Ngũ kỳ: All about HPLN - 5th topic

  • Thread starter Thread starter _HPH_
  • Ngày gửi Ngày gửi
Có tài mà chết sớm nhất là Hứa Lâm_nữa tập
vô địch thiên hạ Hà Tiến và Đao vương :D
 
Nói về Kỷ Linh ( Thiên Thung Tần Tướng ) :-/ cũng thấy hơi kỳ :-/, tập 22 thấy ngang cơ với anh Vũ, vậy mà lần này gặp anh Phi 1 mâu đã thọt:-/.
Hứa Lâm vừa vào tập 1 đã thấy túi khôn mới cả "chấy trùm " thiên hạ rồi( mặc dù chả thấy chỗ nào) , vẫn chết như thường :-/
Tập 22 bạn không thấy là anh Vũ chơi trò mèo vờn chuột với anh Linh sao?
Ban đầu, bác Trần Mưu mún PR cho Tư Mã Ý nên để "Khôn trùm thiên hạ" phải chết trong sự sắp đặt của Ý. Thế thôi!
 
Quan văn muốn làm rót bia tiếp rượu hạng sang trong truyện này thì mặt phải ái ái,không râu hoặc có mấy cái chấm chấm vẽ vẽ bẩn bẩn cơ. Giả Quỳ chưa biết sẽ làm gì,nhưng có ria thì chắc xác định số làm nền rồi.

Chuẩn! :)):))
Có mấy cái chấm chấm hoặc là nhân vật chánh (Trương Phi iu dấu của tui), hoặc chết quá oai hùng (Lăng Thống).
 
Chuẩn! :)):))
Có mấy cái chấm chấm hoặc là nhân vật chánh (Trương Phi iu dấu của tui), hoặc chết quá oai hùng (Lăng Thống).
Nói quan văn thì bạn phải viện Viên Phương, Tuân Úc, Bàng Thống ra chứ :D
 
Nói quan văn thì bạn phải viện Viên Phương, Tuân Úc, Bàng Thống ra chứ :D

Mấy tập đầu, mình cảm thấy Trần Mưu không tính "nâng" Viên Phương lên đâu, vì có trong tập 2, anh chàng Tàn binh cụt chân từng nghĩ thầm Viên Phương bày binh bố trận đến đâu cũng không bằng Tư Mã Ý. Đến lúc y bỏ Tôn tiểu thư để trốn khỏi quân của Đổng Trác, coi như hình tượng y đã sụp đổ.
Cũng như coi lại tập 1, ai dám nói Trương Phi là một người "thô dữ bên ngoài, tinh tế bên trong" mới là chuyện lạ.
Chẳng qua bác Mưu càng ngày càng cấu tứ ra những tình tiết vô cùng tuyệt vời.
Hic, nói dại chứ bác í vận dụng trí óc vào bộ này quá, sợ sẽ cạn kiệt tinh hoa mà sớm "đứt" thì khổ bọn nghiện chúng ta! :(
 
Mấy tập đầu, mình cảm thấy Trần Mưu không tính "nâng" Viên Phương lên đâu, vì có trong tập 2, anh chàng Tàn binh cụt chân từng nghĩ thầm Viên Phương bày binh bố trận đến đâu cũng không bằng Tư Mã Ý. Đến lúc y bỏ Tôn tiểu thư để trốn khỏi quân của Đổng Trác, coi như hình tượng y đã sụp đổ.
Cũng như coi lại tập 1, ai dám nói Trương Phi là một người "thô dữ bên ngoài, tinh tế bên trong" mới là chuyện lạ.
Chẳng qua bác Mưu càng ngày càng cấu tứ ra những tình tiết vô cùng tuyệt vời.
Hic, nói dại chứ bác í vận dụng trí óc vào bộ này quá, sợ sẽ cạn kiệt tinh hoa mà sớm "đứt" thì khổ bọn nghiện chúng ta! :(

Nếu từ đầu ko định nâng VP thì sao này Quan Độ ai đấu nổi với tụi kì của Tháo,tớ nghĩ Trần Miu đã tính hết rồi chứ ko phải tự dưng sau này hứng lên mới cho anh ấy thành Ma Vương,bắn Tuân Úc ngã ngựa kool như thế dc.
VP dù gì cũng là văn võ song toàn đấy nhé[-X ban đầu hạ anh ấy xuống thế mục đích là để pro cho TMY và tàn binh thôi
 
VP là nhân vật hư cấu do bác Miu cố tình tạo ra, đương nhiên phải có ý ngay từ đầu bộ truyện rồi chứ;;).
Truyện này mình thích nhất là anh Úc, có mấy cái chấm dễ thương:))
 
anh Tuân Úc nhìn kute giống Pikachu :))
 
Cuối tháng rồi, HPLN không biết đã ra chưa mọi người?
 
Theo lịch thì thứ 2 tới ra HPLN tập 28 :D
 
Vượt qua các tên như Liubei LuBu GuanYu Cao Cao giờ ta đã bik dc một nhân vật trùng khớp tên tiếng Anh: Han Hao =))
 
Pác Miu chắc phải nghĩ tới 1 cốt truyện hoàn chỉnh ngay từ đầu chứ,nâng thằng này đạp thằng kia,chứ mà vừa viết vừa nghĩ thì khéo lại tẩu hỏa nhập ma giống Mã Vinh Thành mất =))
 
cậu chưa đọc TQDN của La Quán Trung à :-/
Chưa. Nói về TQDN,chưa nói đến TQC thì mình chỉ nghe hơi nồi chõ là Chu Du nó văn võ song toàn đến mức một mình một ngựa bơi giữa trận Xích Bích lấy đầu của cả Nhan Lương Văn Sú xong rồi nó tay bo chấp cả Trình Dục với Sĩ Nhiếp ở trận Phàn Thành. Xong rồi nó dắt voi với quân tạp chủng qua dãy Alps cùng với Jesus và Đạt Lai Lạt Ma đánh thắng quân La Mã nhiều trận rồi đạp một cái vào mặt Chuck Norris. Cuối cùng nó thành thủ lĩnh Thiên Vương Bang đóng quân ở Sierra Leone. Hay mình lệch sóng?

và cậu không biết game lịch sử thì nó dựa theo lịch sử à :-/
Điêu Thuyền cầm chùy hồng đánh nhau. Tiểu Kiều mặc quần soóc cầm quạt giết người. Rồi.
 
cậu nào mua được tập 28 chưa thế :-?
 
Back
Top