- 27/7/05
- 2,519
- 336
+ Acoustic Cafe (6E1 Ngô Thời Nhiệm, P7, Q3, TP Hồ Chí Minh). Quán này hát live, giá khá cao, ko nên đi nhiều :P. Live nhưng quán ko lớn lắm nên tất nhiên là ko hay bằng live ngoài sân khấu lớn
.
+ Cafe rock Che Guevara (Địa chỉ 54 đường số 7 - khu phố 3 - Phường Linh Trung - Quận Thủ Đức, Tp.HCM) Nước uống giá từ 20.000vnđ (tối thứ 7). CN này (26-7) quán có live của band A.K.A.T, vào cửa tự do.
+ Cafe Yoko 22A,Nguyễn Thị Diệu, Quận 3, Tp.HCM (Quán này bạn mình hay đi, cũng ổn, giá có vẻ cao)
Ngoài ra còn 2 quán giá sinh viên, cũng rất rock.
+ Trúc Mai, đường Tân Phước, Q10. ( Quán này mở rock cả ngày, có thêm các em xinh tươi phục vụ nữa
) [nằm trên đường Tân Phước, nhưng gần ngã 4 Lý Thường Kiệt - Tân Phước]
+ Tùng kafe (Quán này là quán ruột của mình :P), trên bờ kè Nhiêu Lộc, nằm gần cầu số 3. Nếu đi từ hướng Tân Bình lên thì qua cầu số 3 là thấy quán Tùng. Còn nếu đi từ hướng Q1 về thì nó nằm bên phải luôn, qua đường Đặng Văn Ngữ 1 đoạn là đến.
@Những quán này ko mở cố định một dòng nhạc cụ thể nào. Nếu muốn các bạn hãy đi từng thời điểm để xem nhạc có nghe dc ko
Nhưng tốt nhất nên đi tối :P Buổi tối nhạc hay lắm 
.+ Cafe rock Che Guevara (Địa chỉ 54 đường số 7 - khu phố 3 - Phường Linh Trung - Quận Thủ Đức, Tp.HCM) Nước uống giá từ 20.000vnđ (tối thứ 7). CN này (26-7) quán có live của band A.K.A.T, vào cửa tự do.
+ Cafe Yoko 22A,Nguyễn Thị Diệu, Quận 3, Tp.HCM (Quán này bạn mình hay đi, cũng ổn, giá có vẻ cao)
Ngoài ra còn 2 quán giá sinh viên, cũng rất rock.
+ Trúc Mai, đường Tân Phước, Q10. ( Quán này mở rock cả ngày, có thêm các em xinh tươi phục vụ nữa
) [nằm trên đường Tân Phước, nhưng gần ngã 4 Lý Thường Kiệt - Tân Phước]+ Tùng kafe (Quán này là quán ruột của mình :P), trên bờ kè Nhiêu Lộc, nằm gần cầu số 3. Nếu đi từ hướng Tân Bình lên thì qua cầu số 3 là thấy quán Tùng. Còn nếu đi từ hướng Q1 về thì nó nằm bên phải luôn, qua đường Đặng Văn Ngữ 1 đoạn là đến.
@Những quán này ko mở cố định một dòng nhạc cụ thể nào. Nếu muốn các bạn hãy đi từng thời điểm để xem nhạc có nghe dc ko
Nhưng tốt nhất nên đi tối :P Buổi tối nhạc hay lắm 

dạo này giao thông trắc trở
Đấy là Ng Văn Trỗi mà 


,chết nhầm,vậy là khuc lct-nkkn chứ,nguyen van troi la trên kia cơ mà 


Ta cũng thích ăn bánh bèo