Giết Einstein thì sao? Ko có Einstein, công nghệ hạt nhân vẫn phát triển, có thể chậm hơn vài năm, nhưng cũng sớm muộn thành sự thật vì đâu phải chỉ có mỗi Einstein nghiên cứu về hạt nhân? Einstein chỉ là 1 trong số hàng trăm, hàng ngàn khoa học gia đủ các quốc tịch tham gia làm việc về lĩnh vực đó.
Tất cả các công trình khoa học đều có 2 mặt của nó. Sử dụng ra sau là do con người. Năng lượng hạt nhân ai nói chỉ để chế bom, có bao nhiêu ứng dụng trong kỹ thuật, năng lượng , y học(xạ trị). Cái gì cũng có mặt tốt mặt xấu, quy chụp tất cả là xấu là không đúng.
Và dừng quên, cha đẻ của bom hạt nhân là J. Robert Oppenheimer chứ ko phải Einstein. Còn Truman mới là người ra lệnh ném bom nguyên tử xuống Nhật. Ko có 2 trái bom đó, thử hỏi còn bao nhiêu triệu người phải chết? Nên nhớ là tinh thần võ sĩ đạo của Nhật rất cao, họ sẳn sàng đổi 10 người lấy 1 mạng quân địch. việc ném 2 quả bomb đã chứng tỏ Mỹ có thể hạ hàng trăm ngàn người Nhật mà ko mất 1 binh 1 tốt. Điều đó đã buộc chính phủ Tokyo phải đầu hàng ko điều kiện. Trung Quốc ngay từ đầu đã lép vế trước quân Nhật, mặc dù quân đông nhưng thiếu trang bị và huấn luyện. nghe hơi buồn cười, nhưng chính người Đức đã huấn luyện và cung cấp vũ khí cho quân đội Tưởng Giới Thạch. Sau này Hoa Kỳ giúp xây dựng không quân và cung cấp hậu cần mới cầm cự được với quân Nhật. Liên Xô có công dẹp đạo quân Quan Đông cứng cựa vốn đã suy yếu nhiều do phải điều bớt quân tinh nhuệ ra chống với Mỹ và Trung Quốc.
Mỹ với Liên Xô, tui ko ưa phe nào cả vì chỉ như 2 ông khổng lồ chia nhau cái bánh ảnh hưởng thế giới y hệt thời thực dân, ai cũng muốn xây hàng rào vệ tinh quanh nước mình, chiếm hữu các nguồn tài nguyên quan trọng trên thế giới. Các ông lớn chỉ ra tay khi quyền lợi của mình bị ảnh hưởng chứ cũng có tốt đẹp gì đâu. EA làm game với ý tưởng như thế để cho các đơn vị quân tạo ra phải khác nhau, chứ nếu tính ra thực tế tất cả cá nước đều có trang bị quân đội tương đương nhau. Muốn tránh trùng lập thì phải rải ra cho các phe.
nè ông, ông có đọc cái mà tôi ghi ko mà mới đầu bài mạnh miệng thế ?
"Ko có Einstein, công nghệ hạt nhân vẫn phát triển, có thể chậm hơn vài năm, nhưng cũng sớm muộn thành sự thật vì đâu phải chỉ có mỗi Einstein nghiên cứu về hạt nhân? Einstein chỉ là 1 trong số hàng trăm, hàng ngàn khoa học gia đủ các quốc tịch tham gia làm việc về lĩnh vực đó. "
Tuy trước Anhxtanh có những người khác, nhưng tất cả đều là manh nha, chỉ từ khi ông ta phát hiện ra hằng số E=mc2 thì mới bắt đầu thật sự mở ra 1 con đường mới cho ngành vật lý hạt nhân, rồi rudơpho bắn phá thành công, tôi đã ghi rõ ràng rồi mà tại sao lại còn bảo là sớm hay muộn thành sự thật ??
Ông nghĩ có bao nhiêu người có bộ óc tài ba nhưn anhxtanh để phát hiện nổi hằng số đó ??
Dễ như ông nói, 1 vài năm hả ?
thế thì chả đợi quái gì tới lượt anhxtanh phát hiện hằng số đó, ông làm như dễ lắm vậy !!
Còn J. Robert Oppenheimer ??
Nếu ko có hằng số E=mc2 của anhxtanh thì đừng mơ mà thấy được bom nguyên tử !!
Tại sao tôi phân tích rõ ràng như trên kia vậy mà vẫn có người ko ưng nhỉ ?
Ko đủ sức thuyết phục à ?
Đồng ý là anhxtanh ko bao giờ muốn thấy sự xuất hiện của bom nguyên tử,ông ấy là người tốt, nhưng chính phát minh của ông ấy đã thay đổi hoàn toàn nhân loại này,
cho nên, dù là người tốt hay ko thì cũng ko nên tồn tại như vậy, vô tình mà ông ấy hại cả thế giới, bây giờ hay sau này thì hậu quả nó vẫn còn mãi mãi !!
Ông ấy quá giỏi, giỏi hơn mức bình thường của 1 con người !! Đó chính là điều khiến ông ta ko nên tồn tại!! Nghe có vẻ nghiệt ngã nhỉ ? nhưng mà suy nghĩ cho kĩ mà xem, điều đó đúng !!
còn ông chê LX ? Chê Mỹ ? Ông kêu chúng chia bánh à ? Nhưng LX rút cuộc đi đến 1 điều duy nhất là mơ ước 1 xã hội tuyệt vời, ko có áp bức và bóc lột, nội việc là người đầu tiên đứng lên thực hiện ước mơ đó cho toàn nhân loại cũng là đã tuyệt lắm rồi. Mà bây giờ đối trọng với cả thế giới, đại diện mạnh mẽ cho giới bóc lột là Mỹ, ko tranh giành với nó thì nó đánh mình à ? Đành phải làm thôi, vì dẫu sao nó đâu có để yên cho chúng ta sống, nếu nó để cho chúng ta yên ổn làm 1 nước xhcn thì nó bóc lột ai bây giờ, thị trường tiêu thụ của nó ở đâu ?
Còn đoạn giữa, ông càng nói càng nhảm, thà đừng nói còn hơn, ông xem lại lịch sử và tập suy luận 1 chút đi, nói nữa chắc mấy trang quá