Trượt đh,làm thế nào để đối mặt với cuộc sống đấy???

Status
Không mở trả lời sau này.
tôi cũng rớt ĐH nhưng ko oai bằng bạn
tôi chả hiểu lý do gì mà từ 1 kẻ ko biết gì lại cố gắng trong 2 tháng muốn thi vào trường lấy 24 điểm là thế nào =))
 
Ai hỏi cứ trả lời thẳng là trượt rồi! Còn ai chê trách thì cứ: Bill Gate có học xong cấp 3 đâu, nhưng vẫn giàu nhất thế giới đấy! :|

Cấp 3 nào ? Ổng bỏ dở đại học , vì ổng nhận ra đúng thời cơ mà kinh doanh .:>

Mình không phải là bill gate, nên cứ từ từ mà tiến thôi bạn ạ :>
 
rớt đại học thì năm nay cố kiếm cái gì để học thêm......năm sau thi lại....đời còn dài lo gì.....
p/s:tớ cũng 70% rớt:((:((
 
Ai hỏi cứ trả lời thẳng là trượt rồi! Còn ai chê trách thì cứ: Bill Gate có học xong cấp 3 đâu, nhưng vẫn giàu nhất thế giới đấy! :|

Ông ấy bỏ đại học giữa chừng thì có chứ mà đíu học xong cấp 3....

Gates graduated from Lakeside School in 1973. He scored 1590 out of 1600 on the SAT[17] and subsequently enrolled at Harvard College in the fall of 1973.[18] Prior to the mid-1990s, an SAT score of 1590 corresponded roughly to an IQ of 170,[19] a figure that has been cited frequently by the press.[20] While at Harvard, he met his future business partner, Steve Ballmer, whom he later appointed as CEO of Microsoft. He also met computer scientist Christos Papadimitriou at Harvard, with whom he collaborated on a paper about pancake sorting.[21] He did not have a definite study plan while a student at Harvard[22] and spent a lot of time using the school's computers. He remained in contact with Paul Allen, joining him at Honeywell during the summer of 1974.[23] The following year saw the release of the MITS Altair 8800 based on the Intel 8080 CPU, and Gates and Allen saw this as the opportunity to start their own computer software company.[24] He had talked this decision over with his parents, who were supportive of him after seeing how much Gates wanted to start a company.[22]

Các ông ko thành công rồi lại cứ đưa Bill ra làm dẫn chứng. Người ta là người tài năng, giỏi giang trong cả triệu người mới đc 1 người. Chứ mồm cứ bảo Bill cũng học hành ko đàng hoàng mà vẫn giàu thì tao cũng làm được chỉ là ngụy biện cho cái sự bất tài của mình mà thôi =)).
 
con đường sau 18 năm tồn tại trên trái đất chả nhẽ có mỗi đại học :-?? .. Còn nhiều ko phải lo.
 
ở nhà học :> năm sau thì
ko thì học cao đẳng hoặc trung cấp cũng được
 
Đời thiếu gì gương ko học ĐH mà vẫn giàu =))
số nghèo gấp mấy lần
 
rớt đại học thì năm nay cố kiếm cái gì để học thêm......năm sau thi lại....đời còn dài lo gì.....
p/s:tớ cũng 70% rớt:((:((

Ồ, sennie năm nay mới thi đại học hả ?:>
 
Nói với 1 số mem trong này:

Có thể lời góp ý của bạn là chân thành nhưng cũng có thể lời góp ý của bạn là đùa không phải lối, quá đà và rất lố bịch. Thậm chí là ác ý.

Lời chân thành sẽ giúp người ta cảm thấy tự tin hơn, như được tiếp thêm nghị lực để vượt qua khó khăn. Điều này rất quý và sẽ làm chủ topic cảm kích nhiều.

Tuy nhiên, nếu lời góp ý của bạn là những lời đùa lố bịch, ác ý thì tôi nói thẳng, bạn không nên có mặt và không cần phải nói những lời nói đó. Bạn nói ra chỉ khiến người ta coi bạn không ra gì thôi.

Tôi nói vậy tự hiểu nhé.



Năm nay em thi đh, năm đầu. Trường chính mà em thi là khối B, năm ngoái lấy 24 điểm, nhưng hôm qua đọ kết quả với đáp án của bộ thì em chỉ được khoảng 15 điểm thôi, cộng thêm 3 điểm ưu tiên cũng vẫn còn quá xa so với mức điểm chuẩn năm ngoái. Em đang rất buồn. Có rất nhiều lý do để đổ lỗi cho việc tại sao em trượt đh nhưng có lẽ lý do đơn giản nhất vẫn là lười, mặc dù 2 tháng cuối cùng em đã rất cố gắng để từ một kẻ không biết gì mà thi đh được 15 điểm, thì cũng đúng là một niềm an ủi nhỏ nhoi.
Trường cấp 3 mà em học là trường chuyên, lớp em học là lớp chuyên, truyền thống của lớp là năm nào cũng 100% đỗ đh hết, thế mà năm nay em là kẻ trượt đh.
Mọi người xung quanh ai nghe nói học lớp đó cũng bảo thế thì chắc chắn đỗ đh rồi...:( Thế mà em thì như thế này. Thật buồn.

Bầy giờ điểm thi như thế này thì chắc chắn trượt đh rồi.
Mọi người bảo em phải làm sao để đối mặt với những tháng ngày kế tiếp, đối mặt với cuộc sống đây ạ.

Trượt năm nay thì em hãy cứ buồn rầu đi. Nhưng buồn ít thôi. Sau đó hãy lo ôn luyện để năm sau thi tiếp.

Không học được đại học công lập ngay thì học dân lập hoặc cao đẳng rồi liên thông lên đại học sau. Có gì khó đâu mà em phải ngại ngần?? ^^

Dám đối mặt với thất bại và cố gắng vượt qua thì mới có thể thành công được em gái ạ. ^^


Hãy lên topic Học hành - Thi cử trên Chú Ý để cùng chia sẻ và nghe lời góp ý từ mọi người nhé. ^^

Sis phải lock topic vì nếu ai đậu, ai rớt đều có tâm trạng và đều lập 1 topic để nói thế này thì box sẽ loãng hết.

Mong em thông cảm cho Sis nha.


Topic closed.

Daki.
 
Status
Không mở trả lời sau này.
Back
Top