Alternative name: ONANI MASTER KUROSAWA, Fap Note
Genre(s): Adult, Comedy, Doujinshi, Drama, Ecchi, Mature, Psychological, Romance, School Life.
Status: completed
Summary: Onani- means masturbation. And that's what this guy is good at. Every day after school, he sneaks into the mostly unused girls bathroom on the 3rd floor, and masturbates. Until one day when he's caught.....
Onani còn gọi thủ dâm, và chàng nhân vật chính của chúng ta rất giỏi ở chuyện này. Nhưng không giống các đấng nam nhi khác thường làm trong phòng ngủ hoặc WC ở nhà để cho thoải mái, anh main char có sở thích là thực hiện hành vi tại nhà vệ sinh nữ vắng người nhất trên tầng 3 của trường anh học. Mọi việc tiếp diễn suôn sẻ cho đến một ngày anh bị bắt gặp bởi…
Đọc ở đây, download here and here (Toàn bộ là English)
Bộ này đã completed với lại chỉ có 4 volumes nên rất ngắn, hy vọng mọi người cùng đọc và thảo luận.
Vài screenshots:
WARNING: dưới đây là bài cảm nhận của mình và có dính spoilers nên mình khuyến khích mọi người finish truyện trước khi đọc.
[spoil]Lời nói đầu: tôi tình cờ bắt gặp bộ này khi đang cố gắng lang thang trên mạng tìm vài serie đọc giết thời gian trong khi chờ đợi vào năm học mới . Sau khi chọn ra được vài ứng cử viên sáng giá trên mangafox, ngồi đọc 7, 8 bộ cùng lúc từ trưa cho đến tối, drop được 4, 5 title thì chỉ còn bộ này và 2 bộ còn lại là đủ sức cuốn hút. Khác với các truyện còn lại hấp dẫn bởi nét vẽ, girl xinh hay boy cường tráng, tôi đọc ONANI MASTER KUROSAWA chỉ vì cốt truyện và tính hiện thực của nó. Sau đây tôi xin cảm nhận về vài nhân vật chính trong truyện.
Kurosawa: một male character đáng được tuyên dương vì lòng dũng cảm. Không cần phải thông minh như L trong Death note hay Lelouch trong Code Geass, nhưng anh lại có một trái tim quả cảm để mà thú tội của mình trước cả lớp. Dù tôi có được cho kim cương hay bị uy hiếp đến chết thì chắc chắn cũng không làm một hành động dũng cảm như thế. Mặc dù vậy, tôi lại rất giống anh ở việc xa lánh cộng đồng, hời hợt với cuộc sống, và phong cách fap (nhưng không phải nơi fap). Và cũng như bao người học sinh nam khác (trong đó có tôi), anh trải nghiệm được tình yêu đầu đời (mặc dù chỉ là tình yêu tuổi học trò không hơn không kém), và cảm nhận được như thế nào mất đi người mình yêu thương vào người khác trước khi thổ lộ được tâm tình. Tôi thấu hiểu nỗi lòng của anh ở điểm này bởi vì tôi cũng đã từng trải qua một tình huống tương tự như vậy. Cuối cùng về cái kết, lúc đầu tôi cảm thấy không mãn nguyện lắm khi thấy anh lại chọn Sugawa thay vì Kitagawa, âu cũng là một cái kết hợp lý khi tôi ngẫm nghĩ lại.
Kitahara: một đứa con gái bệnh hoạn đúng nghĩa (sadist). Nếu trên đời có thứ gì xứng đáng ngang tầm với cái sự “đen” của bóng tối thì tôi phải nói đó là trái tim của nhỏ này. Tôi cảm thấy run cả người lên vì tức giận khi mỗi lần nó được nước làm tới để mà đặt điều kiện với anh main char. Một điều nữa là chuyện thẩm là chuyện của người ta, và anh main char đã trả thù dùm nó trong mấy vụ bắt nạt mà còn được voi đòi tiên.Tuy nhiên, khi ngẫm nghĩ lại thì lại thấy thương cho con nhỏ này. Chỉ tại môi trường sống với cách giáo dục không tốt mà nó trở nên mất dạy như vậy. Do vậy, khi thấy nó tìm lại được bản thân và sự tự tin (nhờ sự trợ giúp của anh chàng nhà ta) thì cũng vui vì một nhân vật nữa được giải thót khỏi sự giam cầm của cuộc sống.
Nagaoka: một otaku , một đứa con trai may mắn, một người bạn chân chính và là người luôn làm tui cười ra nước mắt vì những parody của anh. Với những trò đùa như dã ngoại của SOS-dan hay chụp ảnh main char mà ra Lulu trong Code geass, anh làm tôi bớt giận và vui lên sau những ý nghĩ bệnh hoạn của nhỏ Kitahara. Còn nữa, anh vẫn làm bạn với Kurosawa sau khi Kurosawa đã thú tội, thật là một người bạn hiếm có cho nhân vật chính. Mặc dù làm tôi hơi buồn với việc cướp mất Kitagawa trước khi anh main character có thể thổ lộ được tình cảm của mình, nhưng tôi cũng thấy cặp này rất xứng đôi vì họ đều cùng hoà đồng với bạn bè và có tính cách ham vui như nhau. Nói chung, Nagaoka là một nhân vật chính phụ đã làm rất tốt vai trò của mình.
Kitagawa: một học sinh gương mẫu và hoà đồng với bạn bè. Hơn nữa, chị lại có một trái tim nhân hậu và một thân hình của người mẫu, không nhạc nhiên khi anh main char lại đổ vì chị (mặc dù lý do chính có lẽ là vì hai người thích đọc sách chung trong thư viện vào những ngày mưa tầm tã). Bởi lẽ với những phẩm chất của một công chúa hoàn hảo như vậy, lúc đầu tôi không hiểu vì sao tác giả lại cho chị cặp đôi với một otaku như Nagaoka. Tuy nhiên, sau khi đã đọc xong thì tôi mới phát hiện được ẩn ý của tác giả là chị chỉ là người mở đường cho anh kurosawa của chúng ta, chứ không phải là người mà anh có thể sống trọn đời cùng. Cuối cùng, chị Kitagawa làm tôi nhớ đến hai điều của cuộc sống là “Sự thật luôn khắc nghiệt” và “Vợ đẹp là vợ của người ta”.
Sugawa: một người con gái hư hỏng lúc đầu và một tsundere thiên thần vào khúc cuối. Tuy đã từng bắt nạt Kitahara và đánh đập anh main char một cách bất hợp lý, tôi lại tha thứ cho chị vì chị đã biết hối lỗi và biết làm lại cuộc đời vào khúc cuối. Thật may cho anh main char là có một thiên thần (ác quỷ đội lốt?) giáng thế xuống trần gian cứu giúp anh khỏi đáy sâu vực thẳm của cuộc đời. Sau khi thấy được anh chàng nhà ta có thể tìm thấy được ánh sáng của cuộc đời ở chị, tôi ngẫm nghĩ mình có nên đi tìm một cô nàng tsundere như thế để mà sống trọn cuộc đời mình với cô ta không?
Lời kết: Tuy trong các forum nước ngoài, nhiều người nói đây chỉ là rip-off, doujinshi của The melancholy of Haruhi Suzumiya với các nhân vật từ nhiều manga, anime khác nhau nhưng tôi lại thấy đây là một manga rất đáng xem vì nó rất hiện thực và có ý nghĩa. Một điều nữa tôi hay gặp ở One Piece hay Gurren lagann mà được biểu hiện xuất sắc ở đây là tính cách và sự phát triển nhân vật rất logical. Mặc dù cái kết có thể không thoả mãn một số người như đã nói ở trên, tôi vẫn cảm thấy nó hay và chấp nhận được vì tính độc đáo và chân thực của nó. Riêng đối với bản thân mình, tôi đã rươm rướm nước mắt (buồn ngủ?), cười và khá mãn nguyện với kết cục của manga này.
Đánh giá: (ý kiến cá nhân)
Story: 9.5/10
Art: 9/10 (mặc dù nét vẽ chỉ là sketch thôi nhưng điễn tả được tính thực tiễn)
Character: 9/10
Ending: 9.5/10 (twisted ending và great creativity)
Average: 9.2/10
P/S: Sau khi end ở manga với chapter 31, tác giả còn xuất bản một cái omake dưới dạng text kể về chuyện xảy ra sau đó, ai muốn coi thì vào đây.
P/S2: Bài cảm nhận được làm lúc 2AM 12/8/20009 cho nên không tránh khỏi sơ xuất do buồn ngủ. Và mình chỉ được 3.5đ môn Văn lúc tuyển sinh lớp 10 cho nên có thể bài không được trôi chảy, mạch lạc cho lắm. Xin mọi người thông cảm và đóng góp ý kiến.[/spoil]



,rồi đọc vài trang thấy hài hài,thú vị thế là theo luôn,rất đáng xem
ai đời bùng học ngồi nhà đọc hết bao h chứ