não biết tự phân chia mỗi phần học 1 cái à :-ss

Ước gì mình được như anh ấy :x

À ko , ước gì mình có tài năng như anh ấy , còn đầu óc đen tối thì vẫn cứ là của mình :">

P/s : Em này vẫn còn Junior , tức là vẫn chưa đủ tuổi thì phải :">
 
Cuối chap anh God trông hơi bị phong độ :">

Kô thích em mới này cho lắm, chắc tại mái tóc :-<
 
Cuối chap God nhìn thật là.... ;))....attractive
 
god làm gì cũng giỏi,mình mà được như anh ý thì ;))
p/s:em mới trông xấu quá...
 
swim suit atlast :(( i love you god :((

em mới tớ thấy được :">
 
God arc này có h@k stamina với speed không đấy mà sao bơi giỏi thế :-?
 
hình như trong phần thể loại của bộ này trên 1manga mới thêm vô cái "harem" thì phải? hay là nhớ nhầm nhỉ
 
Trước đây capture xong rồi bỏ nên không có harem. Giờ coi như là có 2 em devil với 1 em đầu tiên nữa nên thêm harem đúng rồi :))
Chap mới rõ là god bàn kế hoạch đứng nước sẵn, chờ em nó vào thì bức tốc độ lấy le đây mà :-w Không phải là anh ấy hack spd đâu mà là cấp 2 nhìn cấp 3 nó thế đấy =))
 
chính xác :|
Categories: Adventure, Comedy, Fantasy, Harem, Romance, Shounen

god từ trước đến h có kém cái gì đâu, chỉ not interested thôi ;))
 
mang danh God thì phải toàn diện chứ nhỡ =)) chứ chỉ có tài chơi game với cua gái ko thì lấy đâu ra thể lực để cua chứ ;))
 
Đề nghị bạn taykiemquy quay về đọc lại trang 5 của chap 6. Game là nguồn sống của thằng này. Không được chơi game là nó chết.

Gái nó cưa là 2D chứ 3D với nó chỉ là rẻ rách thì nó cần thể lực làm qué gì...
 
ko có thể lực thì lấy đâu ra sức để chơi game :| , ko có thể lực thì lấy đâu ra sức để cua mấy em ngoài đời :-w
 
Kami nii-sama nói:
Games are my energy, its my air

Game cần gì thể lực... Tớ ngồi từ 7h sáng đến gần 9h tối chỉ chơi game mà cần có mỗi 1 cái bánh mì =))

Mà đây là manga, đâu cần gì cứ phải áp mấy cái thực tế như phải có thể lực mới cưa được gái.
 
Xem TV từ chap 16 trở đi ở đâu vậy các bạn?
 
God chỉ cần vừa đủ sống để tiếp tục chơi game thôi , chứ khỏe mạnh đô con làm quái gì 8-}

Còn nhớ đoạn god clean liền cả đống gal game đến mức sắp chết , may nhờ có game girls bay ra tiếp sức nên vẫn sống cơ mà =))
 
Xem TV từ chap 16 trở đi ở đâu vậy các bạn?

VNS drop bộ này ròi, ngoài ra hiện nay hình như chua có nhóm nào làm tiếp nên chịu khó coi E đi ;))
 
Chap này mình thấy hay vì nó kể theo góc nhìn của người bị hại về quá trình phạm tội của god :D mọi chap khác cứ thấy "i 've already seen the ending" là biết chap sau chốt rồi.

Còn chap này ko hiểu lúc god bơi thì đã "see ending" chưa hay vẫn đang cố gắng "raise flag"
 
Vụ em Tsukiyo cũng có đoạn như thế mà :-?
Đoạn em ý tưởng mình bị teo thêm ấy :-?
 
hình như God đã biết gì về em này đâu,chỉ là vô tình em kia bắt gặp thôi mà
mọi lần là cần phải lên kế hoạch tấn công còn lần này chưa cưa đã đổ rồi =))

Game cần gì thể lực... Tớ ngồi từ 7h sáng đến gần 9h tối chỉ chơi game mà cần có mỗi 1 cái bánh mì =))

bạn trụ như thế đc bao lâu ,mấy tháng ah ko mấy ngày:whew:
 
bạn trụ như thế đc bao lâu ,mấy tháng ah ko mấy ngày

Cái bánh mì ở đây chỉ là trung gian thôi, đại khái là có cái gì đó nhè nhẹ đút bụng.

Tớ ngồi chơi cái kiểu đó từ hồi năm lớp 8 9 gì đó, để đến giờ thì có thể nhịn ăn sáng + trưa chỉ ăn tối :-s

Nhưng nói chung là vẫn có hại cho dạ dày với thận.

Bây giờ bảo tớ ăn trưa với ăn sáng là rất khó, ăn thì vẫn được... nhưng mà không thích...
 
Back
Top