Itto- Sóng gió cầu trường (6)

Status
Không mở trả lời sau này.
chưa đối đầu nhau chưa nói lên đc gì cả bạn à :)
 
Xin trích dẫn câu nói của kais_no071


còn đây là câu nói của k0uzhenhai


Rõ ràng k0uzhenhai đã ko hiểu ý câu nói của bạn kais_no071 . 2 bạn cùng quan điểm mà còn vặn nhau .



Nó mới gặp có vài người mà cho rằng ai gặp nó cũng bị thế sao . Cứ gặp nhau đối đầu đi đã thì biết liền . Nếu nói như bạn thì lúc thằng Eguchi nó có bóng trong chân trong trong trạng thái ổn định thì có ai lấy được bóng của nó chưa . Đã thấy nó trổ hết tuyệt kỹ ra chưa . Dù biết Iosha cũng rất lợi hại nhưng Eguchi cũng được coi là thiên tài và là tuyển thủ chủ chốt của U18 thì nó đâu phải vừa . Lại còn có bác nói -- Aikawa phản xạ ko nhạy = Mitakevà dễ bị lừa : tình huống Nezu ghi bàn, tình huống Hanyu đội đầu và tình huống Itto chuyền bóng
Vậy chắc Iosha chưa từng để lọt lưới bàn nào chắc . Thử xem lại tập Suya đá với Kowaki đi xem Iosha có từng bị đánh lừa ko . Lúc Saipan chuyền cho thằng số 9 nhưng Hiro giả vờ là nghi binh xem . khác nhau gì đâu mà so sánh ai hơn ai .


- bạn đọc kỹ lại đi , tuy mình và bạn kais_no071 có cùng 1 nhận định là khen Iosha và Ichi nhưng lại 2 ý khác nhau , ko hề vặn nhau đâu ;))

- Vẫn biết Iosha mới gặp có vài người , nhưng toàn là Hàng khủng bộ 1 , bộ chuyên PR cá nhân , và chưa có người nào có thể qua được Iosha nên bạn kais_no071 bảo " thằng Eguchi đụng Iosha cũng chết " cũng ko có gì là quá đáng , bạn bảo Eguchi chưa trổ hết tài . vậy bạn lấy gì ra đảm bảo nếu Eguchi chơi hết sức sẽ vượt mặt Iosha được ;))

còn mình thì cũng chỉ lấy câu đấy để minh họa cho ý của mình thôi , câu bạn ấy nói đúng như chưa hợp lý ;))
 
bộ Iosha là tử thần hay sao mà ai đụng nó phải chết
ko vượt qua đc mới đúng chứ ;))
 
bộ Iosha là tử thần hay sao mà ai đụng nó phải chết
ko vượt qua đc mới đúng chứ ;))

:)):)):)):)) đang sử dụng phép Nói Quá ấy mà , nói vậy cho nó thêm phần " ấn tượng " :)):)):))
 

bạn bảo Eguchi chưa trổ hết tài . vậy bạn lấy gì ra đảm bảo nếu Eguchi chơi hết sức sẽ vượt mặt Iosha được ;))


Mình chỉ nói là Eguchi chưa trổ hết tài chứ mình đâu nói sẽ vượt được Iosha mình chỉ nói là 2 người chưa gặp nhau thì chưa biết ai thằng ai thôi mà . Mình bảo Eguchi chưa trổ hết tài để nói đến ý thực lực nó ko chỉ có vậy cũng là để mọi người có cái nhìn khách quan hơn khi so sánh giữa Iosha và Eguchi thôi mà .
 

cho đến thì thấy có 2 tiền đạo quá đỉnh là Yura và Okoshi ;)) bóng vào chân là lụm xác liền ;))

Trình Tackle bóng của thèng Aikawa phải nói là quá xuất sắc , nhanh , mạnh mà chuẩn xác . 1 phát là rụng răng :( Bộ 1 thì chỉ thấy có Taburo Tackle tốt thế thôi . mà nó so trình Tackle với Taburo thì nó chỉ có Hơn hay ngang ngửa chứ chả có kém :(

Main Team và Main Char mà , đối thủ có khủng cỡ nào rồi cũng phải Bại thôi ;))

đỉnh khi đụng thủ môn cùi bắp =]] cú sút thằng này tầm thường ở chỗ lực chỉ dừng ở mức tạm được( thua KoKKa) ~~> "với tadothai thiên tài ta thì ngươi về mà chơi với bóng nhựa" LOL
AiKawa-Imba quá nhiều :| không thấy di chuyển chỉ thấy 1 scense duy nhất là hất cẳng tiền đạo đối phương hỏi thử nhảm không?
Kunimidai không xứng với hạt giống vô địch[-X nếu chỉ cần cặp tiền đạo GahoTwins là đủ diệt hoặc cặp Gulit & Maradona là xong chuyện.:)
.
___________Auto Merge________________

.
Phần 1 chả bao giờ có chuyện tiền đạo chủ lực phải chuyền bóng cả, họa hoằn lắm mới có pha đổi cánh tấn công ;))

đọc lại chuyện thêm lần nữa hãy tranh cãi\:D/
.
___________Auto Merge________________

.
EM XIN LỖI PHẢI NÓI THẲNG VỚI CÁC BÁC LÀ : XIN LỖI CÁC BÁC TRƯỚC , THEO QUAN ĐIỂM CỦA EM , NGU NHẤT LÀ ĐI SO SÁNH TRÌNH ĐỘ CÁC NHÂN VẬT BỘ 1 VỚI BỘ 2 .

Mà chưa kể , tác giả còn chưa viết tiếp , mà các " bố " nhà ta đã ngôi suy diễn với đoán mò .
Để có 1 tập truyện ( chưa kể hay ko hay ) thì tác giả phải ngồi nghĩ , viết , vẽ trong 3 tháng . Vì thế cứ ngồi mà đợi đến mút mùa đi

chà`````:)) lâu gặp thằng máu xám mình có cơ hội war tới bến\:D/
so sánh cho vui mắc éo gì cấm cản :-j nó có vấn đề thì mới so sánh cũng như bàn luận éo bàn luận biến!
suy diễn và đoán mò nó là tên của topic này đấy \:D/ mày vào đây ko thế thì "nhấn nút" anh nhờ:|
đợi hay không không quan trọng vì nó không phụ thuộc vào những người tham gia topic này cũng như toàn thể mọi người.
 
Chúng nó còn chơi xấu cục vàng một lần nữa kìa. Rồi cái thằng đó nhận thẻ đỏ ra sân luôn.

phong cách của đội "sinh ra là để chiến thắng"~~~>LOL=))
P/S: HKT-Hội Khắm Thối- Hâm Khó Tả- Hốt Kứt Trâu sửa lại đi thêm màu sắc =))
 
phong cách của đội "sinh ra là để chiến thắng"~~~>LOL=))
P/S: HKT-Hội Khắm Thối- Hâm Khó Tả- Hốt Kứt Trâu sửa lại đi thêm màu sắc =))

thấy giống "sinh ra là để chơi xấu" thì có á :))
 
Xem ra ku Iosha được hâm mộ quá xá nhỉ :)).
Tuy nó đụng độ toàn mấy thằng khủng ở bộ 1 nhưng nếu chỉ có thế mà nói thằng nào gặp nó cũng thua thì hơi bị lầm.
Trình độ cấp 3 hơn hẳn cấp 2, mấy chú mới từ cấp 2 lên mà bảo làm trùm cấp 3 thì... =)).
VD: Giống như mấy chú cầu thủ tuyển VN, dù ở VN được coi là xuất sắc nhất này nọ nhưng sang Nhật cũng chỉ đủ trình thi đấu cho giải hạng nhất của họ thôi.
 
Xem ra ku Iosha được hâm mộ quá xá nhỉ :)).
Tuy nó đụng độ toàn mấy thằng khủng ở bộ 1 nhưng nếu chỉ có thế mà nói thằng nào gặp nó cũng thua thì hơi bị lầm.
Trình độ cấp 3 hơn hẳn cấp 2, mấy chú mới từ cấp 2 lên mà bảo làm trùm cấp 3 thì... =)).
VD: Giống như mấy chú cầu thủ tuyển VN, dù ở VN được coi là xuất sắc nhất này nọ nhưng sang Nhật cũng chỉ đủ trình thi đấu cho giải hạng nhất của họ thôi.

Yura là 1 VD cấp 2 mạnh hơn cấp 3
 
Yura là 1 VD cấp 2 mạnh hơn cấp 3

Nó không tập điên cuồng thì sao đạt tới trình ấy :).
Nếu cứ giữ nguyên cái trình như ở cấp 2 thì khó mà thắng nổi
 
đọc lại chuyện thêm lần nữa hãy tranh cãi
Hồi tôi đọc Itto chắc là chưa có ai ở đây đọc trước tôi đâu :)) còn nhớ đến từng chi tiết thì cũng chả phải khó khăn đến mức phải lục truyện ra đọc rồi mới đem ra kể, phân tích nọ kia

thêm thắt vài câu thảo luận cho vui thì được chứ cũng chả có dư thời gian mà có cái gọi là tranh cãi
 
Yủa tính ra cấp 2 ko yếu đâu
Nếu nó ở dội đối thủ thì sẽ dc imba khủng khíp cho koj nhưng tại chung đội với itto màh cùng ở hàng công nên bị tác giả chà đạp cho itto nổi.
Nhớ lúc Hiraki ở Seiga có chỉ huy khủng đâu, wa tehi thì....
Màh kể ra pạn Yura lên đây t6ạp dc cú sút khá ghê :x
 
Taburo ở Seiga thì thi đấu theo sự chỉ đạo của Makoto, sang Teshi thì lại thành hàng khủng, cũng như Akira khi thi đấu cùng đội trẻ với Yura thì cũng chỉ ngang nhau ... đến khi sang Kowaki thì nổi bật hơn hẳn
 

"Eguchi gặp Iosha là chết chắc ". Srr nhé . thằng nào đụng Iosha ko chết chỉ tui coi :))

"Aikawa đụng Ichi là bay " , cũng nhờ bạn chỉ tui coi thèng nào đụng Ichi mà ko bay :-" chưa kể nói kiểu này 1 vs 1 với Ichi thì trong truyện thèng nào ko bay tui làm con nó liền :-"
-> Nói kiểu bác này chẳng khác nào " tui có kiếm sắc nhất , ko có cái gì mà ko chém được , tui cũng có khiên chắc nhất ko có cái gì có thể chém qua được "=))=))=))=))=))
Sao ko Nghĩ Ioha gặp Ichizaro thì sao
 
Thời thế tạo anh hùng mà :))

Bác nói vậy chưa chuẩn lắm, thời thế tạo anh hùng thì phải nói đến trường hợp:
Sau khi Taburo đi thì xuất hiện 1 nhân vật khủng :))
 
Xem ra ku Iosha được hâm mộ quá xá nhỉ :)).
Tuy nó đụng độ toàn mấy thằng khủng ở bộ 1 nhưng nếu chỉ có thế mà nói thằng nào gặp nó cũng thua thì hơi bị lầm.
Trình độ cấp 3 hơn hẳn cấp 2, mấy chú mới từ cấp 2 lên mà bảo làm trùm cấp 3 thì... =)).
VD: Giống như mấy chú cầu thủ tuyển VN, dù ở VN được coi là xuất sắc nhất này nọ nhưng sang Nhật cũng chỉ đủ trình thi đấu cho giải hạng nhất của họ thôi.

Tui thấy trình cấp 3 trong chuyện Itto toàn cùi bắp , nhìn thừ thằng Seiga thắng Kuminidai là biết rùi , nhờ nhóm lớp 10 Itto vào nên Meihou mới dự giải toàn quốc ...
 
-> Nói kiểu bác này chẳng khác nào " tui có kiếm sắc nhất , ko có cái gì mà ko chém được , tui cũng có khiên chắc nhất ko có cái gì có thể chém qua được "=))=))=))=))=))
Sao ko Nghĩ Ioha gặp Ichizaro thì sao

ichidaro cũng thua thôi , thằng nào iosha mà đối đầu với iosha cũng kiêu nó là cái rèm cửa mà :)) , tiếc là không thể xem được cuộc đối đầu của iosha và itto vì cha tác giả :((
 
Bác k0uzhenhai bị "lậm" thằng Iosha rồi. :))
Chả có bố nào là vô đối ngoại trừ thằng Ichidaro trong bộ 1 cả.
 
Status
Không mở trả lời sau này.
Back
Top