Quan niệm đi nước ngoài - Việt kiểu của dân ta

  • Thread starter Thread starter Gervie
  • Ngày gửi Ngày gửi
- Vì cái vụ này mà nước ta nổi tiếng trên thế giới thì thật ra cũng có kẻ tiếp tay. Bạn đoán thử xem :P.
 
Ghét nhất xuống đó. Đám cảnh sát dưới đó giống như là kỳ thị người VN. Tui chạy có 65m/h trên Freeway 22 mà nó cũng kéo tui vào . Chửi cho nó 1 trận nó mới chịu cho đi. Còn đèn chụp ở mấy ngã tư nhiều đến nổi đếm không hết.

Người đọc hiểu có vấn đề là bạn chứ có phải ai đâu. Ráng đọc từ đầu tới cuối của từng trang thì coi họ nói tới chủ topic hay nói tới ai.
Việc bạn nói nó (VK) tiêu tiền mà ảnh hưởng tới người khác là tại vì ng` khác muốn bị ảnh hưởng . Ai kêu họ thích cách xài phung phí của ng` khác chi? Nếu họ biết giữ phận thì ai ép được họ? Tự nhiên thấy ng` ta tiêu tiền rồi ham?

\:D/ bạn nói đúng lắm ...
Tiền mình thì mình tiêu cho bản thân mình thì có ji sai trái nào ? vd như mình hết tiền bạn có cho mình ko ? nhất định là ko rồi vậy thì ý kiến vào việc của người khác làm ji nào ?
Còn nữa có nhìu người thấy ko = dc người ta rồi làm những việc hèn hạ để thỏa mản chính mình thì thật đáng khinh bỉ trong topic này
 
Xưa ở việt nam gần nhà tôi có chị kia bị mẹ ép lấy chồng đài loan treo cổ tự tử ...
Mà chị ấy đang đi làm người ở nhà tôi , tội thật ...

lại gần nhà à =D>.....
 
Ghét nhất xuống đó. Đám cảnh sát dưới đó giống như là kỳ thị người VN. Tui chạy có 65m/h trên Freeway 22 mà nó cũng kéo tui vào . Chửi cho nó 1 trận nó mới chịu cho đi. Còn đèn chụp ở mấy ngã tư nhiều đến nổi đếm không hết.

Tui ra Freeway chạy 80 hoài có bị dính đâu, tại ông xui thôi.

VÌ ở đây đông xe, dân chạy ẩu nữa, nên nó mới xài đèn chụp nhiều. Chứ đâu phải tại tụi nó ghét VN đâu. TUi ghét nhất ra khu Bolsa. Chẳng hiểu Phước Lộc Thọ có gì hay, mà ai cũng khoái đi.
 
Ghét nhất xuống đó. Đám cảnh sát dưới đó giống như là kỳ thị người VN. Tui chạy có 65m/h trên Freeway 22 mà nó cũng kéo tui vào . Chửi cho nó 1 trận nó mới chịu cho đi. Còn đèn chụp ở mấy ngã tư nhiều đến nổi đếm không hết.

Vi thấy cs ở OC cũng ok chứ Intro, đâu có racist như Intro nói. Vi chỉ ko thích đến OC lắm vì ở đó quá quá quá quá nhiều người Việt .. hông... phải nói là toàn là người Việt... mà nhiều quá làm Vi sợ. :|
 
Vi thấy cs ở OC cũng ok chứ Intro, đâu có racist như Intro nói. Vi chỉ ko thích đến OC lắm vì ở đó quá quá quá quá nhiều người Việt .. hông... phải nói là toàn là người Việt... mà nhiều quá làm Vi sợ.
Tụi police ở đó racist lắm à. Tại Vi chưa thấy kiểu nó nói chuyện. Tui bị mấy lần xuống đó mà toàn bị chận lại ở Freeway 22 và 405 không, toàn là chạy 65m/h thôi chứ có phóng xe như người ta đâu. Lần đầu bị nó phạt vì quá tốc độ, bản limit là 55m/h tui chạy 65, thử hỏi ra freeway có ai chạy 55 đúng như limit nó để.
Tui ra Freeway chạy 80 hoài có bị dính đâu, tại ông xui thôi.
80 nó thấy nó không gôm ông vào tui cũng hết lời. Ở đó chạy xe đâu ẩu và đông người như phía dưới Los. Đám Tàu sau này qua Mỹ chạy xe tui phát ớn . Muốn chạy là chạy, muốn ngưng là ngưng. Tui chạy xe ở Santa Ana là oải nhất mấy con đường lớn mà đèn chụp thì nhiều, nhất là mấy lúc quẹo trái.
 
từ Vegas phóng về OC đã có lúc tốc độ xe em là 90 mph :|

Xưa nay chỉ nghe đa số kỳ thị thiểu số, chưa nghe chuyện ngược lại bao giờ, người Việt khu đó đông ko kỳ thị bọn Mỹ thì thôi chứ làm sao có chuyện như anh Intro nói :))

Chạy xe ở khu Bolsa hay Little Sài Gòn thì khỏi nói, giang hồ hiểm ác ko bằng người Việt chạy xe, mà đa phần các cụ càng già chạy càng ẩu, vào khu đó mệt lắm mà cũng chẳng có cái quái gì để xem cả, đi South Coast Plaza còn vui hơn
 
Vào PLT coi các cụ ăn chay, ngồi đàm đạo xong lấy sức đi biểu tình.
 
"nhàn cư vi bất thiện" , các cụ muốn đóng góp sức mọn của tuổi già, há ko để các vị ấy thỏa lòng một chút ?

:))
 
Xưa nay chỉ nghe đa số kỳ thị thiểu số, chưa nghe chuyện ngược lại bao giờ, người Việt khu đó đông ko kỳ thị bọn Mỹ thì thôi chứ làm sao có chuyện như anh Intro nói
Tại khu đó người Việt đông, nên tụi cảnh sát thích làm tiền . Người Việt mình thì không thích tranh chấp, có chuyện là ráng làm cho qua chuyện nên tụi cảnh sát hay kêu xe chạy quá tốc độ chút của người Việt vào . Thứ nhất đa số là các cụ tiếng Anh không rành hoặc các cụ không muốn có nhiều chuyện rắc rối nên không ngồi đó cãi lộn với chúng.
Tuần nào tui cũng phải chạy xuống đó tại nhà người quen ở đó, nhưng không bao giờ ghé qua PLT.
 
Người đọc hiểu có vấn đề là bạn chứ có phải ai đâu. Ráng đọc từ đầu tới cuối của từng trang thì coi họ nói tới chủ topic hay nói tới ai.
Việc bạn nói nó (VK) tiêu tiền mà ảnh hưởng tới người khác là tại vì ng` khác muốn bị ảnh hưởng . Ai kêu họ thích cách xài phung phí của ng` khác chi? Nếu họ biết giữ phận thì ai ép được họ? Tự nhiên thấy ng` ta tiêu tiền rồi ham?
Làm ơn đọc kỹ bài mình post giùm, nếu bro thích nhận mình là một trong những người đó thì cứ việc, ko ai cấm cả :|.

Còn cái kiểu nói chuyện (bôi đen) kia là dạng như đứng ở trên nhìn xuống nè :|.
Xin thưa, ko phải ai cũng biết giữ phận, vấn đề quan trọng :D, chắc mình phải post lại thôi:

Cái vấn đề chính là vậy, nhiều chú nói nó phung phí kệ nó ko ảnh hưởng đến ai, xin thưa, có ảnh hưởng thì mới đáng chửi chứ, còn ko ảnh hưởng thì nó làm gì kệ nó, đả động làm gì??? Ví dụ thế này nhé: Người yêu, chị, em của mình bị mù quáng vì mấy thằng như vậy thì các chú nghĩ sao?. Người yêu thì các chú kêu là nếu nó như vậy thì đá ngay, thế còn chị, em, mẹ có tư tưởng thế thì các chú nghĩ sao, lúc đó có kệ nó không, nói sao cũng suy nghĩ tí chứ?

Nói thêm là những thằng như vậy thường tác động tới người khác nhiều hơn là do người khác thấy cách tiêu pha của nó rồi ham (cái này chỉ là một phần).
 
- Thấy vậy ở nước ngoài cũng khong khỏe gì đâu. Ai mà nghe tới chữ "hospital" hay "Doctor" là sợ xanh cả mặt. Chỉ cầu trời trong lúc cày bừa đừng có bị bệnh hoạn hay tai nạn........
- Xuất cảng đi cả mấy chục ngàn phụ nữ, con gái, mà lâu lâu trong báo tuổi trẻ chỉ bắt quả tang được vài vụ chọn vợ là thế nào nhỉ =)). Thật là hết nói nổi.
 
sao bác Intro xui thế nhỉ, em chạy nát cái freeway 22 4 năm nay mà có bi kêu lần nào đâu, mà toàn chạy tren 80 ko hà
 
Làm ơn đọc kỹ bài mình post giùm, nếu bro thích nhận mình là một trong những người đó thì cứ việc, ko ai cấm cả .

Còn cái kiểu nói chuyện (bôi đen) kia là dạng như đứng ở trên nhìn xuống nè .
Xin thưa, ko phải ai cũng biết giữ phận, vấn đề quan trọng , chắc mình phải post lại thôi:
Bạn đã nói là vấn đề quan trọng là không phải ai cũng biết giữ phận vậy là lỗi của họ chứ có phải lỗi của thằng tiêu tiền? Thí dụ 1 thằng làm có tiền thì dĩ nhiên xài tiền nhiều hơn ng` làm không ra tiền thì như vậy đồng tiền mới chuyển động được chứ không lẽ cứ khư khư giữ tiền rồi chịu thân phận giống như ng` làm không ra tiền? Thằng xài tiền nó biết nghĩ hay không đó là chuyện của nó, nhưng cái ng` mà nhìn nó tiêu tiền thì phải biết nghĩ, và nếu mình bị nó làm lòng tham của mình nổi lên thì đó là lỗi của mình chứ sao lại đi đổ lỗi cho ng` khác?
Và đây là bài post trước của bạn.
Cái vấn đề chính là vậy, nhiều chú nói nó phung phí kệ nó ko ảnh hưởng đến ai, xin thưa, có ảnh hưởng thì mới đáng chửi chứ, còn ko ảnh hưởng thì nó làm gì kệ nó, đả động làm gì??? Ví dụ thế này nhé: Người yêu, chị, em của mình bị mù quáng vì mấy thằng như vậy thì các chú nghĩ sao?. Người yêu thì các chú kêu là nếu nó như vậy thì đá ngay, thế còn chị, em, mẹ có tư tưởng thế thì các chú nghĩ sao, lúc đó có kệ nó không, nói sao cũng suy nghĩ tí chứ?
sao bác Intro xui thế nhỉ, em chạy nát cái freeway 22 4 năm nay mà có bi kêu lần nào đâu, mà toàn chạy tren 80 ko hà
Vậy là tui xui à? Tui bị nhiều nhất là cái đoạn 405 đi vào 22 gần khúc Seal Beach và lần nào chạy lane trong là bị.
 
em cũng kô biết nữa, em ở OC county mấy năm rồi mà chưa nghe ai than về cái vụ rascist cả
năm ngoái em chơi firework illegal, đến khi bị cop bắt lại thì cũng chẳng sao cả, ổng chỉ warn em rồi đi thôi
em nghĩ có khi bác đi mà cut off xe nó thì nó ghét đó (j/k)
 
Topic đã chuyễn chũ đề :-* hay lập topic mới về chủ đề này đi ;))
 
em cũng kô biết nữa, em ở OC county mấy năm rồi mà chưa nghe ai than về cái vụ rascist cả
năm ngoái em chơi firework illegal, đến khi bị cop bắt lại thì cũng chẳng sao cả, ổng chỉ warn em rồi đi thôi
em nghĩ có khi bác đi mà cut off xe nó thì nó ghét đó (j/k)
Nói vậy là tui kỳ thị nó chứ không phải nó kỳ thị tui à? Tui chạy có 65m/hr mà cut off được ai đâu.
 
hay có khi bác chạy chậm quá nó ko lên được nên nó ghét kô ta :D
em để ý thấy tụi nó chạy ẩu ko thua gì dân thường cả, lúc nào speed cũng trên 80 mph
 
Nói thẳng ra tui qua nước Mỹ bao năm , tui ít thấy người ta racist mình , mà toàn mình racist người ta mà chính bản thân cũng ko biết
Mình hay chia Trung quốc là tụi tàu , Nhật với Hàn mình khinh như chó , Mỹ đen thì mình ghét tụi nó ở dơ và quậy , Mexican hay ai nói tiếng tây ban nhà đều kêu 1 chữ mễ ...

Nói thẳng ra mình racist mà mình cũng ko biết ...
 
Back
Top