Mã lại xl nữa. Chán đời với Mã.
Thằng cha thầy bói Khâm Loạn Tạ Điểu ngộ nhớ già như trái cà mà, seo tự nhiên nó trẻ trung đẹp zai quá vậy trời. Mã, mày tao nhiều nhân vật quá đến nỗi ko biết mình đang vẽ gì à.
Cháu Vấn chui lỗ chó tự nhiên thần công cái thế, thân thể cứng như thép, chiến ý cao cường

thì ra chui hang chó lợi hại vậy, chắc ngộ phải kiếm 1 cái hang chó chui qua chui lại 100 lần để có thần công cái thế quá. Mã, tao hứa là sau khi chui lỗ chó 100 lần tao sẽ bay qua Hồng Kông thanh toán mày.
Cháu kia chửi Tiêu Dao "Bất trung, bất nghĩa, bất tín, bất tri" thì hắn ói máu. Mã, mày tưởng mày đang viết đoạn Khổng Minh chửi Chu Du ói máu hả

mày nghĩ trình mày cao dữ vậy sao
Rồi còn cái màn "tử nhân thần bí" nữa chứ. Mã, mày câu khách rẻ tiền quá

anh em tao ai chả biết "tử nhân thần bí" của mày là thằng Lai, mày bớt nhảm cho anh em tao nhờ
Cháu Du Ca Diệm Khẩu là "thần", thế mà bị cháu Ngũ Lăng quay như dế, trở thành con nít trước mặt nó

Chưa hết, thằng sư phụ của Lục Thao sao mà nó siêu thế, ko lẽ sự gì trên đơì nó cũng thao túng được (kể cả thần)
Trác Thánh có sứ mạnh của "thần" mà cháu Ngũ Lăng cũng đánh thắng => mạnh hơn thần => bó đít
Cháu Tiêu Dao đúng ra nên chết lâu rồi, thế mà Mã cù cưa nhây nhưa đến giờ. Mã, mày bớt nhây cho anh em tao nhờ với
Tập này Mã có kể đoạn Mạc Ly dùng "40 cao tăng tầm thường" tụng kinh cho hắn. Mẹ nó nữa, đã là "cao tăng" mà còn "tầm thường" nữa là seo, ngộ xin quì lạy Mã

Dùng từ ngu vật
Mã cứ lảm nhảm "ý trời, thiên ý, thiên cơ, thiên phận, thiến khoái lạc song châu" liên tu bất tận. Mẹ kiếp, truyện mà toàn "ý trời" thì có gì hay, thế thì truyện của Mã toàn bọn lười biếng chỉ biết thuận theo "ý trời" hả
