Ngũ kỳ: All about HPLN - 5th topic

  • Thread starter Thread starter _HPH_
  • Ngày gửi Ngày gửi
Đọc mấy chap bằng tiếng Anh mới thấy anh VP lần này quá khủng. Anh ý sắp xếp kế hại bốn anh bên Tào cùng một lúc. Anh Úc thì trúng tên quay đơ, anh Gia thì mắc bệnh truyền nhiễm, anh Hủ thì phải lên giúp đỡ Trương Tú vài tháng. Đến cả anh Ý lúc nào cũng tính trước mọi việc thế mà bị quân ám sát truy kíck ngã ngựa sóng soài, phải kêu lên "It's over":(
Tự dưng một anh họ Lu lù lù xuất hiện, cho đám bộ hạ cứu anh Ý, rồi đám bộ hạ anh họ Lu lại còn chém "Đúng như sếp dự đoán nứa chứ:-o". Bác nào đọc trước bản tiếng Trung cho em hỏi anh họ Lu này Lu Su(Lỗ Túc) hay Lu Xun(Lục Tốn) ấy nhỉ:-?
 
Lục Tốn đó
họ của nó là 陸 aka Lu Xun
 
Vậy à. Vậy anh Lục Tốn không phải bát kỳ rồi, coi như ta loại một khả năng:D
Tuy nhiên trình độ anh ấy cũng khủng phết:-?
 
Nhìn qua nhìn lại bỗng dưng thấy Từ Thứ nặng kí nhất :(
 
tớ chả thích, vì từ thứ tính ra ko trội lắm so với mấy đừa còn lại :-<
 
Chan Mou chuyên làm chuyện ngược đời mà :D
 
Đọc mấy chap bằng tiếng Anh mới thấy anh VP lần này quá khủng. Anh ý sắp xếp kế hại bốn anh bên Tào cùng một lúc. Anh Úc thì trúng tên quay đơ, anh Gia thì mắc bệnh truyền nhiễm, anh Hủ thì phải lên giúp đỡ Trương Tú vài tháng. Đến cả anh Ý lúc nào cũng tính trước mọi việc thế mà bị quân ám sát truy kíck ngã ngựa sóng soài, phải kêu lên "It's over":(
Tự dưng một anh họ Lu lù lù xuất hiện, cho đám bộ hạ cứu anh Ý, rồi đám bộ hạ anh họ Lu lại còn chém "Đúng như sếp dự đoán nứa chứ:-o". Bác nào đọc trước bản tiếng Trung cho em hỏi anh họ Lu này Lu Su(Lỗ Túc) hay Lu Xun(Lục Tốn) ấy nhỉ:-?

Thủy Cảnh Nhất Kỳ mà lại =)). Tội nghiệp thằng con cả của Viên Thuật, bị Liêu + Hỏa quây, 1 vạn quân bị 2 thằng đào xác nó đuổi chạy mất dép, về đến doanh trại, cậu hốt ha hốt hoảng, kêu: Lu Bu is alive =)). There are 2 Lu Bu =)).Cao Cao didn't kill LuBu.
Đoạn này VP cao tay thật, ko giết thằng anh cả ấy :|, tha cho nó nhưng mà ngấm ngầm tước sạch địa vị của nó luôn :|. Viên Thượng chắc cũng sắp tiêu rồi :))
Úc an dân, trị lý giỏi nhưng đánh trận khó = mấy kỳ kia được. Ăn phát tên ghê qué @-)
Anh Thuật ra là chết bởi độc thủ của Ý =)). Ý ngoài mang quân lương ( thức ăn có độc đến) còn mong muốn Thuật ủng hộ Thiệu xưng đế. Chỗ này kỳ lạ nhỉ:-/.
Coi đoạn " Chat " giữa Huy và Tháo, thấy Huy khen Tháo nức nở, mấy năm tao dạy bọn nó học ko bằng 1 tháng tụi nó dưới trướng của mày :-/.
Nhưng mà Huy cũng nói thêm, những kẻ sinh ra có mệnh cách bá chủ ngoài Tháo, Bị, còn 1 " đứa bé". Ta ko nhớ là ai :)).
 
Mấy bác cho em hỏi chap nào nói về quá khứ của Tiểu Mạnh vậy?
 
Chưa. Nói về TQDN,chưa nói đến TQC thì mình chỉ nghe hơi nồi chõ là Chu Du nó văn võ song toàn đến mức một mình một ngựa bơi giữa trận Xích Bích lấy đầu của cả Nhan Lương Văn Sú xong rồi nó tay bo chấp cả Trình Dục với Sĩ Nhiếp ở trận Phàn Thành. Xong rồi nó dắt voi với quân tạp chủng qua dãy Alps cùng với Jesus và Đạt Lai Lạt Ma đánh thắng quân La Mã nhiều trận rồi đạp một cái vào mặt Chuck Norris. Cuối cùng nó thành thủ lĩnh Thiên Vương Bang đóng quân ở Sierra Leone. Hay mình lệch sóng?


Điêu Thuyền cầm chùy hồng đánh nhau. Tiểu Kiều mặc quần soóc cầm quạt giết người. Rồi.

chu du của bạn đúng là chu du nhỉ, đi khắp nơi :x imba vãi.
.
___________Auto Merge________________

.
Coi đoạn " Chat " giữa Huy và Tháo, thấy Huy khen Tháo nức nở, mấy năm tao dạy bọn nó học ko bằng 1 tháng tụi nó dưới trướng của mày :-/.
Nhưng mà Huy cũng nói thêm, những kẻ sinh ra có mệnh cách bá chủ ngoài Tháo, Bị, còn 1 " đứa bé". Ta ko nhớ là ai :)).

vậy thì lão Huy mù này chém gió rồi :-?. Lão này biết Ý từ tập 3, trong nhà lão cũng có bức họa Tư mã ý hồi còn nhỏ do chính Trương Phi họa thì phải. Lão này nói vậy là có ý bao che cho TMY chăng :-?
 
Thủy Cảnh Nhất Kỳ mà lại . Tội nghiệp thằng con cả của Viên Thuật, bị Liêu + Hỏa quây, 1 vạn quân bị 2 thằng đào xác nó đuổi chạy mất dép, về đến doanh trại, cậu hốt ha hốt hoảng, kêu: Lu Bu is alive . There are 2 Lu Bu .Cao Cao didn't kill LuBu.
Gặp Lubu kèo nào nó sống nổi ;)) Thằng đó con nít ko bik LuBu là ai nên so sánh bậy bạ zzzzzzz
Úc an dân, trị lý giỏi nhưng đánh trận khó = mấy kỳ kia được. Ăn phát tên ghê qué
Sai rùi zzzzzzz Cái này tại Viên Phương quá cao tay, xài chiêu mà Tuân Úc chuyên xài nên anh ý bị ngạc nhiên :P Còn nhớ lúc đánh bại Trần Cung đảo cuộc diện cứu Tào Tháo thì 9 Tuân Úc chứ ai. Còn trận Hoa Âm QG bị bệnh, một mình Tuân Úc dẫn Tào Tháo về Trường An đó .
 
- Tuân ÚC cũng đâu phải chuyên xài tiễn trong lúc đánh trận đâu. Anh cũng ko phải là người đánh trận kém............... Mỗi trận có những điều kiện khách quan khác nhau, làm sao mà so sánh như thế dc....
btw,
Chưa. Nói về TQDN,chưa nói đến TQC thì mình chỉ nghe hơi nồi chõ là Chu Du nó văn võ song toàn đến mức một mình một ngựa bơi giữa trận Xích Bích lấy đầu của cả Nhan Lương Văn Sú xong rồi nó tay bo chấp cả Trình Dục với Sĩ Nhiếp ở trận Phàn Thành. Xong rồi nó dắt voi với quân tạp chủng qua dãy Alps cùng với Jesus và Đạt Lai Lạt Ma đánh thắng quân La Mã nhiều trận rồi đạp một cái vào mặt Chuck Norris. Cuối cùng nó thành thủ lĩnh Thiên Vương Bang đóng quân ở Sierra Leone. Hay mình lệch sóng?


Điêu Thuyền cầm chùy hồng đánh nhau. Tiểu Kiều mặc quần soóc cầm quạt giết người. Rồi.
;));)) , công nhận bác ghê, đọc thấm quá. + rep + rep :D
and
chu du của bạn đúng là chu du nhỉ, đi khắp nơi :x imba vãi.
.
___________Auto Merge_____________
có vẻ như bác này vẫn ko hiểu ;;);;)
 
Nhưng mà Huy cũng nói thêm, những kẻ sinh ra có mệnh cách bá chủ ngoài Tháo, Bị, còn 1 " đứa bé". Ta ko nhớ là ai :)).

Chính xác là bác Huy bác ấy bảo anh Tháo, anh Phương + 1 "đứa bé" nhưng bác ý quên mất rồi. Còn anh Bị chắc bác ấy chưa gặp bao giờ nên chưa rõ thực lực;))
 
tớ chả thích, vì từ thứ tính ra ko trội lắm so với mấy đừa còn lại :-<
Tớ cũng vậy.

Có cửa nào cho Hoa Đà làm bát kỳ ko?
.
___________Auto Merge________________

.
vậy thì lão Huy mù này chém gió rồi :-?. Lão này biết Ý từ tập 3, trong nhà lão cũng có bức họa Tư mã ý hồi còn nhỏ do chính Trương Phi họa thì phải. Lão này nói vậy là có ý bao che cho TMY chăng :-?
Chắc lão ấy già sinh lẩm cẩm :P Mới giở tranh ra coi mà giờ đã ko nhớ là thằng nào. Nên đến lúc VP cho TU 1 hit, lão viện cớ nghỉ hưu luôn.

Tự nhiên nhớ lúc thằng dư đảng khăn vàng so sánh Bát kỳ = bọn loạn hoạn quan, vì tụi nó phụ gây thêm loạn chẳng kém gì như vậy. Cứ nghiệm VP, GH, QG, CD, BT thì cũng thấy phần nào đúng =))
 
Anh Thuật ra là chết bởi độc thủ của Ý =)). Ý ngoài mang quân lương ( thức ăn có độc đến) còn mong muốn Thuật ủng hộ Thiệu xưng đế. Chỗ này kỳ lạ nhỉ:-/

Thuật ủng hộ Thiệu xưng đế thì mới làm cho Thiệu mang tiếng nghịch tặc

xong việc sợ Thuật hối lại nên Ý tiễn Thuật về chầu trời luôn

Chính xác là bác Huy bác ấy bảo anh Tháo, anh Phương + 1 "đứa bé" nhưng bác ý quên mất rồi.

đấy là ý trời khiến lão này quên mất anh đấy là Ý :-" chứ ko Tháo mà biết thì đã đề phòng
 
Coi phát Tiểu Mạnh chết mà bị anh Ý đâm sau lưng nữa đau thật ...
Rốt cuộc Liêu Nguyên Hỏa và Tiểu Mạnh cũng là ngu trung với nhân nghĩa cùng nhà tư mã nhỉ ...
 
Chờ hoài 1 tiếng cua bác _HPH_=((
VP có cao tay thế nào thì cũng ko 1 vs 4 được đâu, đằng nào cũng tèo mà thôi. Ko biết giả sử Vp kết hợp với bác Trần Cung thì có ăn được ko nhỉ :">
 
[-x, nên nhớ tuyệt chiêu của Chan Mou là kế trong kế, có lẽ mấy thằng này hè nhau lừa thằng họ Viên thôi
 
Chờ hoài 1 tiếng cua bác _HPH_=((
VP có cao tay thế nào thì cũng ko 1 vs 4 được đâu, đằng nào cũng tèo mà thôi. Ko biết giả sử Vp kết hợp với bác Trần Cung thì có ăn được ko nhỉ :">

Hem có 1 vs 4 đâu, Gia nhiễm bệnh( hình như là bị học trò của Gia lây nhiễm :-/- thủ hạ của Phương gài vào- sau đấy cũng die vì nhiễm bệnh luôn), rút lui rồi, Úc ăn tên cũng đang liệt giường, Hủ thì đang giải quyết vụ gì đấy, hắn bảo phải 2-3 tháng mới xong việc, đoạn này tui chịu ko dịch được, Ý thì bị assassin dí, chạy có cờ, được Lục thiếu gia cứu nhưng chắc là cũng bị bắt giam. Giờ Phương chỉ phải cân đám Uyên, Đôn, Hỏa, Liêu, v.v. thôi. 3 leader đều bị disable rồi =)).
Nói thật Ý có cầm binh đánh với Phương cũng chưa chắc ăn được, vì đám bộ hạ của Tháo vẫn nghi ngờ Ý chứ ko nhất mực tin tưởng như tin Gia, Úc.
 
Hôm nay là tối CN đấy, mong tin bác HPH quá:D
Theo đúng lịch sử thì anh VP sớm muộn gì chả bị ăn "liên hoàn chưởng". Về sau anh Bị đi theo quân Thiệu, anh Vũ lại đi theo bên Tào, không biết sẽ là sắp xếp của ai đây nhỉ;;). Xem mấy chap tiếng Anh vừa ra, có vẻ Cát Bình là người của anh Phương rồi;))
 
Trận này chắc 1 mình QG sẽ cân với ma vương,còn nhớ khi trc anh đã từng thốt ra 1 câu dự đoán gì trong trận Quan Độ ko;))
Dù gì sau Quan Độ ko lâu QG cũng chết,phải nhân dịp này tung hết chưởng lực ra để chết ko hối tiếc
 
Back
Top