Thảo luận Valkyrie Profie các phần

  • Thread starter Thread starter Yasako
  • Ngày gửi Ngày gửi
vâng, ông này mà chịu cải tà quy chánh thì đến khi nào mới có vp2 để chơi:)), hơn nữa đã bệnh rồi thì khó chữa lắm=)), mới đầu thấy ổng tử tế nên tưởng ...
mà sao cũng ngộ, đến phần 2 tên Silmeria rùi mà Lenneth vẫn đóng vai trò chính trong trận cuối cùng nhể? hổng lẽ tri-ace bi giờ ưu ái Lenneth hơn Hrist và Silmeria sao chời?

Lenneth lúc này là lord of creation nên đương nhiên thằng lezard trốn về quá khứ phải có trách nhiệm chứ;)).
Mà vẫn đang thắc mắc là trong VP2 odin đã hi sinh và Rufus lên thế chỗ vậy tại sao bản nds covernant of plume ( bản nds hình như là sau VP1 ) mà cha Odin vẫn còn sống nhỉ?Mong ai biết chỉ dùm cho rõ cái lằng nhằng quá:-w
 
Lenneth lúc này là lord of creation nên đương nhiên thằng lezard trốn về quá khứ phải có trách nhiệm chứ;)).
Mà vẫn đang thắc mắc là trong VP2 odin đã hi sinh và Rufus lên thế chỗ vậy tại sao bản nds covernant of plume ( bản nds hình như là sau VP1 ) mà cha Odin vẫn còn sống nhỉ?Mong ai biết chỉ dùm cho rõ cái lằng nhằng quá:-w

đâu phải, hình như covenant of the plume diễn ra trước vp1 khoảng 20 năm trở lên mà:|
 
Cái Valkyrie đánh nhau kia đi đến đoạn gặp thằng Loki bị nó đánh cho như đúng rồi, mãi chưa qua được :|
 
VP nào?Vp1 đánh Loki xong là hết mịe nó game roài còn đâu,k khủng sao đc,nhất là phải solo với nó.mà trận ấy đâu có quá khó,VP1 khó là trận đánh với lũ chuột trong SG tầng 5 thui ^_^
 
thế ra vẫn còn có người giống mình thật nhể;))? đội hình mà cần có mage thì yasa chỉ nhè có mỗi ông Lezard mà lôi vào thôi, chứ einherjer mà mage thì chẳng chuộng lắm.
ban đầu chơi vp1 cứ tưởng chỉ toàn thu phục einherjar ko chứ, đâu có bít lenneth cũng có câu chuyện riêng? nhưng bên cạnh những cái chết cảm động còn có những cái chết khiến yasa chưng hửng không chịu nổi, chẳng hạn như Suo hay Badrach ... anh Suo nhà ta vì lo nghĩ đến chị shiho mà bị đối thủ đâm chết lúc nào ko hay ... giời ôi:(

ặc, Suo nó chết anh hùng thế mà bác bảo nó chết vì gái, tội nghiệp.
suo lí tưởng là chiến đấu để bảo vệ người thân và kẻ yếu, "all i want is to protec the people who could not protec themself ". nhưng khi tham gia vào cuộc chiến, suo nhận ra rằng anh ta trở thành một kẻ giết người không hơn không kém "what i have become, raising sword again women and children"." chém giết cả phụ nữ và trẻ em, tôi đã biến thành thứ gì thế này?", khi bạn đi sai đường , có 2 lựa chọn : 1 là đi tiếp và trở thành ác ma giống như darth vader trong phim star war , hoặc arthas trong warcraf 3. lựa chọn thứ 2 là kết thúc và quay trở lại. và tất nhiên suo chọn cái thứ 2 , cái chết của suo chỉ là một bước tiến đến con đường đúng, một cái chết của samurai đúng nghĩa ^_^
 
và tất nhiên suo chọn cái thứ 2 , cái chết của suo chỉ là một bước tiến đến con đường đúng, một cái chết của samurai đúng nghĩa ^_^
Suo chả chọn lựa mẹ gì cả. Bận suy nghĩ bị đâm chết thôi.
Đơn giản.
 
Suo chết là do mềm lòng đúng như ông đồng đội đã nói"cậu quá mềm yếu"->die.
 
Ấy dà, mình không tìm được thì không nên nghĩ tất cả những người khác cũng thế.

Hồi đám bạn ông anh tôi chơi bản tiếng Nhật, không có FAQ mà tìm đủ ending và "bí mật" đấy :-??

Thế thì bái phục #:-s

Lần đầu tiên chơi VP1 cũng là chơi tiếng Nhật và bị chị Freya ra hỏi thăm.....
 
Suo chả chọn lựa mẹ gì cả. Bận suy nghĩ bị đâm chết thôi.
Đơn giản.



tôi nhớ khi đi học thầy cô có nói rằng ngoài nghĩa đen thì còn có nghĩa bóng. nếu chỉ chăm chắm vào một nghĩa đen thì thế giới này sẽ chẳng có sự tồn tại của âm nhạc, hội họa hay những áng văn chương bất hủ.
câu thơ : vầng trăng ai xẻ làm đôi, nửa in gối chiếc nửa soi dặm đường của hàn mặc tử chắc chỉ có ý nghĩa rằng thằng cha nào đó cắt trăng ra làm 2 nếu nhìn theo lối suy nghĩ của chú.
tôi không nghĩ khi được đưa một chiếc bánh là chúng ta chỉ biết ăn nó ngấu nghiến, mà cần biết thưởng thức nó.
 
Suo đáng lẽ giải quyết xong kẻ thù rồi hãy đứng lại suy ngẫm cũng đâu có muộn :)

Chỉ tiếc là ........... :((,nhưng sau đó tui cũng cho nó về chầu Odin chứ có sử dụng gì đâu ;))

Game gì cũng vậy ko có faq mà kiếm hết bí mật thì tốn thời gian lắm đấy ;))
 
Thế thì bái phục #:-s

Lần đầu tiên chơi VP1 cũng là chơi tiếng Nhật và bị chị Freya ra hỏi thăm.....

Thực ra lần đầu bọn nó cũng bị hỏi thăm vì tham lam không chịu gửi cả người lẫn đồ lên. Ngay đoạn đánh Brahms mới sướng, vào trong chọn đánh cũng chết, ra ngoài con kia chờ sẵn :x
 
tôi nhớ khi đi học thầy cô có nói rằng ngoài nghĩa đen thì còn có nghĩa bóng. nếu chỉ chăm chắm vào một nghĩa đen thì thế giới này sẽ chẳng có sự tồn tại của âm nhạc, hội họa hay những áng văn chương bất hủ.
câu thơ : vầng trăng ai xẻ làm đôi, nửa in gối chiếc nửa soi dặm đường của hàn mặc tử chắc chỉ có ý nghĩa rằng thằng cha nào đó cắt trăng ra làm 2 nếu nhìn theo lối suy nghĩ của chú.
tôi không nghĩ khi được đưa một chiếc bánh là chúng ta chỉ biết ăn nó ngấu nghiến, mà cần biết thưởng thức nó.
Đừng lôi bài ca này ra đây.
Tôi không bảo những gì anh bạn nói là sai.
Nhưng tôi nói là Suo không chọn lựa gì cả. Vì nếu nó chọn thì nó đã vứt kiếm chịu chết, đây là nó còn đang suy nghĩ thì bị chém.
Bảo nó là vì lương tâm hay .v.v. chết thì ok, không phản đối.
Có thể nếu nó suy nghĩ xong thì nó sẽ làm như anh bạn bảo thật, nhưng quan trọng là nó chưa suy nghĩ xong thì đã đứt rồi.
Cho nên bảo nó "lựa chọn" là hoàn toàn sai lầm.

Có diễn giải kiểu gì cũng không nên thoát ra khỏi sự thật, không thì sẽ trở thành 1 đứa hoang tưởng.
Đừng lo về chuyện cảm nhận văn học hay gì gì. Không nên cho rằng người ta phân tích chính xác là người ta không biết cảm nhận nhé, cưng.


Btw, hồi nãy không để ý, dốt Văn thì đừng xổ nho nhé. Ai bảo chú hai câu thơ chú trích ra là của Hàn Mạc Tử thế ? Hy vọng không phải là thầy cô dạy đấy chứ =))=))=))
Khổ... thế mà nó còn đòi dạy mình cảm nhận văn học nữa cơ...
 
Lộn với "Ai mua trăng tôi bán trăng cho" thôi mà :">
 
"Cảm nhận" quá nó thường hay quên béng mất cái sự thật rành rành là thế 8-}
Nhìn vào cái sâu xa là tốt, nhưng đó là sau khi đã nhìn thật kỹ vào cái trước mặt mình đã. Chỉ biết nhìn cái nghĩa bóng ko biết nhìn nghĩa đen thì cũng chả hay ho gì đâu ~
 
Thế thì bái phục #:-s

Lần đầu tiên chơi VP1 cũng là chơi tiếng Nhật và bị chị Freya ra hỏi thăm.....

hơ, giống yasa quá nhể? lần đầu chơi chưa đến "1 nửa của 1 nửa" game đã bị freya hỏi thăm sức khỏe:((, có biết gửi einherjar lên bằng cách nào đâu. mãi sau mới biết, mà bọn quái ở trong vp1 cũng ngộ, đánh nó xong òi, qua khu mới, quay ngược lại, chẳng thấy nó đâu hết:| đã vậy lúc mới chơi còn chọn chơi chế độ hard mới sợ=))
 
1. VP là game không cần cày level, cho nên mobs respawn để làm gì ?
2. Hard là mức độ dễ chơi nhất.
3. Nếu chơi tiếng Anh mà không biết gửi Einherjar thì 1 là không thèm đọc game nói gì, 2 là bị thiểu năng nặng...
 
Mới chơi chọn hard là bình thường, game nào cho chọn hard ngay từ đầu trừ game xếp hình với đi cảnh thì chọn hard luôn từ đầu cho xong.

Lúc chơi tiếng Nhật cách gửi thì biết nhưng bản chất tham lam nên không chịu gửi =))
 
1. VP là game không cần cày level, cho nên mobs respawn để làm gì ?
2. Hard là mức độ dễ chơi nhất.
3. Nếu chơi tiếng Anh mà không biết gửi Einherjar thì 1 là không thèm đọc game nói gì, 2 là bị thiểu năng nặng...

câu này đúng nè=))
nhưng cũng ko phải chơi một lèo từ đầu đến cuối, chơi được một nửa cho biết, bỏ, khi muốn tìm hiểu sâu rồi thì mới lôi ra chơi cho hết, bởi dzậy cái nhớ cái không,:))
mà có phải game nào cũng chơi từ đầu đến cuối đâu? toàn là có người chơi ko nổi nhờ mình chơi tiếp mới ghê:))
 
VP nào?Vp1 đánh Loki xong là hết mịe nó game roài còn đâu,k khủng sao đc,nhất là phải solo với nó.mà trận ấy đâu có quá khó,VP1 khó là trận đánh với lũ chuột trong SG tầng 5 thui ^_^

Cái Valkyrie Fight :p
 
k chơi,hồi xưa chơi VP xong thấy cái này bán trong nhà sách,hí hửng mua về,chơi đc 1 tý thì tiếc 50k hùi hụi Y__Y
 
Back
Top