Nếu cả đời chỉ được đọc 1 bộ truyện ?

Nếu chỉ dc chọn 1 thì ĐôRêMôn mun năm.
 
thằng ash làm champ hồi nào :|.Anime thì battle nhảm,ko có tính chiến thuật gì,nhiều khi xem tự hỏi đám trainer não chứa sh*t à :|Manga đỡ hơn chút,ít nhất battle còn tốt ở mức cơ bản:| .

Orange :|
Đấy cũng là hồi team của Ash đỡ phế nhất

Cái pipi nhảm vãi lìn ra chứ hài với hước gì =.=

Nó hài ở chỗ nhảm ấy chứ =))
 
Orange
Đấy cũng là hồi team của Ash đỡ phế nhất
chả nhớ kỹ,mà team của nó cũng ra trò chứ phế hồi nào :|.Tại trình ngu học nên thế :|
 
Manga: 1 trong các bộ sau: Doraemon, Naruto, Chú bé rồng, Itto
Anime: 1 trong 3 bộ sau: Doraemon, Dragon ball, Pokemon
Cartoon: 1 trong 2 bộ sau: Subasa, hoạt hình nói về 1 cậu bé trên hoang đảo, có khả năng lặn tới 9', tập cuối là chiến đấu trên phi cơ.
 
haha
ít thấy truyện nào có cái kết dở và vô duyên như Tru tiên cả
mình lại thấy kết như vậy là ngắn gọn va rất hợp lý ko dài dòng vớ vẩn
Một kái kết mà người đọc hài lòng
Lục muội muội và Tiểu Phàm lại .... :D
thiên hạ thái bình
dám khẳng định là Tru Tiên hay vô đối
hầu như tất cả các manga hay mình đều đọc qua rồi nhưng thấy ko ăn được .
Kể ra thì Harry Potter & Eragon đều ko bằng .
mình yêu OnePiece nhưng thật sự thấy tru Tiên hay hơn cũng như mình iêu người iêu mình nhưng nói ra người ấy ko phải la ĐẸp nhất ( nhưng tôi chỉ iêu người ấy)
 
Cứ tưởng tượng cả 1 đời chỉ ăn toàn mỳ không thì thấy cũng ghê ghê:>
 
Cartoon: 1 trong 2 bộ sau: Subasa, hoạt hình nói về 1 cậu bé trên hoang đảo, có khả năng lặn tới 9', tập cuối là chiến đấu trên phi cơ.
Cái đó là conan- cậu bé đến từ tương lai đó, phần 1 anime tìm thấy rồi mà phần 2 tìm mãi ko thấy +_+
 
Nếu đc sống trong thế giới nào thì đúng là Pokemon là số 1 8->
Đi bắt Pokemon thả cửa, có mấy quả Ball bên hông là sướng rồi 8->
Nhưng đúng là manga hay hơn hẳn cái anime bựa :-w
 
Tớ thì lại thích thế giới yugioh hoặc digimon hơn.
Xem và điều khiển mấy con monster hoành tá tràng đánh nhau thích hơn nhiều 8->.
 
Tui cũng chọn Doremon :).        
 
Tớ cũng thích sống trong thế giới của yugioh, mặc dù ruling và card text ở trong đấy hơi bựa 8->
 
muốn sống trong thế giới pokemon,với trình ngu học của đám trainer thì chắc ta là trùm ;))
 
Hay là anh em ta vào trong thế giới 7 viên ngọc rồng đê ! ;;)
Có đủ loại người trong đó : người thường ,người đầu thú ,người ngoài hành tinh (hành tinh nào cũng dùng 1 ngôn ngữ nói chuyện với nhau dc :))) ...:D
 
Vào dragon ball mà trình võ công ko có hay ít nhất 1 thằng bạn pro cỡ như Goku mà cũng ko có thì tỉ lệ tử vong khá cao nhé, Tụi Saiyan nó xuống tung chưởng thì xuống địa ngục chơi với ông diêm vương dở hơi à =)).

Anyway, sẽ chọn Doreamon, bộ truyện đầu tiên dẫn dắt mình vào thế giới manga :).
 
Vào dragon ball mà trình võ công ko có hay ít nhất 1 thằng bạn pro cỡ như Goku mà cũng ko có thì tỉ lệ tử vong khá cao nhé, Tụi Saiyan nó xuống tung chưởng thì xuống địa ngục chơi với ông diêm vương dở hơi à .
xuống chơi với ông ấy một hồi rồi lại được hồi sinh lại ấy mà ;;)
 
xuống chơi với ông ấy một hồi rồi lại được hồi sinh lại ấy mà ;;)
Mỗi người chỉ được hồi sinh 1 lần thôi bố ạ :))
 
Cứ sống cho tốt đi, thì đến trận đánh Mabu sẽ dc hồi sinh lại toàn bộ xD
 
nhầm [-x
rồng trái đất mới thế chứ rồng namek porunga hồi sinh ầm ỹ :>
son goku chết 2 lần vẫn hồi sinh thoải mái
 
nhầm [-x
rồng trái đất mới thế chứ rồng namek porunga hồi sinh ầm ỹ :>
son goku chết 2 lần vẫn hồi sinh thoải mái
Thế đến cuối cùng choảng nhau với Xên, Songoku chết mà có hồi sinh được nữa không :))
Mà để mãi sau nhờ ông già thần Kaio nhường mạng sống cho thì mới hồi sinh được.
 
tại vì lúc đấy đang ở trên trái đất chứ không đi tìm lại được thần rồng namek
đến các bản sau thần rồng namek vô đối lắm, 3 điều ước mà không những cứu một người nhiều lần mà còn nhiều người một lúc luôn
 
Back
Top