godofmin
Mr & Ms Pac-Man
- 18/8/08
- 232
- 3
Em và sy là 2 ng cùng trên 1 forum
Đầu tiên,1 bạn nói:"Nghe nói bên D4 đã thống nhất quan điểm rất rõ ràng là "Sẽ không ai thi để vào D0 cho dù đủ mọi điều kiện + học lực xuất sắc" ==> đủ để thấy tụi nó đoàn kết kinh"
-Sy đáp trả:Xin lỗi nhưng con đánh giá hành động đấy là ngu ngốc
Nếu có cơ hội học ở môi trường tốt hơn thì bằng mọi giá phải phấn đấu mà vào. Học hành dốt nát thì bạn bè có nghĩa lý gì k???? Cả một lũ học hành tàng tàng túm tụm vào một góc liệu có giúp ích gì cho nhau??
Đây k phải là con chê bai lớp con hay những lớp thường khác mà ý con là con người có cơ hội phấn đấu thì phải BẰNG MỌI GIÁ mà nắm lấy. Mọi người học quen lớp rồi tất nhiên k muốn xa nhau, nhưng mà có phải là lên núi cao xuống vực sâu gì, có xa xôi cách trở gì đâu mà k chuyển lớp đc. Các lớp cùng ở một tầng, cách nhau có mấy cái bước chân...
CÁ CÓ GAN THÌ BƠI RA BIỂN LỚN. DIỀU CÓ SỨC THÌ RÁNG MÀ BAY CAO
Đây nói thẳng, k thi là vì k muốn thi hay sợ mình không có sức mà thi???
Đoàn kết cái khỉ mốc gì, lớp nào mà chẳng là người, có lớp nào là động vật đâu, học ở đâu mà tốt hơn thì cứ học chứ.
Đoàn kết cái kiểu đấy có mà lôi nhau xuống vực.
Học ở lớp thường dù giỏi mấy thì cũng chỉ là thằng chột làm vua xứ mù, sang lớp chon học dù bét lớp nhưng có động lực thúc đấy (để mình k còn bét lớp) còn hơn.
-bạn kia nói tiếp:Hic... nặng lời thế
Bố có bảo thế là tốt đâu, tụi nó bảo thế mà
Bố thì vẫn mong có những người có chí hướng và giàu nghị lực như con vào được lớp chọn, chắc chắn người như thế sẽ không bao giờ tụt hậu đâu. Cố gắng lên, hy vọng được học cùng con năm lớp 12 ở D0
-Sy:Hết hi vọng rồi bố ạ, thi vào lớp chọn thì chỉ có vào đầu năm lớp 10 và 11 thôi
Lên 12 rồi ai ở nguyên chỗ người đấy
Bố k học lớp thường nên bố k biết nó bị khinh thường thế nào đâu
K phải là học sinh mà chính là các GV ấy (con k tiện kể ở đây)
Nói chung là con cũng k đả kích gì, con cũng k bảo muốn ở lại lớp vs nhau là sai (Bản thân con cũng k muốn chuyển lớp, lớp cũ còn vợ con con nữa mà)
Nhưng mà con đã cân nhắc kĩ càng, con thấy nếu con đc học lớp chọn thì cái đc vẫn nhiều hơn cái mất. Bạn bè thì giờ ra chơi vẫn có thể gặp nhau, k có gì ngăn cách cả
Đấy, bây giờ thì thế này đây
Thế mà có những kẻ thối chí không biết đâu là lợi đâu là hại.
Động lực chính vẫn là vì bản thân mình, tớ coi trọng bản thân tớ nhất
Nếu Trâm ở D3 thì cũng thế mà thôi, thế chẳng lẽ ở D3 bây giờ tớ không có bạn à
Đã bảo rồi, ở đâu mà chẳng là ngườ(giải thích đoạn này,Trâm là bạn Sy học ở lớp chọn,còn Sy học D3)
-Em trả lời:Tôi xin nói thẳng là tôi khinh cách nghĩ của bạn
-Bạn bảo "Học hành dốt nát thì bạn bè có nghĩa lý gì k???? Cả một lũ học hành tàng tàng túm tụm vào một góc liệu có giúp ích gì cho nhau?? "
Tôi xin trả lời là có,tôi kô cần biết bạn giỏi đến đâu,chỉ cần biết vào đời sống thì chắc chắn 2 cái đầu vẫn hơn 1 cái đầu.Kô nên coi thường bất cứ ai vì mỗi ng đều có 1 sở trường riêng,riêng tôi đã chứng kiến nhiều trường hợp có bạn tuy học rất bt nhưng có phút xuất thần làm cả lớp ngỡ ngàng chỉ biết há hốc mồm mà vỗ tay.
-"Đoàn kết cái khỉ mốc gì, lớp nào mà chẳng là người, có lớp nào là động vật đâu, học ở đâu mà tốt hơn thì cứ học chứ.":Câu này lỗi nhé,người là 1 loài động vật mà=.=.Đoàn kết là khỉ mốc gì à,thử so sánh 1 lớp tuy học giỏi mà bè phái với 1 lớp học bt mà lại đoàn kết thì tập thể nào sẽ phát triển hơn,đáng tuyên duơng hơn.
-Tôi đồng ý với việc có cơ hội thì nên nắm bắt nhưng kô nên "bằng mọi giá"-đã là mọi giá tức là cả xấu lần tốt,chắc bạn cũng hiểu câu:"có tài mà kô có đức" nghĩa là gì
-Ai bảo với bạn rằng học bét lớp chọn hơn là học giỏi lớp thường.Chọn và thường chỉ khác mỗi thầy cô giáo thôi,kô có sự cách biệt đến thế đâu.Câu của bạn chả khác gì "thằng ăn mày nước Nhật Bản giàu hơn triệu phú nước VN" vậy
-Còn việc bạn coi trọng bản thân bạn nhất thì tớ cũng nói làm gì bởi hầu hết mọi người đều vậy.
-Tôi thì tôi lại nghĩ rằng người thối chí chính là cậu đó-Hãy thử suy ghĩ mà xem
-Còn nói thật cái câu "Đã bảo rồi, ở đâu mà chẳng là người" thì tôi thực sự là bó tay với cậu.
Nói thế thôi chứ tôi biết mấy post của cậu chém gió là chính.
Sy:À vâng, tôi chém gió đấy
Mà tôi nói thẳng, cái bạn nói ấy, "thử so sánh 1 lớp tuy học giỏi mà bè phái với 1 lớp học bt mà lại đoàn kết thì tập thể nào sẽ phát triển hơn,đáng tuyên duơng hơn." thì tôi thưa, tôi đánh giá cao cái cá nhân hơn. Có thể quan điểm của mỗi người là khác nhau, cái này thì tôi k bắt ai phải giống mình cả
Tôi không khinh thường lớp thường, tôi cũng không bảo học sinh lớp thường là ngu dốt. Ai chẳng muốn mình đc học trong môi trường tốt nhất, việc mong muốn đc vào lớp chọn là sai à??
Còn vấn đề nhiều người học lớp thường vẫn có kết quả cao, uh thì tôi cũng đang phấn đấu để đc như mấy người đấy đây. Tôi có bảo là nếu k đc học lớp chọn là chấm hết đâu
Vâng bạn bảo tôi thối chí, cái này thì dùng lời chắc cũng không giải quyết đc gì, phải để thời gian chứng minh thôi
Còn về vấn đề những người có cơ hội và khả năng vào lớp chọn mà lại k thi thì tôi vẫn giữ quan điểm đấy thôi. Ở lại lớp vì bạn bè ư, đoàn kết ư, thật là nực cười. Xin lỗi nhưng hình như bạn đã hiểu sai ý nghĩa của sự đoàn kết rồi
Đoàn kết là bảo bạn mình "Thôi mày ơi đừng thi vào lớp chọn làm gì, ở lại lớp mình cho vui, cho nó đoàn kết" à?? Chết sặc mất thôi!! Nếu bạn thích kiểu đoàn kết kiểu kìm hãm sự phát triển của bản thân thì ok, tôi cũng không còn gì để nói.
Còn chuyện lớp chọn và lớp thường, vâng, xin thưa là khác nhau rất nhiều đấy. Bạn đừng tưởng các giáo viên cứ nói "Chọn vs thường thì có khác nhau gì đâu" thì tức là như thế.Chả có cái chuyện đấy đâu Lớp chọn bao giờ cũng đc ưu tiên những GV tốt nhất, nhìn ngay bây giờ mà xem.Ở lớp chọn, giữa một tập thể toàn người giỏi thì phải cố để cho mình k tụt lại phía sau thôi, đấy là cái lợi ích lớn nhất của việc học lớp chọn Tất nhiên k đc học lớp chọn thì k có nghĩa là tôi không thể tự làm bài nâng cao, không mượn sách vở về mà tham khảo, tôi vẫn tự làm những việc đấy đấy chứ!
Bạn có dám nói nếu bây giờ cho bạn chọn giữa học lớp chọn vs lớp thường thì bạn chọn lớp thường k?? Tất nhiên vs điều kiện mục tiêu học tập lên dầu nhá! Đừng có xét đến những cái bạn bè rồi linh tinh khác
Tôi không nói học lớp thường thì k thể ngóc đầu lên đc. Nếu có cái suy nghĩ ấy thì tôi khinh thường chính bản thân mình. Tôi chỉ thấy ức chế những kẻ k dám thi rồi lấy lý do này nọ để thoài thác cho sự yếu kém của bản thân mình thôi. Yếu kém ở đây k phải là về học lực (vì dù nói thế nào thì tôi k đủ đk thì k có tư cách nói những người đủ đk hơn mình rồi) mà là về ý chí.
Em:Tôi đã nhấn mạnh rằng có cơ hội thì phải nắm nhưng tôi thấy bạn bảo BẰNG MỌI GIÁ,nếu ai cũng có cách nghĩ như bạn thì thế giới này toàn 1 lũ đểu.
-Hơ,thế bạn nghĩ sự đoàn kết của các lớp là như cậu nói à,bảo bạn đừng thi để cho vui ư.Cho dù thế nào thì ý nghĩ của bản thân mới là quan trọng nhất.Tôi kô phủ nhận chuyện 1 lớp học bt có 1 số bạn giỏi,khi thấy các bạn bt kia nói với nhau rằng cho dù đủ dk cũng kô thi lớp chọn(dù biết rằng thi cũng kô đc),các bạn giỏi kia thì chắc là thi đc nhưng do sống có tình có nghĩa nên kô muốn đâm đầu thi để rồi khi trúng bị các bạn lớp cũ xì xào này nọ.Tôi tin chắc rằng bạn sẽ đối câu này rằng:Kệ chúng nó,nói cũng chả sao,miễn là mình đc học môi trường tốt,mình sướng mình hưởng.Từ điều này suy ra cái gì bạn tự hiểu.
-Mà chém gió vừa,tôi đâu có nói "chọn vs thường có khác nhau gì đâu",đọc lại bài đi,kô có edit đâu.
-Nếu chọn lớp nào thì tôi chọn lớp chọn,lí do lớp chọn thì nhiều bạn gái xinh và hiền hơn.Lí do thế đc kô
-Tiện thể nói luôn,ý tôi nói bạn thối chí là việc bạn kô đủ đk thi lớp chọn 1 cái mà đã lăn lóc khổ sở,bạn thử nghĩ cách khác xem.Nếu tôi nói sai thì cho tôi xờ lờ bạn.
-Chém gió bạn cũng hiểu nhầm ý tôi rồi.Tôi nói bạn chém gió mấy câu kiểu như "ở đâu cũng là người"-tôi biết bạn nói thế thôi chứ làm gì có người nào lại có cái ý nghĩ như thế
Sy:Nếu có những kẻ vì tôi đc chuyển sang lớp chọn mà xì xào này nọ thì xin thưa, những người đấy không phải là bạn tôi, và nếu tôi có rời xa họ thì tôi cũng chẳng có gì phải nuối tiếc đâu. Từ điển từ BẠN của tôi không có cái khái niêm đấy. Có tình có nghĩa hả? Buồn cười muốn vỡ rốn
Còn chuyện tôi lăn lóc khổ sở, có thể trong lúc tức giận và ức chế tôi đã viết ra cái gì đấy khiến bạn hiểu nhầm, nhưng xin thưa là tôi không hề lăn lóc khổ sở như bạn nói. Dù học lớp thường nhưng tôi vẫn sẽ cố gắng hết sức mình. Tôi cũng đã xác định từ đầu là học ở đâu thì cũng cứ cố gắng hết sức là đc. Cái tôi phê phán chỉ là những người có đk mà không vươn lên thử sức vì những lí do vớ vẩn (như là Bạn bè ,tôi gạch chân vì ý nghĩa của từ bạn ở đây có lẽ không giống định nghĩa của tôi lắm)
Ai chẳng muốn học tập trong môi trường tôt nhất, nếu không thì đã chẳng có người phấn đấu mà đi du học, tìm tới một môi trường giáo dục tốt hơn. Thế VD đến lúc đấy mà bạn bè bảo: "Thôi mày ơi, sang đấy học làm gì, ở lại VN học vs bọn tao cho vui" thì cũng ở lại à??? Bạn bè thông minh sáng láng gớm.
Còn cái câu " Ở đâu cũng là người" ấy, tôi không thấy cách nghĩ của mình có gì sai, tôi cũng không thấy câu đấy có gì không đúng cả. Xin lỗi bạn nhưng não tôi mịn lắm, không có đc thông minh thư bạn, bạn làm ơn giải thích xem tôi sai ở chỗ nào??? Học ở đâu thì cũng là bạn, trước lạ sau quen, biết càng nhiều bạn bè càng rộng rãi, chuyển lớp chẳng phải là vấn đề gì to tát cả. Đây k phải là lý do cho cái sự không thi vào lớp chọn
Thà mấy người đấy cứ nói thẳng ra là sợ hay không tự tin vào khả năng của mình đi còn dễ nghe hơn. Ai lại lôi cái lý do lãng nhách là vì muốn ở lại vs lớp cũ cho nó đoàn kết nên k thi! Chết sặc mất thôi.
Hơi dài,mọi người thông cảm.Theo mọi người thì ai đúng ai sai
Đầu tiên,1 bạn nói:"Nghe nói bên D4 đã thống nhất quan điểm rất rõ ràng là "Sẽ không ai thi để vào D0 cho dù đủ mọi điều kiện + học lực xuất sắc" ==> đủ để thấy tụi nó đoàn kết kinh"
-Sy đáp trả:Xin lỗi nhưng con đánh giá hành động đấy là ngu ngốc
Nếu có cơ hội học ở môi trường tốt hơn thì bằng mọi giá phải phấn đấu mà vào. Học hành dốt nát thì bạn bè có nghĩa lý gì k???? Cả một lũ học hành tàng tàng túm tụm vào một góc liệu có giúp ích gì cho nhau??
Đây k phải là con chê bai lớp con hay những lớp thường khác mà ý con là con người có cơ hội phấn đấu thì phải BẰNG MỌI GIÁ mà nắm lấy. Mọi người học quen lớp rồi tất nhiên k muốn xa nhau, nhưng mà có phải là lên núi cao xuống vực sâu gì, có xa xôi cách trở gì đâu mà k chuyển lớp đc. Các lớp cùng ở một tầng, cách nhau có mấy cái bước chân...
CÁ CÓ GAN THÌ BƠI RA BIỂN LỚN. DIỀU CÓ SỨC THÌ RÁNG MÀ BAY CAO
Đây nói thẳng, k thi là vì k muốn thi hay sợ mình không có sức mà thi???
Đoàn kết cái khỉ mốc gì, lớp nào mà chẳng là người, có lớp nào là động vật đâu, học ở đâu mà tốt hơn thì cứ học chứ.
Đoàn kết cái kiểu đấy có mà lôi nhau xuống vực.
Học ở lớp thường dù giỏi mấy thì cũng chỉ là thằng chột làm vua xứ mù, sang lớp chon học dù bét lớp nhưng có động lực thúc đấy (để mình k còn bét lớp) còn hơn.
-bạn kia nói tiếp:Hic... nặng lời thế
Bố có bảo thế là tốt đâu, tụi nó bảo thế mà
Bố thì vẫn mong có những người có chí hướng và giàu nghị lực như con vào được lớp chọn, chắc chắn người như thế sẽ không bao giờ tụt hậu đâu. Cố gắng lên, hy vọng được học cùng con năm lớp 12 ở D0
-Sy:Hết hi vọng rồi bố ạ, thi vào lớp chọn thì chỉ có vào đầu năm lớp 10 và 11 thôi
Lên 12 rồi ai ở nguyên chỗ người đấy
Bố k học lớp thường nên bố k biết nó bị khinh thường thế nào đâu
K phải là học sinh mà chính là các GV ấy (con k tiện kể ở đây)
Nói chung là con cũng k đả kích gì, con cũng k bảo muốn ở lại lớp vs nhau là sai (Bản thân con cũng k muốn chuyển lớp, lớp cũ còn vợ con con nữa mà)
Nhưng mà con đã cân nhắc kĩ càng, con thấy nếu con đc học lớp chọn thì cái đc vẫn nhiều hơn cái mất. Bạn bè thì giờ ra chơi vẫn có thể gặp nhau, k có gì ngăn cách cả
Đấy, bây giờ thì thế này đây
Thế mà có những kẻ thối chí không biết đâu là lợi đâu là hại.
Động lực chính vẫn là vì bản thân mình, tớ coi trọng bản thân tớ nhất
Nếu Trâm ở D3 thì cũng thế mà thôi, thế chẳng lẽ ở D3 bây giờ tớ không có bạn à
Đã bảo rồi, ở đâu mà chẳng là ngườ(giải thích đoạn này,Trâm là bạn Sy học ở lớp chọn,còn Sy học D3)
-Em trả lời:Tôi xin nói thẳng là tôi khinh cách nghĩ của bạn
-Bạn bảo "Học hành dốt nát thì bạn bè có nghĩa lý gì k???? Cả một lũ học hành tàng tàng túm tụm vào một góc liệu có giúp ích gì cho nhau?? "
Tôi xin trả lời là có,tôi kô cần biết bạn giỏi đến đâu,chỉ cần biết vào đời sống thì chắc chắn 2 cái đầu vẫn hơn 1 cái đầu.Kô nên coi thường bất cứ ai vì mỗi ng đều có 1 sở trường riêng,riêng tôi đã chứng kiến nhiều trường hợp có bạn tuy học rất bt nhưng có phút xuất thần làm cả lớp ngỡ ngàng chỉ biết há hốc mồm mà vỗ tay.
-"Đoàn kết cái khỉ mốc gì, lớp nào mà chẳng là người, có lớp nào là động vật đâu, học ở đâu mà tốt hơn thì cứ học chứ.":Câu này lỗi nhé,người là 1 loài động vật mà=.=.Đoàn kết là khỉ mốc gì à,thử so sánh 1 lớp tuy học giỏi mà bè phái với 1 lớp học bt mà lại đoàn kết thì tập thể nào sẽ phát triển hơn,đáng tuyên duơng hơn.
-Tôi đồng ý với việc có cơ hội thì nên nắm bắt nhưng kô nên "bằng mọi giá"-đã là mọi giá tức là cả xấu lần tốt,chắc bạn cũng hiểu câu:"có tài mà kô có đức" nghĩa là gì
-Ai bảo với bạn rằng học bét lớp chọn hơn là học giỏi lớp thường.Chọn và thường chỉ khác mỗi thầy cô giáo thôi,kô có sự cách biệt đến thế đâu.Câu của bạn chả khác gì "thằng ăn mày nước Nhật Bản giàu hơn triệu phú nước VN" vậy
-Còn việc bạn coi trọng bản thân bạn nhất thì tớ cũng nói làm gì bởi hầu hết mọi người đều vậy.
-Tôi thì tôi lại nghĩ rằng người thối chí chính là cậu đó-Hãy thử suy ghĩ mà xem
-Còn nói thật cái câu "Đã bảo rồi, ở đâu mà chẳng là người" thì tôi thực sự là bó tay với cậu.
Nói thế thôi chứ tôi biết mấy post của cậu chém gió là chính.
Sy:À vâng, tôi chém gió đấy
Mà tôi nói thẳng, cái bạn nói ấy, "thử so sánh 1 lớp tuy học giỏi mà bè phái với 1 lớp học bt mà lại đoàn kết thì tập thể nào sẽ phát triển hơn,đáng tuyên duơng hơn." thì tôi thưa, tôi đánh giá cao cái cá nhân hơn. Có thể quan điểm của mỗi người là khác nhau, cái này thì tôi k bắt ai phải giống mình cả
Tôi không khinh thường lớp thường, tôi cũng không bảo học sinh lớp thường là ngu dốt. Ai chẳng muốn mình đc học trong môi trường tốt nhất, việc mong muốn đc vào lớp chọn là sai à??
Còn vấn đề nhiều người học lớp thường vẫn có kết quả cao, uh thì tôi cũng đang phấn đấu để đc như mấy người đấy đây. Tôi có bảo là nếu k đc học lớp chọn là chấm hết đâu
Vâng bạn bảo tôi thối chí, cái này thì dùng lời chắc cũng không giải quyết đc gì, phải để thời gian chứng minh thôi
Còn về vấn đề những người có cơ hội và khả năng vào lớp chọn mà lại k thi thì tôi vẫn giữ quan điểm đấy thôi. Ở lại lớp vì bạn bè ư, đoàn kết ư, thật là nực cười. Xin lỗi nhưng hình như bạn đã hiểu sai ý nghĩa của sự đoàn kết rồi
Đoàn kết là bảo bạn mình "Thôi mày ơi đừng thi vào lớp chọn làm gì, ở lại lớp mình cho vui, cho nó đoàn kết" à?? Chết sặc mất thôi!! Nếu bạn thích kiểu đoàn kết kiểu kìm hãm sự phát triển của bản thân thì ok, tôi cũng không còn gì để nói.
Còn chuyện lớp chọn và lớp thường, vâng, xin thưa là khác nhau rất nhiều đấy. Bạn đừng tưởng các giáo viên cứ nói "Chọn vs thường thì có khác nhau gì đâu" thì tức là như thế.Chả có cái chuyện đấy đâu Lớp chọn bao giờ cũng đc ưu tiên những GV tốt nhất, nhìn ngay bây giờ mà xem.Ở lớp chọn, giữa một tập thể toàn người giỏi thì phải cố để cho mình k tụt lại phía sau thôi, đấy là cái lợi ích lớn nhất của việc học lớp chọn Tất nhiên k đc học lớp chọn thì k có nghĩa là tôi không thể tự làm bài nâng cao, không mượn sách vở về mà tham khảo, tôi vẫn tự làm những việc đấy đấy chứ!
Bạn có dám nói nếu bây giờ cho bạn chọn giữa học lớp chọn vs lớp thường thì bạn chọn lớp thường k?? Tất nhiên vs điều kiện mục tiêu học tập lên dầu nhá! Đừng có xét đến những cái bạn bè rồi linh tinh khác
Tôi không nói học lớp thường thì k thể ngóc đầu lên đc. Nếu có cái suy nghĩ ấy thì tôi khinh thường chính bản thân mình. Tôi chỉ thấy ức chế những kẻ k dám thi rồi lấy lý do này nọ để thoài thác cho sự yếu kém của bản thân mình thôi. Yếu kém ở đây k phải là về học lực (vì dù nói thế nào thì tôi k đủ đk thì k có tư cách nói những người đủ đk hơn mình rồi) mà là về ý chí.
Em:Tôi đã nhấn mạnh rằng có cơ hội thì phải nắm nhưng tôi thấy bạn bảo BẰNG MỌI GIÁ,nếu ai cũng có cách nghĩ như bạn thì thế giới này toàn 1 lũ đểu.
-Hơ,thế bạn nghĩ sự đoàn kết của các lớp là như cậu nói à,bảo bạn đừng thi để cho vui ư.Cho dù thế nào thì ý nghĩ của bản thân mới là quan trọng nhất.Tôi kô phủ nhận chuyện 1 lớp học bt có 1 số bạn giỏi,khi thấy các bạn bt kia nói với nhau rằng cho dù đủ dk cũng kô thi lớp chọn(dù biết rằng thi cũng kô đc),các bạn giỏi kia thì chắc là thi đc nhưng do sống có tình có nghĩa nên kô muốn đâm đầu thi để rồi khi trúng bị các bạn lớp cũ xì xào này nọ.Tôi tin chắc rằng bạn sẽ đối câu này rằng:Kệ chúng nó,nói cũng chả sao,miễn là mình đc học môi trường tốt,mình sướng mình hưởng.Từ điều này suy ra cái gì bạn tự hiểu.
-Mà chém gió vừa,tôi đâu có nói "chọn vs thường có khác nhau gì đâu",đọc lại bài đi,kô có edit đâu.
-Nếu chọn lớp nào thì tôi chọn lớp chọn,lí do lớp chọn thì nhiều bạn gái xinh và hiền hơn.Lí do thế đc kô
-Tiện thể nói luôn,ý tôi nói bạn thối chí là việc bạn kô đủ đk thi lớp chọn 1 cái mà đã lăn lóc khổ sở,bạn thử nghĩ cách khác xem.Nếu tôi nói sai thì cho tôi xờ lờ bạn.
-Chém gió bạn cũng hiểu nhầm ý tôi rồi.Tôi nói bạn chém gió mấy câu kiểu như "ở đâu cũng là người"-tôi biết bạn nói thế thôi chứ làm gì có người nào lại có cái ý nghĩ như thế
Sy:Nếu có những kẻ vì tôi đc chuyển sang lớp chọn mà xì xào này nọ thì xin thưa, những người đấy không phải là bạn tôi, và nếu tôi có rời xa họ thì tôi cũng chẳng có gì phải nuối tiếc đâu. Từ điển từ BẠN của tôi không có cái khái niêm đấy. Có tình có nghĩa hả? Buồn cười muốn vỡ rốn
Còn chuyện tôi lăn lóc khổ sở, có thể trong lúc tức giận và ức chế tôi đã viết ra cái gì đấy khiến bạn hiểu nhầm, nhưng xin thưa là tôi không hề lăn lóc khổ sở như bạn nói. Dù học lớp thường nhưng tôi vẫn sẽ cố gắng hết sức mình. Tôi cũng đã xác định từ đầu là học ở đâu thì cũng cứ cố gắng hết sức là đc. Cái tôi phê phán chỉ là những người có đk mà không vươn lên thử sức vì những lí do vớ vẩn (như là Bạn bè ,tôi gạch chân vì ý nghĩa của từ bạn ở đây có lẽ không giống định nghĩa của tôi lắm)
Ai chẳng muốn học tập trong môi trường tôt nhất, nếu không thì đã chẳng có người phấn đấu mà đi du học, tìm tới một môi trường giáo dục tốt hơn. Thế VD đến lúc đấy mà bạn bè bảo: "Thôi mày ơi, sang đấy học làm gì, ở lại VN học vs bọn tao cho vui" thì cũng ở lại à??? Bạn bè thông minh sáng láng gớm.
Còn cái câu " Ở đâu cũng là người" ấy, tôi không thấy cách nghĩ của mình có gì sai, tôi cũng không thấy câu đấy có gì không đúng cả. Xin lỗi bạn nhưng não tôi mịn lắm, không có đc thông minh thư bạn, bạn làm ơn giải thích xem tôi sai ở chỗ nào??? Học ở đâu thì cũng là bạn, trước lạ sau quen, biết càng nhiều bạn bè càng rộng rãi, chuyển lớp chẳng phải là vấn đề gì to tát cả. Đây k phải là lý do cho cái sự không thi vào lớp chọn
Thà mấy người đấy cứ nói thẳng ra là sợ hay không tự tin vào khả năng của mình đi còn dễ nghe hơn. Ai lại lôi cái lý do lãng nhách là vì muốn ở lại vs lớp cũ cho nó đoàn kết nên k thi! Chết sặc mất thôi.
Hơi dài,mọi người thông cảm.Theo mọi người thì ai đúng ai sai



anh em, bạn bè chơi với nhau thân hơn chứ học lớp chọn chán lắm, áp lực nặng hơn nên bạn bè trong lớp ít chơi với nhau hơn.
chán vãi
" , nhưng vẫn đậu ĐH cả rồi, nói chung là chơi ra chơi, học ra học.... hơi nghịch nên thầy cô trách mãi.