tâm sự đêm khuya !!!

  • Thread starter Thread starter yugioh!
  • Ngày gửi Ngày gửi
Thì vừa học vừa lấy hai cây tăm chống mắt :)) Gượng k được thì giả vờ bệnh, xin xuống y tế nằm ngủ ;))
Làm ngoài Tina shop ở Phạm Hồng Thái. Vợ chồng nước ngoài lãng mạn lắm, già rồi mà nắm tay nhau cười cười nói nói, đúng là tình yêu k có tuổi nhỉ.
 
Ngoài con gái thì chỉ còn con cầy (để nhậu :)))
 
Trừong có nội quy,1 là học,2 là ngủ ngay tại chỗ,ko có phong y tế thì bít làm sao:(
 
Thì vừa học vừa lấy hai cây tăm chống mắt :)) Gượng k được thì giả vờ bệnh, xin xuống y tế nằm ngủ ;))
Làm ngoài Tina shop ở Phạm Hồng Thái. Vợ chồng nước ngoài lãng mạn lắm, già rồi mà nắm tay nhau cười cười nói nói, đúng là tình yêu k có tuổi nhỉ.

eo,shop của ng nước ngoài thì mắc chít ih ạh :-s

theo e mà bùn ngủ học nổi thì ta nên nghỉ ở nhà,tiết kịm xăng,bảo vệ môi trường,làm theo 5 đìu bác hồ dạy \m/
 
thì bán đắt hơn ợ ngoài gấp 10 lần =,=". Vì thú vui ngắm zai đẹp nên bay ra đó làm. Nghe mấy chị bảo Rain ngoài đời cũng đẹp zai lắm, mấy bà Nhật bu bu như ruồi =))
no luv no life bao nhiêu tuổi rồi :D
^ chủ xị: đề nghị sửa thành topic chat chit đêm khuya :))
 
no luv no life bao nhiêu tuổi rồi
Đoán xemb-)
Chính vì năm đầu có tư tưởng tiết kiệm xăng như thía,nhiều khi mặc quần áo dắt xe ra rồi,nghĩ thê nào lại way vào jường nằm khò khò tiếp,kết quả là phải học lại 1 môn rồi,đau lòng wa :((
Ps: nghe Forever thổi = sáo,tâm trạng nhỉ :((
 
Dạo này ta toàn 3-4h sáng mới ngủ được, suy nghĩ nhiều thứ lắm ^^.
 
còn black đang mơ hồ lo nên ngủ k dc và cũng lạnh lạnh...(...):(
mà black cũng thức đêm thường nhỉ trừ khi...:P:P
G9 tất cả các bạn!:)
 
Nghĩ nhiều đau đầu, trùm chăn xem phim ma vui hơn :))
^ No luv khoảng 19, 20 . Nghe cái năm đầu là biết rồi. Ấy học trường nào?
 
Chết,sơ sót wa,để lộ rồi:(
Tớ học HN Âu pừn U ni vơ si ty,đừng nói vs tớ lày ấy cùng trường luôn nha:-ss
 
Ta có người quen dạy Xã Hội Học ở đó ^^.
Trong năm thì còn có việc ngồi làm, chạy project tùm lum. Còn trong hè chỉ có đi làm nếu có việc, không thì cũng ở nhà, giờ lại thấy thích đi học hơn. Mà còn 1 (+2) năm nữa chứ mấy :-<.
 
ấy à, tớ trong nam, sao ra ngoài đó học được :)). Năm đầu toàn giờ HCM thì phắn đi chơi hay ợ nhà ngủ. May mà chép từa lưa búa xua vẫn qua được :))
thôi ngủ đi, ngoan nhé :*. K ngoan cũng được, mai đỡ tốn xăng :))
 
Ta có người quen dạy Xã Hội Học ở đó ^^.
Trong năm thì còn có việc ngồi làm, chạy project tùm lum. Còn trong hè chỉ có đi làm nếu có việc, không thì cũng ở nhà, giờ lại thấy thích đi học hơn. Mà còn 1 (+2) năm nữa chứ mấy :-<.

Tớ học nhàn lắm :((,đâm ra lười biếng vô cùng:((:((,sao mình ko có môn nào tên là Xã Hội nhỉ:|
ấy à, tớ trong nam, sao ra ngoài đó học được . Năm đầu toàn giờ HCM thì phắn đi chơi hay ợ nhà ngủ. May mà chép từa lưa búa xua vẫn qua được
thôi ngủ đi, ngoan nhé :*. K ngoan cũng được, mai đỡ tốn xăng
Thế ah,thôi ngủ đi nha,tớ cũng ngủ luôn nè.chúc ấy ngủ ngon thêm lần nữa nha b-)
 
Tớ học kinh tế. Gần nhau mà. Có khi sáng mai choảng nhau mà ko biết ấy ;))
PS:Giờ này nghe The Classic phê thế :-"
 
Tớ học kinh tế. Gần nhau mà. Có khi sáng mai choảng nhau mà ko biết ấy ;))
PS:Giờ này nghe The Classic phê thế :-"

Xa lắm chẳng gần đâu,tớ học tận Văn Điển cơ haha::P
 
Dạo này chiều chiều thấy mấy bé mặc áo dài tan trường ra về mà mình muốn đi học PT lại ghê :(
Chay ngang qua nhà ấy chỉ muốn bấm chuông và ôm ấy thật chặt. 3 năm rồi, mỗi lần đi ngang đều có 1 cảm xúc khó tả:(
 
Ợ, sướng thế. Chắc được gặp Bác mỗi ngày :>
Đời tớ sống uổng rồi :(
 
Ợ, sướng thế. Chắc được gặp Bác mỗi ngày :>
Đời tớ sống uổng rồi :(
Sống như thế nào là uổng?
Ta cũng nhớ 1 người, nhưng biết làm sao được, cuộc đời mà...
 
Sống như thế nào là uổng?
Ta cũng nhớ 1 người, nhưng biết làm sao được, cuộc đời mà...

Giá như bắt được người ta bỏ vào lồng kính nhỉ. Mỗi ngày lại lôi ra ngắm :-*
 
Back
Top