Itto - Sóng gió cầu trường - Part 7

  • Thread starter Thread starter Zhihu
  • Ngày gửi Ngày gửi
Status
Không mở trả lời sau này.
Kazuma lo được Kokka, Sedei lo được Suke vậy thì ko tính đường ngược lại ah :-?
Chẳng lẽ Kokka với Suke đứng ở trên để mặc Sedei với Kazuma nả đạn vào ah :-?

Thì như Okoshi và Eguchi đó thoy, nhưng Okoshi và Eguchi còn dc đánh giá cao hơn ấy chứ.
Vấn đề wan trọng là Satomi thoy :|
 
Thì như Okoshi và Eguchi đó thoy, nhưng Okoshi và Eguchi còn dc đánh giá cao hơn ấy chứ.
Vấn đề wan trọng là Satomi thoy :|

Vẫn chưa biết được Seiga ăn Kuminidai kiểu j nên cũng khó đoán lắm :-?
 
Gặp Genzo thì hắn sẽ bắt gọn tất cả những quả banh rách lưới thủng tường ấy bằng... 1 tay =))

tùy thôi , mấy cú mạnh quá thì đám bóng văng ra , như trận chung kết gặp Brazil ấy , cú sút của santana quá mạnh genzo phải đấm = 2 tay ấy chứ
 
Kazuma lo được Kokka, Sedei lo được Suke vậy thì ko tính đường ngược lại ah :-?
Chẳng lẽ Kokka với Suke đứng ở trên để mặc Sedei với Kazuma nả đạn vào ah :-?

Seidei và Sukke có thể là ngang nhau . còn Kokka và Yura thì Yura nhỉnh hơn . Kokko tấn công thì Yura thủ được chứ Yura tấn công thì Kokka thủ bằng gì đây . ngoài cái trò húc nhau , trò này Yura đâu có ngáng , còn kỹ thuật thì Yura nhỉnh hơn là cái chắc ;))

cái chính là cú sút của Seidei và Yura + Sakota có ghi bàn vào lưới của Satomi ko thôi ;)) ko có Itto với lối chơi " phá cách " thì khó mà làm Satomi rối trí lắm :( nhưng nếu 3 cao thủ tụ lại thì vẫn tin là có cách vượt qua Satomi :D
 
Kazuma lo được Kokka, Sedei lo được Suke vậy thì ko tính đường ngược lại ah
Chẳng lẽ Kokka với Suke đứng ở trên để mặc Sedei với Kazuma nả đạn vào ah

Kazuma nó muốn qua mặt Kokka với Suke với tình hình bây giờ 1 lúc qua 2 thằng còn được. Ở phần 1 nó qua được cả 2 thằng rồi mà =)) . Như tớ phân tích rồi đó Kokka tấn công thì được chứ muốn nó cản KAzuma hay Seidei hoặc Sakota thì khó lắm .
Sakota nó có lối đá nhanh nhẹn , luyện tập rất nhiều với mấy cầu thủ có ngoại hình khủng , Kokka đỡ được nó chăng =)). cậu nghĩ xem bộ 3 này ở trên hàng công. Makoto ở hàng kiến thiết thì cơ hôi cho Kazuma với Sedei Nã Vòng cung với Lái bóng là bao nhiêu =))
 
khó lắm bạn ơi ,mình thích nhất là Itto và hanyu ,2 người ngố ngố sao ấy,Itto chỉ được cái nahnh nhẹn thuui:(
 
khó lắm bạn ơi ,mình thích nhất là Itto và hanyu ,2 người ngố ngố sao ấy,Itto chỉ được cái nahnh nhẹn thuui:(
Itto chỉ được nhanh nhẹn mà là vua phá lưới của Meiho, làm thủng lưới Satomi nhiều nhất, trong khi mấy thằng cốt đột như Kokka có làm thủng lưới của Satomi ko?Ko hề. Còn Hanyu chỉ được cái là sút cực mạnh nhưng chừng đó vẫn chưa làm Satomi bận tâm.
 
khó lắm bạn ơi ,mình thích nhất là Itto và hanyu ,2 người ngố ngố sao ấy,Itto chỉ được cái nahnh nhẹn thuui:(

Nhanh Nhẹn thì phải nói tới Đuôi ngựa , Thằng đó tốc độ còn hơn cả itto đấy =)).
ITto mà chỉ được Nhanh nhẹn á :-w
 
Kazuma lo được Kokka, Sedei lo được Suke vậy thì ko tính đường ngược lại ah :-?
Chẳng lẽ Kokka với Suke đứng ở trên để mặc Sedei với Kazuma nả đạn vào ah :-?

Bổ sung 1 chi tiết: Suke đấu tay đôi không cầm cự được với Taburo
Trình độ Play maker của suke theo mình chỉ bằng Nedu thôi
 
Itto chỉ được nhanh nhẹn mà là vua phá lưới của Meiho, làm thủng lưới Satomi nhiều nhất, trong khi mấy thằng cốt đột như Kokka có làm thủng lưới của Satomi ko?Ko hề. Còn Hanyu chỉ được cái là sút cực mạnh nhưng chừng đó vẫn chưa làm Satomi bận tâm.

Có. Nếu ko làm sao Syoka lại bị Onishi loại đc nhỉ :))?
 
minh cho là 1-0 nghiêng về Seiga :)). Hàng hậu vệ TooA làm gì có ai cản được Kazuma chứ . Còn Kokka để Kazuma lo , Trình kèm người , tackle bóng của chàng này giờ up lv kinh lém rồi :)) , Dễ thấy Kokka cũng như Okoshi , có bóng thì đá được, kèm người thì dở tệ .( Okoshi bị Kubo qua mặt mấy lần mà =)) ) . Còn về Suke thì dù quái đến mấy cũng ko = được Sedei . Thằng này đầu óc ma ranh :)) . Cậu cứ nghĩ xem . Cứ để Sedei với Kazuma nã đạn vô khung thành SatioMiIo liên tục thì bố thằng nào chịu nổi =)).

Sedei cho 3 thằng kèm là hết vị, ko nhớ trận gặp Makura à ;)) Đơn giản là phần này anh ý bị giảm skill ;))

Kazuma thì cho cả Kokka lẫn Suke kèm, Kazuma tăng đc skill thì dễ Kokka với Suke nó dậm chân tại chỗ chắc, nhất là 2 đứa nó lên cấp 3 trc 1 năm, kinh nghiệm dày dạn hơn

Còn mình thằng môi giày kia thì quá đơn giản, chấp 10 thằng đó cũng ko qua đc Satomi

Chưa kể biết đâu anh Kashi được tăng skill :">

Dự đoán tỉ số 2-0 nghiêng về Satomi

Vì là đội có Satomi là thủ môn nên mới chơi chiến thuật cắt nhiều người làm kèm đến vậy, chứ đội khác thì có mà tự sát =))
 
Cho 2 chú đánh bom cảm tử đốn cho què giò Sedei với Kazuma rồi cho đám còn lại lấy nt ghi bàn :))
 
Có. Nếu ko làm sao Syoka lại bị Onishi loại đc nhỉ :))?

Coi lại đi :)) Togo Loại Onishi ông ơi :)).

Kazuma thì cho cả Kokka lẫn Suke kèm, Kazuma tăng đc skill thì dễ Kokka với Suke nó dậm chân tại chỗ chắc, nhất là 2 đứa nó lên cấp 3 trc 1 năm, kinh nghiệm dày dạn hơn

Aikawa , Okoshi đều lên cấp 3 trước mà vẫn thua đội Tân binh như Seiga đó thôi. Nói về Kinh nghiệm thì KAzuma nó làm đội trưởng mấy năm liền , Kinh nghiệm thì nó ko thiếu khi chiến đấu ở bất kì giải đấu nào đâu , với lại thằng này cũng giống Itto , Lì, Chơi liều , Quyết tâm =))

Kokka với Suke trình hiện giờ thế nào thì ko biết như ở phần 1 cả 2 đứa + 6 thằng cầu thủ của Tooa ko cản được Kazuma đấy ;)).

Thằng Môi dày thì nó chỉ cần điều chỉnh bóng qua hậu vệ rồi tìm vị trí thích hợp cho Kazuma hay Seidei PHang thế là xong, với trình như Sakota thì qua người đối với nó ko khó , mình thấy cách chơi của nó cũng khá phá cách :D.

CẬu nhắc mới nhớ tới tên Kasshi =)) , Lần này được buff thêm skill dốc bóng ngược LV MAx nữa thì ... =))
 
Aikawa , Okoshi đều lên cấp 3 trước mà vẫn thua đội Tân binh như Seiga đó thôi.

Cái việc thua này đến nay vẫn là một dấu hỏi :-?
Tui nghi là tác giả ko tìm ra ý tưởng để giải thích nên chỉ đưa kết quả

Kokka với Suke trình hiện giờ thế nào thì ko biết như ở phần 1 cả 2 đứa + 6 thằng cầu thủ của Tooa ko cản được Kazuma đấy ;)).

Đó là lúc mà bỗng dưng Yura lên thần chứ bình thường lúc nào cũng được thế đâu. Còn anh Kokka suýt được vào đội trẻ thì tầm không kém Onoshi là bao, hơn nữa cặp này hay ở chỗ là khả năng phối hợp ăn ý với nhau chứ ko hẳn là từng cá nhân
Với lại Kokka nếu có thủ cũng chỉ cần cản bóng trước mặt ngay khi Yura vừa sút là đủ (như kiểu Iosha và Yukidaro kèm 2 thằng Biển Xanh ngày xưa)
Còn anh chàng Sakota không có cú j quái chiêu thì khó qua đc Satomi lắm, đên tầm Itto cũng chỉ thắng được Satomi nhờ may mắn thôi

Tui nghĩ chỉ có 2 thằng đứng trước Satomi chuyển qua chuyền về cho nó bay qua bay về mệt nghỉ rồi đá vô như hồi Subasa với Misaki sút vào thằng gôn Muler ảo ảnh của Đức ấy =))
 
Đoạn nào nói đội Syoka của Hakone thắng Onishi? Syoka ko năm nào vào đến giải Toàn quốc, hồi bộ 1 thì chú Kokka từng tự hào là 1 trong những người hiếm hoi ghi đc bàn vào lưới Hakone.

Đâu, pác chỉ em nói chỗ nào Syoka thắng Onishi?

Tác giả giải thik là do ko còn sức nên Kuinmidai thua Segei.
 
Đoạn nào nói đội Syoka của Hakone thắng Onishi? Syoka ko năm nào vào đến giải Toàn quốc, hồi bộ 1 thì chú Kokka từng tự hào là 1 trong những người hiếm hoi ghi đc bàn vào lưới Hakone.

Đậu, pác chỉ em nói chỗ nào Syoka thắng Onishi?

Tác giả giải thik là do ko còn sức nên Kuinmidai thua Segei.

Ở các trang trước đã có người show hình Suke nói với Kokka là vừa thua đã mời ngay chủ chốt của đối phương về đấy sao
ĐỌc kĩ lại phần cuối tập 24 đi
 
Seiga nói chung khó có cửa thắng Tooa lắm.

Chỉ tính đến cầu thủ chủ lực thôi nhé.

Thủ môn thì Makoto tuổi gì so với Satomi.

Cỡ Makoto thì cặp Nitaina - Kurosagi giã 2 - 3 bàn ngon ơ. Đấy là còn chưa kể đến cú sút phi đạn dán mác vua phá lưới của Togo (Syoka) - Satomi Io.

Makoto đỡ được cú sút phi đạn của Akira cũng vì nắm bắt được cách suy nghĩ của Akira. Chứ với Satomi đầy toan tính và cáo già hơn Akira gấp bội thì chưa đủ sức.

Nhưng Kazuma, Sakota và Sedei khó mà ghi được hơn 1 bàn vào lưới Satomi.

Cú sút của Kazuma tuy biến ảo nhưng xét cho cùng vẫn chưa đạt đến cỡ cú sút thần sầu cũng như phi đạn. Cú sút thần sầu Satomi còn bắt được thì Kazuma may ra chỉ ghi bàn ở phát đạn đầu tiên. Còn sau thì Satomi bắt được bài hết.

Về cơ bản cú sút của Kazuma làm bóng đổi hướng 1 lần làm thủ môn bắt hụt. Với trình độ Satomi thì trước khi bóng đổi hướng hay sau khi bóng đổi hướng đều có thể bắt được bóng.

Sedei với cú sút vòng cung quỹ đạo lộ rõ thì ko ăn thua được. Mạnh đến mấy thì với cách bắt của Satomi cũng triệt tiêu được hết lực.

Sakota phá cách chưa thể bằng Akasu mà Makura thì giao hữu với Tooa chả ghi được bàn nào. (Với tính cách lão HLV Makura thì chắc chắn đến tỉ số đó sẽ tung Akasu vào sân). Phá cách đỉnh như Itto việc ghi bàn vào lưới Satomi cũng đã nghìn trùng khó nhọc rồi.

Trừ phi bộ 3 này nghĩ được cách phối hợp nào đó chứ nếu không đến cả Aizen vào sân cũng chưa chắc ghi được bàn.
 
Bây giờ chỉ còn cách "Lưỡng Long Nhất Thể" đôi chân của Kubo với lực sút của Hanyu tạo thành "cú sút lái bóng" của Subasa thì may ra mới ăn đc Satomi thôi. Akira bây giờ sợ vẫn ko đóng được Satomi đâu chứ đừng nói Kazuma [-(
 
Status
Không mở trả lời sau này.
Back
Top