Itto- Sóng gió cầu trường (6)

Status
Không mở trả lời sau này.
Chính vì thủ đoạn nên mới hòa đấy. Nó chém Nedu chấn thương vàng rồi chủ quan ko kèm Nedu nên mới dẫn đến bàn thắng thứ nhất. Ai ngờ chú Nedu chơi thuốc vào rồi chạy như ngựa =)) Chuyền thì càng chuẩn

Từ sau cú của Nedu chúng nó đá bằng chính sức chứ có thêm cái thủ đoạn nào ko? Nếu ko chơi thủ đoạn thì tỷ số là 3-4 thuộc về kuminidai mới đúng ;)) Vì cơ bản hàng thủ Meiho ko có cánh nào bắt chết được Okoshi. Quần chiến tiếp thì cũng chết thôi

Chúng nó còn chơi xấu cục vàng một lần nữa kìa. Rồi cái thằng đó nhận thẻ đỏ ra sân luôn.
 
EM XIN LỖI PHẢI NÓI THẲNG VỚI CÁC BÁC LÀ : XIN LỖI CÁC BÁC TRƯỚC , THEO QUAN ĐIỂM CỦA EM , NGU NHẤT LÀ ĐI SO SÁNH TRÌNH ĐỘ CÁC NHÂN VẬT BỘ 1 VỚI BỘ 2 .

Mà chưa kể , tác giả còn chưa viết tiếp , mà các " bố " nhà ta đã ngôi suy diễn với đoán mò .
Để có 1 tập truyện ( chưa kể hay ko hay ) thì tác giả phải ngồi nghĩ , viết , vẽ trong 3 tháng . Vì thế cứ ngồi mà đợi đến mút mùa đi
 
Tại thằng Kagari gà quá, chứ để thiên tài Satomi hay CHika xem....Thái Cực Quyền và Karate xử đẹp hết :)
.
___________Auto Merge________________

.
EM XIN LỖI PHẢI NÓI THẲNG VỚI CÁC BÁC LÀ : XIN LỖI CÁC BÁC TRƯỚC , THEO QUAN ĐIỂM CỦA EM , NGU NHẤT LÀ ĐI SO SÁNH TRÌNH ĐỘ CÁC NHÂN VẬT BỘ 1 VỚI BỘ 2 .

Mà chưa kể , tác giả còn chưa viết tiếp , mà các " bố " nhà ta đã ngôi suy diễn với đoán mò .
Để có 1 tập truyện ( chưa kể hay ko hay ) thì tác giả phải ngồi nghĩ , viết , vẽ trong 3 tháng . Vì thế cứ ngồi mà đợi đến mút mùa đi

Ko biết ý kiến thế nào mà lời lẽ đã thấy b-(....lại còn thế nữa.. ko biết có phải là fan Itto ko mà nói câu này :-<
 
Kagari lúc gà lúc pro. Gặp thằng nào trình cao cao 1 chút thì gà. Còn thằng nào trình kha khá thì pro.
 
Đấy là thằng tác giả nói thôi chứ việc thể hiện trên sân ko có vẻ gì là để lại ấn tượng cả , OkoShi chỉ có sức ,hạng trâu bò này thì đầy , Eguchi mà gặp Ioha là chết chắc , Aikira gặp Ichizaro là bay

Oh My God ! thèng Okoshi 1 mình ghi 4 bàn vào lưới Main Team mà bảo ko ấn tượng .[-X ai bảo nó chỉ có sức trâu bò thì nên coi lại tập 23 . đón bóng rồi xoay người trên không , sau đó tung chân sút ghi bàn liền . và chơi thêm cú lật bàn thờ quá khủng nữa, vậy mà bảo chỉ có sức trâu bò . :(

"Eguchi gặp Iosha là chết chắc ". Srr nhé . thằng nào đụng Iosha ko chết chỉ tui coi :))

"Aikawa đụng Ichi là bay " , cũng nhờ bạn chỉ tui coi thèng nào đụng Ichi mà ko bay :-" chưa kể nói kiểu này 1 vs 1 với Ichi thì trong truyện thèng nào ko bay tui làm con nó liền :-"



Hanyuu , NEdu , Itto bị mấy phen Aikawa cản phá , ko những thế mà còn cướp bóng . Aikawa ko những def tôt mà attack cũng tốt . Tầm quan sát của nó cực rộng .

Xem tập 23 sẽ thấy , mọi cử động của Itto , Hanyuu , Nedu , cả Sanza khi lên tấn công cũng đều bị nó nhìn ra và cản phá . MÀ toàn cướp được bóng luôn chứ ko phá ra như các hậu vệ khác .
Trình như vậy mà ko khủng thì.... ;))

Còn việc mấy char khủng thì nói thật đã là main team thì cuối cùng sau những lần cố gắng cũng phải cản được , hoặc qua mặt được thôi . Đừng đem chuyện Aikawa còn bị Itto qua mặt , còn Iosha chưa bị Itto qua mặt mà so sánh . Chả logic và ăn nhập tí nào =)) . Nếu đội của Iosha sau này đụng độ đội của Meihou xem , Iosha cuối cùng có bị Itto vượt qua rồi ghi bàn ko hả mấy cậu . =)) Ko mới lạ đó;))

kết bài viết bạn này , có cùng suy nghĩ :-* :-*
thèng Aikawa 1 mình nó bao quanh sân . Itto rồi Nedu bị nó cho đo sân mấy lần , rồi nguyên của đội Meiho cũng hộc máu với nó . Thèng nào làm được như nó chỉ tui coi . [-X
nó cản phá ko biết bao nhiêu lần thì ko tính , còn Itto mới vượt qua được 1 lần thì đã vội chê nó rồi . nói thiệt nhé , nếu Itto vs nó lần nữa , thì Itto ko ôm máng với nó mới lạ đấy . [-X
còn nếu đội của Iosha đụng đội Meiho thì sẽ có cảnh Itto vượt qua Iosha thôi , khủng cỡ Ichi cuối cùng cũng bị Itto ghi bàn thì chả có ai là ko thể cả ;))


thằng Okoshi nó vô đối rồi, nó có bóng để dứt điểm cái là thành bàn .. quá tởm => thế mà sút trướt pen =))

Nó trượt là do đất ở chân trụ nó dậm mạnh quá làm lún xuống nên mất thăng bằng :-"
mà cũng phải khen Nedu , cú sau cũng bất ngờ mà vẫn kịp điều chỉnh sút vào . khả năng úng biến quá tốt \:D/
 

Oh My God ! thèng Okoshi 1 mình ghi 4 bàn vào lưới Main Team mà bảo ko ấn tượng .[-X ai bảo nó chỉ có sức trâu bò thì nên coi lại tập 23 . đón bóng rồi xoay người trên không , sau đó tung chân sút ghi bàn liền . và chơi thêm cú lật bàn thờ quá khủng nữa, vậy mà bảo chỉ có sức trâu bò . :(

"Eguchi gặp Iosha là chết chắc ". Srr nhé . thằng nào đụng Iosha ko chết chỉ tui coi :))

"Aikawa đụng Ichi là bay " , cũng nhờ bạn chỉ tui coi thèng nào đụng Ichi mà ko bay :-" chưa kể nói kiểu này 1 vs 1 với Ichi thì trong truyện thèng nào ko bay tui làm con nó liền :-"




kết bài viết bạn này , có cùng suy nghĩ :-* :-*
thèng Aikawa 1 mình nó bao quanh sân . Itto rồi Nedu bị nó cho đo sân mấy lần , rồi nguyên của đội Meiho cũng hộc máu với nó . Thèng nào làm được như nó chỉ tui coi . [-X
nó cản phá ko biết bao nhiêu lần thì ko tính , còn Itto mới vượt qua được 1 lần thì đã vội chê nó rồi . nói thiệt nhé , nếu Itto vs nó lần nữa , thì Itto ko ôm máng với nó mới lạ đấy . [-X
còn nếu đội của Iosha đụng đội Meiho thì sẽ có cảnh Itto vượt qua Iosha thôi , khủng cỡ Ichi cuối cùng cũng bị Itto ghi bàn thì chả có ai là ko thể cả ;))




Nó trượt là do đất ở chân trụ nó dậm mạnh quá làm lún xuống nên mất thăng bằng :-"
mà cũng phải khen Nedu , cú sau cũng bất ngờ mà vẫn kịp điều chỉnh sút vào . khả năng úng biến quá tốt \:D/

--Trình Okoshi theo tớ nghĩ vẫn chưa được kiểm định. Những cú sút của nó nhìn rất bình thường, ko biến ảo như Yura, tại thằng Kagari gà nên để lọt vô dễ thế, phải có cuộc đối đầu với Satomi hoặc Chika mới biết đc (mà điều này ko bao giờ xảy ra). Còn Aikawa đúng là khả năng phòng thủ rất hay tuy nhiên vẫn có những pha bóng chậm chạp
-- Aikawa nếu ko nhầm phá bóng đc Itto 2 lần và cũng bị Itto qua lại 2 lần. nhưng có thể thấy khả năng chỉ huy phòng thủ thằng này kém --> nhiều lần khung thành phải đối mặt 1 chọi 1 và cũng nhờ 2 pha cứu thua của nó và Okoshi ( cái này xem ra rất vô lí vì Okoshi ở đâu ra mà tuốt dưới khung thành đội nhà :-?)
-- Trình chuyền bóng của Nezu rất chuẩn, chỉ có khả năng lừa bóng hơi kém ( thua thằng Kubo :)) ) nếu gặp pro là đứt xích. Nói chung trong 3 đứa, thằng này chơi ổn định nhất
 
mình nghĩ cái cú sút của Yura chỉ được PR trong trận đầu tiền thôi =))

về sau kiểu gì cũng xịt =))
 
Có sau nữa đâu mà về =((......càng nghỉ càng thấy chán.....hiếm có bộ nào cuốn hút tớ đến thế
 
--Trình Okoshi theo tớ nghĩ vẫn chưa được kiểm định. Những cú sút của nó nhìn rất bình thường, ko biến ảo như Yura, tại thằng Kagari gà nên để lọt vô dễ thế, phải có cuộc đối đầu với Satomi hoặc Chika mới biết đc (mà điều này ko bao giờ xảy ra). Còn Aikawa đúng là khả năng phòng thủ rất hay tuy nhiên vẫn có những pha bóng chậm chạp
-- Aikawa nếu ko nhầm phá bóng đc Itto 2 lần và cũng bị Itto qua lại 2 lần. nhưng có thể thấy khả năng chỉ huy phòng thủ thằng này kém --> nhiều lần khung thành phải đối mặt 1 chọi 1 và cũng nhờ 2 pha cứu thua của nó và Okoshi ( cái này xem ra rất vô lí vì Okoshi ở đâu ra mà tuốt dưới khung thành đội nhà :-?)
-- Trình chuyền bóng của Nezu rất chuẩn, chỉ có khả năng lừa bóng hơi kém ( thua thằng Kubo :)) ) nếu gặp pro là đứt xích. Nói chung trong 3 đứa, thằng này chơi ổn định nhất

- Okoshi sút bình thường ? , nó sút đến Yura và Seide đứng trên xem còn Ngớ người . :(
bạn bảo nó sút bình thường là do bóng nó ko biến ảo như những cú sút ở Bộ 1 thôi . [-X nhưng nếu có thể giảii quyết bằng 1 cú sút căng và chính xác thì chả cần mất công sút biến hình làm gì . nó sút 4 vô 4 . biến hình thì chả thể 4 vô 5 được ;))

- Aikawa mà bảo chậm chạp [-X đến h mọi người xem còn thấy bất ngờ vì nó quá nhanh đấy [-X chỗ nào cũng thấy mặt nó . bất ngờ và cắt bóng cực nhanh [-X

đến h thì thèng này vẫn là Hậu vệ toàn diện và khủng nhất , Taburo sau này có xuất hiện thì cũng cỡ nó là cùng . còn Iosha vẫn còn chấn thương như thế thì chả thể mong hơn được nó ;))

- Aikawa cản được Itto 2 lần nhưng bạn nên nhớ , nó còn cản người khác chứ đội Meiho là 11 người chứ ko phải chỉ 1 Itto đá thôi [-X Itto qua mặt nó 2 lần , sao chỉ nhớ có lần Itto ghi bàn thôi nhỉ [-X còn bàn Itto cắm đầu xuống đất thì đừng bảo là nọ bị qua mặt nhé . chỉ vì nó thấy bóng ở ngay trong tầm khống chế của thủ môn rồi đấy . thằng thủ môn cũng khôn vãi hàng đấy , bắt bóng mà còn đưa chân ra che bóng nữa, cú đó chỉ có thể khen Itto quá liều thôi ;))


- còn nói về Nedu thì chỉ kém khả năng phòng thủ thôi . mà kết nhất ở Nedu là biết dùng đầu óc để đá bóng , nhìn mặt ma lanh lắm ;))
,
 
--Trình Okoshi theo tớ nghĩ vẫn chưa được kiểm định. Những cú sút của nó nhìn rất bình thường, ko biến ảo như Yura, tại thằng Kagari gà nên để lọt vô dễ thế, phải có cuộc đối đầu với Satomi hoặc Chika mới biết đc (mà điều này ko bao giờ xảy ra). Còn Aikawa đúng là khả năng phòng thủ rất hay tuy nhiên vẫn có những pha bóng chậm chạp
-- Aikawa nếu ko nhầm phá bóng đc Itto 2 lần và cũng bị Itto qua lại 2 lần. nhưng có thể thấy khả năng chỉ huy phòng thủ thằng này kém --> nhiều lần khung thành phải đối mặt 1 chọi 1 và cũng nhờ 2 pha cứu thua của nó và Okoshi ( cái này xem ra rất vô lí vì Okoshi ở đâu ra mà tuốt dưới khung thành đội nhà :-?)
-- Trình chuyền bóng của Nezu rất chuẩn, chỉ có khả năng lừa bóng hơi kém ( thua thằng Kubo :)) ) nếu gặp pro là đứt xích. Nói chung trong 3 đứa, thằng này chơi ổn định nhất

Okoshi quả thật là mẫu tiền đạo tốt và đỉnh . Bóng vào chân là nó có thể dứt điểm chính xác và ghi bàn . Mặc dù ko có skill sút nào đặc biệt . Mãi về sau nó bị Mao chặn từ phía sau .. có lẽ nó ko để ý vì lúc đó khung thành trống rỗng , chỉ việc sút vào là win .

Itto chỉ qua được Aikawa 1 lần là lúc gỡ hòa 4-4 thôi . Lần ghi bàn 4-3 , Aikawa nó soạc bóng , nếu Itto đi bóng là chết ngay nên buộc phải chuyền sang cho Nedu . Hơn nữa nó từng cho Hanyuu , Nedu và Itto nằm đất , cướp luôn bóng . Trình chuồi bóng của nó phải nói cực chuẩn , hơn nữa nó 1 pha nó chơi liềm gạc , khiến Hanyuu bay đập mặt vô thằng hậu vệ =)) .
Tuy nhiên đã là Main team thì ko gì là ko thể .. đó là chân lý =))
 
Okoshi quả thật là mẫu tiền đạo tốt và đỉnh . Bóng vào chân là nó có thể dứt điểm chính xác và ghi bàn . Mặc dù ko có skill sút nào đặc biệt . Mãi về sau nó bị Mao chặn từ phía sau .. có lẽ nó ko để ý vì lúc đó khung thành trống rỗng , chỉ việc sút vào là win .

Itto chỉ qua được Aikawa 1 lần là lúc gỡ hòa 4-4 thôi . Lần ghi bàn 4-3 , Aikawa nó soạc bóng , nếu Itto đi bóng là chết ngay nên buộc phải chuyền sang cho Nedu . Hơn nữa nó từng cho Hanyuu , Nedu và Itto nằm đất , cướp luôn bóng . Trình chuồi bóng của nó phải nói cực chuẩn , hơn nữa nó 1 pha nó chơi liềm gạc , khiến Hanyuu bay đập mặt vô thằng hậu vệ =)) .
Tuy nhiên đã là Main team thì ko gì là ko thể .. đó là chân lý =))

cho đến thì thấy có 2 tiền đạo quá đỉnh là Yura và Okoshi ;)) bóng vào chân là lụm xác liền ;))

Trình Tackle bóng của thèng Aikawa phải nói là quá xuất sắc , nhanh , mạnh mà chuẩn xác . 1 phát là rụng răng :( Bộ 1 thì chỉ thấy có Taburo Tackle tốt thế thôi . mà nó so trình Tackle với Taburo thì nó chỉ có Hơn hay ngang ngửa chứ chả có kém :(

Main Team và Main Char mà , đối thủ có khủng cỡ nào rồi cũng phải Bại thôi ;))
 
- Okoshi sút bình thường ? , nó sút đến Yura và Seide đứng trên xem còn Ngớ người . :(
bạn bảo nó sút bình thường là do bóng nó ko biến ảo như những cú sút ở Bộ 1 thôi . [-X nhưng nếu có thể giảii quyết bằng 1 cú sút căng và chính xác thì chả cần mất công sút biến hình làm gì . nó sút 4 vô 4 . biến hình thì chả thể 4 vô 5 được ;))

- Aikawa mà bảo chậm chạp [-X đến h mọi người xem còn thấy bất ngờ vì nó quá nhanh đấy [-X chỗ nào cũng thấy mặt nó . bất ngờ và cắt bóng cực nhanh [-X

đến h thì thèng này vẫn là Hậu vệ toàn diện và khủng nhất , Taburo sau này có xuất hiện thì cũng cỡ nó là cùng . còn Iosha vẫn còn chấn thương như thế thì chả thể mong hơn được nó ;))

- Aikawa cản được Itto 2 lần nhưng bạn nên nhớ , nó còn cản người khác chứ đội Meiho là 11 người chứ ko phải chỉ 1 Itto đá thôi [-X Itto qua mặt nó 2 lần , sao chỉ nhớ có lần Itto ghi bàn thôi nhỉ [-X còn bàn Itto cắm đầu xuống đất thì đừng bảo là nọ bị qua mặt nhé . chỉ vì nó thấy bóng ở ngay trong tầm khống chế của thủ môn rồi đấy . thằng thủ môn cũng khôn vãi hàng đấy , bắt bóng mà còn đưa chân ra che bóng nữa, cú đó chỉ có thể khen Itto quá liều thôi ;))


- còn nói về Nedu thì chỉ kém khả năng phòng thủ thôi . mà kết nhất ở Nedu là biết dùng đầu óc để đá bóng , nhìn mặt ma lanh lắm ;))
,

--Tớ đã nói rùi, thằng Kagari chỉ thuộc dạng thủ môn trung bình nên dễ để vô nhiều bàn dễ dàng, gặp Chika,Kitazawa chưa kể Moriya , ko nói Satomi thì chắc gì đã ghi đc nhiều vậy
-- Aikawa phản xạ ko nhạy = Mitakevà dễ bị lừa : tình huống Nezu ghi bàn, tình huống Hanyu đội đầu và tình huống Itto chuyền bóng
-- 2 tình huống Aikawa bị Itto qua mặt là tập 23 để Itto dùng chân đẩy bóng lên rùi chuyền được cho Nezu và tập 24 tình huống gỡ hòa
-- So ra thì đúng là Hiraki cỡ bằng nó nhưng cảm thấy kém hơn Mitake, Mitake chấn thương mà còn khủng vậy, huống chi lành lặn lại thì .....;))
 
chưa kể đến tầm nhìn chiến thuật vô đối của anh ý =))
 
--Tớ đã nói rùi, thằng Kagari chỉ thuộc dạng thủ môn trung bình nên dễ để vô nhiều bàn dễ dàng, gặp Chika,Kitazawa chưa kể Moriya , ko nói Satomi thì chắc gì đã ghi đc nhiều vậy
-- Aikawa phản xạ ko nhạy = Mitakevà dễ bị lừa : tình huống Nezu ghi bàn, tình huống Hanyu đội đầu và tình huống Itto chuyền bóng
-- 2 tình huống Aikawa bị Itto qua mặt là tập 23 để Itto dùng chân đẩy bóng lên rùi chuyền được cho Nezu và tập 24 tình huống gỡ hòa
-- So ra thì đúng là Hiraki cỡ bằng nó nhưng cảm thấy kém hơn Mitake, Mitake chấn thương mà còn khủng vậy, huống chi lành lặn lại thì .....;))

tình huống Nedu ghi bàn đúng là nó bị lừa ( công nhận trình giả dại của Nedu cao thật ;)) ) nhưng sau đó thì hết rồi . Nedu vờ đá bóng nhưng thật ra là bỏ bóng cho Itto đá mà nó cũng nhìn ra . cho Itto đo sân liền . với nó thì lần đầu và cũng là lần cuối [-X

Hanyu đội đầu thì tui nhớ là nó đứng ở cánh Itto mà . còn Hanyu đứng ở cánh bên này . kèm cái ngã nào được :(

Nếu tính kèm người là phải cản cả chuyền bóng thì dek thèng nào gọi là Khủng cả . Iosha và Taburo cản người khác chuyền bóng nổi sao :(
 
Ai có link down từ tập 1 đến up to now không. Mình kô ở VN nên không có cơ hội mua truyện này, mình thích đọc truyện này lắm, đến giờ khi post bài này, mới biết Jindo phát hành tiếp đó T_T
 
Có người đem chuyện Itto không thắng được hội Mao lúc mới vào trường ra làm mốc để so sánh với các cầu thủ khác mới ghê chứ ;))

Nên nhớ Itto là nhân vật có trình độ thiếu tính ổn định nhất truyện đấy ;;) ngay cả bộ 1 là bộ Itto được ca dữ nhất vậy mà còn có lúc bị Yukidaro solo vượt qua hay bị cái thằng lớp 8 trường cũ của Shuji cướp bóng ngay trong chân ,ngoài ra còn khá nhiều tình huống khác nữa ... Bởi vậy Itto là nhân vật kiểu "2 nóng 3 lạnh" lúc bình thường vớ vẩn thì bọn tầm thường trình kha khá cũng vượt qua được, còn lúc tập trung hay nổi điên lên thì ngay cả boss cũng khó mà thắng được b-)

Vì vậy việc lấy Itto làm mốc để so sánh thì rất là không chính xác [-X may ra lấy Yura hay Sanza thì còn được :))
So sánh được chứ, bác thấy cái mặt nó (và cả 2 thằng kia) lúc thua nhóm Mao không? Cái mặt căng thẳng đó khác hẳn lúc thua Yukidaro hay bị thằng đội Shuji cướp bóng, thậm chí là lúc đấu với Iosha (vẫn giỡn nhây). Lúc đó thật sự nó không cười nổi đâu.

Và 1 chi tiết nữa là hôm đó bộ 3 đã tấn công nguyên buổi mà vẫn ko thắng được, chứ ko phải là 1 tình huống đơn lẻ. Nên có thể kết luận hôm đó Itto đã thực sự thua chứ ko phải là thua vì giỡn nhây.

Aikawa thực ra thì hay hơn trình của các chú thời cấp 2 trong bộ 1 (nếu có thể ko bằng thì là ko bằng trình của họ ở cấp 3). Đơn giản vì nó luôn xuất hiện rất nhanh, mới khung tranh trước ko thấy nhưng khung sau đã lấy bóng.

Vài VD để thấy điều này lợi hại thế nào
- Trong bộ 1 khi Seiga đá với đội của Hiraki, làm gì có lần nào Hiraki lấy được bóng trong chân Itto hay Yura nhanh như Aikawa. Thỉnh thoảng ta thấy những câu như "Taburo đang qua đấy Yara !", hay "Cẩn thận Iosha đấy Naka Houn!" nghĩa là Itto hay Hiraki thấy được cảnh các trung vệ đang tiến lại kèm, còn Aikawa thì ko thấy chuyện này. Khung tranh trước cầm bóng khung sau đã té nhào.

1 cái nữa là trước khi Eguchi về, Aikawa là 1 kèm 3. Còn Hiraki hay Mitake có thể 1 kèm 1 với Akira hay Naka Houn, nhưng 1 Mitake hay Hiraki kèm nổi Akira và Saipan không (cho dù Mitake ko chấn thương thì cũng khó mà làm được chuyện này với trình của nó trong bộ 1)
 
Ai có link down từ tập 1 đến up to now không. Mình kô ở VN nên không có cơ hội mua truyện này, mình thích đọc truyện này lắm, đến giờ khi post bài này, mới biết Jindo phát hành tiếp đó T_T

đây nè bạn : :)
http://xinh.namln.com/2009/05/jindo-kattobi-itto-buttobi-itto-tu-vol.html


Link này là bộ cũ bị ngưng nửa chừng . từ tập 1 đến lúc lên học ĐH đang đấu với đội Busen thì phải , nếu bạn muốn xem tiếp phần bị ngưng ở 2 thì chịu khó search thêm kink khác :D
 
tình huống Nedu ghi bàn đúng là nó bị lừa ( công nhận trình giả dại của Nedu cao thật ;)) ) nhưng sau đó thì hết rồi . Nedu vờ đá bóng nhưng thật ra là bỏ bóng cho Itto đá mà nó cũng nhìn ra . cho Itto đo sân liền . với nó thì lần đầu và cũng là lần cuối [-X

Hanyu đội đầu thì tui nhớ là nó đứng ở cánh Itto mà . còn Hanyu đứng ở cánh bên này . kèm cái ngã nào được :(

Nếu tính kèm người là phải cản cả chuyền bóng thì dek thèng nào gọi là Khủng cả . Iosha và Taburo cản người khác chuyền bóng nổi sao :(
Phần 1 chả bao giờ có chuyện tiền đạo chủ lực phải chuyền bóng cả, họa hoằn lắm mới có pha đổi cánh tấn công ;))
 
Xin trích dẫn câu nói của kais_no071
Đấy là thằng tác giả nói thôi chứ việc thể hiện trên sân ko có vẻ gì là để lại ấn tượng cả , OkoShi chỉ có sức ,hạng trâu bò này thì đầy , Eguchi mà gặp Ioha là chết chắc , Aikira gặp Ichizaro là bay

còn đây là câu nói của k0uzhenhai
"Eguchi gặp Iosha là chết chắc ". Srr nhé . thằng nào đụng Iosha ko chết chỉ tui coi

"Aikawa đụng Ichi là bay " , cũng nhờ bạn chỉ tui coi thèng nào đụng Ichi mà ko bay chưa kể nói kiểu này 1 vs 1 với Ichi thì trong truyện thèng nào ko bay tui làm con nó liền

Rõ ràng k0uzhenhai đã ko hiểu ý câu nói của bạn kais_no071 . 2 bạn cùng quan điểm mà còn vặn nhau .

thằng nào đụng Iosha ko chết chỉ tui coi

Nó mới gặp có vài người mà cho rằng ai gặp nó cũng bị thế sao . Cứ gặp nhau đối đầu đi đã thì biết liền . Nếu nói như bạn thì lúc thằng Eguchi nó có bóng trong chân trong trong trạng thái ổn định thì có ai lấy được bóng của nó chưa . Đã thấy nó trổ hết tuyệt kỹ ra chưa . Dù biết Iosha cũng rất lợi hại nhưng Eguchi cũng được coi là thiên tài và là tuyển thủ chủ chốt của U18 thì nó đâu phải vừa . Lại còn có bác nói -- Aikawa phản xạ ko nhạy = Mitakevà dễ bị lừa : tình huống Nezu ghi bàn, tình huống Hanyu đội đầu và tình huống Itto chuyền bóng
Vậy chắc Iosha chưa từng để lọt lưới bàn nào chắc . Thử xem lại tập Suya đá với Kowaki đi xem Iosha có từng bị đánh lừa ko . Lúc Saipan chuyền cho thằng số 9 nhưng Hiro giả vờ là nghi binh xem . khác nhau gì đâu mà so sánh ai hơn ai .
 
Phần 1 chả bao giờ có chuyện tiền đạo chủ lực phải chuyền bóng cả, họa hoằn lắm mới có pha đổi cánh tấn công ;))

bởi vậy nên mới có chuyện tiền đạo chủ lực mà bị kèm chặt là cả đội Húp cháo đấy . toàn chơi cá nhân vs nhau , thèng nào khủng hơn Thắng :))
sang bộ 2 này tiền đạo chủ lực thấy khó ăn là phối hợp với đồng đội Binh đường tiến khác liền , thế mới gọi Bóng đá là cuộc chiến của 11 người chứ :-*

Bộ 1 mà đội nào có 1 thèng như Aikawa là đối phương đá ói máu luôn cũng chả biết có thắng đựợc ko :)) tương tự như Iosha mà kèm Hiro với Seide ấy :)) chả biết phối hợp gì cho có nét cả . biết là khó chơi mà cứ đục mặt vô rồi kéo nhau quay như chong chóng . =))
 
Status
Không mở trả lời sau này.
Back
Top