Ha ha,đầu tiên là mình cứu giùm Rikybod trước đã.Rass è,mua thừ cái đĩa 1 tiếng nhật Tales of Enternia đi,Có cái bài hát mở đầu cực hay đó.Taleso destyny 1,tales of phantasya đều có 2 bài hát mở đầu khác nhau hoàn toàn.Tales of Enternia chỉ có ở bản tiếng nhật thôi,còn tiếng anh thì thay bằng cái nhạc chán phèo.Trong 3 bài hát thì Dsetiný là hay nhất,kế đó mới là Enternia,và Phantasia.Hi hi tôi nghiệp cho cái người ghiền game Tod mà hổng biết bài hát chính của Eternia...éc éc,ặc ặc.Nói thiệt nha ,hông nghe là phí cả đời đó,hay lém,hay lém.....
Bây giờ là tới tui,ấn tượng đầu tiên của mình là Farah chứ không phải Raid.Nhìn cô ta trông ngộ lắm,đặc biệt lắm,nhưng mà thấy đặc ân cho Raid quá trời luôn,chẳng hạn như mấy cái tuyệt chiêu đó,ban đầu tui sợ không luyện nhân vật chính sẽ bị thiếu một cái gì đó nên mới bỏ Farah.Nghe u nói,mừng quá,Farah cũng có chiêu ẩn nữa hả,hi hí(thấy chưa người ta biết học hỏi chứ đâu bường bỉnh như u).Nhân tiện siêng thì kể ra chiêu ần của Farah luôn đi,không tui đi tìm cũng được.Còn cái vụ Summon thì u không hiểu gì hết,tham con khỉ á.Có mấy con tui thích chứ đâu phải mạnh mà kêu ra đâu.Nếu cứ chơi hoài mấy cú của max thì chán chết,mấy con băng lửa điện gì đó,lâu lâu muồn kéo ra cho xôm mà không được,...mới tức...kẹo thảm hại luôn.Mấy cái trò kia kêu thần tá lả hết á...vậy mới hay chứ
to cái tên vừa mới chê Tod:thấy chưa ,tui biết là hắn rủa u thậm tệ lắm.vì vậy tui quyết định bồi thêm nữa.Trời dám chê Farah đầu hói,đụng chạm đến sở thích 2d của tui rồi(i love 2d than 3d).đúng là không biết an cay cứ chê ớt hiểm.(tính khoái ăn theo hà hà)
Dù gì đi nữa thì không công nhận Star thua Tod đâu.Bởi vì chưa ai chơi sâu Star mà...Hì hà ha