Hester
Mr & Ms Pac-Man
- 2/3/07
- 267
- 0
lên 4rum này thì gào thế nào chả đc? ra ngoài đời,đi học gặp GV,đi làm gặp boss,thử ko vừa lòng với qui định coi? đuổi học và bị xa thải -> ngu và chết vì cạn tiền,nên ko phải cái gì ko vừa lòng là nói cũng đc.
Còn sống vì mình thì hơi "Selfish" một tí,vả lại tớ thích câu "The World Ends with you" hơn (I am so POWERFUL )
Thực chất là ngoài đời tớ như vậy. Nên lên lớp đứa con trai nào dám lại gần là chuyện lạ... Mà con trai dạo này sao mà ẻo lả thế ? Nói nhiều y như mấy đứa con gái trong lớp. Thà ngồi 1 góc mà nghe nhạc cho phẻ. Học thì cứ học đi. Lấy lòng thầy cô là chuyện tất nhiên
. Ta sống hai mặt lắm 
Còn vụ em Arisato thì pác khỏi lo. TỚ khen "em" mang họ Arisato chứ có nói là thích Minato female đâu nào. Chơi chữ kinh chưa ? ^^
Tiện hỏi cái, tớ chơi giả lập NDS, không save đc cậu ơi. Cả save game lần save state đều không được. Biết sao giờ ?


YES!!! even Girl love SMT!!! SMT RULES MAN!!


("P4 hình đẹp 

(đặc biệt là DoA), chơi Hard RPG kiểu Persona thì lại không quen cách Control nên nhiều lúc chưa Ending game thì chưa cho cầm được, có lẽ cần phải "nhồi nhét" thêm bằng Anime vậy 
