ôi đọc xong mới biết Hokage nhà ta không những chột mà còn cụt mất một tay nữa, tớ bắt đầu nghi ngờ về độ thông minh của lãnh chúa hỏa quốc rồi đấy.
Quả thật không hiểu anh Danzo lấy gì để làm Hokage khi mà anh ấy mất khả năng kết ấn ( đừng nói là kết ấn 1 tay nhé

) và khả năng di chuyển khi mà chỉ còn một chân
chap này, quả thật, thằng Nar đã đạt đến một cảnh giới khác của ngu+gay rồi, éo thể đỡ được cái suy nghĩ "tau sẽ không bán đứng anh ấy đâu" của bạn Nar, ừ thì cứ đồng ý là anh ấy có khả năng tha thứ vô đối đi nhưng anh ấy lấy quái đâu ra quyền cấm người khác báo thù cơ chứ, nhất là khi anh ấy nghe Jir, Kak chết đều suýt tý nữa kill pain rồi còn gì ( quả đấm cách 10cm ).
Đấy là còn chưa kể nếu thằng Sặc mà nghe thấy anh Nar nhà ta nói vậy nó lại chả nhảy bổ vào sủa: "tau là genius, là đệ tử của sannin Oro, là người được đánh giá còn mạnh hơn cả Ita, Pain đấy,là người sắp làm nên vụ kill 5 Kage một lúc đấy nghe chưa? Tau cần mày bảo vệ hả, cần mày giữ lòng trung thành hả, cứ nói cho bọn nó biết thông tin của tao đi xem tao defeat bọn đấy như là thằng bát vĩ thôi". Chẳng lẽ anh Nar nhà ta sau ngần ấy năm vẫn chưa hiểu ra là thằng Sặc rất bị dị ứng khi người khác "nói thật" về thực lực của nó sao?
Nar và Sặc càng ngày càng mất đi cá tính, có thể nói là đến thời điểm này, Kishi đã hoàn toàn bị phế bỏ khả năng tạo cá tính cho nhân vật
