Phòng Tranh - Part 7

học xong buồn ...
ngủ dậy ta làm gì ... ngắm mèo và ...
meo.jpg


chán quá lấy giấy to ra vẽ nào :
mieow.jpg
 
Wide_open_suza90_2.jpg

chuyển ra ngoài một tí cho nó có không khí nào :>
 
Tranh trên có cây gì nhỉ, cây phong thì ko to thế, chắc cây táo...đỏ (=))).
Vậy là vườn địa đàng :D.

Tiếc là phần cỏ hơi ẩu.
 
học xong buồn ...
ngủ dậy ta làm gì ... ngắm mèo và ...
http://i662.photobucket.com/albums/uu342/nerutosako/meo.jpg

chán quá lấy giấy to ra vẽ nào :
http://i662.photobucket.com/albums/uu342/nerutosako/mieow.jpg

Cái trên ổn hơn cái dưới nhiều đó .
@SUZ : đoạn cỏ xài brush hả ? bỏ đi , vẽ tay cho nó cảm giác .^^". Bầu trời cao xanh thích thật, trời mua hè huh ? trong hơn tí nữa thì ..ngon . ^^".
 
học xong buồn ...
ngủ dậy ta làm gì ... ngắm mèo và ...
meo.jpg


chán quá lấy giấy to ra vẽ nào :
mieow.jpg
Vẽ mèo mà lại di chì như này là hỏng hẳn [-X tả lông nên vẽ bằng tẩy nhìn nó chuẩn hơn.
 
Vẽ mèo mà lại di chì như này là hỏng hẳn [-X tả lông nên vẽ bằng tẩy nhìn nó chuẩn hơn.

có bao giờ được học vẽ cho tử tế đâu ...
vừ vẽ cong con ngựa = bàn tay nhưng mè ko có máy ảnh up ...
mai nhờ cạc bạn comment hộ XD
 
Có ai đọc Yu Yu Hakusho (Hành trình Uduchi/Nhất dương chỉ) chưa nhỉ
Reply With Quote

Đọc lâu rồi :D

Truyện hơi ngắn :D
 
Em lại tự sướng thêm bức nữa =))

75071247653685.bmp

Xấu cực kì :|
 
có bao giờ được học vẽ cho tử tế đâu ...
vừ vẽ cong con ngựa = bàn tay nhưng mè ko có máy ảnh up ...
mai nhờ cạc bạn comment hộ XD
Trong này bạn nào cũng nói câu này ít nhất 1 lần nhỉ So did I :'>
Cái này là kĩ thuật căn bản, mình nghĩ ko cần phải học đâu bạn ạ. Những thể loại cao siêu ẩn ý chi chít như abstract mới đòi hỏi học tập nghiêm túc thực sự. Bạn cứ chú ý quan sát 1 chút là vẽ ngon thôi.
 
Lão Nice chém gió vãi hàng .
 
Wide_open_suza90_2.jpg


Đẹp đấy nhưng màu cái cây có vẻ hơi đậm. :)
 
có bao giờ được học vẽ cho tử tế đâu ...
vừ vẽ cong con ngựa = bàn tay nhưng mè ko có máy ảnh up ...
mai nhờ cạc bạn comment hộ XD

Tin buồn là ở trong này cũng ko ít người giống bạn .
Còn 1 cách tả lông thú nữa ( nhưng hơi cực ) đó là dùng chì mảnh gạch từng mảng lông nhỏ ( ngày xưa hay xài , giờ lười rồi ). Muốn bóng đậm nhạt thì thay đổi bằng mật độ gạch , muốn lên khối thì thay bằng hướng gạch .
Ngoài ra còn có bài dùng dao , mà món đó chưa nâng skill nên ko nhớ rõ ( hình như cái này có nói ..vài lần rồi ).
 
Tin buồn là ở trong này cũng ko ít người giống bạn .
Còn 1 cách tả lông thú nữa ( nhưng hơi cực ) đó là dùng chì mảnh gạch từng mảng lông nhỏ ( ngày xưa hay xài , giờ lười rồi ). Muốn bóng đậm nhạt thì thay đổi bằng mật độ gạch , muốn lên khối thì thay bằng hướng gạch .
Ngoài ra còn có bài dùng dao , mà món đó chưa nâng skill nên ko nhớ rõ ( hình như cái này có nói ..vài lần rồi ).

bán có thể cho 1 hình để mình học hỏi đc không ... rất mún vẽ con Chi nhà tớ cho ra hồn ma ko xong D:
 
Các bạn cho mình hỏi vẽ hướng của mắt thì làm thế nào thế :'> Sketch ra 1 hướng đến lúc lên màu nó chạy ra hướng khác =(( thật nà khó đỡ.
 
Mr. Nice ... lý thuyết rồi cho xem thực hành đi mới vào đc !
 
Các bạn cho mình hỏi vẽ hướng của mắt thì làm thế nào thế :'> Sketch ra 1 hướng đến lúc lên màu nó chạy ra hướng khác =(( thật nà khó đỡ.

dùng photoshop thì chuyển cái layer sang multiply rồi add color. xong rồi chuyển nó về normal. Trật cái đường nào được :>
 
thế mà vẫn trật thì mới nói chứ không trật thì hỏi mần gì :( tại sketch thì không phải tô hết tròng mắt còn màu thì phải tô hết nên mới ra thế :(
 
thế mà vẫn trật thì mới nói chứ không trật thì hỏi mần gì :( tại sketch thì không phải tô hết tròng mắt còn màu thì phải tô hết nên mới ra thế :(

còn 1 cách nữa. ko được cũng chịu
eyes.jpg

:>
 
Back
Top