Cần lời khuyên về "Trái tim nhiều ngăn" ......

- Đúng, quả thật bất lực :-< ..... Vì tui cảm thấy tình cảm nàng dành cho tui là có khoảng cách =(( ...... Tui cũng rất hy vọng 2 năm sau nàng thay đổi, nhưng có vẻ quá mơ hồ :-< .....

- Sáng nay nàng giỡn với chú nàng như con nít nhõng nhẻo ấy =(( ..... Còn với tui thì nàng cứng rắn hơn nhiều :-< ..... Tui chưa bao giờ thấy nàng nũng nịu kiểu đó bao giờ =.=" ........

- Có lẽ làm "bạn thân" với nàng suốt đời chăng :-< ......... Vì cảm thấy bất lực nên tui mới quen mấy em còn lại :-< ........ Nhưng hiện giờ, ngoài nàng ra, thì em màu Trắng được tui dành nhiều tình cảm nhất :-" ........


Edit : Sao con gái Quảng Trị lại cuống hút tui đến thế nhỉ :-< ......

Hãy chọn người thực sự có tình cảm với mình và mình cũng thích họ. Níu kéo mãi để làm gì. Có khi lại làm nó ngứa mắt. Chọn 1 người thôi bác ạ.
 
- Lại có chuyện xảy ra rồi mấy bác à :-s ....

- Số là tui quen em màu Xám qua một đứa em kết nghĩa ( giờ nó giận nên không liên lạc nữa :-" ) ........ Mỗi ngày tui đều chạy ngang qua nhà đứa em này, và bây giờ em màu Xám bắt đầu hay qua nhà đứa em này để "bán hàng phụ" :| ........ Tui biết đó chỉ là cái lý do phụ, lý do chính là chờ gặp mặt tui và biết nhà của tui :-w ..... Giờ mà tùm lum là chết quá :-s ........

- Còn em màu Trắng thì tuần sau xuống gần chỗ tui gặp người thân, sẵn qua gặp mặt em màu Cam để xem mặt tròn méo ra sao :-" ......... Vì hồi trước tui nghĩ em nó còn con nít, mà cũng chẳng thích tui, cũng xưng anh-em ngọt xớt nên cũng đồng ý cho em nó gặp em màu Cam :| ..... Nhưng bây giờ tình hình khác rồi, và em nó gặp chắc sẽ nói rằng em nó là vợ tương lai của tui 8-} ........ Em nó nói chọc vậy để xem phản ứng chị ấy như thế nào, nhưng tui nghi sẽ tùm lum tập 2 quá :(( ......... Bây giờ không cho gặp mặt thì viện lý do gì đây :-s .........

- Còn cái thứ ba : sắp tới sinh nhật nàng màu Đen của tui rồi :D ..... Tặng quà gì cho nó lãng mạn đây :D ...... Tặng bông và sợi dây chuyền pha lê do tui làm à :-? ........ Hay mua quà bên ngoài về tặng :-? ........ Còn 2 ngày nữa thôi, mà dây chuyền vẫn chưa hình thành tẹo nào 8-} .........
 
bra đi ;))
thôi đùa đấy, mua cái này nè, rất đẹp và ý nghĩa: pha lê có khắc gì đó, đảm bảo em ấy thích luôn.Khắc cái gì thì tùy bác chọn.
à mà bác chỉ cho em vài skill cơ bản khi nhắn tin cho gái đi.....em kém lắm, nhắn cho 2 em rồi. em thứ nhất dc 2 tuần, em thứ 2 10 ngày thì chúng nó tự động ngắt liên lạc trc=))
 
- Mặt em màu Trắng của tui na ná như em này nè :x .....

snapshot20090810204021.jpg



- Tấm này là giống nhất :x ........

snapshot20090810204152.jpg
 
Ứ.... Phim tuyệt đỉnh kungfu.... bé bán kẹo xoắn ốc :x
 
Theo em bác nên xác định lại rõ lại tình cảm của mình , rồi cứ thế mà đến với người bác chọn thôi, đừng ngại khó khăn vì ít ra cũng đã làm đúng theo tình cảm và bản thân bác lựa chọn. Còn những người còn lại thì 1 khi đã xác định thì cũng nên dứt khoác chứ không nên dây dưa , chỉ làm khổ bản thân với những người đó thôi. Ý kiến cá nhân :)
P/s : bác nên kiếm manga Ichio 100% để coi thử, thấy khá là giống trường hợp của bác =)) truyện đó ecchi nhé ;))
 
Ôi trời ơi... em câm trong Tuyệt đỉnh kungfu cơ à ... 8-} Thôi xinh như thế thì xúc em "trắng" đi... :-* Hic... phải nói là em câm trong phim rất là xinh ...:-<
 
P/s : bác nên kiếm manga Ichio 100% để coi thử, thấy khá là giống trường hợp của bác =)) truyện đó ecchi nhé ;))

- Ghét kiểu vẽ đó nên không thèm coi :-" .....


@ solomonking : uhm, em nó phải nói là xinh lắm cơ :x ..... Tui ít ra cũng được em nó gọi điện tâm sự mỗi tối, ít ra cũng được mẹ em chấp nhận :D ...... Mẹ em còn kêu tui sang năm hỏi cưới đi rồi năm em 18t làm luôn đám cưới :'> ........


- Bây giờ khó lựa chọn quá :(( ..... Những gì đẹp nhất, tốt nhất tui đều muốn dành hết cho nàng màu Đen :x ...... Còn những gì dễ thương nhất, xinh nhất tui đều muốn tặng em màu Trắng :D ........ Nàng thì rất cứng rắn, biết suy nghĩ thấu đáu mọi vấn đề :-" ..... Em thì rất xinh, nhí nhảnh, thật thà và siêng năng \:D/ ...... Mỗi người đều có ưu điểm riêng hết :(( ..........
 
Sang châu Phi dc cưới 2 vợ bác à. Chắc vé ko đắt lắm đâu ;))
 
Thôi thôi... Có vẻ như "trắng" và "đen" là chuẩn nhất rồi. Tạm gạt 2 em kia ra để tập trung tư tưởng quyết định đi :) Em "trắng" thì có vẻ xong xuôi rồi, chỉ chờ đến giờ là 1 xẻng HeadShot thôi :"> Mẹ em ý cũng chấm TLA lắm rồi còn gì ;)) . Nếu đã tin chắc em "trắng" không chạy đi đâu được rồi, vậy thì tập trung làm phát chí tử vào em "màu đen" thôi! Thành công thì càng tốt, vì TLA yêu em Màu Đen nhất mà :) Nếu thất bại thì về với em Màu Trắng, có thiệt gì đâu, vì em Màu Trắng xinh lắm, xinh lắm...hic hic :"> Lại còn thật thà và chăm chỉ nữa... ( Tớ là tớ rất thích con gái thật thà và chăm chỉ... lại còn xinh nữa thì...chết tôi rồi ... 8-| )
 
- Về học vấn thì nàng màu Đen học Cao Đẳng, có khiếu về thẩm mỹ, có thể quán xuyến mọi việc trong gia đình từ nấu nướng, giặt giũ, chăm sóc em nhỏ, có bản lĩnh cao :-" ....... Không cần làm kiểu như mấy em teen nhưng vẫn được các anh khác chào đón nồng nhiệt :-s ...... Bạn bè, mới gặp mặt hay bà con xa đều muốn được sánh đôi với nàng :| ........ Tui cũng là một trong số đó :-" ...... Nhưng ít ra tui cũng có kiến thức và sự hiểu biết nhiều hơn nàng nên có vẻ được nàng ưu ái hơn :D ..... Mấy người kia thì nàng từ chối khéo, nhưng với tui thì ít ra nàng cũng nói rõ suy nghĩ của nàng :-" ......... Nói chung, hiện giờ tui và nàng là bạn tốt của nhau :-* ...... Còn sau này thì chưa biết :-" ........

- Em màu Trắng thì phải nghỉ học sau khi hết lớp 8 để phụ gia đình kiếm tiền ::( ........ Em rất siêng năng, không ngại nặng nhọc :x ..... Thương cha nhiều hơn mẹ, vì cha dưới quê, mẹ gặp mỗi ngày trên TP :)) ....... Em đẹp cả về dáng lẫn khuông mặt :x ...... Nhiều anh mua hàng đòi làm quen em, rồi mua quà tặng em, nhưng do tui ra tay sớm nên ít ra cũng có phần hơn :'> ......... Em rất sợ bị ai đó chọc mấy vụ người yêu, nên khi tui bắt đầu làm quen thì em nó tránh mặt tui cả tháng trời :P ...... Cho đến gần đây, em nó vẫn giấu người chủ cũ chuyện quen tui, vì sợ bị chọc :-" ..... Nhưng mới tuần vừa rồi, em nó muốn công khai quan hệ tui và em với mọi người ở chỗ làm cũ :x ..... Em không sợ bị chọc nữa, có nghĩa là tui cũng được em nó chấp nhận rồi :> .........

- Gia đình và mấy dì tui đều biết cả 2 người ;;) ...... Và họ thích em màu Trắng nhiều hơn nàng =(( ...... Vì em cùng quê với gia đình tui, còn nàng thì ngoài Trung nên họ không thích :-< ...... Oái oăm chỗ đó đó =.=! .....
 
Em Đen thì nói thật là có vẻ TLA ko có cơ hội đâu,chỉ kiểu lạnh lùng và muốn qan hệ như một ng` bạn mà có thể nhờ vả bất cứ lúc nào mà thôi :)) Ai mà từng ko thành công với cô bạn thân thì đều sẽ hiểu hành độgn của em Đen thôi ;))

Còn em trắng nếu mà tính cách được thì xúc luôn :D Sau này khuyến khích em đi học lại lấy bằng gì đấy là ngon luôn :X\m/
 
Em Đen thì nói thật là có vẻ TLA ko có cơ hội đâu,chỉ kiểu lạnh lùng và muốn qan hệ như một ng` bạn mà có thể nhờ vả bất cứ lúc nào mà thôi :)) Ai mà từng ko thành công với cô bạn thân thì đều sẽ hiểu hành độgn của em Đen thôi ;))

- Lẽ nào lại như thế :(( ....... Mà công nhận có lẽ thế thật =(( ..........
 
màu trắng
chiếm đc cảm tình dòng họ 2 bên và đương sự , đích đã gần kề rồi , còn 1 trở ngại nhỏ là còn quá nhỏ tuổi , phải dạy dỗ nhiều :|


màu đen
ko có chút thuận lợi về sự ủng hộ của gia đình , đương sự lại đang có tình cảm với người khác , nếu bác tiếp tục chờ đợi thì có thể sẽ đưa chuyện của em màu trắng vào ngõ cụt :|

nói như thế chắc bác đã hiểu ý em , tuy nhiên nếu là em trong trường hợp này em vẫn chọn màu đen , yêu là ko hối hận
 
nói như thế chắc bác đã hiểu ý em , tuy nhiên nếu là em trong trường hợp này em vẫn chọn màu đen , yêu là ko hối hận

- Nàng màu Đen thì rủ đi đâu cũng không chịu đi, trừ khi đi công việc hay đi học chung :-< ........ Hôm nay, tui rủ nàng đi xem phim rạp, nàng nghe cũng thích nhưng sao một lát về nhà thì lại nói rằng không đi được =(( ..... Nói chung là nếu đi với tui thì ngoại trừ việc học hoặc việc của nàng ra, nàng không bao giờ đi riêng với tui :-< ........

- Em màu Trắng thì mới bị mẹ la hôm CN, vì lơ là trong công việc do điện thoại-nhắn tin nhiều :| ...... Bây giờ em cũng ít nói chuyện qua điện thoại với tui và cũng sẽ ít gặp mặt tui =(( ..... Em có mua thêm số điện thoại mới và không cho tui biết số đó :| ..... Chỉ khi nào em lấy số cũ để liên lạc thì tui mới được nói chuyện với em thôi :-< .........

- Sao ngày hôm nay lại buồn quá đi :(( ..........


@ cavoi4mat : lâu quá mới thấy bác, bác khỏe chứ ::) ....
 
khỏe như voi ;;)
share cho bác bí kíp này mong bác quay đầu về với Phật Tổ ;))
[SPOIL]
Cái lợi của người độc thân
1. Bạn có thể vui chơi thoải mái với bạn bè và đi chơi về khuya nếu muốn.

2. Nằm trên giường mà không sợ ai chiếm mất chăn ấm.

3. Khi để ý tới người khác giới cũng không sợ ai cằn nhằn: “Anh/em nhìn ai thế?”

4. Tự quyết định nhiều việc mà không phải bận tâm đến ai.

5. Bạn không cần phải nhớ tới ngày sinh nhật hay lễ kỉ niệm của ai khác.

6. Không cần phải dọn dẹp nhà cửa thường xuyên và cố tỏ ra mình là người gọn gàng.

7. “Chiếm hữu” nhà tắm bao lâu tuỳ thích.

8. Tự do lập một danh sách những việc mình rất muốn làm và từ từ thực hiện.

9. Nghe loại nhạc mình thích không bị ai cằn nhằn

10. Khi thích có thể chuyển kênh TV theo ý mình.

11. Bạn cũng sẽ không đau đầu suy nghĩ xem ai đó đang ở đâu và làm gì.

12. “Dế yêu” của bạn được nghỉ ngơi, không phải “bận bịu” suốt ngày với những tin nhắn và các cuộc gọi hàng giờ.

13. Không phải lo lắng đến khoản tình phí, và tiền “nuôi dế”. Chắc chắn bạn sẽ tiết kiệm được khá hơn nhiều so với thời kì yêu đương.

14. Có nhiều thời gian cho gia đình và bạn bè. Một việc vô cùng quan trọng nhưng vì có người yêu bạn ít quan tâm hơn.

15. Thoải mái đi shopping hay đi nhậu nhẹt với bạn bè mà không sợ ai đó cằn nhằn.

16. Đầu tư nhiều thời gian cho sự nghiệp, công việc.

17. Không phải canh cánh một ngày nào sẽ bị cắm sừng.

18. Có thời gian học cách chăm sóc bản thân.

19. Đi du lịch một mình và khám phá những vùng đất mới. Cảm xúc chắc chắn rất khác biệt khi đi hai người.

20. Bạn có thể tăng hoặc giảm cân theo ý mình.
[/SPOIL]
 
Cưa cho lắm vào rồi coi chừng một phát mà văng hết đấy.

Ông bạn cũng liệu hồn làm sao để mấy em gặp nhau rồi bàn mưu lập kế trói lại rồi cắt phăng cái man's proudest thing của ông thì toi nhá. ;))
 
- Hôm nay là sinh nhật của Nàng :-< ...... Tuy nàng không mời nhưng tui vẫn đến tặng quà và chúc mừng :-< ....... Mới mở hộp quà ra là bị bà chị họ của nàng phán một câu : "quà gì nhỏ vậy" :-w ........ Bả không biết giá trị của nó mà nói =(( .........

- Lúc đang nói chuyện thì có một thằng bạn thân khác cũng đến, mà hình như thằng đó - phải nói thế nào nhỉ- được nàng mời đến thì phải :-s ..... ( chỉ là suy nghĩ của tui qua thái độ và cử chỉ của nàng ) ......... Tui thua rồi, thua thật rồi :(( ....... Mới về là lên đây liền :-< .......... Đời sao nó cay đắng thế :(( .........
 
thui
về với em màu trắng đi
chia buồn cùng bác =((
 
Back
Top