Tính ra trong cái giàn giáo viên ở đây thì mẹ tớ chắc trùm nhất rồi

Down =IDM, setup software, upload Giáo án lên 4rum, tránh virus usb = Explorer

,chat yahoo invi (ớn nhất cái này

)
Mỗi tội đôi khi hỏi vài câu rất là ngu ngơ, chỉ thay đổi 1 chút về chương trình là rối ngay. Còn papa thì đc cơ quan cho cái dell rất là xịn, mà chỉ để onl đọc báo + soạn hợp đồng, còn lại thì ko biết nhiều như mẹ.
Căn bản là các cụ cứ tư tưởng già rùi học ko vào nên thành ra ko muốn học, chứ như mẹ tớ lúc nào cũng để việc học làm gương cho con cái. Dù gì có mạng cũng biết đc khá là nhiều, ko biết thì google, bệnh tật ,nấu ăn thì suckhoe, ngó đồ thì 5giay...
Cứ cố gắng thuyết phục các cụ đi, or tốt hơn là sử dũng tất cả = việt hóa : FF việt hóa, yahoo việt, WinXP Việt Hóa. Tuy đôi từ ko chính xác lắm nhưng cũng dễ xài :).
Chúc chú topic phổ cập tin học đc cho 2 cụ