tâm sự đêm khuya !!!

  • Thread starter Thread starter yugioh!
  • Ngày gửi Ngày gửi
Đêm đêm nằm mơ phố............mơ như mình quên hết ,quên đi tình yêu quá vô tình !!!
Sương giăng hồ Tây trắng ,đâu trong ngày xưa ấy..........tôi SOI tình tôi giữa đời em ...........
 
Ta mà buồn toàn uống đến gần say , vừa uống vừa khóc. Xong chạy về nhà ngủ, mai dậy là bớt buồn liền :| Tính ta vậy đó :P

@Tomo : lắm nỗi buồn quá :-s
Sao lúc mi uống ta không thấy khóc, vậy tức là không buồn à ;).
 
khóc là cái gì nhỉ, đã lâu rồi.............

tâm hồn đóng băng, giờ chỉ cười thôi..........
 
Sao lúc mi uống ta không thấy khóc, vậy tức là không buồn à ;).

Hum nay uống có vài ly, nhằm nhò gì >"< ta mà uống thì ko uống đông người vậy đâu, 1 thân một mình thôi :-< Với cả, chỉ khi nào thực sự buồn và ko tìm dc lối thoát, ta mới uống, mới khóc dc ^^
 
Hum nay uống có vài ly, nhằm nhò gì >"< ta mà uống thì ko uống đông người vậy đâu, 1 thân một mình thôi :-< Với cả, chỉ khi nào thực sự buồn và ko tìm dc lối thoát, ta mới uống, mới khóc dc ^^

T thì ít khi kiếm rượu giải sầu, vì muốn say để quên sầu thì ít ra cũng phải cả lít =((=((=((=((, lúc buồn thì lôi xe chạy lòng vòng quanh thành phố
 
Hum nay uống có vài ly, nhằm nhò gì >"< ta mà uống thì ko uống đông người vậy đâu, 1 thân một mình thôi :-< Với cả, chỉ khi nào thực sự buồn và ko tìm dc lối thoát, ta mới uống, mới khóc dc ^^
Uống 1 thân 1 mình có khi ta là con trai cũng khóc thật đó =.=. Ta chỉ uống cho dễ ngủ thôi, thức khuya suy nghĩ lung tung lắm, mà uống ít thì lại càng thức khuya nhiều. Chút nữa sáng lên trường rồi :-<.
 
Uống 1 thân 1 mình có khi ta là con trai cũng khóc thật đó =.=. Ta chỉ uống cho dễ ngủ thôi, thức khuya suy nghĩ lung tung lắm, mà uống ít thì lại càng thức khuya nhiều. Chút nữa sáng lên trường rồi :-<.

+_+

@great_hung : Thi thoảng khi buồn ta cũng hay xách xe chạy vòng vòng tp mà, nhưng dạo này thì ít :D >"<
 
Thức khuya nt tới 1-2h sáng. Mặc dù biết ngta có bạn trai và cả 3 học chung trường thế mà vẫn cứ đâm đầu vào. Nt thì cũng ngọt lắm. Cứ cái kiểu đưa qua đẩy lại để cho mình tưởng mình có cơ hội.

Đùng 1 phát hết hè vào năm học mới thì ngta quay ngoắt 360 độ chả coi mình ra cái gì ngoài 1 thằng bạn bt. Từ đó thề ko làm ng thứ 3 và sẽ ko bao h ăn dưa bở từ bất cứ con nào nữa .
Ớ! Nói làm mình giật mình thế :|
 
Gần sáng rồi .

30char . Buồn quá ko biết phải nói gì
 
1 ly cafe, 1 trang facebook, vậy mà thức đc cả đêm, tài thật.

Dạo này ngủ đc tới tầm 2h30 sáng là dậy, ko thể nhắm mắt nổi nữa.

Thôi làm ly cafe nữa rồi làm việc, tối ngủ cho sung ;))

Lụy vì gái thì trong đời ai cũng gặp 1 lần, âu cũng là may mắn, để mà tránh ko lặp lại lần thứ 2, nghĩ lại thấy buồn cười. Níu kéo thì ích gì, tự thề rằng từ nay ko bao giờ làm 1 ng thứ 3 nào nữa, nếu có ng thứ 3 mình sẽ chia tay ngy ra làm người ngoài =))
 
Cứ cái kiểu đưa qua đẩy lại để cho mình tưởng mình có cơ hội.
Cái này quen quá. Ôi sự tích dưa bở.
 
Có nên lập hội dưa bở không nhỉ? ;))
 
Thì bởi từ đấy thề luôn là ko bao h làm người thứ 3 \m/. Còn nếu mà cạnh tranh giữa 2 thằng thì chơi tới luôn \m/.

Căm thù những con nào thích cho người khác ăn dưa bở.

Nói chứ giờ mồ yên mả đẹp bên cạnh người yêu rồi :'>.
 
2pic tâm sự đêm khuya mà thấy toàn tâm sự vào ban mai, ban trưa, ban chiều không 8-}
 
Từ bài viết của NhocPooh
Ta mà buồn toàn uống đến gần say , vừa uống vừa khóc. Xong chạy về nhà ngủ, mai dậy là bớt buồn liền Tính ta vậy đó
tối qua về làm theo, ai ngờ nửa đêm buồn đái sáng dậy buồn nôn......
 
Cảnh cáo bạn mrbikei nhé. Pu thấy những bài post của bạn ít giá trị tâm sự và nói nhảm khá nhiều đấy. Nếu bạn còn tái diễn thì Pu nghĩ bạn nên lĩnh vài sẹo :|
 
Mình vừa quyết định bắt đầu một cuộc sống mới bằng cách gạt bỏ hết những tc đơn phương dành cho người ấy, cụ thể là nhắn tin thừa nhận tình cảm để nhận lại 1 tin nhắn mình đã biết trước nội dung =((. Hướng tới một cuộc sống chỉ có học và vui chơi giải trí lành mạnh \m/
 
Back
Top