[One Piece]12th Fanclub Black Leg Sanji A Man among Men

  • Thread starter Thread starter Zhihu
  • Ngày gửi Ngày gửi

Ai là nhân vật bí ẩn được mong chờ nhất ở New World


  • Total voters
    122
  • Poll closed .
mới gọi điện cho ông Oda được ổng bật mí boss cuối của Luffy là Dragon với trái cây ác quỷ " All " \m/
phần 1 [spoil]Vào 800 năm trước, khi 100 năm bỏ trống kết thúc thì WG ra đời, đồng thời trong 100 năm bỏ trống có một quốc gia bị tiêu diệt hoàn toàn nhưng tất cả thông tin về quốc gia đó đều bị WG tiêu hủy, Quốc gia đó có tên gọi là ... Heaven Raphael, nghe cái tên chắc các bạn cũng đoán ra vương quốc này năm ở đâu, chính là ở hòn đảo cuối cùng của đại hải trình , đảo Raphael.
Heaven Raphael đã từng phồn vinh và rất lớn mạnh là nhờ dòng suối God's Tear chảy trên đó. Một vài cây trên đảo nhờ sức mạnh từ God's Tear đã tạo ra các loại trái cây đặc biệt được gọi là God Fruit mà khi có người ăn chúng người đó sẽ có được một siêu năng lực do các vị thần ban cho.
Vì muốn cướp lấy sức mạnh từ God's Tear ban cho nên một liên minh đã được thành lập, nhờ vào trí tuệ của một nhà khoa học thiên tài họ đã chế tạo thành công Chiến hạm FLUTO và dùng nó để tiêu diệt Heaven Raphael. Trước sức mạnh của FLUTO , vị vua của Raphael đã nhìn thấy được sự thất bại của vương quốc mình trong tương lai nên đã triệu gọi toàn bộ thần dân của mình đế cung điện.ra lênh cho họ đổi tên và thêm chữ Devil vào giữa họ tên mình ( viết tắt là D. ). Sau đó ông ta cho khắc những lời chỉ dẫn lên những hòn đá, khi hoàn thành thì dùng dòng nước từ God's Tear để tôi luyện khiến nhưng tảng đá đó trở thành vật không thể phá hủy và dùng năng lực Mew Mew để đưa nhưng tảng đá và một thành phần các thần dân không có khả năng chiến đấu rời khỏi Heaven Raphael và đến vài nơi trên thế giới ( ông ta đã từng đến và đánh dấu ở mọi nơi đó ). các tảng đá văn kiện lịch sử cũng lần lượt được phát hiện và những người phát hiện ra nó đã tiếp tục vận chuyển chúng đi. WG nhìn thấy điều này nhưng họ không cách nào ngăn cản.( các văn bản lịch sử chính là chỉ dẫn để con cháu của Heaven Raphael tìm về chứ không chứa đựng vũ khí cổ đại nào cả)
Trong trận chiến cuối cùng ở Heaven Raphael, trước khi chết vua của Heaven Raphael đã nói : "các ngươi thấy rồi đấy , nơi đây không còn là Heaven mà nó đã là Hell. Dòng suối God's Tear đã khô cạn, các ngươi đừng mong có được sự ban phúc từ các vị thần , God Fruit đã trở thành Devil Fruit, các ngươi ăn nó cũng sẽ bị thần linh nguyền rủa, biển sẽ không còn an toàn với các ngươi. Con cháu của bọn ta cũng sẽ là những ác quỷ để rửa mối hận này. Linh hồn chúng ta bao bọc hòn đảo này và từ nay về sau sẽ chi có con cháu của bọn ta mới có thể đặt chân lên đây". Kết thúc trận chiến chiến hạm PLUTO cũng bị hư hỏng nặng nề và không thể tiếp tục sử dụng, đoàn quân của WG cướp nốt Devil Fruit còn lại trên đảo và rời khỏi đó. Đúng như lời vị vua của Heaven Raphael nói, khi đám WG rời khỏi hòn đảo thì chúng không bao giờ còn tìm được đường đến hòn đảo đó nữa ( điều này cũng giải thích vì sao tứ hoàng suốt mấy chục năm ở New World vẫn không đi đến được Raphael và trước giờ cũng chỉ có băng của Gol D. Roger đặt chân lên đảo). Quay về trước đó một chút, vị tiên sĩ khoa học thiên tài, người thiết kế ra FLUTO ( chính là tổ tiên của Vegapunk ) đã nhận ra dã tâm thực sự của WG là nhằm cướp lấy sức mạnh từ God's Tear chứ không phải là vì mục đích hòa bình gì nên đã đem giấu bản đồ thiết kế FLUTO đi ( sau này bản thiết kế đến tay Franky và bị đốt bỏ, nhưng FLUTO vẫn còn vì thuyền Thousand Sunny chính là một phiên bản thu nhỏ của FLUTO tuy nhiên nó chỉ có khoảng 5->10% năng lực thật sự của FLUTO). Còn WG e ngại điều mà vua của Heaven Raphael nói sẽ thành sự thật trong tương lai nên tìm mọi cách để xóa bỏ 100 lịch sử bỏ trống này và nghiêm cấm nghiên cứu về nó.
Quay về 20 năm trước, khi Gol Devil Roger theo dấu các văn bản lịch sử và trở thành con cháu đầu tiên của Raphael trở về, ông ta đã tìm ra toàn bộ sự thật nhưng ông ta cũng hiểu rằng, chỉ ông ta và Crew của ông ấy thì không bao giờ đủ sức đối đầu với WG, ông ta phải tìm cách để thật nhiều thật nhiều con cháu của Raphael tìm được đường về. Muốn vậy, thì một thời đại hải tặc mới phải được mở ra, một thời đại mà người người nhà nhà đều tìm cách ra biển và ông ta đã làm được điều đó bằng cách hy sinh tính mạng của chính mình, Đồng thời Roger cũng ra lệnh cho các thuyền viên của mình bí mật giải tán, đi khắp nơi trên thế giới để tìm con cháu của Raphael và giúp họ đến được điểm tận cùng, những người có chữ D. trong tên. Cùng lúc đó , Roger không biết rằng ở một địa điểm khác sau đảo, cũng có một người khác không thuộc crew của ông ta đặt chân lên đảo, người đó là Monkey Devil Dragon. Khác với Roger, Dragon không biết được toàn bộ sự thật ở Raphel, ông ta cũng tìm ra rằng đây chính là quê hương của mình và kẻ thù là WG nhưng ông ta không thấy toàn cảnh dấu tích của cuộc chiến cuối cùng ở Raphel , nằm ở đầu kia của đảo. Ngoài ra Dragon còn tìm thấy đầu nguồn của dòng God's Tear đã khô cạn và tại đây ông ta có được năng lực của King of Heaven Raphael, trái cây All All no Fruit , trái cây mạnh nhất mang lại cho người sở hữu tất cả các năng lực. Bằng năng lực từ trái cây " All ", Dragon từng bước từng bước tiến hành lật đổ WG ( chúng ra đã thấy Dragon gọi đến mây mưa gió bão ở Rouge Town, tao ra tia chớp đánh vào đài hành hình cứu Luffy và khiến Smoker không thể dùng năng lực khói mù của mình khi bị ông ta tóm lấy tay).[/spoil]
phần 2 [spoil]trước khi nói về phần cuối ở Raphael cũng nên đả động chút về trận chiến của WB và Marine, 2 bên WB và Marine đánh nhau cân tài cân sức nhưng thế trận hoàn toàn đảo ngược khi Luffy xuất hiện cũng 2 cựu Thất Vũ Hải , đồng thời BOA đột nhiên trở mặt với Marine và giúp Luffy, ngoài ra Kuma cũng lộ mặt thật từng là một thành viên của băng hải tặc Roger ( trước khi bị cải tạo, điều đó cũng giải thích lý do tại Kuma giúp nhóm StrawHat ở Shanbody và thái độ của Kuma với Dark King) . Ace được cứu thoát khỏi đài hành hình, WB chuẩn bị kết thúc Sengoku và các tướng hải quân thì lực lượng thực sự của WG do Ngũ Lão Tinh cầm đầu xuất hiện vây chặt khu vực. Tính mạng của WB crew , các đồng minh , nhóm Luffy chỉ còn như chỉ treo chuông , cá bơi trong nồi thì Dragon và một nhóm quân cách mạng xuất hiện. Tuy nhiên lực lượng mà Dragon mang đến quá nhỏ chỉ có thể tạo một đường máu rút lui chứ không đủ để đối kháng với lực lương quân sự khổng lồ của WG ( do 140 quốc gia liên minh tạo nên ). Sau trận chiến, nhờ đội ngũ tình báo của quân cách mạng, Luffy đã tìm lại được toàn bộ Crew của mình. Boa và Jimbel chủ động xin gia nhập băng Strawhat ( Boa thì khỏi nói , còn Jimbel xin gia nhập để trả cho Luffy 2 món nợ, 1 là vụ ở ID và 2 là vụ Arlong, Jimbel cũng kể lại việc xung đột trong băng hải tặc người cá 10 năm trước khiến toàn bộ băng người cá giải tán, Arlong dẫn một nhóm người cá ra biển đông và đụng độ với Luffy sau đó. Jimbel cho rằng việc để Arlong đi gây họa bên ngoài đại hải trình có một phần trách nhiệm của ông ta ). Hải tặc xưa nay chưa từng trực tiếp đối đầu với WG ( chỉ có xung đột với Marine) nhưng sau vụ ở MarinFord, WB đã tuyên bố đứng về phe quân cách mạng và tuyên chiến với WG. Một thời đại mới mở ra, cuộc chiến thật sự với WG bắt đầu.
Còn về Black Bear ở ID, trước BB thua Mageland là do chủ quan và bị Mageland tấn công trước , lần đụng độ tiếp theo BB chủ động dùng năng lực yami hút Mageland về phía mình và khống chế năng lực Posidon của Mageland cho Shiryu và một số tay ở lv 6 khác hạ gục, sau đó nhóm BB lập tức đi vào New World và tìm kiếm đảo Raphael.
Sau nhiền trận đụng độ giữa các phe chủ yếu là giữa phe ủng hộ WG hay quân cách mạng và một số Crew trung lập như crew của BB , StrawHat ... Crew của BB là crew đầu tiên đặt chân lên Raphael, chỉ sau đó một lúc thì Crew của WB cũng tìm đến được Raphael . Lúc này WB mới lộ rõ bản chất của việc đưa Ace lên làm Vua hải tặc là để dẫn ông ta đến Raphael ( WB tìm Raphael suốt hằng chục năm không thấy nhưng Gol Devil Roger chỉ mất có vài năm đã đến được Raphael nên WB nghĩ ra Ace chính là mấu chốt của vấn đề ) cả việc đứng về phe quân cách mạng cũng nhằm mượn sức Dragon trả thù WG. Trận chiến giữa WB crew và BB crew nổ ra, Ace lúc này không còn giá trị lợi dụng với WB đã bị đẩy vào giữa 2 bên. Khi Ace sắp bị BB làm thịt thì bất ngờ Garp xuất hiện và cứu Ace khỏi tay BB , đồng thời 3 thượng tướng , Sengoku và Ngũ Lão Tinh cũng xuất hiện. Thế chân vạc hình thành, và nhận thấy nếu chủ động tấn công trước thì khả năng bị úp sọt rất cao nên cả 3 phe lần lượt rút lui và đi các hướng tìm kiếm bí mật ở Raphael. Đến gần tối nhóm của Luffy cùng Shank mới đến được Raphael.
Sáng ngày hôm sau , thật tình cờ và cũng thật bất ngờ khi tất cả 4 nhóm đều chạm trán một lần nữa ở đầu nguồn của God's Tear , và Ussop phát hiện ra một dòng nước nhỏ chảy ra từ đó rồi theo kẽ đá biến mất ( mỗi tội thằng ngu này hét lên ). Biết được dòng nước ở God's Tear là mấu chốt của việc hóa giải lời nguyền do King Of Heaven Raphael để lại ( God's Tear vốn khô cạn khi lời nguyền của King Of Heaven Raphael thực thi) nên một trận loạn chiến lập tức diễn ra để tranh giành ( trừ nhóm StrawHat chưa nhảy vào vì Luffy chưa ra lệnh, Garp không có mặt ở đây vì còn bận lo cho thương thế của Ace ) . Một lúc sau Dragon xuất hiện , với năng lực All của mình thì hạ gục cả 3 nhóm kia ( sau khi đã đánh nhau mệt mỏi và thương tích đầy mình ) không phải là quá khó và cướp lấy một chút nước cuối cùng ở God's Tear. Ngũ Lão Tinh bị hạ gục , đồng thời lúc này Dragon mới nhìn thấy toàn cảnh trận chiến cuối cùng ở Raphael 800 năm trước ( lần đầu tiên đặt chân đến đây Dragon chỉ đến vùng sau đảo và đầu nguồn God's Tear ). Dragon quyết định sẽ dùng năng lực của mình (nhờ nước của God's Tear đã hoàn toàn hoàn thiện) hủy diệt toàn bộ thế giới nhằm trả thù cho Heaven raphael 800 năm và thiết lập một trật tự mới. Luffy không muốn cả thế giới bị hủy diệt nên toàn băng StrawHat đứng ra ngăn cản Dragon .....[/spoil]
phần cuối [spoil]Bây giờ tớ sẽ kể chi tiết khi các phe phái tìm được đến đầu nguồn của God's Tear. Bắt đầu từ việc Ussop nhìn thấy một dòng nước nhỏ chảy ra và hét lên thì Aokiji là người đầu tiên lao đến , ông ta lập tức hứng lấy số nước cuối cùng rỉ ra và đóng băng nó thành 1 cục băng nhỏ. Nhưng ngay lập tực cánh tay đang cầm của Aokiji vỡ tan do năng lực Quake của WB. Viên đá God's Tear ( bây giờ có thể gọi nó như vậy vì đóng băng rồi mà ) bây lên trời và bị BB dùng năng lực Yami hút về phía mình, nhưng một tia sáng chợt chặn trước mặt BB và Kirazu xuất hiện cướp lấy. Chưa kịp rút lui thì kiếm của Shiryu đã chém tới buộc Kirazu phải quăng viên đá đi để tiếp chiêu . Đến lúc này thì toàn bộ 3 phe đã chạy đến nơi và bắt đầu hỗn chiến. Viên đá God's Tear hết bay lên lại rơi xuống, không ai có thể cầm nó quá 1s vì vừa chạm vào lập tức bị úp sọt ... Khoảng một giờ sau bất chợt xuất hiện một con gió đẩy viên đá God's Tear bay đến tay người đàn ông vừa tới, đó chính là Monkey Devil Dragon. cả 3 phe lập tức ngừng đánh và cùng lao về phía Dragon nhưng qua trận hỗn chiến vừa rồi thì Dragon chỉ cần one hit là đẩy lùi tất cả. Quay về phía Luffy, Dragon nói : con trai, cuối cùng chúng ta đã gặp được nhau . Luffy hỏi Dragon làm gì ở đây và Dragon trả lời rằng ông ta đến để lấy một thứ mà 20 năm trước ông ta không thể lấy : vũ khí cổ đại Poseidon và bây giờ ông ta đã có nó. Ngũ lão Tinh nói rằng Dragon bốc phét vì theo tài liệu bọn họ có thì Heaven Raphael chưa từng sở hữu vũ khí Poseidon, nó hoàn toàn không có thật, nếu có thì 800 năm trước Heaven Raphael khó có thể thất bại trước FLUTO. Dragon lúc này mới giải thích vũ khí cổ đại Poseidon thực chất chính là God Fruit " All " , chỉ có King Of Heaven Raphael sở hữu, nó mang lại tất cả các năng lực của các trái khác, đó chính là năng lực thật sự mà thần biển Poseidon ban cho Heaven Raphael, năng lực của POSEIDON. Trước đây vì lời nguyền của King Of Heaven Raphael , dòng God's Tear đã khô cạn nhưng nó vẫn sẽ chừa lại 1 phần nước để đánh thức và giải lời nguyền của trái Devil Fruit " All ".
Dragon nhắc lại việc ông ta nói rằng "thế giới đang chờ câu trả lời của ta ", đó là câu trả lời cho việc trả thù cho Heaven Raphael hay không ? Sau khi hấp thụ hoàn toàn viên đá God's Tear cũng là số nước thánh cuối cùng của dòng God's Tear, Dragon tiếp nhận được trọn vẹn năng lực của POSEIDON. Ông ấy nói : ta sẽ hủy diệt cả thế giới để trả thù cho Heaven Raphael 800 năm , ngày hôm nay , các ngươi tìm đâu ra một chiến hạm FLUTO để ngăn cản ta . Không muốn thế giới bị hủy diệt, Luffy nhảy ra và nói cậu ta sẽ không để Dragon làm điều đó. Dragon nói rằng với sức lực nhỏ nhoi của StrawHat mà muốn ngăn cản ông ta ư, Dragon nói nếu StrawHat crew có thể thắng được ông ấy thì ông ta sẽ suy nghĩ lại. Luffy đồng ý và lúc này Franky mới nói với Luffy rằng Thousand Sunny được thiết kế dựa theo một phần của FLUTO. Ngay khi bắt đầu, Dragon đứng ngạo nghễ giữa biển tung một chiêu mạnh nhất của mình vào thuyền Thousand Sunny ( Crew StrawHat đều ở trên đó ), tuyệt chiêu này có tên là " Perfect Ultimate Windslash ". Crew StrawHat nhờ vào Thousand Sunny và sự kết hợp sức mạnh của cả Crew tạo nên " Faith And Hope Shield " đã chăn được tuyệt chiêu của Dragon . Nhân lúc Dragon còn bất ngờ , Luffy chiu vòa khẩu pháo chính của thuyền Thousand Sunny mựon lực bắn của đại bác để tung ra tuyệt chiêu mới " Gomu Gomu No Nuclear " và đánh gục được Dragon . THE WORLD NOW SAFE [/spoil]

relax thôi, ai đọc được dòng này đừng quote lại hay nói ra nhé, chờ xem kịch

cái này thật không thế :| .
ko đọc đc dòng trắng =)
 
mịe , sao nghe cực kỳ ảo như fake thế này 8-} , thấy hết 85% là fake bà nó rồi 8-}
 
thằng kim cương chắc chắn mạnh , nội việc nó vất 1 tảng băng là đủ hiểu rồi , thử xem có bao nhiêu thằng quái vật làm dc như thế
Fét nhỉ :D, ngày trước chắc tác dả chả học hành gì, chém ra quả iceberg làm đám hải quân chỉ có nước há hết cả mồm ra thôi chứ ko sao đỡ nổi :)), 2` value.
Mà sao Kiz ko cho th` kim cương ăn 1 phát volcano nhỉ, cháy thành than luôn khỏi đỡ.

mịe , sao nghe cực kỳ ảo như fake thế này , thấy hết 85% là fake bà nó rồi
Nghe cũng được hợp lý, có dẫn chứng, viết theo lối tiên hiệp :), Oda chắc kết bựa hơn chứ có như vậy thì thường quá :D.
 
việc thằng Jose ném quả băng khổng lồ chủ yếu tác giả làm nền cho thằng akainu ra tay ấy mà ;))
 
mới gọi điện cho ông Oda được ổng bật mí boss cuối của Luffy là Dragon với trái cây ác quỷ " All " \m/
phần 1 [spoil]Vào 800 năm trước, khi 100 năm bỏ trống kết thúc thì WG ra đời, đồng thời trong 100 năm bỏ trống có một quốc gia bị tiêu diệt hoàn toàn nhưng tất cả thông tin về quốc gia đó đều bị WG tiêu hủy, Quốc gia đó có tên gọi là ... Heaven Raphael, nghe cái tên chắc các bạn cũng đoán ra vương quốc này năm ở đâu, chính là ở hòn đảo cuối cùng của đại hải trình , đảo Raphael.
Heaven Raphael đã từng phồn vinh và rất lớn mạnh là nhờ dòng suối God's Tear chảy trên đó. Một vài cây trên đảo nhờ sức mạnh từ God's Tear đã tạo ra các loại trái cây đặc biệt được gọi là God Fruit mà khi có người ăn chúng người đó sẽ có được một siêu năng lực do các vị thần ban cho.
Vì muốn cướp lấy sức mạnh từ God's Tear ban cho nên một liên minh đã được thành lập, nhờ vào trí tuệ của một nhà khoa học thiên tài họ đã chế tạo thành công Chiến hạm FLUTO và dùng nó để tiêu diệt Heaven Raphael. Trước sức mạnh của FLUTO , vị vua của Raphael đã nhìn thấy được sự thất bại của vương quốc mình trong tương lai nên đã triệu gọi toàn bộ thần dân của mình đế cung điện.ra lênh cho họ đổi tên và thêm chữ Devil vào giữa họ tên mình ( viết tắt là D. ). Sau đó ông ta cho khắc những lời chỉ dẫn lên những hòn đá, khi hoàn thành thì dùng dòng nước từ God's Tear để tôi luyện khiến nhưng tảng đá đó trở thành vật không thể phá hủy và dùng năng lực Mew Mew để đưa nhưng tảng đá và một thành phần các thần dân không có khả năng chiến đấu rời khỏi Heaven Raphael và đến vài nơi trên thế giới ( ông ta đã từng đến và đánh dấu ở mọi nơi đó ). các tảng đá văn kiện lịch sử cũng lần lượt được phát hiện và những người phát hiện ra nó đã tiếp tục vận chuyển chúng đi. WG nhìn thấy điều này nhưng họ không cách nào ngăn cản.( các văn bản lịch sử chính là chỉ dẫn để con cháu của Heaven Raphael tìm về chứ không chứa đựng vũ khí cổ đại nào cả)
Trong trận chiến cuối cùng ở Heaven Raphael, trước khi chết vua của Heaven Raphael đã nói : "các ngươi thấy rồi đấy , nơi đây không còn là Heaven mà nó đã là Hell. Dòng suối God's Tear đã khô cạn, các ngươi đừng mong có được sự ban phúc từ các vị thần , God Fruit đã trở thành Devil Fruit, các ngươi ăn nó cũng sẽ bị thần linh nguyền rủa, biển sẽ không còn an toàn với các ngươi. Con cháu của bọn ta cũng sẽ là những ác quỷ để rửa mối hận này. Linh hồn chúng ta bao bọc hòn đảo này và từ nay về sau sẽ chi có con cháu của bọn ta mới có thể đặt chân lên đây". Kết thúc trận chiến chiến hạm PLUTO cũng bị hư hỏng nặng nề và không thể tiếp tục sử dụng, đoàn quân của WG cướp nốt Devil Fruit còn lại trên đảo và rời khỏi đó. Đúng như lời vị vua của Heaven Raphael nói, khi đám WG rời khỏi hòn đảo thì chúng không bao giờ còn tìm được đường đến hòn đảo đó nữa ( điều này cũng giải thích vì sao tứ hoàng suốt mấy chục năm ở New World vẫn không đi đến được Raphael và trước giờ cũng chỉ có băng của Gol D. Roger đặt chân lên đảo). Quay về trước đó một chút, vị tiên sĩ khoa học thiên tài, người thiết kế ra FLUTO ( chính là tổ tiên của Vegapunk ) đã nhận ra dã tâm thực sự của WG là nhằm cướp lấy sức mạnh từ God's Tear chứ không phải là vì mục đích hòa bình gì nên đã đem giấu bản đồ thiết kế FLUTO đi ( sau này bản thiết kế đến tay Franky và bị đốt bỏ, nhưng FLUTO vẫn còn vì thuyền Thousand Sunny chính là một phiên bản thu nhỏ của FLUTO tuy nhiên nó chỉ có khoảng 5->10% năng lực thật sự của FLUTO). Còn WG e ngại điều mà vua của Heaven Raphael nói sẽ thành sự thật trong tương lai nên tìm mọi cách để xóa bỏ 100 lịch sử bỏ trống này và nghiêm cấm nghiên cứu về nó.
Quay về 20 năm trước, khi Gol Devil Roger theo dấu các văn bản lịch sử và trở thành con cháu đầu tiên của Raphael trở về, ông ta đã tìm ra toàn bộ sự thật nhưng ông ta cũng hiểu rằng, chỉ ông ta và Crew của ông ấy thì không bao giờ đủ sức đối đầu với WG, ông ta phải tìm cách để thật nhiều thật nhiều con cháu của Raphael tìm được đường về. Muốn vậy, thì một thời đại hải tặc mới phải được mở ra, một thời đại mà người người nhà nhà đều tìm cách ra biển và ông ta đã làm được điều đó bằng cách hy sinh tính mạng của chính mình, Đồng thời Roger cũng ra lệnh cho các thuyền viên của mình bí mật giải tán, đi khắp nơi trên thế giới để tìm con cháu của Raphael và giúp họ đến được điểm tận cùng, những người có chữ D. trong tên. Cùng lúc đó , Roger không biết rằng ở một địa điểm khác sau đảo, cũng có một người khác không thuộc crew của ông ta đặt chân lên đảo, người đó là Monkey Devil Dragon. Khác với Roger, Dragon không biết được toàn bộ sự thật ở Raphel, ông ta cũng tìm ra rằng đây chính là quê hương của mình và kẻ thù là WG nhưng ông ta không thấy toàn cảnh dấu tích của cuộc chiến cuối cùng ở Raphel , nằm ở đầu kia của đảo. Ngoài ra Dragon còn tìm thấy đầu nguồn của dòng God's Tear đã khô cạn và tại đây ông ta có được năng lực của King of Heaven Raphael, trái cây All All no Fruit , trái cây mạnh nhất mang lại cho người sở hữu tất cả các năng lực. Bằng năng lực từ trái cây " All ", Dragon từng bước từng bước tiến hành lật đổ WG ( chúng ra đã thấy Dragon gọi đến mây mưa gió bão ở Rouge Town, tao ra tia chớp đánh vào đài hành hình cứu Luffy và khiến Smoker không thể dùng năng lực khói mù của mình khi bị ông ta tóm lấy tay).[/spoil]
phần 2 [spoil]trước khi nói về phần cuối ở Raphael cũng nên đả động chút về trận chiến của WB và Marine, 2 bên WB và Marine đánh nhau cân tài cân sức nhưng thế trận hoàn toàn đảo ngược khi Luffy xuất hiện cũng 2 cựu Thất Vũ Hải , đồng thời BOA đột nhiên trở mặt với Marine và giúp Luffy, ngoài ra Kuma cũng lộ mặt thật từng là một thành viên của băng hải tặc Roger ( trước khi bị cải tạo, điều đó cũng giải thích lý do tại Kuma giúp nhóm StrawHat ở Shanbody và thái độ của Kuma với Dark King) . Ace được cứu thoát khỏi đài hành hình, WB chuẩn bị kết thúc Sengoku và các tướng hải quân thì lực lượng thực sự của WG do Ngũ Lão Tinh cầm đầu xuất hiện vây chặt khu vực. Tính mạng của WB crew , các đồng minh , nhóm Luffy chỉ còn như chỉ treo chuông , cá bơi trong nồi thì Dragon và một nhóm quân cách mạng xuất hiện. Tuy nhiên lực lượng mà Dragon mang đến quá nhỏ chỉ có thể tạo một đường máu rút lui chứ không đủ để đối kháng với lực lương quân sự khổng lồ của WG ( do 140 quốc gia liên minh tạo nên ). Sau trận chiến, nhờ đội ngũ tình báo của quân cách mạng, Luffy đã tìm lại được toàn bộ Crew của mình. Boa và Jimbel chủ động xin gia nhập băng Strawhat ( Boa thì khỏi nói , còn Jimbel xin gia nhập để trả cho Luffy 2 món nợ, 1 là vụ ở ID và 2 là vụ Arlong, Jimbel cũng kể lại việc xung đột trong băng hải tặc người cá 10 năm trước khiến toàn bộ băng người cá giải tán, Arlong dẫn một nhóm người cá ra biển đông và đụng độ với Luffy sau đó. Jimbel cho rằng việc để Arlong đi gây họa bên ngoài đại hải trình có một phần trách nhiệm của ông ta ). Hải tặc xưa nay chưa từng trực tiếp đối đầu với WG ( chỉ có xung đột với Marine) nhưng sau vụ ở MarinFord, WB đã tuyên bố đứng về phe quân cách mạng và tuyên chiến với WG. Một thời đại mới mở ra, cuộc chiến thật sự với WG bắt đầu.
Còn về Black Bear ở ID, trước BB thua Mageland là do chủ quan và bị Mageland tấn công trước , lần đụng độ tiếp theo BB chủ động dùng năng lực yami hút Mageland về phía mình và khống chế năng lực Posidon của Mageland cho Shiryu và một số tay ở lv 6 khác hạ gục, sau đó nhóm BB lập tức đi vào New World và tìm kiếm đảo Raphael.
Sau nhiền trận đụng độ giữa các phe chủ yếu là giữa phe ủng hộ WG hay quân cách mạng và một số Crew trung lập như crew của BB , StrawHat ... Crew của BB là crew đầu tiên đặt chân lên Raphael, chỉ sau đó một lúc thì Crew của WB cũng tìm đến được Raphael . Lúc này WB mới lộ rõ bản chất của việc đưa Ace lên làm Vua hải tặc là để dẫn ông ta đến Raphael ( WB tìm Raphael suốt hằng chục năm không thấy nhưng Gol Devil Roger chỉ mất có vài năm đã đến được Raphael nên WB nghĩ ra Ace chính là mấu chốt của vấn đề ) cả việc đứng về phe quân cách mạng cũng nhằm mượn sức Dragon trả thù WG. Trận chiến giữa WB crew và BB crew nổ ra, Ace lúc này không còn giá trị lợi dụng với WB đã bị đẩy vào giữa 2 bên. Khi Ace sắp bị BB làm thịt thì bất ngờ Garp xuất hiện và cứu Ace khỏi tay BB , đồng thời 3 thượng tướng , Sengoku và Ngũ Lão Tinh cũng xuất hiện. Thế chân vạc hình thành, và nhận thấy nếu chủ động tấn công trước thì khả năng bị úp sọt rất cao nên cả 3 phe lần lượt rút lui và đi các hướng tìm kiếm bí mật ở Raphael. Đến gần tối nhóm của Luffy cùng Shank mới đến được Raphael.
Sáng ngày hôm sau , thật tình cờ và cũng thật bất ngờ khi tất cả 4 nhóm đều chạm trán một lần nữa ở đầu nguồn của God's Tear , và Ussop phát hiện ra một dòng nước nhỏ chảy ra từ đó rồi theo kẽ đá biến mất ( mỗi tội thằng ngu này hét lên ). Biết được dòng nước ở God's Tear là mấu chốt của việc hóa giải lời nguyền do King Of Heaven Raphael để lại ( God's Tear vốn khô cạn khi lời nguyền của King Of Heaven Raphael thực thi) nên một trận loạn chiến lập tức diễn ra để tranh giành ( trừ nhóm StrawHat chưa nhảy vào vì Luffy chưa ra lệnh, Garp không có mặt ở đây vì còn bận lo cho thương thế của Ace ) . Một lúc sau Dragon xuất hiện , với năng lực All của mình thì hạ gục cả 3 nhóm kia ( sau khi đã đánh nhau mệt mỏi và thương tích đầy mình ) không phải là quá khó và cướp lấy một chút nước cuối cùng ở God's Tear. Ngũ Lão Tinh bị hạ gục , đồng thời lúc này Dragon mới nhìn thấy toàn cảnh trận chiến cuối cùng ở Raphael 800 năm trước ( lần đầu tiên đặt chân đến đây Dragon chỉ đến vùng sau đảo và đầu nguồn God's Tear ). Dragon quyết định sẽ dùng năng lực của mình (nhờ nước của God's Tear đã hoàn toàn hoàn thiện) hủy diệt toàn bộ thế giới nhằm trả thù cho Heaven raphael 800 năm và thiết lập một trật tự mới. Luffy không muốn cả thế giới bị hủy diệt nên toàn băng StrawHat đứng ra ngăn cản Dragon .....[/spoil]
phần cuối [spoil]Bây giờ tớ sẽ kể chi tiết khi các phe phái tìm được đến đầu nguồn của God's Tear. Bắt đầu từ việc Ussop nhìn thấy một dòng nước nhỏ chảy ra và hét lên thì Aokiji là người đầu tiên lao đến , ông ta lập tức hứng lấy số nước cuối cùng rỉ ra và đóng băng nó thành 1 cục băng nhỏ. Nhưng ngay lập tực cánh tay đang cầm của Aokiji vỡ tan do năng lực Quake của WB. Viên đá God's Tear ( bây giờ có thể gọi nó như vậy vì đóng băng rồi mà ) bây lên trời và bị BB dùng năng lực Yami hút về phía mình, nhưng một tia sáng chợt chặn trước mặt BB và Kirazu xuất hiện cướp lấy. Chưa kịp rút lui thì kiếm của Shiryu đã chém tới buộc Kirazu phải quăng viên đá đi để tiếp chiêu . Đến lúc này thì toàn bộ 3 phe đã chạy đến nơi và bắt đầu hỗn chiến. Viên đá God's Tear hết bay lên lại rơi xuống, không ai có thể cầm nó quá 1s vì vừa chạm vào lập tức bị úp sọt ... Khoảng một giờ sau bất chợt xuất hiện một con gió đẩy viên đá God's Tear bay đến tay người đàn ông vừa tới, đó chính là Monkey Devil Dragon. cả 3 phe lập tức ngừng đánh và cùng lao về phía Dragon nhưng qua trận hỗn chiến vừa rồi thì Dragon chỉ cần one hit là đẩy lùi tất cả. Quay về phía Luffy, Dragon nói : con trai, cuối cùng chúng ta đã gặp được nhau . Luffy hỏi Dragon làm gì ở đây và Dragon trả lời rằng ông ta đến để lấy một thứ mà 20 năm trước ông ta không thể lấy : vũ khí cổ đại Poseidon và bây giờ ông ta đã có nó. Ngũ lão Tinh nói rằng Dragon bốc phét vì theo tài liệu bọn họ có thì Heaven Raphael chưa từng sở hữu vũ khí Poseidon, nó hoàn toàn không có thật, nếu có thì 800 năm trước Heaven Raphael khó có thể thất bại trước FLUTO. Dragon lúc này mới giải thích vũ khí cổ đại Poseidon thực chất chính là God Fruit " All " , chỉ có King Of Heaven Raphael sở hữu, nó mang lại tất cả các năng lực của các trái khác, đó chính là năng lực thật sự mà thần biển Poseidon ban cho Heaven Raphael, năng lực của POSEIDON. Trước đây vì lời nguyền của King Of Heaven Raphael , dòng God's Tear đã khô cạn nhưng nó vẫn sẽ chừa lại 1 phần nước để đánh thức và giải lời nguyền của trái Devil Fruit " All ".
Dragon nhắc lại việc ông ta nói rằng "thế giới đang chờ câu trả lời của ta ", đó là câu trả lời cho việc trả thù cho Heaven Raphael hay không ? Sau khi hấp thụ hoàn toàn viên đá God's Tear cũng là số nước thánh cuối cùng của dòng God's Tear, Dragon tiếp nhận được trọn vẹn năng lực của POSEIDON. Ông ấy nói : ta sẽ hủy diệt cả thế giới để trả thù cho Heaven Raphael 800 năm , ngày hôm nay , các ngươi tìm đâu ra một chiến hạm FLUTO để ngăn cản ta . Không muốn thế giới bị hủy diệt, Luffy nhảy ra và nói cậu ta sẽ không để Dragon làm điều đó. Dragon nói rằng với sức lực nhỏ nhoi của StrawHat mà muốn ngăn cản ông ta ư, Dragon nói nếu StrawHat crew có thể thắng được ông ấy thì ông ta sẽ suy nghĩ lại. Luffy đồng ý và lúc này Franky mới nói với Luffy rằng Thousand Sunny được thiết kế dựa theo một phần của FLUTO. Ngay khi bắt đầu, Dragon đứng ngạo nghễ giữa biển tung một chiêu mạnh nhất của mình vào thuyền Thousand Sunny ( Crew StrawHat đều ở trên đó ), tuyệt chiêu này có tên là " Perfect Ultimate Windslash ". Crew StrawHat nhờ vào Thousand Sunny và sự kết hợp sức mạnh của cả Crew tạo nên " Faith And Hope Shield " đã chăn được tuyệt chiêu của Dragon . Nhân lúc Dragon còn bất ngờ , Luffy chiu vòa khẩu pháo chính của thuyền Thousand Sunny mựon lực bắn của đại bác để tung ra tuyệt chiêu mới " Gomu Gomu No Nuclear " và đánh gục được Dragon . THE WORLD NOW SAFE [/spoil]

relax thôi, ai đọc được dòng này đừng quote lại hay nói ra nhé, chờ xem kịch
Đọc cũng hấp dẫn ra phết :))
Dragon vô đối vãi =))
Giải thích về những người mang chữ "D" và Kuma cũng hợp lý :>
 
ngy từ lúc đọc đến cái khúc chú Dragon có DF all all (=))) là biết chắc chắn là fake rồi , mặc dù vậy relax cũng tốt =))
 
Cái 1 và 2 rất hấp dẫn và hợp lý
Đến cái thứ 3 thì... =))
 
Luffy liệu có chế ra 4th gear ko nhỉ, chứ trận này quay tới quay lui toàn là quái vật, đâm đầu vào làm bao cát cho chúng nó dần à :-w
 
Bonus thêm này các ty :-"
[spoil]Khi Dragon tung ra skill " Perfect Ultimate Windslash " thì ở một phương trời khác Tôn Ngộ Không cũng phải hét lên
tdk.jpg

trước skill của Dragon , Luffy nhìn thấy tấm ảnh quảng cáo trên tường
chemgiopart1.jpg

đã nghĩ ra cách hợp lực toàn Crew và thuyền Thousand Sunny tạo nên " Faith And Hope Shield " huyền thoại
Cuối cùng là hậu quả do skill cuối của Luffy : " Gomu Gomu No Nuclear " gây ra
nuclear_fireball.jpg
[/spoil]

hạ màn
 
thật là khó đỡ quá ;))
ko biết đệm chữ D có phải devil ko nhỉ :)
 
4th gear là 2nd+3rd ah, vừa khổng lồ vừa nhanh ? =))
Mà đọc lại mới thấy, lúc dùng 2nd gear thằng Lucci nó bảo mày đang giảm thọ đấy, lúc được chữa khỏi poison cũng bảo mất 10 năm tuổi thọ, mai sau có làm king cũng yểu mệnh =((
 
Luffy chắc mệnh yểu giống Roger =(( .

Bonus thêm này các ty

thật là khó đỡ :))
 
mấy cái fake kia hay lắm. :D

vegapunk đến giờ vẫn sống chứ nhỉ, ko biết bao giờ mới gặp.
 
Thấy hợp lí thật , cách giải thích cho những bí ẩn của OP rất logic . trừ việc nếu WB muốn tìm đảo Heaven sao ko cùng Ace đi tìm trước đó . Ace nhập băng Wb và rất trung thành với WB .. đâu có trở ngại gì
 
Cái đấy là dịch từ 1 thằng nước ngoài bịa ra hay là anh VN nào chém giỏi thế ? :">
 
Dù gì thì cũng là chém gió, nên nói thêm là sau chiêu Gomu Gomu no Nuclear, trái đất bị hủy diệt, từ đó trên khắp các đại dương không bao giờ xuất hiện chiến tranh nữa :))

Cái đấy là dịch từ 1 thằng nước ngoài bịa ra hay là anh VN nào chém giỏi thế ?

Mấy khúc trên thì không biết nhưng khúc cuối thì chắc chắn là của VN rồi :D
 
4th gear là 2nd+3rd ah, vừa khổng lồ vừa nhanh ? =))
Mà đọc lại mới thấy, lúc dùng 2nd gear thằng Lucci nó bảo mày đang giảm thọ đấy, lúc được chữa khỏi poison cũng bảo mất 10 năm tuổi thọ, mai sau có làm king cũng yểu mệnh =((

Biết đâu đc ko bị giảm thọ thì Luffy lại chả sống đến hơn trăm tuổi như bà bác sĩ dạy Chopper , suốt ngày ăn với ngủ , ko ốm đau thì bao h nó chết cho đc , giảm 10 năm hay 20 năm cũng thế quan trọng 1 năm sống của nó giá trị bằng mấy năm ng thường rồi , yểu mệnh thì cũng chả sao

H mà tự dưng Luffy hóa rồ lên thik chị Boa thật rồi kéo chị ấy đi cùng thì mới thật bị giảm thọ đấy
 
Cái đấy là dịch từ 1 thằng nước ngoài bịa ra hay là anh VN nào chém giỏi thế ? :">

là skill "Perfect Ultimate Windslash" của tớ đấy :"> thực ra chỉ có phần 1 là tớ suy nghĩ nghiêm chỉnh dựa theo mốt số bí ẩn Oda hơi hé lộ trong hành trình của Crew StrawHat :> , phần 2 do thấy mấy thằng đầu đất ở vnsharing.net nó chém quá nhảm về vụ xử tử Ace ( y như suy nghĩ của trẻ con mẫu giáo ) tớ mới bịa thêm, còn phần 3 thì cố tình làm để hạ màn
 
Back
Top