Tứ kỳ: All about HPLN - 4th topic

  • Thread starter Thread starter _HPH_
  • Ngày gửi Ngày gửi
- Logic hiện thực gần với truyện tranh thì logic quá mong manh, truyện tranh gần với hiện thực thì truyện tranh trở nên phi lý. Đáng buồn là thời đại này nó thế, truyện tranh Nhật Bản nó thê, truyện tranh Hàn Quốc nó thế, truyện tranh Trung Quốc cũng ko ngoại lệ. Nói tóm lại là đã gọi là truyện thì nó thế. Quan tâm kĩ thế chỉ tổ làm truyện mất hay :>:D
 
Khổ,sống đời thằng hoạn đã không có cái ấy rồi lại bị phi vào chỗ đau. Hạ Hầu Đôn trả thù thâm thật.
Đùa thế đủ rồi,khéo thanh niên trẻ trâu nghiêm túc nào lại nhảy vào phân tích tỉ mỉ xem chỗ cái thương cắm vào lại không phải chỗ ấy mất :))

Nghĩ bậy quá ông ơi, đâm vào bụng thôi b-( =))
Math man; Oswald: eunuch nghĩa là hoạn quan, ko phải chuyện đổi giới tính :)). Bằng chứng hùng hồn nhất đây =))
01.jpg

Đoạn này có 1 tình tiết khá ác là đám binh sĩ chửi bới, đòi giết sạch bọn hoạn quan như Tiểu Mạnh , nhưng ko ngờ rằng cũng chửi cả tổ tông của Tào Tháo, vì ngài Tháo cũng con nhà eunuchs =))
.
___________Auto Merge________________

.
"thought my body lost something at the same time" =)). SOmething ấy là cái gì ;))
 
^
|
Hoi Trần Mưu ấy :))

Càng xem càng thương anh Mạnh :((:((:((:((:((
 
Bên onemanga công nhận dịch siêu tốc thật, loáng cái đã vượt topic mình rồi:(
Ko biết tối nay bác HPH có chiêu đãi mọi người ko đây:x
 
Bên onemanga công nhận dịch siêu tốc thật, loáng cái đã vượt topic mình rồi:(
Ko biết tối nay bác HPH có chiêu đãi mọi người ko đây:x

Tớ đang dịch nốt mấy trang cuối. Hix, Chap này lắm chữ vãi.
 
Nghĩ bậy quá ông ơi, đâm vào bụng thôi b-( =))
Math man; Oswald: eunuch nghĩa là hoạn quan, ko phải chuyện đổi giới tính :)). Bằng chứng hùng hồn nhất đây =))

Đoạn này có 1 tình tiết khá ác là đám binh sĩ chửi bới, đòi giết sạch bọn hoạn quan như Tiểu Mạnh , nhưng ko ngờ rằng cũng chửi cả tổ tông của Tào Tháo, vì ngài Tháo cũng con nhà eunuchs =))
.
___________Auto Merge________________

.
"thought my body lost something at the same time" =)). SOmething ấy là cái gì ;))

Thì biết nghĩa là thế ... nhưng nếu là hoạn quan thì ... những lúc trà trộn sao ko bị phát hiện dc? Lúc dc Lữ Bố cứu ... nếu là hoạn quan thì ... Tiểu Mạnh đã lộ ... rồi nhiều lần trà trộn như hồi Đổng Trác còn sống nữa ...
 
em ý đứng đằng xa múa may chứ có cho sờ đâu mà phát hiện :-w:-w đừng quên em chỉ thiếu vòng 1 còn vòng 2 với 3 là chuẩn nhất truyện nhé :-* tuy mình cũng ko hiểu em độn ngực kiểu gì mà chỉnh thế :|
 
- Chẳng thiếu cái j` sất á. Vòng 1, 2, 3 ngon như thế mà dám kêu thiếu. Có thiếu thì thiếu cái " kia ". Nhưng mà cũng lại thừa cái " kia " . :| Haiz:(
btw, WTF :-o cái quái j` đây: http://game.gate.vn/NewsDetail.aspx?ID=1009698
cũng ngang cơ TRoT genderbender ở mấy trang trước đấy nhỉ b-([-X
 
- Chẳng thiếu cái j` sất á. Vòng 1, 2, 3 ngon như thế mà dám kêu thiếu. Có thiếu thì thiếu cái " kia ". Nhưng mà cũng lại thừa cái " kia " . :| Haiz:(
btw, WTF :-o cái quái j` đây: http://game.gate.vn/NewsDetail.aspx?ID=1009698
cũng ngang cơ TRoT genderbender ở mấy trang trước đấy nhỉ b-([-X

Bọn này đầu óc có vấn đề...
30 charrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrr
 
Cái này làm theo genderbender trong Dynasty Warrior ý mà. Hình vẽ thì đẹp, cosplay thì ẹ. Bác HPH lâu quá :(.
 
- Chẳng thiếu cái j` sất á. Vòng 1, 2, 3 ngon như thế mà dám kêu thiếu. Có thiếu thì thiếu cái " kia ". Nhưng mà cũng lại thừa cái " kia " . :| Haiz:(

mắt ông lòa đó à bình thường TM làm gì có ngực, giả gái mới có :-w
 
20.jpg

Thik nhất ảnh này, lại nhớ đến cảnh ở từ Châu=((=((
Tiểu Mạnh :((:((:((
KILL THE EUNUCH :((:((
Tư Mã ý. x-(x-(x-(

Nếu Bạn thích tâm này chắc mình send cho bạn tấm này ko chê chứ , coi như chia tay Tiểu Mạnh :(:(:(
2264074a52f19fbf773.jpg

" Anh đài hé khẽ làn môi , Hai hàng bạch ngọc hát lời " Dương Xuân "
Tay tiên ngừng múa ngại ngần liếc , Xem đỉnh giáp non thần là ai ?
"

Hình ảnh TM với bài thơ được miêu tả trong HPLN xem như lời vĩnh biệt nàng vậy :(:(:(:(:(
 
đáng tiếc, tàn binh đúng là tàn bin, cuối cùng rồi cũng tàn :(


20-21.jpg


anh ấy đã bị rape :((


Giả Quỳ đã xuất hiện :))




remember, the sun can be eclipsed, and the moon can wane :((
 
Thôi, nói killed chứ đừng nói raped. Trong trường hợp này nên dùng từ cho chính xác, chứ các tình huống liên quan đến TM nó nhạy cảm lắm ;))

Cũng biết ko thể tránh khỏi... nhưng... nhiều khi ghét Tư Mã Ý thật :-w
 
Sao trận Từ Châu này anh Bố ko cùng anh Thuận và anh Liêu đánh thẳng mặt anh Tào lúc quân mình đang chiếm lợi thế nhỉ. Nghe giang hồ đồn thổi anh Bố đi 10 trại chém đầu 10 tướng, làm tiêu hao hàng vạn quân địch cơ mà. Giờ thêm anh Liêu và đội hãm trận doanh nữa cơ mà :">.
 
Sao trận Từ Châu này anh Bố ko cùng anh Thuận và anh Liêu đánh thẳng mặt anh Tào lúc quân mình đang chiếm lợi thế nhỉ. Nghe giang hồ đồn thổi anh Bố đi 10 trại chém đầu 10 tướng, làm tiêu hao hàng vạn quân địch cơ mà. Giờ thêm anh Liêu và đội hãm trận doanh nữa cơ mà :">.

Bọn Liên Minh Quan Đông đần độn mới để anh Bố ra vào như đi chợ chứ còn ở đây, anh Quách xài nước lũ vây Hạ Phì, Giả hủ trực tiếp chỉ huy trận pháp, Cao Thuận có ngựa đâu mà đòi đánh thẳng :)), Hãm Trận Doanh bị disable rồi :)). Lúc đấy ko về thủ thành mà đi đánh thì ngọc nát vàng tan là 100% :(.
Mà đoạn đấy, dù nước sôi lửa bỏng, Trần Cung vẫn nghĩ ra được trò cướp hết lương thực đồ dùng ở các thành nhỏ, đẩy dân đến hàng Tào Tháo, nhằm tiêu hao lương của Tào Tháo, rồi trường kỳ kháng chiến. Còn nhìn ra được sự bất hòa giữa Tuân Úc và TT, " Thuật chỉ kết minh với Tào chứ ko kết minh với Hán( Lưu Hiệp và Tuân Úc)"- ko hổ là trí giả bậc nhất :)).
@ Oswald: những lần trà trộn đó, chắc chắn ko có ai phát hiện được, vì đâu có ai sờ mó các kiểu đâu :)), chỉ có duy nhất 1 người biết được bí mật, đó là anh Hoa Đà( mồm lúc nào cũng ngậm cái s h it gì ấy).
Cho dù Tiểu Mạnh là hoạn quan thật nhưng tình cảm với Hỏa vẫn rất đáng trân trọng :D
 
Hôm qua đang dịch thì mất điện nên giờ mới có hàng cho bà con. Mời bà con xem hàng.



CHAP 255 : TRÊN BẠCH MÔN LẦU

031078copy002.jpg

031079copy.jpg

031080copy.jpg

031081copy.jpg

031082copy.jpg

031083copy.jpg

031084copy.jpg

031085copy.jpg

031086copy.jpg

031087copy.jpg

031088copy001.jpg

 
chờ mãi cuối cùng cũng có , xơi ngay cho nóng nào:D
 
Huhu Tiểu Mạnh bị thằng chột giết rồi :((
 
2 tuần ko có chap mới nhớ quá :((

thế rốt cuộc em Mạnh chết là vì em ẩu hay vì Ý =((
 
Back
Top