Tui_la_ai?
Sonic the Hedgehog
- 25/1/05
- 4,619
- 794
- Thread starter
- #61
Xác định là sẽ bắt cá nhìu tay hửm![]()
- Không
.... Chỉ đang phân vân trong những con cá nhiều màu khác nhau
.....- Sơ lược ngày hôm nay :
- Màu Cam : có một bữa ăn kem, đi nhà sách và đã hiểu được tính tình em nó một chút
...... Đại khái là em nó rất bạo dạng
..... Không biết em nó như thế nào nhưng chắc 100% là gia đình mình không chấp nhận em nó
..... mình cũng có nói điều này với em, và em trả lời là cứ nghĩ đến hiện tại thôi, tương lai thì đừng suy nghĩ nhiều
........
- Màu Xám : hôm nay em nó cũng rất quan tâm đến vụ "hẹn hò" với em màu Cam
...... Em nói rằng "Cái gì đến sẽ đến, không đến sớm thì cũng sẽ đến sau này, anh rồi cũng sẽ có bạn gái, em không thể làm gì hơn ngoài việc chúc anh hạnh phúc"
..... Em màu Xám sẽ thi trong mấy ngày tới và về quê ở luôn, không biết lúc nào mới lên thành phố
......
- Màu Trắng : cũng rất quan tâm, mặc dù có thể đó là sự hiếu kỳ của trẻ con
...... Em nó nói là "Anh tư đi vui quá ha, vậy mai mốt em cũng sẽ rủ anh trai nào đi ăn kem mới được"
...... Em muốn tui kể ra hết cho em, nhưng hôm nay đi học về trễ quá, em ngủ mất tiêu rồi =.=! ....... Có thể ngày mai tui kể nhưng sẽ không đi sâu chi tiết
........
- Màu Đen : hiện giờ rất quan trọng đối với tui
..... Nàng đang bị cảm, không biết có gì nguy hiểm không
....... Nàng không nói cho tui biết nửa lời nửa
..... Hôm nay, buổi tối đi học về, tui nằn nặc đòi gặp thì nàng mới xuống gặp tui ::( ...... Trong nàng rất xanh xao, nhìn mà tui cứng cả người
..... Không biết tui có thể làm gì giúp nàng đây, xin cao nhân nào chỉ giáo với
..... Nàng có vẻ bệnh nặng lắm
..... Tui có thể làm gì giúp nàng đây
........ Cho quà, trái cây bảo đảm nàng không nhận, vậy tui phải làm sao để thể hiện sự chăm sóc đối với nàng ::( ........


.
.
...... Tuy mỗi ngày đều có gọi điện nói chuyện, nhưng chắc chỉ có thể lưu lại ở tình anh em
....... Vì rằng "anh Hai" đó giúp cô nhỏ bán được rất nhiều hàng nên đã tạo được sự thân thiết với cô nhỏ, đó cũng là cái cớ để mỗi ngày có thể tiếp chuyện với nhỏ mà không bị ai ngăn cản
...... Thật là nguy hiểm
........ Có vẻ em nó nghĩ tui nói bậy gì đấy nên em nó mới kêu tui giải đáp gấp 